Mọot muy ra bu đhị 16 c’moo hay, đhị vel đong, t’coóh Erich Lejeune ơy lưm muy bác sĩ ma nuýh mr’đoo vel đong tr’haanh bhlầng đăh roóch pa dứah da dul. Pr’zợc t’coóh moon, lâng pazêng bh’nơơn kỹ thuật y tế âng chuyên ngành đăh da dul cơnh xoọc đâu, nắc choom trôông dấc, pa dứah ma mông pazêng p’niên crêê căh pr’đọong. Bêl đếêc, cóh mặt âng t’coóh nắc n’léh đhr’năng apêê p’niên k’đháp k’ra xoọc ặt zâng lâng đhr’năng cr’ay da dul ha dợ choom pa dứah.
Cóh ha bu dưm t’ngay đếêc, díc điêl t’coóh nắc lêy bhrợ t’váih Tổ chức "P’lêê da dul tu p’lêê da dul”. Tổ chức nâu t’hước tước zúp zooi apêê bh’rợ liêm loom, roóch pa dứah da dul lâng apêê bh’rợ zư pa dứah đoọng ha p’niên k’tứi đhị zr’lụ k’đháp đha rựt cóh bha lang k’tiếc. T’coóh Erich Lejeune đọong năl, díc điêl t’coóh lưm pr’đoọng pa bhlầng, liêm choom cóh bh’rợ tr’nêng lâng cóh pr’ặt tr’mông lâng zêng mị a nhi nắc mr’cơnh loom, a đay nắc lêy bhrợ rau bh’rợ liêm choom đoọng ha lang đay: “Liêm choom cóh bh’rợ tr’nêng căh muy đơơng đoọng ha zi rau hâng hơnh cóh loom luônh nắc dzợ rau năl ơn lâng apêê lơơng. Nắc tợơ rau pr’ặt zr’ziêng âng zi cóh bha lang k’tiếc, a zi bơơn pa đăn lâng bấc tr’mông tr’méh âng pân lơơng lalay cơnh. Vêy đhị lalấh căh vêy pr’đợơ đoọng pa dưr c’la đay ha dang pa châng lêy lâng a zi. Tu cơnh đếêc, k’điêl cu lâng cu nắc mr’cơnh loom, pazêng rau azi vêy bơơn cóh pazêng c’moo a hay nắc lêy tr’pác đoọng ha pân lơơng.”
Xay moon rau tu chớih pay Việt Nam nắc k’tiếc k’ruung tr’nợơp đoọng bhrợ têng Khoa tim bẩm sinh, t’coóh Erich Lejeune đọong năl, bêl dzợ p’niên, t’coóh ta luôn cha mệêt lêy đhr’năng tr’zêl tr’panh đhị Việt Nam tợơ báo chí. T’coóh lêy k’pân g’hớt đhị rau cr’ay cr’naanh âng ma nuýh Việt Nam ặt zâng. Rau tr’zêl tr’panh đớc lơi nắc ngân pa bhlầng cơnh lâng c’rơ âng acoon ma nuýh pa tước t’ngay đâu- pa bhlầng nắclâng p’niên k’tứi, bấc p’niên crêê cr’ay da dul tợơ tợơp pr’ang. Giáo sư - Bác sĩ Lê Trọng Phi xọoc pa bhrợ đhị Đức ơy bấc chu lưm t’coóh Erich Lejeune trúih cớ pazêng xa nay t’rúih, tr’mông tr’méh âng p’niên Việt Nam. C’moo 2006, Giáo sư, bác sĩ Lê Trọng Phi ơy t’váih pr’đợơ đoọng díc điêl t’coóh Erich Lejeune bơơn tước Bệnh viện Đà Nẵng lêy. T’coóh Erich Lejeune đoọng năl: “A cu ơy tước Việt Nam 4 chu, lâng a cu lêy cơnh ặt cóh đong đay. Cóh ha y chroo, a cu tơơm kiêng nắc bhrợ muy trung tâm Đào tạo nâu đhị Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng. Lâng a zi choom pa tệêt pa zưm, pa choom trực tuyến tợơ Đại học Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng lâng apêê trường Đại học lâng Bệnh viện ga mắc đhị thành phố Munich.”
Lấh 15 c’moo hay, t’coóh Erich Lejeune lâng apêê bhrợ têng đh’rứah nắc ơy zúp zooi Bệnh viện Đà Nẵng bấc pr’đươi pr’dua liêm t’mêê đoọng bh’rợ zư pa dứah. Tổ chức “P’lêê da dul tu p’lêê da dul” nắc ơy zúp zooi đoọng ha Bệnh viện Đà Nẵng 2 dàn máy DSA (chr’nắp lấh 2 ức đô la Mỹ) lâng bấc máy siêu âm chẩn đoàn, pr’đươi pa chô c’rơ cấp cứu tim mạch liêm t’mêê, chroi k’rong đoọng pa dưr Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng bhrợ têng đơơng chô bh’nơơn dal lấh mơ. Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viên Đà Nẵng đọong năl: “Vêy 190 r’bhầu p’niên âng Việt Nam ơy bơơn lêy cha mệêt da dul tợơ tợơp pr’ang, đươi dua tợơ dự án “P’lêê a dul tu p’lêê da dul”. Nâu đoo nắc số a cu lêy bấc bhlầng, ha dợ bấc ga mắc bhlầng nắc tợơ t’coóh Erich Lejeune a đoo đơơng lứch c’rơ tr’haanh âng Đức đăh t’váih pr’đợơ đoọng ha c’la apêê bác sĩ, nắc apêê sinh viên âng Việt Nam. T’coóh nắc dzợ t’váih pr’đợơ đoọng ha pêê ca ay âng zi. Rau chr’nắp liêm lấh mơ nắc lâng pazêng rau chroi k’rong âng t’coóh nâu nắc lâng thành phố Đà Nẵng.”
T’coóh Erich Lejeune vêy bấc trường Đại học đhị Đức lâng Việt Nam cher đoọng pr’đớc tr’haanh nắc Tiến sĩ danh dự, Giáo sư Danh dự. Pazêng bhiệc bhrợ âng t’coóh nắc ơy pa trơơi loom luônh liêm chr’nắp đăh k’er da dô acoon ma nuýh, zooi acoon ma nuýh t’hước tước tr’mông tr’méh liêm choom lấh mơ./.

Người cứu giúp hàng nghìn trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh
PV Phương Cúc/VOV miền Trung
Hơn 15 năm qua, với sự hỗ trợ đặc biệt của vợ chồng Giáo sư Danh dự Erich Lejeune, Chủ tịch Tổ chức “Trái tim vì trái tim”, Cộng hòa Liên bang Đức, hàng ngàn trẻ em Việt Nam mắc bệnh tim bẩm sinh được cứu sống. Ông Erich mong muốn truyền lửa thiện nguyện đến mọi người.
Vào một buổi chiều cách đây 16 năm tại quê nhà, ông Erich Lejeune đã gặp gỡ một bác sĩ người đồng hương vốn nổi tiếng về phẫu thuật tim mạch. Bạn ông khẳng định, với những thành tựu kỹ thuật y tế của chuyên ngành tim mạch như hiện nay, có thể cứu sống những bệnh nhi bất hạnh. Lúc ấy, trước mắt ông hiện lên hình ảnh những trẻ em khốn khó đang phải chịu đựng các bệnh tim mà đáng ra có thể chữa khỏi.
Ngay buổi chiều tối hôm đó, vợ chồng ông quyết định thành lập Tổ chức "Trái tim vì trái tim". Tổ chức này hướng đễn hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, phẫu thuật tim và các thủ thuật chẩn đoán điều trị cho bệnh nhi các vùng khó khăn trên thế giới. Ông Erich Lejeune cho biết, vợ chồng ông gặp nhiều may mắn, thành công trong công việc và cuộc sống và cả 2 đều tâm niệm phải làm điều gì đó giúp ích cho đời: “Thành công trong sự nghiệp không chỉ mang đến cho chúng tôi niềm tự hào mà cả sự biết ơn với cộng đồng. Chính qua các mối quan hệ toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi luôn tiếp cận với nhiều hoàn cảnh sống khác nhau. Nhiều nơi có quá ít điều kiện phát triển cho bản thân so với chúng tôi. Vì vậy, vợ tôi và tôi luôn thống nhất rằng, những gì chúng tôi nhận được trong những năm qua cũng cần được chia sẻ lại.”
Nói về lý do chọn Việt Nam là nước đầu tiên để xây dựng Khoa tim bẩm sinh, ông Erich Lejeune cho biết, khi còn trẻ, ông thường xuyên theo dõi tình hình chiến tranh ở Việt Nam qua báo chí. Ông kinh hoàng trước nỗi đau mà dân tộc Việt Nam phải chịu đựng. Hậu quả chiến tranh đã để lại di chứng nặng nề đối với sức khỏe con người cho tới tận hôm nay - đặc biệt là đối với trẻ em, nhiều bé mắc các bệnh về tim bẩm sinh. Giáo sư - Bác sĩ Lê Trọng Phi đang làm việc tại Đức đã nhiều lần gặp gỡ ông Erich Lejeune kể lại những câu chuyện, số phận của trẻ em Việt Nam. Năm 2006, Giáo sư, bác sĩ Lê Trọng Phi đã tạo điều kiện cho vợ chồng ông Erich Lejeune được tiếp xúc với Bệnh viện Đà Nẵng. Ông Erich Lejeune cho biết: “Tôi đã đến Việt Nam 4 lần rồi, và tôi cảm thấy như mình đang ở nhà vậy. Trong tương lai, tôi mong muốn có thể xây dựng thêm một trung tâm Đào tạo này tại Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng. Và chúng ta có thể kết nối đào tạo trực tuyến từ Đại học Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng và các trường Đại học và Bệnh viện lớn ở thành phố Munich.”
Hơn 15 năm qua, ông Erich Lejeune và các cộng sự đã hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng nhiều thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh. Tổ chức “Trái tim vì trái tim” đã viện trợ cho Bệnh viện Đà Nẵng 2 dàn máy DSA (trị giá hơn 2 triệu đô la Mỹ) cùng nhiều máy siêu âm chẩn đoán, thiết bị hồi sức cấp cứu tim mạch hiện đại, góp phần đưa Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng hoạt động ngày càng hiệu quả. Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viên Đà Nẵng cho biết: “Có 190 ngàn trẻ em của Việt Nam đã được tầm soát tim bẩm sinh từ dự án "Trái tim vì trái tim". Đây là con số tôi thấy rằng rất to lớn, nhưng to lớn ở đây tôi thấy là ông Erich Lejeune đem cả động lực của người rất nổi tiếng của Đức về tạo động lực cho chính các bác sĩ, chính các sinh viên của Việt Nam. Thậm chí, ông còn tạo động lực cho chính những bệnh nhân của chúng tôi. Còn điều gì tuyệt vời hơn với những đóng góp của ông này đối với thành phố Đà Nẵng.”
Ông Erich Lejeune được nhiều trường Đại học tại Đức và Việt Nam phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư Danh dự. Những việc làm của ông đã truyền ngọn lửa yêu thương trong cộng đồng, giúp con người hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn./.
Viết bình luận