C’xêê 6/1965, a rọp Mỹ panh pa hư miền Bắc k’rơ pa bhlầng, pa căn Nguyễn Thị Kim Huế đhị chr’val Cảnh Hóa, chr’hoong Quảng Trạch tình nguyện ting pấh k’bhúh đha đhâm c’mor xung phong, zư lêy acoon c’lâng 12A. Pa căn Huế đh’rứah lâng đồng đội zư lêy c’nặt c’lâng tợơ Khe Tang tước Cổng Trời, âng chr’hoong Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Nâu đoo nắc c’lâng a rọp panh pa hư ác liệt bhlầng. Pa căn Huế trúih, bhrợ bh’rợ oa hư bom, g’lấp bọong boom bhrợ c’lâng zâng lâng cr’pân. T’ngay đếêc, bấc đồng đội âng âng pa căn Huế bấc chu bhrêy tắh. Pa cănNguyễn Thị Kim Huế hay cớ: “A rọp panh pa hư căh dzợ cơnh, doó k’pân chệêt, doó k’pân ha ul, a đhi a moó chệêt bil bấc bhlầng. Mơ chu glúh ooy c’lâng, g’lấp boọng boom bhrợ bhiệc c’lệêng ma mông. A cu bấc chu k’tiếc g’lấp, bhrêy tắh bấc chu, da dô bhlầng. Bêl đếêc quyết định bhrợ c’lâng đoọng xe lướt z’lấh.”

Bà Huế kể về những lần gặp Bác
C’moo 1967, pa căn Nguyễn Thị Kim Huế vêy pa căh mặt đhị k’bhúh Đoàn Đại biểu tỉnh Quảng Bình glúh ooy Hà Nội ting pấh Đại hội thi đua chắp kiêng k’tiếc k’ruung. Đhị đâu, pa căn Huế t’bọo huy hiệu anh hùng cóh đha đhưa a doóh lâng cher đoọng muy bệê đồng hồ coọng cóh têy. C’xêê 10/1967, pân đil anh hùng Nguyễn Thị Kim Huế bơơn k’dua tước Liên Xô pấh bhiệc bhan 50 c’moo Cách mạng C’xêê 10 Nga. Lalăm lướt, pa căn Huế lâng k’bhúh Đại biểu bơơn prá xay lâng tớt cha cha lâng a va Hồ. Pa căn Huế cung căh ngoọ tước nắc nâu đoo cung g’lúh x’rịa bơơn lưm a va Hồ: “Mơ chu lưm a va vêy cơnh xơợng cóh loom lalay cơnh, cơnh a đay bhrợ, pr’chắp xợơng ma mông cơnh ooy, tr’mông tr’méh âng đay cơnh ooy, ava năl tu cơnhh đếêc nắc ava pa too moon ghít bhlầng. Xọoc đâu, a cu bhrợ pa pan đớc bhuốih a va.”
Pân đil anh hùng Trương Thị Diên, ặt phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình c’moo đâu cung ơy z’láh 80 c’moo. Mơ chu pa hay tước bêl lưm a va Hồ. pa căn Diên căh choom pa lớơp rau hâng hơnh cóh loom đay. C’moo đhệêng 20 tuổi, pa căn Diên bơơn k’dua lướt tập huấn đăh bh’rợ pa choom lớp 1 ếp t’ngay. C’moo 1965, xoọc bêl pa choom học nắc bhuông păr âng a rọp Mỹ p’tộ bom ooy lớp học, pa căn Diên đấh loon glụ 25 cha nắc p’niên moọt ooy boọng g’đech tệêm ngăn. Xang đếêc, pa căn Diên bơơn k’dua glúh ooy Hà Nội pấh Đại hội thi đua chắp kiêng k’tiếc k’ruung lâng bơơn lưm a va Hồ.Rau bhui har lấh mơ nắc bêl pa căn Diên đh’rứah lâng k’bhúh Quảng Bình bơơn a va pr’zước cha a vị. Bêl cha cha, a va p’too moon zập ngai bêl rách chô ooy Quảng Bình nắc lêy bhrợ têng đoọng ha đhanuôr, chroi k’rong zêl lơi a rọp Mỹ. Lalăm rách choo, zập cha nắc cóh k’bhúh apêê nâu bơơn a va cher đoọng 1 bệê Huy hiệu Bác Hồ. Cơnh lâng pa căn Diên nắc vêy coon k’tứi a va cher đoọng 2 t’nôm kẹo dzợ. Pa căn Trương Thị Diên hay cớ: “Lưm ava Hồ xơợng cóh loom luônh bhui har pa bhlầng, kiêng xay moon lâng a va bấc rau ha dợ căh năl cơnh xay dzpự. A va vêy tr’cọop têy a cu ha dợ cu căh pân pa đớp tu k’pân. A va k’dua k’bhúh Quảng Bình tước lưm lalay đhị Phủ Chủ tịch, a va k’dua cha p’lêê p’coo lâng kẹo bánh. A va p’too moon, “apêê a ngắh, a dêy bhriêl bhlầng” apêê ơy nắc ma nuýh grơơ k’rơ, nắc bh’rợ zư c’rơ nắc đoo ting k’đháp lấh mơ”. Pa hay boóp p’rá âng a va đoọng ting bhrợ têng. N’cir chụp lâng a va, 2 huy hiệu âng a va zư đớc cắh đoọng ooy ngai, đớc cóh hộp tước t’ngay đâu Bảo tàng Hồ Chí Minh moọt zước.”
K’zệt c’moo tr’pác lâng a va, nâu kêi 2 pân đil grơơ nhool Nguyễn Thị Kim Huế lâng Trương Thị Diên ơy lấh 80 c’moo lang ma mông ha dợ pazêng rau boóp p’rá âng a va Hồ dzợ ặt đhậu cóh a cọ a bục apêê./.

Bà Huế lập bàn thờ Bác Hồ
Quảng Bình: Chuyện những nữ anh hùng nhiều lần gặp Bác Hồ
(PV Tuyết Lê- VOV miền Trung)
Đối với mỗi người dân Việt Nam được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh là một niềm vinh dự. Với 2 nữ anh hùng Nguyễn Thị Kim Huế và Trương Thị Diên ở tỉnh Quảng Bình, họ không bao giờ quên lời nói và hình ảnh giản dị, gần gũi của Bác sau những lần gặp Người.
Tháng 6/1965, giặc Mỹ leo thang bắn phá ác liệt miền Bắc, bà Nguyễn Thị Kim Huế ở xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch tình nguyện tham gia lực lượng thanh niên xung phong, bảo vệ con đường 12A máu lửa. Bà cùng đồng đội canh giữ đoạn đường từ Khe Tang tới Cổng Trời, thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đây là đoạn đường địch đánh phá ác liệt nhất. Bà Huế kể, làm nhiệm vụ phá bom, lấp hố bom mở đường luôn đối mặt với hiểm nguy. Ngày ấy, nhiều đồng đội của bà đã hy sinh, bà Huế nhiều lần bị thương. Bà Nguyễn Thị Kim Huế nhớ lại: “Địch đánh ác liệt, không sợ chết không sợ đói, chị em hy sinh nhiều. Mỗi lần ra mặt đường, ra lấp hố bom làm lễ truy điệu sống. Tôi đây bị đất vùi nhiều lần, bị thương nhiều lần, thảm lắm. Khi đó quyết làm đường để xe qua.”
Năm 1967, bà Nguyễn Thị Kim Huế có mặt trong Đoàn Đại biểu tỉnh Quảng Bình ra Hà Nội tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. Tại dây, bà Huế vinh dự được Bác Hồ gắn huy hiệu anh hùng lên ngực áo và trao tặng một chiếc đồng hồ đeo tay. Tháng 10/1967, nữ anh hùng Nguyễn Thị Kim Huế được cử sang Liên Xô dự lễ kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Trước lúc đi, bà cùng Đoàn đại biểu được trò chuyện và ngồi ăn cơm với Bác. Bà Huế cũng không ngờ đây là lần cuối cùng được gặp Bác: “Mỗi lần gặp Bác có cảm xúc rất khác nhau, cách mình làm, suy nghĩ sống như thế nào, hoàn cảnh của mình như thế nào, Bác hiểu cho nên Bác dặn từng lời từng chữ. Cảm xúc đó sâu xa, gần gũi, thân thương, ấm áp lạ thường. Hiện nay, tôi lập bàn thờ thờ Bác.”
Nữ anh hùng Trương Thị Diên, ở phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình năm nay cũng đã bước qua tuổi 80. Mỗi khi nhắc lại những lần gặp Bác, bà Diên không giấu được niềm tự hào. Năm 20 tuổi, bà Diên được cử đi tập huấn về nghiệp vụ dạy lớp vỡ lòng ngắn ngày. Năm 1965, trong lúc dạy học thì máy bay Mỹ đánh bom vào lớp học, bà Diên nhanh chóng kéo 25 cháu vào hầm trú ẩn an toàn. Sau đó, bà Diên được cử ra Hà Nội dự Đại hội thi đua yêu nước và được gặp Bác Hồ. Niềm vui lớn hơn khi bà cùng đoàn Quảng Bình được Bác mời ăn cơm. Trong bữa ăn, Bác ân cần dặn dò mọi người khi về Quảng Bình phải cố gắng phục vụ nhân dân, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trước khi ra về, mỗi thành viên trong đoàn được Bác tặng 1 chiếc Huy hiệu Bác Hồ. Riêng bà Diên có con nhỏ được Bác tặng thêm 2 gói kẹo. Bà Trương Thị Diên nhớ lại: “Gặp Bác Hồ mình quá xúc động và mừng lắm, muốn nói nhiều mà không nói được. Bác có bắt tay mà tôi không dám giơ tay, vì sợ. Bác mời riêng đoàn Quảng Bình tại Phủ Chủ tịch, Bác mời cho ăn hoa quả và kẹo bánh. Bác căn dặn, Bác nói “các cô các chú giỏi lắm”,“các cô các chú đã làm nên anh hùng giỏi rồi nên giữ được anh hùng cáng khó khăn”. Ghi nhớ lời Bác để nguyện làm theo. Kỷ vật ảnh chụp ảnh với Bác, 2 huy hiệu của Bác giữ không cho ai biết, cất trong cái hộp đến hôm nay ngoài Bảo tàng Hồ Chí Minh vào xin.”
Mấy chục năm xa Bác, bây giờ 2 nữ anh hùng Nguyễn Thị Kim Huế và Trương Thị Diên đã ngoài 80 tuổi nhưng những lời căn dặn của Bác Hồ vẫn in sâu trong tâm trí họ./.
Viết bình luận