Amoó Sity Hara- muy cha năc pân đil Chăm coh chr’val Khánh Hòa, chr’hoong Châu Phú, tỉnh An Giang, âi ting lươt du học, bêl xang học vêy muy bh’rợ tr’nêng nhâm mâng đhị k’tiêc chrih. N’đhang amoó âi rach chô ooy k’tiêc k’ruung đoọng đơơng âng c’rơ đay ha vel đong, ha đha nuôr ma nưih Chăm An Giang. Cơnh lâng bh’rợ năc ma nưih ting pâh âng Ban pa căh măt C’bhuh Hồi giáo tỉnh An Giang, amoó Sity Hara âi p’too moon k’zêt tỷ đồng, zooi đha nuôr đha rưt, ma nưih lum pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap, bhrợ pa dưr đong Đại đoàn kết, đong cr’er, quỹ học bổng p’têêt c’rơ tươc trường…
“Acu pa bhlâng kiêng pa choom p’rá Anh, tu acu kiêng ăt prá lâng apêê k’tiêc k’ruung n’lơơng”.
"Acu pa choom coh lớp âng cô Hara công bơơn 3 c’xêê âi. Cô Hara pa choom đoọng ha cu pa bhâng bâc râu c’năl, cô pa bhlâng bhui har lâng ca er bhlâng azi.”
Nắc đoo râu xay moon âng 2 coh k’zêt học sinh âng ma nưih Chăm, xooc pa choom lơp p’rá Anh doó bil zên đhị chr’val Khánh Hòa, chr’hoong Châu Phú, tỉnh An Giang. Lớp pa choom n’nâu âng amoó Sity Hara bhrợ t’vaih lâng trực tiếp pa choom đoọng ha pêê ađhi. N’đhơ căh vêy năc giáo viên, n’đhang cơnh lâng loom cr’er lâng trách nhiệm, cơnh lâng c’năl p’rá k’tiêc k’ruung n’lơơng tợơ bêl lươt du học, xang 3 c’xêê bhrợ têng, nâu câi lớp Anh văn n’nâu âi zooi apêê ađhi k’tứi coh đha nuôr Chăm ha dưr dal z’hai c’năl prá p’rá k’tiêc k’ruung n’lơơng.
Bơơn lêy bâc ngai zr’năh xr’dô, amoó Sity Hara năc ta luôn ăt k’noọ “ Cr’er năc pa đơp đoọng năc râu têêm ngăn ăt dzợ”. Amoó âi p’têêt lâng apêê đong liêm loom đoọng zooi apêê ngai zr’năh k’đhap, căh pr’đoọng pr’đhooi. Bâc c’moo ha nua, l’lăm bêl moot c’moo học t’mêê, a moó Sity Hara âi đh’rưah lâng muy bơr ngai coh Ban pa căh măt c’bhuh Hồi giáo tỉnh An Giang p’too moon zên pră, pa đơp đoọng k’ha riêng học bổng, hun pr’hêl đoọng p’têêt c’rơ ha pêê a đhi học sinh, sinh viên tươc trường.
Pân đil Chăm, tỵ năc l’lăm âi ăt zâng âng đhr’niêng bh’rợ a hay, bâc năc muy năl bhrợ bh’rợ coh đong, z’zêệ pa bhrợ, ih taanh, hăt ting pâh bh’rợ coh lơơng cơnh văn hóa, xã hội… C’moo 2019, amoó Sity Hara âi bhrợ t’vaih Câu lạc bộ “Pân đil Chăm An Giang dh’rưah z’lâh đha rưt”, t’đang t’pâh k’noọ 1000 hội viên, âng 9 thánh đường coh vel đong 5 chr’val âng tỉnh An Giang ting pâh. Tơợ bêl Câu lạc bộ dưr vaih, apêê hội viên căh muy tr’zooi pa dưr tr’mông tr’meh pr’loọng đong, năc dzợ pân pa căh z’hai g’lăng, chroi đoọng ooy râu pa dưr âng vel bhươl. A moó Sity Hara xay moon:“Bhrợ bh’rợ liêm loom năc choom dưr vaih tơợ loom đay. Đoọng bơơn bhrợ cơnh đêêc, năc c’la đay năc bơơn lêy râu zr’năh k’đhap âng zâp ngai; cơnh lâng ngai ca van ca bhố, choh muy đhr’nong đong năc doó râu rí k’đhap, n’đhơ cơnh đêêc cơnh lâng ma nưih đha rưt năc đoo toot lang công căh pân k’noọ tươc. Tu apêê tu n’năc, c’la cu kiêng chroi đoọng c’rơ z’hai âng đay n’đhơ năc k’tứi bhlâng đoọng zooi ha đha nuôr. Acu lâng Ban pa căh măt công cơnh đêêc, ta luôn t’bhlâng ng’cơnh choom bhrợ liêm bhlâng đoọng zooi dha nuôr đay; pa bhlâng năc apêê pr’loọng đong đha rưt năc đợ pr’loọng đong la lua kiêng vêy râu k’rang lêy.”
Bâc c’moo ha nua, a moó Sity Hara âi p’too moon zooi đoọng zên pră tơợ apêê tổ chức, cha năc ma nưih đoọng bhrợ pa dưr đong đại đoàn kết, đong cr’er, zooi đha nuôr đha rưt, zr’năh k’đhap coh đong ăt. Buôn năc zâp đhr’nong đong chr’năp 80 ưc đồng, dal tươc bơr chu ting lâng cr’noọ cơnh c’xu. Bơơn ăt coh đhr’nong đong cr’er bhưah ga măc âng Ban pa căh măt c’bhuh Hồi giáo Chăm An Giang đoọng tơợ zên p’too moon chroi đoọng âng amoó Sity Hara, p’căn A Sé ăt coh vel Phũm Xoài, chr’val Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang bhui har:“Mari đoọng ha pr’loọng đong cr’er pa bhlâng liêm ga măc. L’lăm a hay pr’loọng đong cu pa bhlâng đha rưt, đong năc ha ruôi t’dzôh zêng; căh pân k’noọ tươc bơơn choh muy đhr’nong đong liêm cơnh đâu. Chăp hơnh apêê ngai âi zooi đoọng lâng Ban pa căh măt c’bhuh Hồi giáo Chăm An Giang.”
C’moo 2021, amoó Sity Hara p’too moon apêê tổ chức, cha năc ma nưih zooi đoọng bh’rợ zư x’mir lêy pr’ăt tr’mông liêm crêê âng đha nuôr cơnh lâng đợ zên lâh 7,3 tỷ đồng. Đhêêng tơợ tơơp c’moo tươc đâu, a moó âi p’too moon zên pră, bhrợ pa dưr 8 đhr’nong đong đại đoàn kết, đong cr’er, muy đhr’nong 80 ưc đồng đoọng ha pr’loọng đong lum pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap. T’cooh Hj Jacky, Trưởng Ban pa căh măt c’bhuh Hồi giáo tỉnh An Giang đoọng năl:“Coh cr’chăl ha nua, cô Sity Hara pa bhlâng lưch loom lâng đha nuôr vel đong, pa bhlâng lưch c’rơ tu đha nuôr, zâp bêl công pa chăp tươc vel bhươl, zooi đha nuôr z’lâh đha rưt. Cô Sity Hara âi chơơc lêy zên pră đoọng dhd’rưah Ban pa căh măt xơợng bhrợ liêm apêê chính sách, kế hoạch âng Ban pa căh măt xay moon. Coh cr’chăl tươc, Ban pa căh măt c’bhuh Hồi giáo tỉnh An Giang đh’rưah lâng cô Sity Hara chroi c’rơ, pa zum têy lâng nhà nước xơợng bhrợ liêm bh’rợ zư x’mir lêy tr’mông tr’meh đha nuôr, zư x’mir lêy đha nuôr dha rưt, bhrợ pa dưr đong cr’er đoọng đha nuôr vêy đhị cha, đhị ăt yêm têêm”./.
Một phụ nữ Chăm hết lòng vì công tác an sinh xã hội
Chị Sity Hara - một phụ nữ Chăm ở xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, đã từng đi du học, khi ra trường có một sự nghiệp vững vàng nơi xứ lạ. Nhưng chị đã quay về nước để cống hiến sức mình cho quê hương, cho cộng đồng người Chăm An Giang. Với vai trò là thành viên của Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang, chị Sity Hara đã vận động hàng chục tỷ đồng, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, quỹ học bổng tiếp sức đến trường...
“Con rất thích học tiếng Anh, bởi vì con muốn giao tiếp với những người nước ngoài”
“Con học lớp của cô Hara cũng được 3 tháng rồi. Cô Hara dạy con rất nhiều kiến thức, cô rất vui và rất thương yêu tụi con”.
Đó là tâm sự của 2 trong hàng chục học sinh người Chăm, đang học lớp tiếng Anh miễn phí tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Lớp học này do chị Sity Hara mở và trực tiếp dạy các em. Mặc dù không phải là giáo viên, nhưng bằng tình thương và trách nhiệm, với vốn liếng ngoại ngữ từ khi đi du học, sau 3 tháng đi vào hoạt động, giờ đây lớp anh văn này đã giúp các em nhỏ trong cộng đồng người Chăm nâng cao trình độ ngoại ngữ.
Tận mắt chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, chị Sity Hara luôn trăn trở và tâm niệm “Yêu thương cho đi là hạnh phúc còn mãi”. Chị đã kết nối với các nhà hảo tâm để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn. Nhiều năm qua, trước khi bước vào năm học mới, chị Sity Hara đã cùng với một số thành viên trong Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang vận động kinh phí, trao hàng trăm suất học bổng, phần quà để tiếp sức các em học sinh, sinh viên đến trường.
Phụ nữ Chăm, vốn chịu ảnh hưởng của tập tục xưa, đa phần chỉ biết việc nội trợ, chăm sóc gia đình, thêu thùa, ít tham gia hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội… Năm 2019, chị Sity Hara đã thành lập Câu lạc bộ “Phụ nữ Chăm An Giang cùng nhau thoát nghèo”, thu hút gần 1.000 hội viên, thuộc 9 thánh đường trên địa bàn 5 xã của tỉnh An Giang tham gia. Từ khi Câu lạc bộ ra đời, các hội viên không chỉ hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, mà còn tự tin thể hiện khả năng, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng. Chị Sity Hara chia sẻ:“Làm công việc thiện nguyện phải xuất phát từ cái tâm. Để làm được như vậy, thì bản thân mình phải nhận được sự khó khăn của mọi người; đối với người giàu có, xây một căn nhà rất là đơn giản, nhưng đối với người nghèo thì có thể cả cuộc đời cũng không bao giờ dám mơ ước. Vì những lý do đó, riêng bản thân tôi muốn đóng góp sức lực của mình cho dù là nhỏ nhất để giúp đỡ cho cộng đồng. Tôi và Ban đại diện cũng vậy, luôn luôn cố gắng là làm sao tốt nhất để giúp đỡ cho cộng đồng của mình; đặc biệt là những hộ nghèo hoặc là những hộ thực cần sự quan tâm”.
Những năm qua, chị Sity Hara đã vận động kinh phí từ các tổ chức, cá nhân để xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, giúp người dân nghèo, khó khăn về nhà ở. Thường thì mỗi căn trị giá 80 triệu đồng, cao gấp đôi theo tiêu chuẩn bình thường. Được ở trong ngôi nhà tình thương khang trang do Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Chăm An Giang tặng từ nguồn kinh phí vận động của chị Sity Hara, bà A Sé ở ấp Phũm Xoài ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang phấn khởi:“Mari tặng cho gia đình cái nhà tình thương rất khang trang. Trước đây gia đình tôi rất nghèo, nhà thì dột nát hết trơn; không bao giờ nghĩ đến là cất được một cái nhà tốt như thế này. Cám ơn các nhà tài trợ và Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Chăm An Giang”.
Năm 2021, chị Sity Hara vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác an sinh xã hội với số tiền hơn 7,3 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm đến nay, chị đã vận động kinh phí, xây dựng 8 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, mỗi căn 80 triệu đồng tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ông Hj JacKy, Trưởng Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang cho biết. “Trong thời gian vừa qua, cô Sity Hara rất nhiệt tình với cộng đồng, hết sức vì cộng đồng, lúc nào cũng hướng về cộng đồng, giúp cộng đồng thoát nghèo. Cô Sity Hara mạnh dạn tìm nguồn kinh phí để cùng Ban đại diện thực hiện tốt các chính sách, kế hoạch của Ban đại diện đề ra. Trong thời gian tới, Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang cùng với cô Sity Hara góp sức, chung tay với nhà nước thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, xây dựng nhà tình thương để bà con có chỗ ăn, ở ổn định”./.
Viết bình luận