Nhạc sĩ Phong Nhã vêy đh’nơc bhlâng năc Nguyễn Văn Tường. A đoo n’niên t’ngay 4/4/1924, vel đong coh Duy Tiên, Hà Nam. A đoo kiêng pr’hat xa nul tơợ tứi, thầy giáo âng đoo bơơn năl lâng đoọng a đoo k’đhơ0ợng bhrợ quản ca âng lớp.
C’moo 1944, bh’rợ cách mạng dưr k’rơ. Việt Minh tươc vel bhươl đoọng p’too moon zâp ngai, pa bhlâng năc đha đhâm, xa dơơr, p’niên k’tứi ting pâh. Năc tơơp lâng pr’hat za zum, đha đhâm Phong Nhã âi hr’luc coh bh’rợ n’nắc. Cơnh lâng tỵ âi năl n’đăh tr’coó xa nul, a đoo xră t’vaih pr’hat tr’nơơp: “Nhanh bước nhanh Nhi đồng”.
Pr’hat u đệ, buôn năl, buôn hay lâng pa bhlâng buôn hát. Xang n’năc a đoo lươt ooy Hà Nội học trường Mạc Đĩnh Chi, Yên Phụ cơnh lâng bêệ a luôt âng đay ting pâh đội tr’coó xa nul âng trường. Cr’chăl n’nâu, bơơn xơợng truih ooy gương Kim Đồng grơơ loom, a đoo hâng hơnh, xră t’vaih pr’hat hơnh deh ma nưih đội viên xa dơơr grơơ loom n’nâu.
Crêê bêl 19/5/1946, dha lum t’ngay n’niên âng Ava, muy bơr p’niên k’tứi âi tươc hát hơnh deh Ava. Pr’hat “ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” bơơn bâc ngai deh hơnh moon pr’hay. Tợơ đêêc, a đoo ting ta pun bh’rợ xră t’vaih pr’hat ha coon p’niên. C’moo 1954, ting cơnh pa căh moon âng Ava Hồ, choom vêy muy ta la báo ha p’niên k’tứi, Trung ương Đoàn âi k’đươi moon bâc ngai, coh đêêc vêy Phong Nhã. T’cooh năc Tổng Biên tập tr’nơơp bhlâng âng ta la báo Thiếu niên Tiền phong. Cơnh lâng bh’rợ năc Tổng Biên tập ( vêy đhnơc xră năc Anh Cả Tươi), Phong Nhã dzợ năc ma nưih k’đhơợng bhrợ Đội, ta luôn lươt lâng apêê a đhi p’niên bhui har t’nơơt xa nul.
Đh’rưah lâng Đài P’rá Việt Nam, báo Thiếu niên Tiền phong công năc đhị đơơng âng pr’hat âng t’cooh tươc lâng apeê a đhi k’tứi. Zâp bêl Trung ương Đoàn vêy bh’rợ n’hâu, a đoo đơơh vêy pr’hat đoọng p’too moon apêê a đhi ting pâh: Bêl tđang moon bh’rợ chơơih pay bha ar ta lơi đoọng bhrợ kế hoạch k’tứi, a đoo đơơh xră pr’hat “ Em làm kế hoạch nhỏ”; Đội thiếu niên Tiền phong bơơn đơơng dh’nơc Ava – “ Hành khúc thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”; Đội Nhi đồng bơơn bhrợ t’vaih – “ Em yêu đội Nhi đồng”; Acoon p’niên prang k’tiêc bhrợ k’rơ bhâu bh’rợ liêm – “ Ngàn hoa việc tốt dâng Đảng quang vinh”... Ăt cơnh đêêc đợ pr’hat p’têêt dưr vaih tươc lâng apêê ađhi.
24 c’moo, xang bêl “ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” dưr vaih, c’moo 1969 Ava Hồ căh dzợ đơc lơi râu chăp nhêr chơớ hay âng pa zêng đha nuôr, prang Đảng, nhạc sĩ Phong Nhã âi xră pr’hat “ Bác sống đời đời”. A đoo moon: “apêê pr’hat âng cu xră pa bhlâng đơơh, pr’hat n’nâu acu bil lâh muy c’xêê vêy mă xang, tu tơt xră năc đac măt ăt hooi, pa bhlâng hay chơớ Ava, pa chăp ooy dur ruh p’niên k’tứi căh âi muy chu bơơn lum Ava lâng hát đoọng ha Va xơợng.”
năc n’zâu đhị zâp râu loom luônh liêm ta nih năc ting pr’hat xa nul ânh Nhạc sĩ Phong Nhã, năc đoo “ ma mông lâng p’niên ktứi, pa chăp lâng p’niên k’tứi, bhui har lâng p’niên k’tứi, bâc bêl pa bhlâng cơnh năc p’niên k’tứi”. Apêê pr’hat âng đoo âi vêy muy pr’ăt tr’mông la lay, nhâm mâng coh loom luônh âng ruh p’niên k’tứi, p’têêt tươc loom luônh, a cọ a bôc pniên k’tứi đợ râu liêm pr’hay bhui har bhlâng....
Năc đoo đợ cr’noọ xa nay lâng công năc đoo râu bhrợ t’vaih liêm choom âng muy pr’hat đoọng ha p’niên k’tứi. Nâu đoo căh vêy pr’chăp la lay âng nhạc sĩ Phong Nhã, nâu đoo năc loom pr’chăp za zum coh bh’rợ bhrợ t’vaih nghệ thuật cơnh lâng p’niên k’tứi, pay p’niên k’tứi bhrợ t’vaih râu ha der loom. Năl năc, n’đhơ t’ngay dâu, trình độ âng apêê a đhi, pr’đơợ pr’ăt tr’mông âng apêê a đhi âi u la lay, vêy bâc cơnh bhui har liêm pr’hay lâh, cơnh p’too pa choom, băn par công la lay cơnh a hay, n’đhang coh lang n’đoo năc loom luônh p’niên k’tứi công kiêng hat lâng kiêng bơơn hat. Tu cơnh đêêc xră t’vaih pr’hat đoọng ha p’niên k’tứi năc muy râu căh choom lêy n’hil.
Toot lang đoo ăt ma mông lâng bh’rợ âng acoon p’niên k’tứi, cơnh lâng 250 pr’hat đoọng ha p’niên k’tứi. Đợ pr’hat âng nhạc sĩ Phong Nhã âi vêy 5 lang p’niên k’tứi hát chr’va đhị plêêng k’tiêc Việt n’đhang ặt tân đôr pr’hay pr’hươn.
Apêê a đhi ơi! Xang muy cr’chăl ca ay ngân tu t’cooh đhur, ra diu 28/3 nhạc sĩ Phong Nhã âi lâh lươt ch’ngai a hêê, đơc đoọng bâc râu hay chơớ ha bâc lang chăp hay đợ pr’hat âng đoo. Pr’lưch c’năt t’ruih “ Tr’truih đoọng a đhi xơợng” t’ngay đâu, ahêê đh’rưah xơợng cớ pr’hat “ Hành khíc Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh” năc cơnh đoọng hay tươc ooy đoo – ma nưih Tổng phụ trách tr’nơơp âng Đội thiên niên tiền phong Hồ Chí Minh./.

Nhạc sĩ Phong Nhã ( Bên phải)
Nhạc sĩ Phong Nhã - người dành trọn sự nghiệp sáng tác nhạc cho thiếu nhi
Có lẽ tất cả chúng ta ai cũng đều thuộc bài hát này phải không nào. Vậy các em có biết bài hát này do nhạc sĩ nào sáng tác không? Đó là nhạc sĩ Phong Nhã – người được mệnh danh là "vua" nhạc thiếu nhi. Và Ông cũng là tổng phụ trách đầu tiên của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
Nhạc sĩ Phong Nhã tên thật là Nguyễn Văn Tường. Ông sinh ngày 4-4-1924, quê ở Duy Tiên, Hà Nam. Say mê âm nhạc từ nhỏ, thầy giáo của ông đã phát hiện và cho ông làm quản ca của lớp.
Năm 1944 phong trào cách mạng lên cao. Việt Minh đến tận thôn để vận động mọi người, đặc biệt là thanh, thiếu niên tham gia. Bắt đầu bằng ca hát tập thể, chàng thanh niên Phong Nhã đã hòa trong phong trào ấy. Với vốn nhạc lý tự học, ông sáng tác bài đầu tiên: “Nhanh bước nhanh Nhi đồng”.
Bài hát ngắn gọn, dễ học, dễ thuộc và rất dễ hát. Rồi ông ra Hà Nội học trường Mạc Đĩnh Chi, Yên Phụ với cây sáo của mình tham gia đội nhạc của trường. Thời gian này, được nghe kể về gương Kim Đồng dũng cảm, ông hứng khởi, sáng tác ngay bài hát ca ngợi người đội viên thiếu niên dũng cảm này.
Đúng dịp 19/5/1946, nhân Ngày sinh của Bác, một số thiếu nhi đã đến hát chúc mừng Bác. Bài hát “ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” được nhiều người khen hay. Từ đó, ông theo đuổi sự nghiệp sáng tác cho thiếu nhi. Năm 1954, theo gợi ý của Bác Hồ, cần có một tờ báo cho thiếu nhi, Trung ương Đoàn đã đề cử nhiều người, trong đó có Phong Nhã. Ông là Tổng Biên tập đầu tiên của tờ Thiếu niên Tiền phong. Với cương vị Tổng biên tập (có bút danh viết báo là Anh Cả Tươi), Phong Nhã còn là người phụ trách Đội, luôn đi với các em thiếu nhi, nhảy múa, ca hát với các em.
Với nhạc sĩ Phong Nhã, mỗi khi Trung ương Đoàn có phong trào gì, thì ông có ngay bài hát để khích lệ các em thiếu nhi tham gia: Ví như khi phát động phong trào Nhặt giấy vụn để làm kế hoạch nhỏ, ông sáng tác bài hát “Em làm kế hoạch nhỏ”; khi Đội Thiếu niên Tiền phong được mang tên Bác, ông viết bài “Hành khúc thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”; Đội Nhi đồng được thành lập - “Em yêu Đội Nhi đồng”; Thiếu nhi toàn quốc làm nghìn việc tốt thì có bài “Ngàn hoa việc tốt dâng Đảng quang vinh”...Cứ thế những bài hát nối tiếp nhau ra đời và đến với các em thiếu nhi.
24 năm, sau khi bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” ra đời, năm 1969 Bác Hồ đi xa để lại muôn vàn tình yêu thương cho toàn dân toàn Đảng, nhạc sĩ Phong Nhã đã viết ca khúc “Bác sống đời đời”. Ông nói: “Các bài khác tôi viết rất nhanh, bài này tôi mất hơn một tháng mới hoàn thành, vì ngồi vào viết nước mắt cứ trào ra, quá xúc động khi nghĩ về Bác, nghĩ về lứa tuổi nhỏ chưa một lần được gặp Bác và hát cho Bác nghe.”
Có lẽ bằng tất cả những tình cảm chân thành mà theo như lời nhạc sĩ Phong Nhã thì đó là "sống với trẻ em, suy nghĩ với trẻ em, vui buồn với trẻ em, nhiều khi thật sự như trẻ em". Các bài hát của ông đã có một đời sống riêng, bền vững trong tâm hồn nhạy cảm và trong sáng của lứa tuổi măng non, truyền đến tâm hồn trẻ thơ những cảm xúc, tình cảm tươi tắn...
Đó là những tiêu chí và cũng là yếu tố tạo nên thành công của một bài hát dành cho thiếu nhi. Đây không phải là quan điểm riêng của nhạc sĩ Phong Nhã, mà là quan điểm chung trong sáng tác nghệ thuật đối với những người hướng đến trẻ em, lấy trẻ em tạo nguồn cảm hứng. Biết rằng, cho dù hôm nay, trình độ của các em, điều kiện cuộc sống của các em đã khác, có nhiều hình thức vui chơi giải trí phong phú, hấp dẫn hơn, cách giáo dục, nuôi dưỡng cũng khác xưa, nhưng ở thời nào thì tâm hồn trẻ thơ cũng muốn hát và cần được hát. Vì thế sáng tác bài hát dành cho thiếu nhi là một điều không thể coi nhẹ.
Viết bình luận