Đhanuôr vel đong hay chợơ Đại tướng Lê Đức Anh
Thứ sáu, 00:00, 03/05/2019
Vel đong Lộc An, chr’hoong Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế nắc đhị lang p’niên âng Đại tướng- Chủ tịch k’tiếc k’ruung lalăm a hay, ta coóh Lê Đức Anh. Cóh cr’chăl đơơng Đại tướng chô lâng a bhô dang, đhanuôr k’bhúh xoọng đhị vel đong hay chợơ pa bhlầng.

Đhị đong bha bhuốih âng tô gố Đại tưởng ooy vel Bàn Môn, chr’val Lộc An, chr’hoong Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, cha nụp lâng pa pan đớc bhuối âng Đại tướng bơơn ta đớc toor pa pan bhuối ca căn, ca conh lâng a bhướp a déch, a bhô dang âng ta coóh. Bấc ơl đhanuôr, k’bhúh xoọng âng pr’loọng đong tước bắt hương. Cóh pazêng ma nuýh đong âng Đại tướng ting pấh bhrợ bh’rợ c’lêng ra diu đâu đhị vel đong nắc vêy đha đhi n’đil âng Đại tướng nắc pa căn Lê Thị Xoan. Pa căn Xoan nắc đha đhi ta léch cóh pr’loọng đong tu cơnh đếêc nắc ta luôn bơơn na noo a đoo nắc Lê Đức Anh nha nher bhlầng. Bơr pêê c’xêê hay, bơơn xợơng a noo đay cr’ay ặt pa dứah cóh Bệnh viện Trung ương 108 Hà Nội, a đoo căh bơơn tước lưm lêy tu cơnh đếêc loom luônh  hay chợơ pa bhlầng. Mị a nhi đhi noo bơơn tr’lưm g’lúh x’rịa nắc ơy 4 c’moo hay, bêl pa căn Xoan glúh ooy Hà Nội lưm a noo đay cóh đong ặt âng đoo. Bêl đếêc, a nhi đhi noo prá xay bấc rau, pa hay bêl lang p’niên âng a nhi. Căh ngoọ nắc đoo g’lúh x’rịa pa căn Xoan bơơn lưm a noo âng đay.

(Anoo k’er bhlầng đha đhi, mơ chu chô tợơ ooy nắc h’mếch đhab đhi, đọong tớt cóh tuôr đơơng cha ớh prang ta c’riing. K’er bhlầng a noo nắc a đoo la lướt hớ, m’bứi vêy ặt cóh đong. Cung vêy xay moon lâng a noo nắc hau la lướt hớ, a noo moon nắc tu bh’rợ a noo lêy lướt. Bêl anoo ặt pa dứah cóh viện, a cu ra  văng moọt ooy tàu đoọng lướt nắc da dul p’hơơm đấh căh choom lướt dzợ, x’rịa cung căh bơơn lưm a noo bêl a đoo căh dzợ ma mông lâng hêê.

  Cóh k’bhúh ma nuýh tước bắt hương Chủ tịch k’tiếc k’ruung lalăm a hay, ta coóh Lê Đức Anh vêy bấc đhanuôr đhị vel Trường Hà, chr’val Vinh Phú đăh tốh k’ruung Truồi, đhị Đại tướng n’niên lâng dưr pậ tợơ dzợ p’niên. Ta coóh Nguyễn Văn Thùy, ặt đhị Thủy Biều, chr’hoong Hương Thủy xay moon:

(Đại tướng Lê Đức Anh nắc muy cóh pazêng ma nuýh âng tỉnh Thừa Thiên - Huế ơy vêy bấc c’rơ g’lếêh bhrợ pa dưr vel đong, k’tiếc k’ruung. A va Lê Đức Anh nắc ma nuýh đha nui tr’út, liêm ta níh bhlầng, pa bhlầng nắc cóh bh’rợ  bhrợ pa dưr k’tiếc k’ruung)./.

Người dân quê hương thương nhớ Đại tướng Lê Đức Anh

Quê hương Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế là nơi ghi dấu kỷ niệm thời thơ ấu của Đại tướng- Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Trong giờ phút tiễn biệt Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng, bà con thân tộc và người dân quê nhà ngậm ngùi tiếc thương.

Tại Nhà thờ gia tộc Đại tưởng ở thôn Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, di ảnh và bàn thờ của Đại tướng được đặt bên cạnh bàn thờ thân phụ, thân mẫu và ông bà tổ tiên. Rất đông bà con thân quyến, dòng tộc của gia đình và người dân đến viếng. Trong số những người thân của Đại tướng dự lễ viếng sáng nay tại quê nhà, có người em gái út của Đại tướng là bà Lê Thị Xoan. Bà Xoan là em gái út trong gia đình nên luôn được anh trai Lê Đức Anh chìu chuộng và hết lòng thương yêu. Vài tháng trước, tin anh trai mình bị ốm nằm Bệnh viện ở Trung ương 108 Hà Nội, bà không ra thăm được nên buồn lắm. Lần cuối cùng 2 anh em gặp nhau cách đây 4 năm khi bà Xoan ra Hà Nội thăm anh trai mình tại nhà riêng. Lần đó, 2 anh em nói chuyện rất nhiều, ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu. Không ngờ đó là lần cuối cũng bà Xoan và anh trai mình gặp nhau:

(Anh rất thương em, mỗi lần đi đâu về là bồng rồi đội em gái trên vai đi quanh cái sân. Tội nghiệp nhất anh là ít ở nhà, đi suốt. Cũng nói với anh răng anh đi mãi rứa, anh nói vì công việc thì anh đi. Khi anh nằm viện, tôi chuẩn bị lên tàu để đi thì bị bệnh tim hồi hộp, cuối cùng không đi được, rồi cũng không gặp ông lần cuối.) 

Trong đoàn người đến viếng, tiễn biệt nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh có nhiều bà con ở làng Trường Hà, xã Vinh Phú bên kia bờ sông Truồi, nơi Đại tướng sinh ra và lớn lên từ nhỏ. Ông Nguyễn Văn Thùy, ở xã Thủy Biều, huyên Hương Thủy bày tỏ cảm xúc:

(Đại tướng Lê Đức Anh là một trong  những người con của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có rất nhiều công sức xây dựng  đối với quê hương đất nước. Bác Lê Đức Anh là con người hết sức cần kiệm, chí công vô tư đặc biệt là trong công cuộc xây dựng đất nước.)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC