Đhr’nong đong ngăn âng p’niên k’tứi manuyh a coon coh đharưt đhị zr’lụ c’noong k’tiêc
Thứ sáu, 00:00, 29/11/2019
Đhanuôr lâng pr’zớc chăp dadêr! Đh’rưah lâng xa nay bh’rớ: Pa dưr bhr’dang a đhi tươc ooy trường, bh’rớ: K’coon âng đồn Biên phòng băn par, xoọc vêy Bộ tư lệnh Biên phòng bhrợ têng coh prang c’noong k’tiêc.

 

 

  Nâu đoo năc bh’rớ vêy chr’năp pa bhlâng, xay moon rau bh’rớ liêm crêê âng a coon manuyh, ting chrooi đoọng ooy bh’rớ pa dưr c’năl âng đhanuôr, t’bhlâng pa dưr xa nay đoàn kết bhlưa cán bộ, chiến sĩ biên phòng lâng đhanuôr acoon coh.

 Xoọc năc vêy k’ha riêng học sinh đharưt coh zr’lụ c’noong k’tiêc tơợ 6 c’moo tươc 15 c’moo vêy đồn biên phòng đơơng chô băn, pa choom. Bh’rớ chr’năp n’nâu ơy zúp zooi p’niên k’tứi manuyh acoon coh đharưt vêy đhr’nong đong têêm ngăn, tơợ đêêc bhrợ pa dưr rau cr’noọ cr’niêng âng apêê a đhi coh c’lâng học tập. 

K’nặ 3 c’xêê n’nâu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh dưr vaih đhr’nong đong g’luh bơr âng apêê đhi noo học trò Lục Thị Khánh Huyền. Năc bơr a đhi k’tưi lum pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap pa bhlanag coh chr’val Hùng Quốc, đhi noo Huyền năc vêy cán bộ, chiến sĩ biên phòng đơơng chô băn par. Bơơn vêy a pêê a dêy bộ đội k’rang, pa choom, pr’ắt tr’mông âng bơr đhi noo Huyền năc ting t’ngay tr’xăl liêm crêê. “Acu bơơn tươc ooy đơn vị a cu bhui har, a cu vêy ta pa choom coh học tập, a cu lêy apêê a dêy bộ đội liêm crêê pa bhlâng…”

Bơr a nhi học trò coh Đồn Biên phòng Đàm Thuỷ công lum pr’ăt tr’mông pa bhlâng zr’năh k’đhap. A đhi Nông Văn Huynh, chr’val Chí Viễn, k’conh căh dzợ tơợ bêl a đoo k’tứi, ha dzợ Hoàng Doãn Tuyên năc k’căn lơi lươt mút ooy lơơng bêl a đhi t’mêê n’niên. N’năl ghit rau zr’năh k’đhap, ta bhuch âng bơr học trò đharưt năc coh đơn vị, apêê a đhi vêy ta băn par, zư lêy cơnh k’coon coh pr’loọng đong: “Acu mót ooy đâu năc vêy apêê a dêy pa choom học Toán, p’rá Anh lâng acu học liêm choom lâh mơ.”

“Mot ooy đâu bơơn ting apêê a dêy tập thể dục, bơơn  choh r’veh, bhrợ têng bâc rau bh’rớ tr’nêng lâng acu xơợng a chăc a zân k’rơ lâh mơ…”

Tươc cr’chăl đâu, vêy lâh 30 a đhi k’tứi đha rưt coh zr’lụ c’noong k’tiêc tỉnh Cao Bằng xoọc vêy Bộ đội Biên phòng tỉnh lươt đh’rưah zup zooi coh c’lâng tươc ooy trường, tươc ooy lớp. Zập giờ học âng apêê a đhi xoọc đâu doọ dzợ k’rang ooy chr’na đha năh, xa nấp, xăl ooy đêêc năc bheh bhriêl, ta bech lâng apêê thầy cô, apêê pr’zớc. Cô giáo Thẩm Thị Xuân, trường THPT Bằng Ca, chr’hoong Hạ Lang prá: “Tơợ bêl đồn zup zooi năc pazêng apêê a đhi vêy đợ rau lieme choom lâh mơ lâng đồn năc đhị za nươr đoọng ha apêê a đhi đoọng apêê a đhi têệm loom học tập liêm choom lâh mơ, lâng công cơnh năc cô giáo chủ nhiệm lâng pr’loọng đong têêm loom bêl vêy apêê adêy bộ đội zúp zooi coh đồn.”

Rau k’er da dêr, zup zooi âng pazêng apêê lính quân hàm t’viêng ơy zup zooi bâc apêê a đhi k’tưi têêm loom học tập. Xoọc đâu, đồn biên phòng ơy dưr vaih đhr’nong đong têêm ngăn băn par, pa dưr cr’noọ cr’niêng tươc ooy trường âng apêê a đhi học trò đharưt, manuyh acoon coh đhị zr’lụ c’noong k’tiêc./.

Ha dzợ đhị tỉnh Quảng Bình, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình công ơy băn par 5 cha năc p’niên k’tưi đhanuôr Rục. Đhị đơn vị, apêê a đhi bơơn ăt mamông lâng rau k’er, da dêr âng apêê chiến sĩ quân hàm t’viêng k’rang zup zooi đoọng ooy chr’na đha năh, bh’nêch.

A đhi Cao Ngọc Huyên, học sinh lớp 7A, trường Tiểu học lâng Trung học cơ sở Thượng Hoá, chr’hoong Minh Hoá lum pr’ăt tr’mông pa bhlâng zr’năh k’đhap. K’conh đơơh căh dzợ, k’căn a đhi muy a đay băn par 2 p’nong k’coon k’tứi. Zập t’ngay, lâh giờ tươc ooy lớp, Huyên dzợ ting k’căn bhrợ ha rêê đhuôch choh a rong, choh a bhoo ta bơơn tr’mông zập t’ngay. Tr’nơơp c’xêê 5 c’moo đâu, Huyên bơơn vêy apêê a dêy bộ đội coh Đồn Biên phòng Cà Xèng băn par, chô đơơng ăt mamông đh’rưah lâng đơn vị. Cao Ngọc Huyên xay moon, đhị đồn biên phòng, a đhi bơơn ăt mamông coh môi trường quân đội, ra diu dưr đơơh rao bran mặt, cha ộm zập liêm: “A ma căh dzợ, đong vêy 2 đhi noo. Chăp hơnh apêê a noo chiến sĩ ơy zup zooi đoọng ha a cu học bài. Đoọng ha cu sữa, đoọng chr’đhung đơc bha ar lâng lướt học.”

Lấh a đhi Cao Văn Huyên, apêê a đhi Cao Xuân Công, Cao Xuân Lệ (lớp 5), Cao Xuân Giang, Cao Văn Bằng (lớp 6) năc vêy cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cà Xèng đơơng chô băn đhị đơn vị. Apêê a đhi ăt tơt, giờ giấc đhêy ăt cơnh apêê a dêy bộ đội, zập a đhi bơơn đươi chế độ cha cha lâh 100 r’bhâu đồng muy t’ngay. Đoọng apêê a đhi bơơn tươc ooy trường lớp, cán bộ chiến sỹ Đồn Cà Xèng chrooi đoọng ha zập a đhi vêy muy bệê xe đạp vêy chr’năp mơ 1,5 ức đồng.

Đại uý Bùi Văn Hải, Đội trưởng Đội p’too pa choom đhanuôr, Đồn Biên phòng Cà Xèng – Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình xay moon, pr’ăt tr’mông âng đhanuôr Rục coh cr’noon Ón, Yên Hợp, Mò o Ồ ồ âng chr’val Thượng Hoá, chr’hoong Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình năc dzợ lum bâc rau zr’năh k’đháp. Xoọc tr’nơớp tơớp chô ăt ooy đồn, apêê a đhi k’rang k’pân. Zập ngai công hay đong, kiêng chô ooy k’conh k’căn. Cán bộ, chiến sỹ năc pa hêl, bhrợ têng bâc bh’rớ cha ơh bhui har đoỌng apêê a đhi doọ lâh hay đong. Đơn vị công ơy ra văng đhị cha ắt, đhị học tập crêê cơnh lâng apêê a đhi lâng đoọng pazêng cán bộ dương pa choom apêê a đhi học bài. Đại uý Bùi Văn Hải prá: “T’ngay tr’nơớp apêê a đhi tươc ooy đâu năc pa po pa bhlâng. Azi prá xay năc apêê a đhi căh lâh n’nă. Cán bộ, chiến sỹ prá xay năc pazêng apêê căh n’nă. Năc tươc nâu cơy đợ c’năl âng apêê a đhi năc liêm choom lâh mơ.”

 

MÁI ẤM CỦA TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO NƠI BIÊN GIỚI

 

  Cùng với chương trình “Nâng bước em tới trường”, mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” đang được Bộ tư lệnh Biên phòng triển khai trên toàn tuyến biên giới.

   Đây là một mô hình có ý nghĩa thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao dân trí, tăng cường tình đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng với đồng bào các dân tộc.

Hiện đang có hàng trăm học sinh nghèo ở vùng biên giới từ 6 tuổi đến 15 tuổi được các đồn biên phòng đón về chăm lo, dạy dỗ. Mô hình ý nghĩa này đã giúp trẻ em dân tộc thiểu số nghèo có một mái ấm, từ đó chắp cánh cho những ước mơ của các em trên con đường học tập.

Gần 3 tháng nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đã trở thành ngôi nhà thứ hai của chị em cô học trò Lục Thị Khánh Huyền. Là hai em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Hùng Quốc, chị em Huyền đã được cán bộ, chiến sĩ biên phòng nhận về chăm sóc. Được các chú bộ đội chăm lo, dạy bảo, cuộc sống của hai chị em Huyền đang thay đổi từng ngày. “Cháu được vào đơn vị cháu rất là vui, cháu được kèm cặp trong học tập, cháu cảm thấy các chú bộ đội rất thân thiện…”

Hai cậu học trò ở Đồn Biên phòng Đàm Thuỷ cũng có hoàn cảnh đặc biệt. Em Nông Văn Huynh, xã Chí Viễn, mất bố từ khi còn nhỏ, còn Hoàng Doãn Tuyên thì mẹ bỏ đi khi em vừa mới sinh. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của hai học trò nghèo nên ở đơn vị, các em được nuôi dưỡng, dạy bảo như những đứa con trong gia đình. “ Cháu vào đây cháu được các chú dạy học Toán, tiếng Anh và cháu thấy tiến bộ hơn.”

“Vào đây con được đi theo các chú tập thể dục, được trồng rau, làm những công việc và con cảm thấy trong người khoẻ hơn…”

Đến thời điểm này, có hơn 30 em nhỏ nghèo trên tuyến biên giới tỉnh Cao Bằng đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh đồng hành giúp đỡ trên con đường tới trường, tới lớp. Mỗi giờ học của các em giờ đây không còn thường trực nỗi lo cơm, áo, thay vào đó là sự tự tin trước thầy cô, bạn bè. Cô giáo Thẩm Thị Xuân, trường THBP Bằng Ca, huyện Hạ Lang bày tỏ: “Từ khi được đồn hỗ trợ thì các cháu có sự tiến bộ và đồn là nơi nương tựa cho các cháu để các cháu yên tâm học tập tốt hơn, và cũng như là cô giáo chủ nhiệm với gia đình rất yên tâm khi được các chú bộ đội hỗ trợ trên đồn.”

Tấm lòng yêu thương, đùm bọc của những người lính quân hàm xanh đã giúp nhiều em nhỏ yên tâm học tập. Giờ đây, đồn biên phòng đã trở thành mái ấm nuôi dưỡng, chắp cánh cho ước mơ tới trường của các cô, cậu học trò nghèo, người dân tộc thiểu số nơi biên giới./.        

Còn tại tỉnh Quảng Bình, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cũng đã nhận nuôi 5 con em của đồng bào Rục. Tại đơn vị, các em được sống trong tình yêu thương, sẻ chia, được các chiến sĩ “quân hàm xanh” chăm lo cho từng miếng ăn giấc ngủ. 

        Em Cao Ngọc Huyên, học sinh lớp 7A, trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hoá, huyện Minh Hoá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mất sớm, mẹ em một mình chăm lo cho 2 đứa con nhỏ. Hàng ngày, ngoài giờ lên lớp, Huyên còn phải phụ mẹ lên rẫy trồng sắn, trồng bắp kiếm miếng ăn đắp đổi qua ngày. Đầu tháng 5 năm nay, Huyên được các chú bộ đội ở Đồn Biên phòng Cà Xèng nhận làm con nuôi, đưa về sống trong đơn vị. Cao Ngọc Huyên cho biết, tại đồn biên phòng, em sống sinh hoạt trong môi trường quân ngũ, sáng dậy sớm đánh răng rửa mặt, ăn uống đầy đủ.“Bố mất, nhà có 2 chị em. Cám ơn các anh chiến sĩ giúp con học bài.Cho con sữa, cặp sách và đi học”.

        Ngoài em Cao Văn Huyên, các em Cao Xuân Công, Cao Xuân Lệ (lớp 5), Cao Xuân Giang, Cao Văn Bằng (lớp 6) được cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Cà Xèng đón về chăm sóc tại đơn vị. Các em sinh hoạt, giờ giấc nghỉ ngơi như các chú bộ đội, mỗi em được hưởng chế độ suất ăn hơn 100.000 đồng/ngày. Để các em chủ động đến trường lớp, các cán bộ chiến sỹ Đồn Cà Xèng quyên góp, tặng mỗi em một chiếc xe đạp trị giá 1,5 triệu đồng.

        Đại uý Bùi Văn Hải, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cà Xèng- Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đời sống đồng bào người Rục ở các bản Ón, Yên Hợp, Mò o Ồ ồ thuộc xã Thượng Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình còn gặp nhiều khó khăn. Lúc đầu mới về đồn, các cháu còn e ngại, rụt rè. Ai cũng nhớ nhà, muốn về với cha mẹ. Cán bộ, chiến sỹ phải động viên, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi để các em vơi đi nỗi nhớ nhà. Đơn vị đã bố trí chu đáo nơi ăn ở, góc học tập phù hợp cho các cháu và phân công trực tiếp từng cán bộ kèm cặp, hướng dẫn các cháu học bài. Đại uý Bùi Văn Hải nói:“Ngày đầu tiên các cháu đến rất là nhút nhát. Phát âm của mình các cháu nghe chưa rõ. Cán bộ, chiến sỹ nói thì các cháu chưa hiểu được. Nhưng đến nay kiến thức cháu được phần nào cũng cố”./.

   

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC