Liêm chr’năp loom ma nưih tơợ muy zr’lụ đơc ăt la lay zêl lâng cha groong pr’luh Covid-19
Thứ tư, 00:00, 18/03/2020
Pr’luh cr’ay Covid-19 xooc ting t’ngay dưr vaih k’đhap coh prang bha lang k’tiêc. Chính phủ Việt Nam xooc xơợng bhrợ bâc c’lâng bh’rợ ch’mêêt lêy liêm đhr’năng công cơnh k’đhơợng nhâm râu yêm têêm c’rơ đoọng ha zâp ngai đha nuôr lâng t’mooi. Lâh đhị apêê râu t’bhlâng zêl lâng cha groong pr’luh cr’ay âng chính quyền TP Đà Nẵng, đhị apêê zr’lụ đơc ăt la lay, loom ma nưih pa căh ting đhị bh’rợ tr’nêng pa bhlâng liêm ta nih.

Bâc t’ngay ha nua, đhị apêê trang mạng xã hội pa căh bâc ta la cha nụp muy pân đil dzọong đhị p’loọng kính 2 têy k’đhơợng ta la bha ar vêy xră chữ “ Apêê a noo công an ơi, câl đọong ha cu muy c’bat pr’chơh đoọng 1 p’niên k’tứi cha ớ!”. N’đăh đâu năc t’ơơi “ Ớ, ăt pa yêm coh đêêc, coh đâu âi vêy đhi noo zi k’rang”. Đợ t’la cha nụp ha der loom lâng đợ bh’rợ tr’nêng liêm la lua đh’rưah lâng bh’rợ liêm chr’năp âng apêê chiến sĩ công an năc đơơh k’ha riêng boop xay moon chăp hơnh âng đha nuôr mạng. T’ngay 14/3, coh mạng Quản ký đô thị Đà Nẵng – liêm t’viêng ch’ngaach liêm vêy đơc pa căh xa nay “ M’pâng ha dum, ca trực m’pâng ha dum đhị đơc ăt la lay coh khách sạn Vanda năc p’jơh bơơn đơp pr’hêl âng 2 pr’zơc p’niên. Căh bơơn lêy moh măt, căh loon t’mooh đh’nơc a chăc! Pr’hêl cơnh năc p’têêt pa dưr c’rơ, chăp hơnh loom luônh âng đha nuôr thành phố. A zi gr’hoot vêy t’bhlâng lưch c’rơ tu râu yêm têêm âng thành phố.” Xa nay n’nâu đơp 1500 chu ma nưih cha đị kiêng, k’ha riêng chu xay prá, tr’pác pa căh, chô đơơng c’rơ liêm crêê coh hân noo pr’luh. Pa zêng đợ cha nup bơn xay pa căh đhị khách sạn Vanda đhị c’lâng Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, đhị vêy 2 cha năc ma nưih Anh crêê Covid-19 boọ bhuông păr VN0054 âi ting ăt đhêy. Nâu đoo năc đhị đơc ăt la lay 29 cha năc t’mooi, pa zêng 14 pân jưih, 14 pân đil lâng 1 p’niên n’đil k’tứi đh’rưah lâng muy bơr nhân viên khách sạn năc đợ apêê ngai âi ting ăt lum lâng 2 cha năc crêê Covid-19.

T’ngay đâu âi ănc t’ngay g’luh 10, Trung úy Tán Thanh Tùng, Đội Cảnh sát điều tra Ma nưih môp lêt n’đăh Kinh tế lâng chức vụ, Công an quận Hải Châu đh’rưah lâng đồng đội toong t’ngay ha dum đương goon coh nguôi khách sạn Vanda. A noo Tung truih, coh cr’chăl bhrợ bh’rợ coh đâu, apêê a noo ta luôn liên lac lâng apêê ma nưih ăt la lay coh cr’loọng khách sạn lâng điện thoại, pa gơi tin nhắn, xră bha ar. Apêê t’ngay tr’nơơp, apêê a noo tơt đhị c’hiên coh m’pâng đh’luc nhưr đhị toor c’lâng  toong t’ngay ha dum. A noo Trung hay cớ, bâc đha nuôr zr’lụ n’năc âi tươc đoọng đhu, đơơng đoọng đac tươc zooi apêê a noo bhrợ bhiêc:“ Bâc ngai đha nuôr công liêm crêê bhlâng, tơợ t’cooh tươc p’niên. Pa đhang cơnh t’mêê ha dum nua vêy 3 cha năc, pa zêng 1 a moó lâng muy a dêy công ga rứa ặ lươt xe đạp tươc câl ha đhi noo zi muy ổ bánh mì lâng chai đac đoọng zooi đhi noo zi pa bhrợ ha dum. Tu coh ca trực căh choom lươt ooy lơơng đoọng cha ộm. Bâc bh’rợ tr’nêng n’năc pa bhlâng prhay, chr’năp loom đha nuôr lâng quân.”

Tơơp tơợ bêl bơơn lêy 2 t’mooi ma nưih Anh crêê boọ vi rút SARS-CoV – 2 xooc đhêy ăt đhị khách sạn, cán bộ chiến sĩ Công an quận Hải Châu bbơơn k’đươi đương goon toong t’ngay ha dum đhị đâu đoọng k’đhơợng nhâm râu yêm têêm ha zâp ngai. Bêl k’zêt t’mooi, cán bộ nhân viên âng khách sạn Vanda bơơn đoọng ăt la lay đhị đêêc, lâh mơ ch’mêêt lêy y tế zâp t’ngay 2 chu ting quy định năc apêê đoo công kiêng vêy cr’noọ đươi dua zâp t’ngay. Coh bêl đêêc, lâh mơ c’bhuh Trung tâm Kiểm soát pr’luh cr’ay, Y tế âng thành phố năc đhêêng vêy apêê chiến sĩ Công an đương goon đhị zư lêy n’nâu vêy choom ăt lum tơợ ch’ngai, đơơng đoọng cr’nọo đươi dua, ch’na đh’năh ha ma nưih ma mông coh zr’lụ đơc ăt la lay. Đại úy Nguyễn Hữu Trung, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hải Châu dưr vaih poong p’têêt râu chăp kiêng:“ Acu vêy số điện thoại âng lễ tân, bêl lễ tân vêy kiêng n’hâu năc t’đang điện ooy cu. A cu vêy câl ch’na dhd’năh, xang n’năc a cu ch’mêêt lêy lâng đoọng đhị a loong xang năc t’đang điện apêê đoo tươc pay.”

Đợ apêê bơơn đơc ăt la lay đhị khách sạn Vanda xơợng ngăn loom bêl zâp ngai k’rang tươc zooi đoọng ha pêê đoo z’lâh zr’năh k’đhap, cha groong pr’luh c’ray Covid19. Lâh mơ apêê bh’rợ zâp t’ngay cơnh tập Gym, bh’luôh, apêê ngai đơc ăt la lay coh khách sạn n’nâu dzợ bhrợ têng tr’thi hat đh’rưah, bhrợ t’vaih râu bhui har. Ha dum nua, khách sạn n’nâu dzợ bhrợ sinh nhật đoọng ha 2 t’mooi. A moó Trần Bảo Châu, Trưởng bộ phận lễ tân khách sạn Vanda prá xay, năc đhị cr’liêng măt a năm n’đhang đợ apêê coh khách sạn công bơơn năl loom luônh âng apêê a noo Công an coh nguôi:“A cu dzợ bơơn đơp râu zooi đọong âng bâc đhị. Pa ghit cơnh bh’rợ g’luh xe cr’er 0 đồng, t’ngay nua vêy zooi đoọng ha pêê a noo công an, zooi đoọng ha nhân viên zi lâng n’đhơ tmooi xooc đhêy ăt n’nâu đac píh ngam đơơng tươc đâu, a zi tr’pác đoọng ha tmooi. T’ngay đâu, bơơn muy quán phở An Nam âng a moó Thảo k’đhơợng lêy t’đang điện đoọng ha cu kiêng zooi đoọng ha zi muy cha năc muy hun phở, n’đhơ apêê t’mooi xooc ăt đhêy coh đâu. Moon za zum pabhlâng bâc ngai zooi đoọng. Pa bhlâng ngăn loom./.”

Ấm áp tình người từ một khu cách ly phòng chống Covid-19

PV Thanh Hà- VOV miền Trung

Dịch Covid-19 đang diễn biến ngày một phức tạp trên toàn thế giới. Chính phủ Việt Nam đang thực hiện nhiều giải pháp kiểm soát tốt tình hình cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người dân và du khách. Tại Đà Nẵng, bên cạnh những nỗ lực phòng chống dịch của chính quyền thành phố tại những khu cách ly, tình người thể hiện qua từng hành động thật ấm áp, bình dị. 

Mấy ngày qua, trên các trang mạng xã hội chia sẻ bức ảnh một cô gái đứng trong cửa kính 2 tay cầm tờ giấy có ghi dòng chữ “Các anh công an ơi, mua giúp cho em một bát cháo cho 1 em bé với ạ”. Bên ngoài đáp lại “Cứ yên tâm cách ly, ngoài này đã có anh em tôi lo”. Những bức ảnh cảm động và những dòng trạng thái dung dị như vậy cùng với những hình ảnh đẹp của các chiến sỹ công an nhân dân ngay lập tức nhậ‌n được hàng trăm lời bình luận tích cực từ cộng đồng mạn‌g. Ngày 14/3, trên trang Quản lý đô thị Đà Nẵng – xanh sạch đẹp có đăng dòng trạng thái: “Nửa đêm, ca trực gác điểm cách ly tại khách sạn Vanda bất ngờ nhận được món quà của 2 bạn trẻ. Không nhìn thấy mặt, không kịp hỏi tên! Món quà như tiếp thêm động lực, cảm ơn tấm lòng của người dân thành phố. Chúng tôi hứa nỗ lực hết mình vì sự bình yên của thành phố”. Dòng trạng thái này nhận 1500 lượt người thích, hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ, đem lại năng lượng tích cực trong mùa dịch. Hầu hết những hình ảnh được ghi lại tại khách sạn Vanda trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, nơi có 2 người Anh mắc Covid- 19 đi trên chuyến bay VN0054 từng lưu trú. Đây đang là nơi cách ly 29 khách du lịch, gồm 14 nam, 14 nữ và 1 bé gái cùng một số nhân viên khách sạn là những người có tiếp xúc trực tiếp với 2 bệnh nhân mắc Covid-19.

Hôm nay đã là ngày thứ 10, Trung úy Tán Thanh Tùng, Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế và chức vụ, Công an quận Hải Châu cùng đồng đội ngày đêm túc trực bên ngoài khách sạn Vanda. Anh Tùng kể, trong thời gian làm nhiệm vụ ở đây, các anh thường xuyên liên lạc với những người cách ly bên trong khách sạn bằng gọi điện thoại, gửi tin nhắn, trao đổi bằng giấy. Những ngày đầu, các anh phải ngồi dưới mái hiên giữa sương gió bên vỉa hè ngày cũng như đêm. Anh Trung nhớ lại, nhiều người dân xung quanh đã tình nguyện đem dù, mang nước đến giúp các anh làm việc: “Nhiều người dân cũng bình thường lắm, từ người già đến người trẻ. Ví dụ như mới tối hôm qua đây có 3 người, gồm 1 chị bé với một chú cũng lớn tuổi rồi đạp xe đạp đến mua cho anh em một ổ bánh mì với chai nước để hỗ trợ anh em trong ca trực. Vì trong ca trực đảm bảo là không đi ra ngoài để ăn uống. Những việc làm đó rất là hay, ấm tình dân quân”

Ngay từ khi phát hiện 2 du khách người Anh dương tính với vi rút SARS-CoV-2 đang lưu trú ở khách sạn, cán bộ chiến sĩ Công an quận Hải Châu được điều động túc trực ngày đêm tại đây nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cho mọi người. Khi hàng chục du khách, cán bộ nhân viên của khách sạn Vanda được cách ly tại chỗ, ngoài kiểm tra, xét nghiệm y tế mỗi ngày 2 lần theo quy định thì họ cũng cần nhu yếu phẩm cho sinh hoạt thường ngày. Trong khi đó, ngoài lực lượng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Y tế của thành phố thì chỉ có các chiến sĩ Công an trực điểm bảo vệ này mới được tiếp xúc xa, chuyển các nhu yếu phẩm, thức ăn cho người sống bên trong khu cách ly. Đại úy Nguyễn Hữu Trung, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hải Châu trở thành cầu nối yêu thương: “Mình có số điện thoại của lễ tân, khi lễ tân có gì cần thì gọi cho mình. Mình sẽ mua đồ ăn, sau đó mình kiểm tra và để gần bậc thềm và gọi họ ra lấy”

Những người được cách ly tại khách sạn Vanda cảm thấy ấm lòng khi cộng đồng luôn quan tâm giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, phòng chống dịch Covid 19. Ngoài những sinh hoạt hàng ngày như tập Gym, bơi lặn, những người được cách ly trong khách sạn này còn tổ chức thi hát với nhau, tạo không khí vui tươi. Tối qua, khách sạn này còn tổ chức sinh nhật cho 2 du khách. Chị Trần Bảo Châu, Trưởng bộ phận lễ tân khách sạn Vanda tâm sự, chỉ qua ánh mắt thôi nhưng những người bên trong khách sạn cảm nhận được tình của các anh Công an bên ngoài: “Em còn nhận được sự ủng hộ của nhiều nơi. Chẳng hạn như chương trình chuyến xe tình thương 0 đồng, hôm qua có ủng hộ cho mấy anh công an, ủng hộ cho nhân viên tụi em và cả du khách đang lưu trú này nữa nước cam tươi ép mang đến đây, bọn em chia sẻ cho khách. Hôm nay, được một quán phở An Nam do chị Thảo quản lý gọi điện cho em là muốn ủng hộ cho em mỗi người một phần phở, kể cả những khách đang lưu trú luôn. Nói chung là rất nhiều người hỗ trợ kể cả tinh thần vật chất luôn, rất là ấm lòng”./.

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC