Mưy pân đil cha ch’na đông, k’rang lêy bhiệc xã hội
Thứ ba, 00:00, 29/10/2019
“Cha ch’na đông, k’rang bhiệc xã hội” nắc đoo bhiệc chr’nắp bhlâng âng p’căn Nguyễn Thị Hồng, cóh vel 1, chr’val Tam Hiệp, chr’hoong Châu Thành-hội viên Hội bảo trợ apêê đha rứt k’ay, manứih khuých goo lâng p’niên niên p’nar tỉnh Tiền Giang. Mưy pân đil ơy ặt pazưm tất lang đay lâng bh’rợ từ thiện xã hội, chrooi pa xoong trông dấc pr’ắt tr’mung, t’bil râu k’ay k’naanh âng đợ apêê đha rứt lưm tr’mung zr’nắh k’đhạp.

      

C’moo 2006, p’căn Nguyễn Thị Hồng pa đhêy bhiệc bhrợ pa câl đoọng lêy bhrợ bh’rợ từ thiện xã hội. Nâu đoo nắc bhiệc p’têết pazưm lâng zâp tổ chức liêm chr’nắp xã hội lâng zâp bệnh viện cóh Tp. Hồ Chí Minh đoọng âng đơơng zâp apêê k’ay đha rứt lướt ruốch mắt, ruốch da dưl doọ pay zên. Lâng zâp cr’ay ooy mắt, tước đâu t’coóh Hồng ơy bhrợ âng đơơng kr’bhâu cha nặc lướt zư pa dứah cr’ay, ha dợ cr’ay da dưl cung vêy tước k’ha riêng cha nặc. Lấh mơ zâp apêê đha rứt k’ay k’naanh cóh tỉnh Tiền Giang, p’căn Nguyễn Thị Hồng ơy zooi zúp đoọng ha zâp apêê đha rứt k’ay cóh zâp tỉnh lơơng cơnh Bến Tre, Long An, Đồng Tháp. Bấc apêê lưm tr’mung zr’nắh k’đhạp, t’coóh nắc lêy lướt zước, k’đươi moon zâp apêê laliêm loom luônh, tổ chức từ thiện zooi zúp zên cha, zên lướt vốch... ooy đâu, zâp apêê k’ay ruốch da dưl tơợ 2, 3 zệt tước k’ha riêng ực đồng. bhiệc lêy pay, âng đơơng manứih k’ay lướt bệnh viện zư padứah, lấh mơ nắc cr’ay da dưl xay moon p’cắh liêm ghít, p’căn Nguyễn Thị Hồng nắc lêy lướt xe máy tước lưm manứih k’ay bấc chu, bhrợ bh’rợ xay moon, ta moóh pazưm lâng bệnh viện đoọng bhrợ zâp bh’rợ chr’nắp. Hân đhơ bhiệc nâu cắh vêy lương lâng váih mưy chế độ n’đoo, lâng nắc lêy chô cha ch’na cóh đông, pa glúh zên k’zệt ực đhị mưy c’xêê, nắc tu trách nhiệm lâng xã hội t’coóh Hồng bhrợ têng liêm ta níh, bhrợ từ thiện tơợ loom luônh liêm chr’nắp âng đay: “Acu lêy xoọc đâu cr’ay k’naanh bấc, lêy bấc apêê k’ay cắh bơơn lêy c’lâng, cắh vêy pr’đơợ đoọng lêy chô cóh trạm y tế, cắh năl ghít cr’ay nắc ha dợ k’bang, cr’ay da dưl cung cơnh đêếc, acu k’noọ hân đhơ cắh k’van, cắh váih râu u xưa nắc lêy pa glúh m’bứi c’rơ âng đay chấc lêy t’bơơn zên đoọng ha pêê đha rứt xoọc k’ay. Nắc acu bhrợ pa’noong p’têết đoọng zooi zúp, ha dang đợ apêê vêy cr’noọ k’đươi nắc acu lêy ta moóh cóh apêê vêy chuyên môn, k’đươi moon lêy tr’pác, zooi zúp đoọng ha pêê.”

Tu bhiệc zư padứah cr’ay mắt lâng cr’ay da dưl doọ pay zên đoọng ha đhanuôr đha rứt nắc bhiệc bhrợ chr’nắp kiêng vêy bấc apêê liêm loom luônh, tổ chức từ thiện... ơy lêy zooi zúp p’căn Nguyễn Thị Hồng đắh bhiệc bơơn lêy, xay moon ooy manứih đha rứt lưm k’ay, zooi zúp đắh vật chất, pr’đươi pr’lướt đoọng âng đơơng apêê lướt khám pa dứah cr’ay. Zêng lêy zâp apêê k’ay bơơn đơpưng khám, zư padứah nắc doọ dzợ k’ay, vêy pr’ắt tr’mung liêm nhâm lấh mơ. P’căn Võ Thị Chín, Chủ tịch Hội Bảo trợ manứih k’ay đha rứt, manứih khuých goo lâng p’niên p’nar tỉnh Tiền Giang đoọng năl, p’căn Nguyễn Thị Hồng nắc mưy ooy đợ hội viên zay ta níh bhlâng. Zâp bh’rợ âng t’coóh bhrợ têng ơy chrooi pa xoọng bhrợ pa dưr liêm dal bh’rợ âng Hội. P’căn Võ Thị Chín moon: “Amoó Nguyễn Thị Hồng pấh bhrợ lâng Hội đenh ặ. Lâng bh’rợ nắc hội viên amoó zay ta níh k’đươi moon ooy đắh bhiệc ruốch mắt. Lấh mơ nắc amoó pấh k’đươi moon ruốch da dưl. Choom moon nâu đoo nắc mưy pân đil zay ta bách, tu vêy amoóh Hồng nắc Hội bảo trợ manứih k’ay, khuých goo, đha rứt lâng p’niên p’nar tỉnh Tiền Giang bơơn Trung ương Hội cher đoọng bằng khen. Amoó nắc t’bhlâng k’đươi moon zooi zúp zâp apêê lưm tr’mung zr’nắh k’đhạp, cắh pr’đoọng, bh’rợ âng amoó liêm chr’nắp bhlâng.”

13 c’moo ặt pazưm bhrợ lâng bh’rợ từ thiện xã hội, hân đhơ lướt zi lấh năl mơ zr’nắh k’đhạp nắc lêy p’căn Nguyễn Thị Hồng ta luôn prá k’chăng, lấh mơ nắc bêl lêy apêê đha rứt k’ay. T’coóh Hồng moon, hân đhơ 63 c’moo nắc dzợ t’bhlâng bhrợ têng bhiệc zooi zúp, trông dấc apêê đha rứt k’ay k’naanh: “Acu gr’hoót moon lâng cu nắc dzợ k’rơ lêy t’bhlâng bhrợ têng. Bhrợ tước bêl acu cắh dzợ choom bhrợ nắc đhêy. Tu zâp bhiệc nâu hân đhơ cắh hi lêệng nắc lêy vêy cr’noọ bh’rợ lâng c’rơ đoọng lướt vốch. Vêy đợ apêê lưm zr’nắh k’đhạp nắc lêy lướt tước đông, âng đơơng apêê, acu cung lêy lướt. Nắc zước nhăn mưy vêy c’rơ choom ặ.”

Cha ch’na đông ha dợ k’rang bhiệc xã hội, mưy bhiệc bhrợ liêm chr’nắp âng p’căn Nguyễn Thị Hồng, cóh chr’val Tam Hiệp, chr’hoong Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ơy bhrợ padưr liêm chr’nắp âng pân đil Việt Nam. Ta luôn k’rang lêy, zooi zúp đợ apêê lưm tr’mung zr’nắh k’đhạp, cắh pr’đoọng, đoọng apêê ặt mamung bhui har, k’rơ liêm, p’căn Nguyễn Thị Hồng nắc manứih pa bhlâng lêy chắp lâng hơnh déh./.

  

 

 Một phụ nữ “ ăn cơm nhà, lo việc xã hội”

Nhật Trường

Ăn cơm nhà, lo việc xã hội”, đó là trường hợp rất đáng trân trọng của bà Nguyễn Thị Hồng, ở ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành- hội viên Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang. Một phụ nữ đã gắn chặt đời mình với công tác từ thiện xã hội, góp phần cứu sống, xoa dịu nỗi đau của những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

  Năm 2006, bà Nguyễn Thị Hồng tạm ngưng việc sản xuất kinh doanh để chuyển sang làm công tác từ thiện xã hội. Đó là việc kết nối với các tổ chức nhân đạo xã hội và các bệnh viện ở Tp. Hồ Chí Minh  để đưa các bệnh nhân nghèo đi phẫu thuật mắt, phẫu thuật tim miễn phí. Đối với các bệnh về mắt, đến nay bà Hồng đã làm trung gian đưa hàng nghìn ca đi điều trị bệnh; riêng bệnh tim cũng có đến vài trăm ca. Ngoài các bệnh nhân nghèo ở tỉnh Tiền Giang, bà Nguyễn Thị Hồng đã giúp đỡ cho rất nhiều trường hợp ở các tỉnh khác: Bến Tre, Long An, Đồng Tháp. Nhiều hoàn cảnh khó khăn, bà phải vận động các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lại…trong đó, các ca phẫu thuật tim từ vài chục đến gần 100 triệu đồng. Việc xét chọn, đưa bệnh nhân đi đến bệnh viện trị bệnh, nhất là bệnh tim rất công khai minh bạch, bà Nguyễn Thị Hồng phải đi xe gắn máy đến gặp người bệnh nhiều lần, làm công tác tư vấn, liên hệ với bệnh viện để làm các thủ tục cần thiết. Dù công việc này không có lương hay một chế độ nào, lại phải ăn cơm nhà, bỏ tiền túi vài triệu đồng/ tháng, nhưng vì trách nhiệm với xã hội bà Hồng rất  nhiệt tình, thực hiện công việc từ thiện bằng  cả tấm lòng nhân ái. “Mình thấy bây giờ bệnh tật quá nhiều, tôi thấy nhiều người bệnh không thấy đường, không có điều kiện tiếp xúc với y tế, không hiểu biết để mù luôn, bệnh tim cũng vậy. Mình nghĩ, mình không giàu, không dư giả thì  mình bỏ công sức mình đi tìm cái nguồn mà người ta có của mà không biết ai cho, mà người ta cần mà không biết ai để xin. Thì mình là cái cầu nối để giúp, nếu những người có nhu cầu, tôi sẽ liên hệ nhà chuyên môn, nhờ chia sẻ, giúp cho họ.”

Do việc điều trị bệnh mắt và bệnh tim miễn phí cho dân nghèo là việc làm thiết thực nên có rất nhiều mạnh thường quân, tổ chức từ thiện… đã ủng hộ bà Nguyễn Thị Hồng trong việc phát hiện, giới thiệu bệnh nhân, giúp đỡ vật chất, phương tiện đưa đón bệnh nhân đi khám, chữa bệnh.  Hầu hết các bệnh nhân được bà Hồng và các tổ chức từ thiện giúp đỡ đi điều trị đều hết bệnh, có cuộc sống, sinh hoạt bình thường. Gần đây, bà còn đảm nhận làm “cầu nối” giới thiệu giúp cho nhiều phụ nữ nghèo đi bệnh viện điều trị miễn phí các chứng bệnh phụ khoa. Bà Võ Thị Chín, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang cho biết, bà Nguyễn Thị Hồng là một trong những hội viên tích cực nhất. Các hoạt động của bà thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng, phong trào của Hội. Bà Võ Thị Chín chia sẻ: “Chị Nguyễn Thị Hồng tham gia với Hội rất lâu. Với vai trò là hội viên chị rất tích cực để vận động trong mổ mắt. Ngoài mổ mắt, chị tham gia vận động mổ tim. Phải nói đây là một phụ nữ rất năng động, nhờ có chị Hồng mà Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang được TW Hội tặng bằng khen. Riêng cá nhân chị cũng được TW Hội và UBND tỉnh tặng bằng khen. Chị vẫn tiếp tục vận động giúp cho các mảnh đời khó khăn, bất hạnh, hành động của chị rất tốt.”

Đã 13 năm gắn bó với công tác từ thiện xã hội, dù trải qua bao vất vả nhưng gương mặt của bà Nguyễn Thị Hồng luôn rạng rỡ nụ cười, nhất là khi chứng kiến bệnh nhân lành bệnh. Bà Hồng cho biết, dù đã 63 tuổi đời nhưng vẫn còn lửa nhiệt huyết, vẫn còn đam mê cho việc cứu chữa bệnh nhân nghèo: “Tôi hứa với lương tâm mình là còn sức khỏe là mình còn làm. Làm đến khi nào mà mình không còn làm được nữa thì thôi. Tại vì các công việc này tuy không nặng nhọc, nhưng phải có cái tâm và sức khỏe  để đi tới đi lui. Có những hoàn cảnh khó khăn mình phải đi đến nhà, đưa đón người ta, mình cũng phải đi. Nên mình cầu xin có sức khỏe  là trên hết.”

  Ăn cơm nhà mà lo việc xã hội, một việc làm, nghĩa cử cao quý của bà Nguyễn Thị Hồng, ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã là điểm son, tô thắm  thêm cho vẻ đẹp, tính nhân hậu, nhân ái của phụ nữ Việt Nam. Luôn quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh để họ được sống vui, sống khỏe, bà Nguyễn Thị Hồng rất xứng đáng được trân trọng và biểu dương./.

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC