Đợ đhr’nong đong t’mêê đọong ha pr’loọng đong chính sách
Thứ tư, 00:00, 17/07/2019
Bâc c’moo đăn đâu, bh’rợ pa chô dưm c’rơ g’lêêh, zư x’mir lêy pr’loọng đong chính sách, bơơn thành phố Đà Nẵng k’rang tước, pa ghít lâng bấc bh’rợ khám pa dứah cr’ay, đoọng pr’hêl, chóh đong cr’er… Bấc bh’rợ liêm chr’nắp n’nâu zooi apêê ngai chính sách dưr z’lấh cóh pr’ặt tr’mông.

 

Bấc t’ngay n’nâu, pr’loọng đong t’coóh Nguyễn Văn Hồng ặt cóh tổ 39 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng bhui har chô ặt đong t’mêê. T’coóh Hồng nắc muy cha nắc crêê ặt tù a rập. Cốh zêl pruh a rập abhuy, t’coóh bấc chu a rập coop t’moọt tù. Ma mông cóh đong tù lâng crêê vay z’năh hưl đhăl âi bhrợ ha c’rơ âng t’coóh đhur đơớh, k’điêl công jéh ca ay ta luôn. Pr’đơợ pr’loọng đong t’coóh Hồng pa bhlâng zr’năh k’đháp, cắh pân pa chăp tước chóh bhrợ đong t’mêê. T’mêê đâu, t’coóh Hồng bơơn thành phố Đà Nẵng zooi đoọng 60 ức đồng, apêê  c’bhúh bhrợ liêm choom pa zum têy zooi đoọng pr’loọng đong chóh bhrợ đong nhâm mâng. T’coóh Nguyễn Văn Hồng xay moon: “Vêy đông nhâm mâng boo đhí doó dzợ k’pân. Vêy dodng ặt bhui har bhlâng, acu công yêm loom, Đảng, Nhà nước k’rang zooi đoọng chế độ, chính sách. T’ngay Thương binh Liệt sĩ, apêê cơ quan, thành phố, quận, phường công k’rang tước lum lâng vêy pr’hêl p’too moon liêm ta níh.”

Ha dợ t’cooh Lâm Văn Bá, n’niên lâng dưr pậ đhị đhăm k’tiếc bhrợ cách mạng cóh chr’val Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, xoọc ma mông dhị phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. t’coóh Bá nắc thương binh 1/4 , đợ mơ bhêy tắh 81%. T’coóh Bá trúih, t’coóh ting pấh cách mạng tơợ 2/1965 cóh c’bhúh du kich chr’val Cẩm Thanh. T’coóh crêê a rập pănh t’bhrêy, crêê coop t’moọt ooy tù, lứch ặt cóh đong tù dhdị zơng cha rắh Đà Nẵng, nắc đơơng âng moọt ooy đong tù Hội An xang n’nắc moọt ooy đong tù acoon p’niên k’tứi Đà Lạt. Râu yêm têêm rạch chô, t’coóh bơơn pa chô ooy đơn vị Hội An, xang nắc pay k’điêl. Cóh đhr’nong đong liêm ga mắc t’mêê bơơn thành phố Đà Nẵng zooi đoọng brhợ t’mêê, t’coóh Bá bhui har moon: “Thành phố quận, apêê đoàn thể công vêy tước lum đoọng pr’hêl, n’đhơ cắh u bấc n’đhang chr’nắp ooy loom ma nứih pa bhlâng ga măc. Bơơn Đảng k’rang lêy, chính quyền k’rang tước pa bhlâng yêm loom. A cu bơơn hâng hơnh cóh apêê t’ngay 27/7 zấp c’moo. Thành phố zooi đoọng zên đoọng bhrợ đong cơnh apêê  thương binh n’lơơng. Nhà nước đoọng ha cu pr’hêl n’nắc a cu lêy pa bhlâng lêy ga mắc chr’năp.”

L’lăm đha lum bêl hay tước t’ngay Thương binh Liệt sĩ c’moo đâu, thành phố Đà Nẵng pa lứih lâng pa đớp đoọng lấh 700 đhr’nong đong ặt đoọng ha pêê ngai vêy c’rơ g’lêêh lâng cách mạng. Zấp pr’loọng đong dzợ bơơn đoọng 1 tivi. Bơơn năl, l’lăm a hay, đợ mơ zooi đoọng đong cr’er tơợ 30 tước 40 ức đồng nắc nâu câi dzoóc 60 ức đồng/đhr’nong, vêy đong dzoóc tước 100 ức đồng, k’đhơợng nhâm bơơn bhrợ đong nhâm mâng, mặ ặt zâng lâng đhí boo ngân. T’coóh Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đoọng năl: “Bh’rợ xa nay zooi đoọng đong ặt cơnh lâng ma nứih vêy c’rơ g’léh lâng cách mạng ta luôn bơơn bh’cộ thành phố pa bhlâng k’rang tước, tước nâu câi âi bơơn bhrợ têng. Choom moon đợ đhr’nong đong bơơn zooi đoọng căh âi ga mắc, căh âi liêm, n’đhang cóh đêếc nắc đoo đợ đhr’nong đong liêm loom, đợ đhr’nong đong âng râu chăp hơnh. Đha nuôr âi vêy váih muy đhị ặt ma mông, g’đâu lâng boo đhí, tuh bhlong, vêy đhị ngăn đoọng bhuốih cáih a bhô dang./.”

 

Những ngôi nhà mới tri ân gia đình chính sách

  PV Tuyết Lê-VOV miền Trung

       Những năm gần đây, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, được thành phố Đà Nẵng quan tâm, cụ thể bằng nhiều hình thức như khám chữa bệnh, tặng quà, xây nhà tình nghĩa…Những việc làm nghĩa tình này giúp các đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống.

        Mấy hôm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Hồng ở tổ 39 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vui mừng về ở trong ngôi nhà mới. Ông Hồng là một cựu tù yêu nước. Trong kháng chiến ông nhiều lần bị địch bắt tù đày. Sống trong ngục tù và bị tra tấn dã man đã khiến sức khoẻ của ông suy yếu nhanh, vợ cũng đau ốm triền miên. Hoàn cảnh gia đình ông Hồng quá khó khăn, chưa bao giờ dám nghĩ đến xây ngôi nhà mới. Mới đây, ông Hồng được thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 60 triệu đồng, các tổ chức từ thiện chung tay giúp gia đình ông xây căn nhà kiên cố. Ông Nguyễn Văn Hồng bộc lộ niềm vui:Có nhà ở vững chắc mưa gió bão không sợ nữa. Có nhà ở rất vui, mình cũng phấn khởi. Đảng Nhà nước quan tâm hỗ trợ chế độ, chính sách. Ngày Thương binh Liệt sĩ, các cơ quan, thành phố, quận, phường cũng quan tâm đến thăm và có quà động viên tinh thần.”

       Còn ông Lâm Văn Bá, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng ở xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, hiện sống tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ông Bá là thương binh 1/4, tỷ lệ thương tật 81%. Ông Bá kể, ông tham gia cách mạng từ tháng 02/1965 trong đội du kích xã Cẩm Thanh. Ông bị địch bắn bị thương, bị địch bắt giữ và giam tù, hết ở trại giam kho đạn Đà Nẵng, lại chuyển vào nhà lao Hội An rồi nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Hòa bình lập lại, ông được trao trả về đơn vị ở Hội An, sau đó lập gia đình. Trong căn nhà khang trang vừa được thành phố Đà Nẵng hỗ trợ xây mới, ông Bá vui mừng khoe: “Thành phố quận, các đoàn thể cũng có đến thăm hỏi tặng quà, tuy không lớn nhưng mà giá trị về mặt tinh thần quá lớn. Được Đảng quan tâm, chính quyền quan tâm rất là vui. Mình được vinh dự trong những ngày 27 tháng 7 hàng năm. Thành phố hỗ trợ tiền để làm nhà như những thương binh khác. Nhà nước cho mình món quá đó mình thấy vô cùng to lớn.”  

         Trước dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, thành phố Đà Nẵng khánh thành và bàn giao hơn 700 nhà ở tặng người có công với cách mạng. Mỗi gia đình còn được tặng 1 ti vi. Được biết, trước đây, mức hỗ trợ xây nhà tình nghĩa từ 30 đến 40 triệu đồng thì nay tăng lên 60 triệu đồng/nhà, có nhà lên cả 100 triệu đồng, đảm bảo xây được ngôi nhà vững chắc, chống chịu với gió bão. Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chương trình hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng luôn được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm, đến nay cơ bản đã hoàn thành. Có thể những ngôi nhà được hỗ trợ chưa to, chưa đẹp, nhưng trong đó là những ngôi nhà tình nghĩa, những ngôi nhà của sự tri ân. Bà con đã có một nơi an toàn để ở, chống chọi với thiên nhiên bão lũ, có một nơi ấm để thờ phụng ông bà tổ tiên./.”

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC