Acoon p’niên âng biên phòng băn lâng cr’noọ bh’rợ chr’năp liêm âng manuyh lính coh zr’lụ c’noong k’tiêc Điện Biên
Thứ sáu, 00:00, 03/01/2020
Lâng đhr’năng âng vel đong da ding k’coong, c’noong k’tiêc năc đhị tỉnh Điện Biên xoọc dzợ bâc p’niên k’tứi coh c’moo tươc ooy trường lơi học, đhêy học tu pr’loọng đong căh zập zên đoọng apêê a đhi tươc ooy trường, pa bhlâng năc coh zr’lụ đhanuôr acoon coh đhị pazêng chr’val c’noong k’tiêc dzợ bâc rau zr’năh k’đhap. Đhị đhr’năng cơnh đêêc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên ơy t’bhlâng bhrợ k’rơ bh’rợ: Acoon p’niên k’tưi Đồn biên phòng băn, băn apêê ađhi lum pr’ắt tr’mông pa bhlâng zr’năh k’đhap, bhrợ t’vaih rau liêm crêê đoọng ha apêê ađhi học tập lâng dưr pậ banh

Bơr c’xêê chô ooy đâu, Đồn Biên phòng Pa Thơm, chr’val Pa Thơm, chr’hoong Điện Biên, tỉnh Điện Biên bhui har lâh mơ tu vêy mặt âng 2 chiến sĩ p’niên. Nâu đoo năc 2 ađhi k’tưi manuyh acoon coh lum pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap pa bhlâng đhị zr’lụ, pr’loọng đong căh mặ băn par apêê ađhi, tu cơnh đêêc bơr ađhi năc vêy apêê Bộ đội đơp băn par.

Đhị Đồn Biên Phòng Pa Thơm, bơr ađhi vêy ta đoọng ăt coh muy phòng bhưah, muy ađhi năc vêy muy đhị bh’nêch la lay, tủ đơc xa nấp, bha ar bha tơ lâng đhị học tập. Coh đồn, apêê bơơn vêy ta da dêr k’er, rau đương pa choom coh zập t’ngay âng cán bộ, chiến sỹ. A đhi Quàng Văn Kiên, manuyh đhanuôr Lào ăt coh cr’noon Pa Xa Xá, chr’val Pa Thơm xay moon, tơợ bêl dzợ k’tứi năc căh bơơn ăt mamông coh rau bhui har âng pr’loọng đong, tu k’conh k’căn tr’lơi, năc ăt mamông coh đong va va luôn. Hân đhơ cơnh đêêc pr’loong đong ava năc muy coh pazêng pr’loọng đong zr’năh k’đhap pa bhlâng, tu cơnh đêêc năc ađhi đhêy học đơơh. Tơợ bêl chô ăt mamông coh Đồn, ađhi năc vêy ta da dêr k’er bâc lah mơ tơợ apêê adêy bộ đội, apêê adêy pa choom tơợ bh’rợ học tập tươc ooy bh’rợ pr’ăt tr’nợt, giờ giấc. Kiên xay truih: “Pr’loong đong zi zr’năh k’đhap pa bhlâng, vêy apêê adêy coh đồn Biên phòng chô đơơng băn, acu năc t’bhlâng học ta bech, học tập liêm choom, đhanui tr’ut, crêê cơnh xa nay năc ch’chau liêm đha nui tr’ut âng Ava Hồ.”

Thiếu tá Nguyễn Văn Ngô, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pa Thơm xay moon, bêl bơơn n’năl bơr acoon p’niên lum pr’ăt tr’mông pa bhlâng zr’năh k’đhap, Đồn ơy xay bhrợ liêm xang pazêng rau bha ar bha tơ đoọng đớp băn bơr anhi đoo đoọng băn par, bhrợ t’vaih rau liêm crêê bhlâng đoọng anhi đoo học tập, ăt cha ơh đoọng choom pậ banh ooy a chăc a zân, ta bech g’lăng. Lâh giờ tươc ooy lớp, anhi đoo năc vêy apêê chiến sĩ pa choom ooy bh’rợ học tập, p’too pa choom ooy pr’ăt bh’rợ; vêy ta pa choom tơợ bh’rợ lăp j’nuum bh’nếch crêê cơnh, giờ giấc sinh hoạt, ting pa dưr c’rơ âng a chăc a zân: “Bơr anhi đoo lum pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap pa bhlâng, muy acoon p’niên năc crêê k’conh k’căn tr’lơi, muy acoon p’niên n’lơơng cậ năc vêy k’conh k’căn, ha dzợ k’conh năc lâh xó mụt ooy lơơng, ađoo ăt mamông lâng k’căn, lâng xoọc đâu k’căn xoọc crêê cr’ăy ung thư. Tu cơnh đêêc, azi moon anhi n’nâu lum pr’ăt tr’mông pa bhlâng zr’năh k’đhap lâng ơy chô đơơng băn coh đồn, bhrợ t’vaih rau liêm crêê bhlâng đoọng a nhi đoo nhâm mâng ooy bh’rợ học tập, dưr pậ banh liêm crêê lâh mơ.”

Rau bhui har bhlâng năc xang bêl chô ăt mamông lâng cán bộ chiến sỹ coh đơn vị, apêê ađhi k’tứi năc vêy đợ rau tr’xăl ghịt liêm pa bhlâng, năc doọ dzợ k’chịt k’mal, năc vêy cr’noọ t’bhlâng học tập, ăt mamông liêm crêê coh zập t’ngay. Thầy Nguyễn Hữu Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở chr’val Pa Thơm xay moon: Rau t’bhlâng z’lâh zr’năh k’đhap, t’bhlâng học tập âng bơr a đhi học sinh n’nâu năc dưr vaih cơnh xr’mil đoọng ha apêê pr’zơc n’lơơng ting lêy bhrợ. Tu ăt tợt coh pr’ăt tr’nợt quân đội, apêê ađhi bơơn vêy ta pa choom ooy ma xay bhrợ, giờ giấc, pr’ăt tr’nợt lâng ooy bh’rợ tr’nêng coh pr’ăt tr’mông bhrợ ha apêê pr’zơc n’lơơng coh trường, lớp haanh deh pa bhlâng: “Rau crêê tươc âng a nhi ađhi tươc ooy apêê ađhi học sinh n’lơơng âng nhà trường bâc pa bhlanag, tu tơợ pr’ăt bh’rợ n’năc, đươi dua pazêng bh’rợ n’năc, anhi ađhi năc choom đươi coh nhà trường, bhrợ đoọng ha pazêng apêê ađhi coh nhà trường ting học tập tơợ bơr anhi ađhi n’nâu. Rau liêm choom âng anhi ađhi nhà trường công ta luôn xay moon lâng vêy xa nay prá xay lâng đồng chí chỉ huy đồn đoọng vêy bh’rợ k’rong bhrợ đh’rưah âng bh’rợ băn par apêê ađhi.”

Xay bhrợ bh’rợ: Acoon p’niên Đồn Biên phòng băn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên ơy băn 26 cha năc p’niên tơợ 6- 15 c’moo, năc đợ k’coon ta đhi âng manuyh acoon coh lum pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap pa bhlâng, căh vêy ngai băn par, apêê đoo pa nar, k’coon âng liệt sĩ, thương binh, pr’loọng đong chính sách, zúp zooi apêê ađhi vêy đhị ăt cha, ăt mamông crêê cơnh. Lâh n’năc, coh pazêng c’moo ahay Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên công xoọc bhrợ têng xa nay bh’rợ : Pa dưr bhr’dang ađhi tươc ooy trường, zup zooi ha pr’loọng đong apêê ađhi học sinh đharựt vêy p’xoọng zên đoọng pa liêm pa crêê bh’rợ học tập.

Lâng đợ bh’rợ tr’nêng liêm chr’năp, apêê Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên ơy ting tr’pac rau zr’năh k’đhap lâng đhanuôr acoon coh đhị c’noong k’tiêc. Tơợ đêêc zup zooi apêê ađhi học sinh lum pr’ăt tr’mông pa bhlâng zr’năh k’đhap vêy pr’đơợ liêm crêê lâh mơ coh c’lâng học tập, t’hươc ooy pr’ăt tr’mông coh ha y chroo liêm pr’hay lâh mơ./.

Con nuôi biên phòng và tấm lòng

của người lính nơi biên giới Điện Biên

                                                                                                                                   PV Vũ Lợi

Với đặc thù là địa phương miền núi, biên giới nên tại tỉnh Điện Biên hiện vẫn còn không ít em nhỏ trong độ tuổi đến trường phải bỏ học, nghỉ học vì gia đình không đủ điều kiện cho các em đến trường, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc ít người thuộc các xã vùng biên giới còn rất nhiều khó khăn. Trước thực trạng này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh triển khai thực hiện mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, nhận nuôi các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để các em học tập và phát triển nên người.

Hai tháng trở lại đây, Đồn Biên phòng Pa Thơm, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên nhộn nhịp hơn bởi sự có mặt của 2 chiến sĩ nhí. Đây là 2 em nhỏ người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, gia đình không có điều kiện nuôi dưỡng các em ăn học, bởi vậy các em đã được lực lượng Bộ đội Biên phòng nhận về nuôi.

Tại Đồn Biên Phòng Pa Thơm, hai em được bố trí một căn phòng rộng rãi, mỗi em được trang bị giường ngủ riêng, tủ đựng quần áo, sách vở và góc học tập. Ở đồn, các em luôn nhận được tình yêu thương, sự kèm cặp mỗi ngày từ các cán bộ, chiến sỹ. Em Quàng Văn Kiên, người dân tộc Lào ở bản Pa Xa Xá, xã Pa Thơm cho biết, ngay từ bé em đã không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn của gia đình khi bố mẹ ly tán, phải ở nhờ nhà bác ruột. Tuy nhiên gia đình nhà bác cũng là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên em phải nghỉ học sớm. Từ khi về sống ở Đồn, em nhận được nhiều tình yêu thương của các chú bộ đội hướng dẫn, dìu dắt từ việc học cho đến tác phong, giờ giấc. Kiên chia sẻ: “Gia đình cháu khó khăn, được các chú đồn Biên phòng nhận nuôi, cháu hứa sẽ học giỏi, học tập thật tốt, chăm ngoan, xứng đáng là cháu ngoan bác Hồ”

Thiếu tá Nguyễn Văn Ngô, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pa Thơm cho biết, khi biết hai cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Đồn đã thực hiện đầy đủ các thủ tục để tiếp nhận hai cháu về nhằm nuôi dưỡng, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cháu học tập, vui chơi để phát triển hoàn thiện cả về trí tuệ cũng như thể lực. Ngoài giờ lên lớp, các em được các chiến sĩ kèm cặp về việc học, giáo dục về đạo đức, cách sống; được rèn luyện từ việc gấp chăn màn sao cho đúng cho đến tác phong, giờ giấc sinh hoạt; tham gia rèn luyện thể chất: “Hai cháu có điều kiện đặc biệt khó khăn, một cháu thì bố mẹ bỏ nhau, một hoàn cảnh nữa thì có mẹ có bố nhưng bố không xác định, cháu phải ở với mẹ nhưng hiện tại mẹ cũng đang bị bệnh ung thư. Thế nên chúng tôi xác định hai cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đã tổ chức đón tiếp các cháu về trên đồn để nuôi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất để các cháu ổn định việc học tập, vui chơi, phát triển toàn diện”

Điều đáng mừng là sau khi về sinh sống với các cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, các em nhỏ đều có những sự thay đổi rõ rệt, bỏ qua mặc cảm, tự ti, có ý thức vươn lên trong học tập, tiến bộ từng ngày. Thầy Nguyễn Hữu Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở xã Pa Thơm cho biết: sự nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập của hai em học sinh này đã trở thành tấm gương cho các bạn cùng trang lứa noi theo. Bởi qua môi trường quân đội, các em được rèn luyện những kỹ năng tự lập, giờ giấc, tác phong và kỹ năng sống khiến cho các bạn trong trường, lớp cảm phục: “Cái tầm ảnh hưởng của các cháu với các em học sinh của nhà trường rất lớn, bởi qua môi trường rèn luyện đó, vận dụng kỹ năng đó, các cháu về vận dụng được ở nhà trường, làm cho các cháu ở nhà trường học tập theo hai cháu này. Sự tiến bộ của các cháu nhà trường cũng thường xuyên có thông tin trao đổi với các đồng chí chỉ huy đồn để cùng có các biện pháp kết hợp trong việc nuôi dưỡng các cháu”.

Thực hiện mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã nhận nuôi 26 cháu trong độ tuổi 6 - 15 tuổi, là con em của đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, các cháu mồ côi, con liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách, giúp các em có chỗ ăn, chỗ ở, sinh hoạt phù hợp. Ngoài ra, những năm qua Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cũng đang thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” hỗ trợ cho gia đình các em học sinh nghèo có thêm kinh phí để trang trãi cho việc học.

Với những việc làm thiết thực, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã góp phần chia sẽ những khó khăn với đồng bào biên giới. Qua đó giúp các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện tốt hơn để vững bước trên con đường học tập, hướng đến tương lai tươi sáng hơn./.

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC