Những ngày này, không khí ở xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng vẫn nặng trĩu buồn thương. Vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào ngày 14/11 vừa qua đã khiến ba người dân mất tích. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm từng giờ, nhưng hy vọng dường như ngày một nhỏ lại. Nỗi mất mát quá lớn ấy đang để lại khoảng trống không gì bù đắp được trong lòng những người ở lại.
Những âm thanh như tiếng nổ lớn cùng tiếng khóc xé lòng ,tiếng đất đá đổ ầm xuống trong vụ sạt lở xảy ra vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 14/11/2025 tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn. Ở một vùng quê vốn yên bình, cú sập núi bất ngờ khiến ai nấy đều bàng hoàng, kinh hoàng và bất lực.
Vụ sạt lở đã cuốn đi ba người dân: ông Hôih Zi Nút và đôi vợ chồng trẻ Zơ Râm Nhô – Briu Thị Tép. Nỗi đau càng thêm nhói buốt khi vợ chồng anh Nhô – chị Tép ra đi, bỏ lại hai đứa con nhỏ, đứa lớn mới 7 tuổi, đứa nhỏ vừa tròn 1 tuổi, vẫn còn ngây ngô khát hơi mẹ.
Là một trong những người chứng kiến thời khắc bi kịch ấy, bà Hôih Zi Ninh, thôn Pứt, xã Hùng Sơn, vẫn chưa hết run rẩy mỗi khi nhớ lại:
“Lúc xảy ra vụ việc 2 vợ chồng tôi cũng đang làm ruộng gần đó. Khi định dắt xe về thì bỗng dưng nghe thấy tiếng nổ rất lớn từ trên núi. Chỉ vài giây sau thấy hàng ngàn khối đất đá và cây cối tràn xuống rất nhanh, rất kinh hoàng. Chúng tôi vừa ré, vừa khóc và vừa kêu 3 người ở dưới chạy đi, chạy đi… mọi người ơi. Ông Zi Nút thì ở trên còn hai vợ chồng Nhô Tép thì ở dưới, vì tiếng nổ quá lớn nên gọi tất cả mọi người kô nghe thấy. Tôi và chồng chứng kiến rõ 3 người đó bị cuốn đi, thật sự rất đau lòng”.
Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai tìm kiếm, khoanh vùng và nghiêm cấm người dân tiếp cận khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn. Tuy vậy, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến công tác tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn. Mỗi giờ trôi đi, hy vọng của gia đình các nạn nhân lại thấp thỏm, mong chờ một phép màu dù mong manh.
Em gái nạn nhân Hôih Zi Nút nghẹn ngào chia sẻ:
“Giờ chỉ hy vọng phép màu có thể cứu anh trở về lại với gia đình. Nếu không thể thì cũng mong được tìm thấy anh để gia đình chôn cất đàng hoàng… Anh rất thương tôi, mỗi lần tôi nhờ gì ảnh đều vui vẻ làm, một người rất hiền (khóc…khóc). Sáng hôm đó tôi cũng dự định đi làm với anh mà đột suất có việc nên không đi, chỉ mình anh đi và rồi xảy ra vụ việc (khóc…)”.
Còn bà Riah Thị Trập – bà ngoại của 2 đứa nhỏ – đôi mắt đỏ hoe mỗi khi nhìn về phía núi, nơi con gái và con rể bị cuốn trôi:
“Từ khu vụ việc xảy ra, lúc nào gia đình cũng ra phía sau nhà nhìn về 2 đứa con bị cuốn trôi. Trước khi đi làm, 2 vợ chồng không nhắn nhủ điều gì với gia đình, chỉ đem gửi con cho bác cả giữ rồi cả hai đi ra suối dưới dân núi để chặt củi, sau đó xảy ra sự việc. Chỉ tội 2 đứa con còn rất nhỏ, đặc biệt đứa nhỏ suốt ngày khóc tìm hơi mẹ và gọi ‘ba ba’ nghe mà nhói lòng. Giờ chỉ hy vọng sớm đưa 2 con trở về với gia đình”.
Những lời kể nghẹn đắng ấy đã lột tả hết nỗi đau tột cùng đang phủ lên hai gia đình. Chính quyền xã Hùng Sơn những ngày qua luôn túc trực, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ban đầu và phối hợp cùng công an, bộ đội Biên phòng để đẩy nhanh công tác tìm kiếm.
Ông Ta Ngôn Thiếu – Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn – cho biết:
“Cán bộ, chính quyền địa phương sớm có mặt khi vụ việc xảy ra. Phối hợp với lực lượng công an, biên phòng tuyệt đối không cho người dân đi lại khu vực này. Mấy ngày này bà con và chính quyền địa phương thường xuyên tới nhà các nạn nhân mất tích để động viên, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình. Thời gian tới, tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng cố gắng tìm kiếm các nạn nhân để sớm đưa họ về với gia đình. Đồng thời, thông tin đến người dân hết sức chủ động, không được chủ quan trước tình hình phức tạp của thời tiết. Hy vọng thời gian đến các cấp chính quyền, lãnh đạo thành phố quan tâm, chia sẻ hơn nữa với người dân xã Hùng Sơn. Mới đây, Phó Chủ tịch thành phố đã đến tận nơi và hỗ trợ cho mỗi nạn nhân mất tích 5 triệu đồng, đây là sự động viên, hỗ trợ kịp thời đối với các gia đình nạn nhân”.
Hùng Sơn hôm nay vẫn chìm trong mưa, trong lạnh và trong nỗi nhớ những người đã bị cuốn đi. Mỗi mất mát ở vùng biên không chỉ là câu chuyện của một gia đình, mà là nỗi đau chung của cả cộng đồng. Ba con người hiền lành ấy đã không kịp trở về, để lại phía sau những đứa trẻ ngơ ngác, những người mẹ, người vợ, người chồng ngóng trông từng ngày.
Trong nỗi đau mất mát này, bà con Hùng Sơn vẫn đang nương tựa vào nhau để vượt qua những ngày tháng quá đỗi khó khăn. Tình làng nghĩa xóm, những bàn tay siết chặt trong im lặng, những ngọn đèn đêm thắp lên bên bìa rừng… tất cả đều gửi gắm một niềm mong mỏi duy nhất: những người thân sẽ sớm được trở về. Vụ sạt lở là lời nhắc nhở đầy ám ảnh về sự khắc nghiệt của thiên nhiên và sự mong manh của kiếp người nơi vùng biên giới. Nhưng cũng trong hoạn nạn ấy, tình người lại sáng lên, ấm áp hơn bao giờ hết. Hy vọng rằng sự sẻ chia của cộng đồng và sự vào cuộc của các cấp chính quyền sẽ tiếp thêm sức mạnh cho gia đình các nạn nhân vượt qua đau thương, để Hùng Sơn một ngày không xa trở lại lại bình yên như vốn có./.
Viết bình luận