Lưm ma nuýh grơơ k’rơ đhanuôr Hre penh p’tộ bhuông păr Mỹ
Thứ sáu, 00:00, 10/05/2019
Pazêng c’moo tr’zêl tr’panh lâng a rọp, Anh hùng lực lượng vũ trang Đinh Ka Méo ặt đhị vel Rê, chr’val Sơn Kỳ, chr’hoong Sơn Hà ơy penh p’tộ 3 bệê bhuông păr âng Mỹ. Tợơ bêl k’tiếc k’ruung ơy bơơn tệêm ngăn, chô ặt lâng vel bhươl âng đay, ma nuýh grơơ k’rơ nâu nắc ơy tợơp dưr bhrợ têng zập bh’rợ tr’nêng, thi đua chắp kiêng k’tiếc k’ruung cóh vel đong. T’coóh nắc ma nuýh liêm ta níh bhlầng đoọng ha lang t’tun ting t’pun lêy.

 

       Boóp k’chăng liêm, đhang ma nuýh pậ lêy đui cơnh muy cha nắc loih bhrợ têng ha rêê ha lai, căh vêy bấc ngai năl t’coóh  Đinh Ka Méo nắc muy cha nắc choom papenh, ơy penh p’tộ 3 bệê bhuông păr âng a rọp mọot c’moo 1968. T’coóh Đinh Ka Méo truíh: C’moo 1968 chiến trường âng tỉnh Quảng Ngãi moon za zưm, chr’hoong Sơn Hà moon lalay ác liệt pa bhlầng. K’bhúh a rọp chếêc lêy, t’lấh zập ooy, zêl lơi zập bh’rợ cách mạng. Đinh Ka Méo bêl đếêc nắc du kích đhị vel đong, Muy a đoo lâng khẩu súng CKD, Đinh Ka Méo dzoÓc ooy bôl Rê- bôl dal bhlầng âng vel, đương goon penh p’tộ bhuông păr. Bhuông păr cha vê tước bôl Rê nắc crêê Đinh Ka Méo penh pa roóh, bhrợ a rọp k’pân g’hớt. Apêê bhuông n’lơơng nắc pa tộ đạn bấc lâh mơ cóh bô Rê đhơ cơnh đếêc nắc Đinh Ka Méo cung căh k’pân, pa jêên ặt zư đhị đếêc. T’tun đếêc căh mơ đanh, bhuông păr lơơng tước vha vê cớ cóh bôl Rê, Đinh Ka Méo cung đấh penh p’tộ 2 bệê bhuông păr bhrợ a rọp k’juột lêy. Bh’nơơn âng Đinh Ka Méo bơơn k’đươi bhrợ cóh k’bhúh vũ trang chr’hoong Sơn Hà bêl đếêc lâng bh’rợ “thi đua penh bhuông păr âng a rọp lâng súng bộ binh”. Đinh Ka Méo dzợ pa zay t’pấh lâng tợơp k’đơơng dân quân, du kích lướt dân công, glợơc đơơng apêê bhrêy tắh, guy bhặ súng chr’rắh, chr’na đh’nắh đoọng ha bộ đội zêl penh a rọp. Lâng pazêng chroi k’rong pậ ga mắc nắc đoo, ta coóh nắc ơy bơơn Nhà nước cher đoọng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Ba, chiến sĩ thi đua prang k’tiếc k’ruung lâng 6 chu bơơn ta cher đoọng Bằng Khen. T’ngay 6/11/1978, t’coóh bơơn Chủ tịch k’tiếc k’ruung cher đoọng cha ner Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. Pa hay cớ pazêng bh’nơơn grơơ k’rơ nắc đoo, anh hùng Đinh Ka Méo moon: C’la t’coóh nắc cung ting chroi k’rong m’bứi g’lếêh k’rơ ooy g’lúh tr’zêl tr’panh lâng a rọp a bhuy đh’rứah lâng đhanuôr hêê. “Bêl đếêc a cu doó k’pân rau rị, doó k’pân chệêt bil. Lêy k’noọ đhanuôr hêê dưr chệêt bấc ơl, bộ đội chệêt c’lâm bấc, dân công cung chệêt bấc, a đay xợơng mốp bhlầng loom. Đhơ đhơ cơnh nắc cung lêy penh pa tộ bhuông păr âng a rọp đoọng bơơn.”

       Hoà bình tệêm ngăn ơy chô, k’tiếc k’ruung ơy pa zưm, chô ặt, pa bhrợ ta têng cóh vel đong, pr’loọng đong ma nuýh anh hùng Đinh Ka Méo lưm bấc k’đháp k’ra. Ha dợ lâng loom luônh âng muy cha nắc bộ đội a va Hồ, ta coóh nắc tợơp prướh bhrợ ha rêê. Xọoc tr’nợơp nắc tal bơr pêê sào chóh bhơi rơ véh, chóh ha roo đoọng bơơn rau cha, pay ếp băn đanh, r’dợ nắc t’coóh ta bhứah đhăm k’tiếc bhrợ têng. Lấh muy cr’chăl, díc điêl t’coóh ơy vêy đhăm bhươn bhứah 4-5 hecta. Zập chr’na cha, pr’loọng đong t’coóh nắc chóh tơơm đanh c’moo, chóh luúc lâng tơơm ếp t’ngay, đh’rứah lâng băn bh’năn đoọng vêy rau bhrợ pr’dzăm. Anh hùng Đinh Ka Méo đoọng năl cớ: “Nâu kêi ơy hoà bình, a hêê ơy zêl pruh a rọp xó chô, nắc a hêê muy k’rang bhrợ têng cha hớ ặ, lêy chóh keo, chóh a rong, bhrợ mơ đếêc cung zập hêê cha.”

       Zập t’ngay, anh hùng Đinh Ka Méo lâng muy bệê a chịi, k’nuốc, vối dzung căh đợơ đhép, giày lâng muy cr’noọ pa zay pa bhrợ ta têng, đươi cơnh đếêc nắc pr’ặt tr’mông cơnh đếêc ha dưr đhị zập  hân noo bơơn bh’nơơn tợơ ha rêê. Anh hùng Đinh Ka Méo nắc muy cóh pazêng cha nắc cóh bh’rợ thi đua chắp kiêng k’tiếc k’ruung âng vel bhươl. A noo Đinh Văn Tiến, Trưởng vel Làng Rê, chr’val Sơn Kỳ, chr’hoong Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi xay moon ooy anh hùng Đinh Ka Méo cơnh đâu: “Anh hùng Đinh Ka Méo ta luôn vêy rau chroi k’rong lalua ta níh đoọng ha bh’rợ bhrợ pa dưr Đảng, chính quyền. Ha dợ cóh vel đong ặt ma mông, cóh pr’loọng đong a đoo nắc anh hùng Đinh Ka Méo ta luôn bhrợ xr’mil liêm ta níh, ma nuýh vêy chr’nắp dal cóh loom đhanuôr”./.

 

Gặp anh hùng người đồng bào Hre bắn rơi máy bay Mỹ

                                                          CTV Anh Vinh      

        Những năm chiến tranh, Anh hùng lực lượng vũ trang Đinh Ka Méo ở thôn Làng Rê, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà từng bắn hạ 3 máy bay Mỹ. Sau ngày đất nước hòa bình, trở về với đời thường, người anh hùng này luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Ông là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

        Giọng cười tươi khỏe, dáng vẻ chắc nịch như một người nông dân, thoạt nhìn, ít ai biết ông Đinh Ka Méo là một “xạ thủ” gan dạ đã từng bắn rơi 3 máy bay địch vào năm 1968. Ông Đinh Ka Méo kể: Năm 1968 chiến trường của tỉnh Quảng Ngãi nói chung, huyện Sơn Hà nói riêng rất ác liệt. Kẻ địch ngày đêm lùng sục, đánh phá phong trào cách mạng. Đinh Ka Méo lúc đó là du kích địa phương. Một mình với khẩu súng CKD, Đinh Ka Méo lên đồi Rê- cái đồi cao nhất của làng, phục kích máy bay địch bay qua làng càn phá mà tiêu diệt. Máy bay vừa  bay ngang qua đồi Rê đã dính đạn của Đinh Ka Méo bốc cháy dữ dội, khiến kẻ địch hoang mang. Mấy chiếc còn lại trút đạn dữ dội trên đồi Rê nhưng Đinh Ka Méo không sợ vẫn bám giữ trận địa. Sau đó không lâu, mấy chiếc máy bay khác của địch lại chờn vờn trên đồi Rê, Đinh Ka Méo không bỏ lở cơ hội và bắn hạ 2 chiếc máy bay trong sự ngỡ ngàng của kẻ địch. Chiến công xuất sắc của Đinh Ka Méo được phát động trong toàn lực lượng vũ trang huyện Sơn Hà lúc bấy giờ với phong trào “thi đua bắn rơi máy bay địch bằng súng bộ binh”. Đinh Kà Méo còn tích cực vận động và xung phong dẫn dân quân, du kích đi dân công, chuyển thương, vận tải đạn, lương thực phục vụ bộ đội đánh giặc. Với những đóng góp to lớn ấy,  ông đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Nhất, Huân chương Chiến công  hạng Ba, chiến sĩ thi đua toàn quốc và 6 lần được tặng Bằng khen. Ngày 6.11.1978, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. Nhắc lại những thành tích oai hùng ấy, anh hùng Đinh Ka Méo cho rằng: Bản thân ông chỉ góp phần rất nhỏ vào cuộc chiến tranh vĩ đại của dân tộc: “Hồi đó mình không sợ, không sợ hy sinh. Mình nghĩ dân chết nhiều, bộ đội chết nhiều, dân công chết nhiều mình tức. Dù như thế nào mình cũng phải hạ được.”

       Đất nước thống nhất, trở về với đời thường, gia đình anh hùng Đinh Ka Méo gặp nhiều khó khăn. Nhưng với bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, ông bắt tay vào công việc khai hoang mở đất. Lúc đầu chỉ là một vài sào trồng hoa màu, lúa để kiếm cái ăn lấy ngắn nuôi dài, dần dần ông mở rộng diện tích khai hoang. Qua một thời gian, vợ chồng ông đã định hình nên mảnh vườn rộng gần mấy hec-ta. Có đủ lương thực để ăn, gia đình ông lại trồng cây lâu năm, xen canh cây ngắn ngày kết hợp với chăn nuôi để có nguồn lương thực. Anh hùng Đinh Ka Méo cho biết thêm: “Bây giờ hòa bình rồi mình đánh giặc xong mình lo sản xuất chỉ lo làm ăn, trồng keo, trồng mì hết, đủ ăn rồi”

       Hằng ngày, anh hùng Đinh Ka Méo với cây rựa, cây cuốc, đôi chân trần luôn làm việc miệt mài. Cuộc sống gia đình ông khá dần lên qua từng mùa rẫy. Anh hùng Đinh Ka Méo là một trong những tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Anh Đinh Văn Tiến, Trưởng thôn Làng Rê, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi  nhận xét về anh hùng Đinh Ka Méo như thế này: “Anh hùng Đinh Ka Méo luôn có đóng góp tích cực xây dựng Đảng, chính quyền. Còn ở địa bàn dân cư, cộng đồng, gia đình thì anh hu2nhg Fđinh Ka Méo luôn thể hiện rõ là một tấm gương sáng, người cha, người ông mẫu mực, người có uy tín trong đồng bào ở cơ sở”./.

 

                                                                                               

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC