Coh lâh 7 c’moo ahay, ađoo pân juyh Nguyễn Thế Trung xoọc đêêc xoọc năc muy sinh viên năc dưr lum rau căh pr’đoọng coh lang đay bêl k’conh k’căn Trung trơ lơi. Pr’loong đong tr’pac, coh loom âng ađoo pân juyh 19 c’moo n’nâu năc đhiệp muy rau k’ăy loom lâng môp loom. Xang n’năc coh muy g’luh tr’lum lâng apêê pr’zơc, Trung bơơn xơợng xa nay bh’rợ âng apêê liêm loom pa choom chữ đoọng ha pazêng p’niên k’tưi crêê k’ăy ung thư, coh đêêc vêy đợ p’niên vaih cr’ăy ngân pa bhlâng năc ađoo ting pâh. Coh c’moo n’năc ahay, g’luh tr’nơơp, năc coh t’ngay sinh nhật âng đay, Trung tươc ooy Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh đoọng sinh hoạt cha ơh, pa choom chữ ha p’niên k’tưi crêê pr’luh cr’ăy.
Bêl lêy pazêng p’niên k’tưi crêê acăn cr’ăy ung thư vaih coh prang achăc, dưr vaih cr’ăy cơnh lơơng, cơnh êêh achăc azân, êêh moh mặt, căh ma têy dzung, ađoo pân juyh 19 c’moo xoọc k’pân pa bhlâng. Hân đhơ cơnh đêêc, Trung dzợ t’bhlâng chêêc n’năl, bhrợ têng đh’rưah lâng apêê liêm loom coh đâu. Đoọng tươc xrịa Trung lêy n’năl, c’la đay năc pr’đoọng lâh mơ lâng đợ manuyh n’lơơng bâc pa bhlâng.
Ting t’ngay Trung doọ dzợ môp loom ha k’conh k’căn đay, năc xay bhrợ đanh đươnh lâh mơ lâng lơp học chữ. Tươc nâu cơy, bêl ơy bhrợ têng bh’rợ k’đhơợng xay đoọng ha hãng thời trang âng k’tiêc k’ruung n’lơơng, Trung công dzợ ta luôn tươc ooy lớp coh ha bu thứ 6 căh cậ thứ 7 lâng vêy mặt coh pazêng t’ngay bhiệc bhan, xa nay bh’rợ đoọng ha p’niên k’tưi crêê ung thư: “Lâng đay năc choom bơơn bâc zên, năc căh choom câl rau bhui har. Tu cơnh đêêc, bêl ng’đoọng tu muy rau xa nay năc a tôh ha dzợ rau ng’đợp, pa chô năc rau bhui har âng pazêng p’niên k’tựi. Acu lêy apêê p’niên k’tưi bhui har lâh mơ. Bêl lum acu pazêng p’niên k’tưi bhui har pa bhlâng, ta đang achăc cu, buôn năc apêê đoo ta mooh ooy pr’ăt tr’mông. Acu lêy bơơn ăt tr’đăn lâh mơ lâng p’niên k’tưi, apêê p’niên công dadêr acu lâh mơ.”
Ha dzợ lâng Lý Sen Tâm, 26 c’moo, ăt đhị quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, bêl xoọc học 2 trường đại học, n’năl tươc bh’rợ Hoa hướng dương – cr’noọ cr’niêng âng Thuý coh Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh năc ađoo căh k’noọ bâc, Tâm năc đơc ha bu t’ngay thứ 6 căh cậ thứ 7 đoọng tươc ooy lơp liêm loom đoọng ha apêê pr’zớc k’tứi, zup zooi cô Định Thị Kim Phấn – manuyh bhrợ têng lớp học chữ ha p’niên k’tưi crêê cr’ăy ung thư.
Xang 3 c’moo xay bhrợ, rau bhui har, k’er da dô đh’rưah lâng p’niên k’tưi, pr’loọng đong Tâm công lum bâc rau căh pr’đoọng, năc ađoo lươt ooy k’tiêc k’ruung n’lơơng pa bhrợ. Hân đhơ cơnh đêêc, xang 1 c’moo năc a đoo văl chô cớ, Tâm năc tươc cớ ooy Bệnh viện Ung bướu đoọng nhăn pa choom chữ ha p’niên crêê cr’ăy ung thư; đương zup zooi ha bh’rợ văn nghệ đoọng ha pazêng p’niên k’tưi.
Tâm xay moon, c’la đay lêy ađay năc manuyh pân đil vêy pr’ăt tr’mông đa đơơh, lêy zập rau năc ngoọ doọ rau rị. Ha dzợ đoo bêl lum đợ p’niên k’tưi crêê cr’ăy ung thư, cr’noọ âng Tâm năc xăl cơnh lơơng. Bh’rợ âng ađoo cô giáo lâng pazêng apêê bhrợ bh’rợ liêm loom xay bhrợ đoọng ha pazêng p’niên k’tưi bơơn bhui har năc bhrợ ha Tâm lêy pr’ăt tr’mông n’nâu chr’năp pa bhlâng. Tươc nâu cơy, k’conh k’căn đoo ơy tươc ooy k’tiêc k’ruung n’lơơng ăt mamông năc Tâm dzợ ăt đoọng xay bhrợ đợ bh’rợ liêm loom ha p’niên k’tưi. Đợ đong ăt đoọng ha p’niên k’tưi crêê cr’ăy ung thư coh bệnh viện Ung bướu doọ dzợ chrih lạ lâng đoo, đợ p’niên k’tưi lum đh’reh cr’ăy coh đâu năc ăt mamông liêm crêê cơnh manuyh bhuh xoọng âng Tâm. Tâm xay truih: “Pazêng p’niên k’tưi năc tơ clăh xr’mil, vêy đợ rau zr’năh k’đhap coh bh’rợ tr’nêng pr’ăt tr’mông năc lêy zr’năh k’đhap pa bhlâng, acu căh dzợ kiêng bhrợ têng, năc lêy đợ apêê tơ clăh xr’mil năc đợ p’niên k’tưi năc acu căh lơi bh’rợ tr’nêng. Vêy đợ p’niên k’tưi xoọc đươi z’nươu k’ăy pa bhlâng năc công dzợ bhui har har coh zập t’ngay.”
La lay cơnh lâng pr’zơc ng’moon n’têh, cr’noọ cr’niêng coh tr’nơơp âng ađoo cô giáo Nguyễn Thị Kiều Duyên, 25 c’moo ăt đhị quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tươc ooy lớp học chữ đoọng ha p’niên k’tưi crêê cr’ăy ung thư năc đoọng pa dưr bh’rợ sư phạm, vêy zr’lụ pa bhrợ xay p’căh bh’rợ pa choom học âng đay bêl ađay dzợ năc sinh viên. Hân đhơ cơnh đêêc, đợ apêê acoon p’niên pân đil, acoon p’niên pân juyh acọ xruh lưch xọc, coh têy năc truyền đác ăt mamông coh rau k’ăy k’naanh năc n’jưah lang học trò tr’nơơp âng Duyên, ting n’năc dưr vaih đợ p’niên k’tưi liêm crêê âng Duyên tơợ đanh. Xoọc đâu, căh muy đợ pr’học bha lâng coh bệnh viện năc vêy tươc ooy lớp lum pazêng apêê p’niên k’tưi, năc coh pazêng t’ngay lượt dạy coh pazêng trung tâm pa choom thi, năc đoo bêl crêê lươt coh c’lâng ooy bệnh viện năc Duyên công tươc lum apêê a đhi đoọng pa hêl, bhui har prá c’chăng lâng apêê năc vêy chô ooy đong.
Ting cơnh Duyên pazêng apêê p’niên k’tưi lum đh’reh cr’ăy coh đâu năc mamông căh mơ đanh, ha dzợ bran mặt âng apêê đoo n’leh rau bhui har, kiêng mamông đanh đươnh lâh mơ. Tơợ bêl dzợ sinh viên, tươc nâu cơy năc dưr vaih thạc sĩ Hoá học, ting pâh pa choom học coh bâc đhị, Duyên dzợ da dêr bâc bhlang năc học trò coh lớp học chữ đoọng ha bệnh viện p’niên k’tưi crêê cr’ăy ung thư. Ađoo ta luôn chêêc bhrợ t’vaih rau bhui har đoọng ha pazêng apêê ađhi. Lêy apêê ađhi bhui har, vêy bêl Duyên k’ăy loom, tu Duyên k’pân ađay căh dzợ bơơn ăt lâng apêê ađhi, tu ađoo ơy crêê muy cha năc học sinh crêê k’ăy ngân căh đợp xa nập t’mêê coh t’ngay khai giảng, tu n’năl ađay căh dzợ mamông đanh. Cô giáo Duyên xay truih: “Xoọc đêêc acu k’nặ đhêy bhrợ têng, kiêng đơc lơi cơnh đêêc căh dzợ mot ooy lớp dzợ, năc cô Phấn lâng pazêng apêê pr’zớc bhrợ têng bh’rợ liêm loom coh đâu xay moon bêl ađay ơy mot bhrợ ooy đâu năc căh choom ng’lơi. Ađay năc đhị za nươr nhâm mâng đoọng ha pazêng acoon p’niên n’lơơng, êêh rau cr’ăy âng đay năc ng’lơi bh’rợ n’nâu.”
Coh pazêng t’ngay n’nâu, căh muy Trung, Tâm căh cậ Duyên ting n’năc lâh 20 apêê bhrợ bh’rợ liêm loom đhị Bệnh viện Ung bướu xoọc t’bhlâng bhrợ têng đoọng ha t’ngay bhiệc bhan pô hướng dương đoọng ha p’niên k’tưi. Đợ pr’zơc ta đhâm c’mor n’nâu xoọc bhrợ t’bhưah loom đay đh’rưah ting tr’pac, đh’rưah đoọng rau liêm pr’hay đoọng bơơn đơp rau bhui har coh cr’noọ cr’niêng, coh rau bhui har coh pr’ăt tr’mông. Apêê tr’clá tr’ang cơnh pô t’hươc ooy tr’ang âng mặt t’ngay, pa dưr loom pân rơơm kiêng ha pazêng apêê pr’zơc k’tưi crêê cr’ăy ngân pa bhlâng vêy achăc năc cr’ăy ung thư./.

Những người trẻ tình nguyện xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhi ung thư
PV Kim Dung
Đối với những bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, sự học tưởng chừng như quá xa vời khi hằng ngày các em phải đối mặt với những cơn đau quằn quại do thuốc hóa trị vào người. Song, bằng trái tim nồng ấm, những tình nguyện viên trong lớp học chữ của bệnh viện đang mỗi ngày tiếp thêm sự lạc quan, mạnh mẽ cho các em vượt qua bệnh tật và nhận lại những bài học ý nghĩa về cuộc sống:
Cách đây hơn 7 năm, chàng trai Nguyễn Thế Trung khi đó đang là một sinh viên nhưng đã phải trải qua một biến cố cuộc đời khi bố mẹ Trung quyết định li hôn. Gia đình tan vỡ, Trung buồn chán lắm. Trong dịp gặp gỡ bạn bè, Trung được nghe câu chuyện tình nguyện viên ở lớp dạy chữ cho các bệnh nhi ung thư, trong đó có những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo nên anh đã quyết định tham gia. Năm ấy, lần đầu tiên, ngay trong ngày sinh nhật của mình, Trung dành thời gian đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM để sinh hoạt vui chơi, dạy chữ cho các bệnh nhi.
Khi chứng kiến các bệnh nhi bị di căn, biến chứng ưng thư như sưng tai, phù mặt, không có tay chân, chàng trai 19 tuổi lúc đó nhận ra rằng, bản thân mình còn may mắn hơn những người khác rất nhiều. Cho đến nay, khi đã là một quản lý cho hãng thời trang của nước ngoài, Nguyễn Thế Trung vẫn đều đặn lên lớp vào chiều thứ 6 hoặc thứ 7 và có mặt vào tất cả các ngày hội, chương trình cho trẻ em ung thư : “Đối với mình có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng mà không thể mua lại hạnh phúc. Cho nên khi mà cho đi vì một điều gì đó mà nhận lại là niềm vui, sự lạc quan sự yêu đời của các bé. Mình thấy các bé vui hơn, hạnh phúc hơn. Khi gặp mình các bé thì các bé rất vui, gọi tên mình, thường các bé hỏi thăm. Mình cảm thấy được gắn kết với các bé, các bé yêu quý mình.”
Còn với Lý Sen Tâm, 26 tuổi, ngụ quận 8 TPHCM, khi đang theo học 2 trường đại học, biết đến Chương trình “Hoa Hướng Dương- Ước mơ của Thúy” ở Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, không đắn đo suy nghĩ nhiều, Tâm quyết định dành chiều thứ 6 và thứ 7 để lên lớp làm tình nguyện viên cho các bạn nhỏ, hỗ trợ cô Đinh Thị Kim Phấn- người sáng lập ra lớp học chữ cho trẻ ung thư.
Sau 3 năm gắn bó, vui buồn cùng các bé, gia đình Tâm lại trải qua nhiều biến cố, còn cô phải ra nước ngoài công tác. Tuy nhiên 1 năm sau quay về, Tâm lại tìm đến Bệnh viện Ung bướu để xin được dạy chữ cho trẻ ung thư; lo hậu cần cho các chương trình văn nghệ phục vụ cho các bệnh nhi. Tâm chia sẻ: “Các bé sẽ là những tấm gương, có những khó khăn trong công việc cuộc sống mà cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, chị muốn từ bỏ luôn thì sẽ nhìn ra được những tấm gương là các bé luôn về việc không từ bỏ. Có những bé đang vô thuốc rất đau vẫn muốn tận hưởng niềm vui mỗi ngày.”
Khác với hai người bạn nói trên, nguyện vọng ban đầu của cô giáo trẻ Nguyễn Thị Kiều Duyên, 25 tuổi ngụ quận Tân Bình TP.HCM đến với lớp học chữ cho bệnh nhi ung thư là để rèn luyện kỹ năng sư phạm, có một môi trường thể hiện khả năng dạy học của mình ngay khi còn là sinh viên. Nhưng những cô bé, cậu bé trọc đầu, tay truyền dịch sống trong đớn đau vừa là thế hệ học trò đầu tiên của Duyên, lại trở thành những đứa em quý mến của Duyên tự lúc nào. Giờ đây, không chỉ là những buổi học cố định trong bệnh viện mới lên lớp gặp các bé, mà ngay cả những ngày đi dạy ở các trung tâm luyện thi, hễ đi ngang bệnh viện là Duyên lại vào thăm các bé để động viên, cười vui với các em rồi mới về nhà.
Theo Duyên, những bệnh nhi nơi đây mong manh như ngọn đèn trước gió, nhưng đôi mắt lại khát khao sự sống, niềm lạc quan yêu đời hơn hết. Từ khi là sinh viên, đến nay trở thành Thạc sĩ Hóa học, tham gia dạy học nhiều nơi, Duyên vẫn yêu quý nhất là những học trò trong lớp học chữ cho bệnh nhi ung thư. Cô luôn tìm cách mang nụ cười đến cho các bé. Nhìn các em vui tươi, có lúc lòng Duyên quặn thắt, bởi Duyên sợ phải rời xa các em, bởi một học sinh đặc biệt đã từ chối nhận quần áo mới trong ngày khai giảng vì biết mình không còn sống được nhiều ngày nữa. Cô giáo Duyên kể: “Lúc đó tôi đã muốn dừng lại rồi, muốn buông xuôi không vào lớp nước nhưng cô Phấn và các bạn tình nguyện viên khi mà minh đã bước chân vào đây rồi không được bỏ cuộc. Mà mình phải là chỗ dựa cho những bé khác nữa, không phải vì nỗi đau của mình mà từ bỏ công việc này.”
Những ngày này, không chỉ là Trung, Tâm hay Duyên mà còn hơn 20 tình nguyện viên tại Bệnh viện Ung bướu đang sốt sắng "chạy" chương trình cho ngày hội Hoa Hướng Dương cho trẻ ung thư. Những bạn trẻ này đang mở rộng lòng mình cùng chia sẻ, cùng cho đi những điều tốt đẹp để được nhận lại những niềm vui trong tâm hồn, niềm hạnh phúc trong đời sống. Họ rực rỡ như loài hoa luôn hướng về mặt trời, thắp ngọn lửa ước mơ cho các bạn nhỏ mắc căn bệnh quái ác mang tên ung thư./.

Viết bình luận