Hân noo Trung thu bhui har liêm pr’hay lâng p’niên đharứt, da ding k’coong
Thứ sáu, 00:00, 13/09/2019
Bêl pazêng p’niên k’tứi cóh bấc zr’lụ đương cha Tết Trung thu lâng zập rau chr’na đha nắh, chr’ớh liêm pr’hay nắc lâng bấc p’niên k’tứi cóh zr’lụ da ding k’coong lâng pazêng p’niên k’tứi lum pr’ắt tr’mông zr’nắh k’đháp, cắh pr’đoọng, t’ngay Tết âng apêê a đhi nắc cha ớh lâng đợ chr’ớh ma bhrợ têng. Pr’đoọng nắc vêy rau pazum têy, zúp zooi âng zập ngai bhrợ t’váih đoọng ha apêê a đhi muy hân noo Trung thu liêm pr’hay lấh mơ.

Lấh muy zệt t’ngay n’nâu, đoo bêl tước ha dum bh’rương c’xêê t’cool, pazêng p’niên k’tứi cóh cr’noon Giàn Bí, chr’val Hoà Bắc, chr’hoong Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng nắc chô ắt zazum mơ 5, 7 cha nắc bhrợ têng chr’ớh cha ớh Tết Trung thu. A đoo n’nâu cắt lon bia bhrợ lồng đèn; nắc a đoo n’tốh pay n’căr a đúh puáh pa goóh đhị hộp sữa bhrợ têng ch’gâr… p’rá cr’chăng k’rơ lấh mơ. A đhi Mạc Như Phú Quý ch’ol ooy lồng đèn t’mêê bhrợ tơợ lon bia xay moon lâng zập ngai: “Acu pay kéo cắt lon bia, xang n’nắc pay đèn cầy tơ boọ, xang n’nắc pay a ngọn chộ pa nhâm bhrợ lồng đèn. Trung thu k’conh k’căn cắh chêếc câl rau rị, nắc vêy apêê a ngắh, a pêê a dêy tơợ xuôi tước đoọng ha zi pr’hêl, bánh kẹo, lồng đèn… zập rau. Acu kiêng pa bhlâng!”

C’moo hân đoo công cơnh đêếc, đoo bêl tước ooy Tết Trung thu, bấc c’bhúh, cha nắc manuýh liêm loom tước ooy chr’val da ding k’coong Hoà Bắc bhrợ t’váih rau bhui har lâng bấc chr’đhung pr’hêl Trung thu cher đoọng ha p’niên k’tứi lum pr’ắt tr’mông zr’nắh k’đháp. T’coóh Đinh Văn Như, Trưởng cr’noon Giàn Bí, chr’val da ding k’coong Hoà Bắc, chr’hoong Hoà Vang xay moon, đhanuôr Cơ Tu cóh đâu dzợ bấc rau zr’nắh k’đháp, pr’ắt tr’mông bấc bhlâng nắc đươi ooy bh’rợ ha rêê đhuốch. Cóh pazêng c’moo đăn đâu, đoo bêl Trung thu nắc vêy bấc c’bhúh, đoàn thể lâng cha nắc manúyh liêm loom tơợ pazêng n’đắh tước lâng p’niên k’tứi da ding k’coong, bhrợ t’váih rau bhui har, chr’nắp pr’hay: “Cóh l’lăm ahay đhanuôr Cơ Tu cóh đâu cắh chêếc n’năl ooy Tết Trung thu. Trung thu nắc đhiệp ta bhrợ đoỌng ha p’niên cóh xuôi a năm. Nắc bơr pêê c’moo n’nâu, bơơn rau k’rang zazum âng t’coóh xa nay zập cấp, cóh zập c’moo tước Tết Trung thu nắc vêy ta bhrợ bh’rợ đoọng pr’hêl ha pazêng apêê a đhi cơnh bánh kẹo lâng lồng đèn. Lấh n’nắc, apêê liêm loom công tước đoọng pr’hêl Tết Trung thu đoọng ha apêê a đhi xang n’nắc t’nơớt bhrư đoọng ha apêê ađhi lêy, bhrợ t’váih rau bhui har.”

Hoà Vang nắc a năm chr’hoong cóh thành phố Đà Nẵng vêy 2 chr’val da ding k’coong Hoà Bắc lâng Hoà Phú vêy 3 cr’noon Tà Lang, Giàn Bí lâng Phú Túc nắc đhị ắt mamông đanh đươnh âng đhanuôr Cơ Tu. T’piing lâng pazêng apêê a đhi k’tứi cóh zr’lụ thành phố, p’niên k’tứi cóh da ding k’coong dzợ bấc rau ta bhúch. Đoọng zúp zooi p’niên k’tứi cóh zr’lụ da ding k’coong bơơn bhui har, cha ớh, hân noo Trung thu c’moo đâu, chr’hoong Hoà Vang đớc 80 ức đồng đoọng bhrợ têng ha dum bh’rương lâng đoọng pr’hêl ha p’niên manuýh acoon cóh, p’niên lum pr’ắt tr’mông zr’nắh k’đháp đhị zr’lụ. T’coóh Trần Văn Liên, Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh lâng Xã hội chr’hoong Hoà Vang xay moon, vel đong ơy ta đang moon bấc c’bhúh, cha nắc manuýh đơơng âng Tết Trung thu tước ooy p’niên k’tứi cóh zr’lụ zr’nắh k’đháp: “Tết Trung thu c’moo hân đoo azi công xay bhrợ đoọng ha p’niên k’tứi manuýh acoon cóh cóh pazêng chr’val da ding k’coong, p’niên lum pr’ắt tr’mông zr’nắh k’đháp. Pazêng đơn vị c’bhúh, cha nắc manuýh bhrợ têng bh’rợ an sinh xã hội tước ooy zr’lụ ch’ngai bha dắh đoọng bhrợ teneg bh’rợ hơnh déh Trung thu lâng đoọng pr’hêl ha p’niên k’tứi. Lâng p’niên k’tứi khúch goo đhiệp ắt muy đhị, azi ta đang moon apêê liêm loom zúp zooi bhrợ t’váih đoọng apêê a đhi bhui har Tết Trung thu.”

Đớc bấc cr’noọ cr’niêng da dêr p’niên k’tứi lum pr’ắt tr’mông zr’nắh k’đháp, cóh prang zr’lụ thành phố Đà Nẵng ơy bhrợ têng bấc bh’rợ bhui har Tết Trung thu liêm pr’hay pa bhlâng. UBND thành phố Đà Nẵng t’mêê bhrợ teneg bh’rợ ham dum bh’rương đoọng ha 300 p’niên lum pr’ắt tr’mông zr’nắh k’đháp, p’niên cóh pazêng pr’loọng đong ting pa bhrợ cóh zr’lụ n’tóh n’đóh Khánh Sơn. Đhị đâu, 100 hun học bổng, muy hun 1 ức đồng đh’rứah lâng 200 hun pr’hêl, muy hun vêy chr’nắp 200 r’bhâu đồng vêy ta đoọng tước ooy apêê a đhi. Cóh cr’chăl n’nâu, thành phố nắc dzợ đoọng 300 hun học bổng, muy hun 1 ức đồng; 300 cha nắc p’niên vêy ta đoọng zên câl pr’đươi học tập, muy cha nắc mơ 400 r’bhâu đồng lâng 100 hun pr’hêl Trung thu ha 700 p’niên lum pr’ắt tr’mông zr’nắh k’đháp… P’căn Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Bảo trợ p’niên k’tứi thành phố Đà Nẵng prá: “C’moo đâu Hội ơy pazum đh’rứah lâng Sở Lao động Thương binh Xã hôi, đoàn ta đhâm c’mor, UBND quận Liên Chiểu bhrợ têng ha dum bh’rương đoọng ha pazêng p’niên k’tứi lum pr’ắt tr’mông zr’nắh k’đháp, pazêng p’niên k’tứi ắt đăn zr’lụ n’đóh n’nóh Khánh Sơn. Lâng k’rang lấh mơ lâng p’niên k’tứi xoọc ắt pa dưáh đh’réh cr’ăy cóh Bệnh viện phụ sản nhi. Cóh pazêng khoa đơ ngân, đhiệp ắt pa dứah muy đhị cắh choom lướt chô nắc azi tước ooy zr’lụ ắt pa dứah đoọng pr’hêl ha apêê a đhi. Pazêng pr’hêl hân đhơ cắh u ga mắc nắc xay p’cắh cr’noọ cr’niêng k’er da dêr, xa nay bh’rợ trách nhiệm âng Hội đoọng ha apêê a đhi, ting chrooi đoọng ha thành phố bhrợ têng Trung thu bhui har, liêm pr’hay đoọng ha apêê a đhi. Lâng Hội Liêm loom ta đang moon cher đoọng k’nặ 500 hun pr’hêl.”

Lâng rau k’rang âng chính quyền, hội đoàn thể đh’rứah lâng rau pazum têy ting tr’pác rau zr’nắh k’đháp âng zập ngai, p’niên k’tứi Đà Nẵng tơợ thành thị tước ooy bhươl cr’noon, da ding k’coong nắc lứch vêy hân noo Trung thu bhui har, liêm pr’hay./.

Mùa Trung thu ấm áp với trẻ em nghèo, miền núi

 PV/VOV-Miền Trung

          Trong khi trẻ em ở nhiều nơi đón Tết Trung thu đủ đầy thì với nhiều trẻ em miền núi và những đứa trẻ hoàn cảnh bất hạnh, ngày Tết của các em quanh quẩn với mấy món đồ chơi tự làm. May mắn thay, sự chung tay, sẻ chia của cộng động đã mang tới cho các em một mùa Trung thu yêu thương.

Hơn chục ngày nay, cứ gần tới ngày Rằm tháng Tám, những đứa trẻ ở thôn Giàn Bí, xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng lại tụm 5, tụm 7  làm đồ chơi Tết Trung thu. Đứa thì cắt lon bia làm lồng đèn; những đứa khác lấy da con ếch phơi khô căng trên hộp sữa bò làm trống…, tiếng cười, nói giòn tan. Em Mạc Như Phú Quý chỉ vào chiếc lồng đèn vừa làm từ vỏ bia khoe với mọi người: “Con lấy cái kéo con cắt vỏ lon bia, sau đó con lấy đèn cầy thọc vào rồi lấy cái dây con cột lại làm lồng đèn. Trung thu ba mẹ không sắm chi cả nhưng có mấy cô, mấy chú ở dưới xuôi lên cho tụi con quà, bánh kẹo, lồng đèn..đủ thứ. Con thích lắm!”

Năm nào cũng vậy, cứ gần đến Tết Trung thu, nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm lại tìm về xã miền núi Hòa Bắc mang theo không khí rộn ràng và nhiều túi quà bánh Trung thu tặng trẻ em nghèo. Ông Đinh Văn Như, Trưởng thôn Giàn Bí, xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang bộc bạch, đồng bào Cơ Tu nơi đây còn lắm khó khăn, cuộc sống chủ yếu sống dựa vào nương rẫy. Những năm gần đây, mỗi dịp Trung thu thường có nhiều tổ chức hội, đoàn thể và cá nhân hảo tâm từ khắp mọi miền lên với trẻ em miền núi, ấm áp nghĩa tình: “Trước đây đồng bào Cơ Tu mình ở đây không có khái niệm về Tết Trung thu. Trung thu  chỉ dành cho trẻ em miền xuôi thôi. Nhưng mấy năm nay, được sự quan tâm chung của lãnh đạo các cấp, hàng năm vào Tết Trung thu  đều có tổ chức trao quà cho các em như bánh kẹo và lồng đèn. Ngoài ra, các nhà hảo tâm cũng có lên tặng quà Tết Trung thu cho các em rồi tổ chức múa lân cho các em xem, tạo không khí sôi nổi,  hay tuyệt với.”

          Hòa Vang là huyện duy nhất ở thành phố Đà Nẵng có 2 xã miền núi Hòa Bắc và Hòa Phú với 3 thôn Tà Lang, Giàn Bí và Phú Túc là nơi cư trú lâu đời của đồng bào Cơ Tu. So với các em nhỏ ở trung tâm thành phố, trẻ em miền núi còn nhiều thiệt thòi, thiếu thốn. Để giúp trẻ em vùng khó khăn có điều kiện vui chơi, mùa Trung năm nay, huyện Hòa Vang dành 80 triệu đồng tổ chức Đêm hội Trăng Rằm và tặng quà cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em nghèo bất hạnh trên địa bàn. Ông Trần Văn Liên, Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Hòa Vang cho biết, địa phương đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân đưa Tết Trung thu đến với trẻ em vùng khó khăn: “Tết Trung thu năm nào chúng tôi cũng ưu tiên đối với  trẻ em dân tộc các xã miền núi, trẻ em khó khăn. Các đơn vị tổ chức cá nhân làm công tác an sinh xã hội đến vùng sâu vùng xa để tổ chức vui Trung thu và trao quà cho các em. Đối với  trẻ em khuyết tật phải nằm tại chỗ, chúng tôi vận động các mạnh thường quân hỗ trợ tạo điều kiện cho các em vui Tết Trung thu”

          Dành tình cảm yêu thương với những trẻ em nghèo bất hạnh, khắp nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu thật ấm áp. UBND thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Đêm hội Trăng Rằm dành cho 300 em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em trong các gia đình tham gia lao động tại bãi rác Khánh Sơn. Tại đây, 100 suất học bổng, mỗi suất 1.000.000 đồng/suất cùng 300 phần quà, mỗi suất 200.000 đồng đã được trao tận tay các em. Dịp này, thành phố còn trao 300 suất học bổng, mỗi suất 1.000.000 đồng; 300 trường hợp được hỗ trợ tiền mua dụng cụ học tập, mỗi trường hợp 400.000 đồng và 100 tặng suất quà Trung thu cho 700 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khănBà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em thành phố Đà Nẵng cho biết: Năm nay Hội đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội, Đoàn thanh niên, UBND quận Liên Chiểu tổ chức đêm Hội Trăng Rằm cho các cháu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu ở bãi rác Khánh Sơn. Và quan tâm hơn nữa đối với những em bị bệnh hiểm nghèo ở Bệnh viện phụ sản nhi. Ở các khoa nặng, nằm tại chỗ các em không đi được nhưng chúng tôi đến tận giường tặng quà cho các em. Những món quà không phải lớn nhưng  thể hiện  tình cảm tình thương trách nhiệm của Hội đối với các cháu, góp phần cho thành phố tổ chức Trung thu trong một không khí vui tươi  đấm ầm cho các em. Riêng Hội Từ thiện vận động trao trong dịp này gần 500 suất.”

Với sự quan tâm của chính quyền, hội đoàn thể cùng sự chung tay sẻ chia của cộng đồng, trẻ em Đà Nẵng từ thành thị đến nông thôn, miền núi đều có một mùa Trung thu ấm áp yêu thương, chan chứa tình người./.

 

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC