Sơn La: Cựu chiến binh 2 chu bơơn lum Ava Hồ.​
Thứ năm, 00:00, 19/05/2016
 

Lâng zập cha nắc đhanuôr VN, bh’rợ bơơn lum Ava Hồ, bơơn xơợng rau p’too pa choom nắc rau vinh dự, rau tr’haanh ga mắc pa bhlâng. Lâng t’coóh Nguyễn Khắc Thành – CCB ắt cóh tổ 3, phường Chiền Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La, rau vinh dự, tr’haanh n’nắc nắc bấc lấh mơ bêl ađoo vêy 2 chu bơơn lum Ava Hồ. rau đêếc nắc rau chr’nắp pa bhlâng lướt tơợt lang đh’rứah lâng đoo.

T’coóh Nguyễn Khắc Thành vel đong cóh Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, nắc n’niên lâng pậ banh cóh Yên Bái. Cr’chăl a đoo học xang tiểu học nắc cách mạng c’xêê 8 c’moo 1945 vêy ta bhrợ têng liêm xang. A đoo mót ooy c’bhúh thiếu niên tiên phong, t’bhlâng bhrợ têng bh’rợ ta đhâm c’mor, p’niên x’dơơr ta đang moon xay bhrợ bh’rợ cách mạng; bhrợ liên lạc đoọng ha apêê tổ chức cách mạng cóh xoọc đêếc… lâng rau chrooi đoọng âng đay, c’xêê 10/1946, xoọc đêếc ađoo 14 c’moo, a đoo lâng muy bơr apêê pr’zớc n’lơơng đh’rứah lâng apêê đại biểu k’dâng 490 cha nắc p’cắh mặt đhanuôr tỉnh Yên Bái chô ooy thủ đô lum Ava Hồ. t’coóh Thành xay truíh: Pazêng rau ra văng đoọng ha bh’rợ lướt lum nắc vêy ta ra văng liêm crêê pa bhlâng, pa bhlâng nắc đợ rau xa nay xay moon ooy pr’ắt tr’mông âng đhanuôr Yên Bái cóh pazêng t’ngay c’xêê ắt mamông zr’nắh k’đháp âng c’bhúh Quốc dân đảng k’đhơợng lêy đoọng xay truíh ooy ava Hồ. Bêl k’nặ mót lum Ava Hồ, apêê đoo nắc vêy ta đoọng lướt lêy pazêng zr’lụ chr’nắp pr’hay cơnh: zr’lụ bhrợ têng súng, cha rắh Phan Đình Phùng, tr’lum lâng đhanuôr thủ đô cóh phồ Hoàng Diệu, Khúc Hạo, Vạn Phúc, thị xã Sơn Tây. Lướt ooy pazêng zr’lụ n’nắc, hân đhơ dzợ p’niên k’tứi, nắc ađoo ơy bơơn n’năl đợ rau ra văng ha bh’rợ zâl arọp a bhuy âng acoon manuýh hêê. Xang đợ t’ngay ng’đương, rau chr’nắp pr’hay pa bhlâng âng pazêng apêê lướt  cóh c’moo đêếc ahay nắc công tước. Rau đêếc nắc bêl Ava Hồ đhuy têy t’coóh Huỳnh Thúc Kháng lướt mót ooy phòng. Cắh ngai moon ngai, pazêng apêê lứch ma dưr dzoong n’táp têy, hát pr’hát: Đón Bác về, boóp hát ting n’nắc đác mắt dưr hooi, tu rau bhui har pa bhlâng. Ava Hồ ơy p’too pa choom zập ngai nắc đoàn kết, thi đua pa bhrợ ta têng, bhrợ têng bh’rợ k’miáh đoọng đươi dua ha bh’rợ zâl arọp a bhuy. Chr’nắp pa bhlâng, Ava Hồ nắc dzợ pa choom đoọng ha zập ngai 8 cr’liêng chữ: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Ắt cóh hoọng Ava Hồ, t’coóh Khắc Thành đương xơợng gít pazêng rau p’too pa choom âng Ava Hồ, ađoo nắc dzợ vêy Ava Hồ ta moóh: a chau prá cớ đoọng ha Ava xơợng cr’liêng chừ Cần nắc h’cơnh? Ađoo xay moon cớ nắc ta bhúch muy cr’liêng, nắc vêy Ava Hồ xay moon nắc ta béch pa bhlâng, nắc a đoo bhui har pa bhlâng. t’coóh Nguyễn Khắc Thành xay truíh cớ:

Ra diu t’ngay n’nắc, nắc azi bơơn lướt lum lêy Ava Hồ, Ava lướt đh’rứah lâng t’coóh Huỳnh Thúc Kháng. Ava prá xay bêl đâu Ava lâng t’coóh Huỳnh Thúc Kháng p’cắh mặt Chính phủ đương hơnh déh đại biểu Yên Bái. Ava Hồ đơớh loon ta moóh pr’ắt tr’mông âng đhanuôr Yên Bái nắc cơnh ooy, Ava Hồ xay truíh ooy bh’rợ Ava đh’rứah lâng apêê cóh Chính phủ lướt ooy Pháp đoọng prá xay ooy rau độc lập âng k’tiếc k’ruung hêê, hân đhơ cơnh đêếc nắc cắh crêê cơnh cr’noọ, đhr’năng n’nâu cắh choom cắh váih chiến tranh, Ava ta đang moon đhanuôr Yên Bái chô ooy đâu nắc kiêng đhanuôr n’năl gít đhr’năng cóh xoọc đâu.

Xang bêl lum Ava Hồ dưr chô ooy vel đong Yên Bái, ađoo lâng lấh 10 cha nắc pr’zớc nắc vêy ta đoọng mót ooy Đội Tuyên truyền xung phong, lướt pa bhrợ. Pazêng rau boóp p’rá p’too pa choom âng Ava Hồ nắc vêy a đoo lâng apêê pr’zớc đơớh loon xay moon tước ooy đhanuôr acoon cóh đay đhị tỉnh. T’ngay 19/12/1946, đhiệp mơ 2 c’xêê xang bêl chô, prang k’tiếc k’ruung bơơn xơợng rau boóp p’rá ta đang moon prang k’tiếc k’ruung gưng dưr zâl arọp a bhuy âng Ava Hồ. bh’rợ zâl arọp Pháp nắc đơơng âng ađoo lướt pa bhrợ cóh bấc zr’lụ, cóh bấc cương vị pa bhrợ la lay cơnh: đội viên đội Tuyên truyền xung phong – Ty Thông tin Yên Bái, cán bộ phòng Chính trị tỉnh đội Yên Bái, cán bộ bha nậ đác cóh bhươl cr’noon, Trưởng ban cán sự Châu đoàn Mường La, Phó văn phòng Uỷ ban hành chính chr’hoong Mường La – tỉnh Sơn La… cóh pazêng xa nay bh’rợ hân đoo ađoo ta luôn xay bhrợ cơnh xa nay bh’rợ âng manuýh chíên sỹ cách mạng, bhrợ têng liêm choom pazêng xa nay bh’rợ vêy ta pzao đoọng. c’moo 1959, ađoo nắc cớ bơơn lum Ava Hồ bêl Ava Hồ tước pấh bh’rợ bhrợ t’váih zr’lụ tự trị Thái Mèo cóh Tây Bắc. G’lúh lum n’nâu nắc bhrợ ha đoo n’năl gít lấh mơ ooy rau p’too pa choom âng Ava Hồ lâng đhanuôr Tây Bắc ooy bh’rợ t’bhlâng pa bhrợ, đoàn kết bhrợ pa dưr bhươl cr’noon k’bhố ngăn. Đợ rau boóp p’rá p’too pa choom âng Ava Hồ ta luôn p’too pa choom ađoo p’too pa choom k’coon ch’chau t’bhlâng học tập, dưr váih manuýh liêm crêê:

Pr’đoọng nắc acu bơơn học cr’liêng chữ Cần âng Ava Hồ tơợ bwl 13- 14 c’moo, tu cơnh đêếc nắc vêy choom ắt mamông cơnh đâu. Acu công vêy cr’noọ tơợ tr’nơớp lâng ta luôn p’too pa choom k’coon ch’chau t’bhlâng học lứch cấp 3, cóh t’tun ting bhrợ têng bh’rợ tr’nêng n’hau nắc công t’bhlâng bhrợ lứch c’rơ âng đay, bhrợ têng liêm choom lấh mơ.

Bêl bơơn vêy Nhà nước đoọng đhêy ting cơnh chế độ chô ắt mamông ooy vel đong da ding k’coong Sơn La, t’coóh Nguyễn Khắc Thành dzợ t’bhlâng ting bhrợ têng pazêng bh’rợ tr’nêng âng phường, âng tổ đhanuôr phố. Ađoo nắc dzợ đh’rứah lâng muy bơr a đhi a noo kiêng thơ bhrợ t’vaíh c’bhúh thơ Hương Đào chrooi đoọng bấc rau thơ pr’hay lâng pa dưr bh’rợ văn hoá văn nghệ cóh vel đong. T’coóh Trần Phiến, đhanuôr ắt cóh tổ 3, phường Chiềnh Lề, công nắc manuýh cóh c’bhúh thơ Hương Đào prá:

Hân đhơ ava Cao Thanh nắc manuýh t’coóh ta ha, nắc apêê đảng viên lâng đhanuôr đồng chí hân đoo công haanh déh xa nay bh’rợ âng đoo cóh pr’ắt tr’mông zập t’ngay. Chr’nắp pa bhlâng nắc lâng đhi noo vêy ngai vêy cr’noọ xa nay ooy c’lâng xa nay chính sách âng Đảng, bêl tước prá xay lâng đoo nắc ađoo lứch p’too pa choom crêê cơnh.

Lâng rau chrooi đoọng âng đay, t’coóh Nguyễn Khắc Thành ơy bơơn đớp bấc ch’ner chr’nắp âng Đảng, Nhà nước cơnh: Huân chương zâl aropj Mỹ hạng nhất, Huân chương zâl arọp Pháp hạng ba, Huy chương tu bh’rợ văn hoá, Huy chương đại đoàn kết pazêng acoon manuýh./.

                                           SƠN LA: CỰU CHIẾN BINH 2 LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ

 

Đối với mỗi người dân Việt Nam, việc được gặp Bác Hồ, được nghe Bác chỉ dạy là niềm vinh dự, tự hào lớn lao.  Với ông Nguyễn Khắc Thành - Cựu chiến binh ở tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, niềm vinh dự, tự hào ấy còn được nhân lên gấp bội khi ông hai lần được gặp Bác Hồ. Nó là kỉ niệm sâu sắc mang theo suốt cuộc đời ông.

          Ông Nguyễn Khắc Thành quê ở Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, nhưng lại sinh ra, lớn lên ở Yên Bái. Thời điểm ông học xong tiểu học thì cũng là lúc cách mạng tháng tám năm 1945 thành công. Ông vào đội thiếu niên tiền phong, tích cực tham gia các hoạt động thanh thiếu niên cổ động phong trào cách mạng; làm liên lạc cho các tổ chức cách mạng lúc bấy giờ….Với những đóng góp tích cực của mình, tháng 10 năm 1946, khi đó 14 tuổi, ông và một số bạn thiếu niên tiêu biểu cùng đoàn đại biểu khoảng 40 người thay mặt cho đồng bào tỉnh Yên Bái được về thủ đô thăm Bác Hồ. Ông Thành kể: “Mọi thứ chuẩn bị cho chuyến đi được chuẩn bị chu đáo, đặc biệt là bản báo cáo về cuộc sống của đồng bào Yên Bái những ngày tháng sống dưới sự hà khắc của bọn Quốc dân đảng để báo cáo với Bác. Trước khi vào thăm Bác, đoàn được bố trí cho đi thăm những nơi đặc biệt quan trọng như: Xưởng quân giới Phan Đình Phùng, gặp gỡ nhân dân thủ đô ở phố Hoàng Diệu, Khúc Hạo, Vạn Phúc, thị xã Sơn Tây”. Qua những nơi đó, mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng ông đã phần nào hiểu được sự chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Sau những ngày chờ đợi, giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời những người trong đoàn đại biểu năm đó đã đến. Đó là lúc Bác Hồ dắt tay cụ Huỳnh Thúc Kháng bước vào phòng. Không ai bảo ai, tất cả cùng đứng dậy, hát vang bài "Đón Bác về", miệng hát nhưng nước mắt trào ra vì sung sướng. Bác đã động viên, căn dặn mọi người phải đoàn kết, thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm để phục vụ cho kháng chiến. Đặc biệt, Bác còn giảng giải mọi người tám chữ: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Ngồi sau Bác, ông Cao Thành nghe say sưa như nuốt từng lời của Bác, ông còn được Bác hỏi: "Cháu nhắc lại cho Bác nghe chữ Cần là gì nào?". Ông nhắc lại không sai một từ, được Bác khen tốt, ông cảm thấy vô cùng sung sướng, hạnh phúc. Ông Nguyễn Khắc Thành kể lại: “Sáng hôm ấy đoàn chính thức được vào thăm Bác, Bác đi cùng với cụ Huỳnh Thúc Kháng. Bác nói hôm nay Bác cùng với cụ Huỳnh Thúc Kháng thay mặt chính phủ tiếp đoàn đại biểu Yên Bái. Bác chủ động hỏi cuộc sống của đồng bào Yên Bái như thế nào, Bác kể cho đoàn nghe chuyến công tác của Bác cùng phái đoàn Chính phủ sang Pháp để bàn về nền độc lập của nước nhà những không đạt được kết quả, tình hình này không thể tránh khỏi chiến tranh, Bác mời đồng bào Yên Bái về đây hôm nay là muốn để đồng bào hiểu được tình hình này”.

 Ngay sau khi gặp Bác Hồ trở về quê Yên Bái, ông và hơn 10 người bạn cùng trang lứa đã ghi tên vào Đội Tuyên truyền xung phong, thoát ly đi công tác. Những lời dạy của Bác được ông và các bạn truyền đạt kịp thời tới đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Ngày 19/12/1946, chỉ hai tháng sau khi đoàn trở về, cả nước đã được nghe "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Bác. Cuộc kháng chiến chống Pháp đã đưa ông hoạt động ở nhiều nơi, qua nhiều cương vị công tác khác nhau như đội viên đội Tuyên truyền xung phong - Ty Thông tin Yên Bái, cán bộ phòng Chính trị tỉnh đội Yên Bái, cán bộ thủy lợi hóa nông thôn, Trưởng ban cán sự Châu đoàn Mường La, Phó Văn phòng Uỷ ban hành chính huyện Mường La-tỉnh Sơn La… Ở cương vị nào ông cũng luôn giữ vững bản chất của người chiến sỹ cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi được giao trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Năm 1959, ông lại được gặp Bác một lần nữa khi Bác lên dự lễ thành lập khu tự trị Thái Mèo ở Tây Bắc.  Lần gặp này lại càng làm ông cảm nhận sâu sắc hơn về những lời căn dặn của Bác đối với đồng bào Tây Bắc về việc phải cần cù, chịu khó, đoàn kết xây dựng bản mường no ấm. Những lời dạy của Bác là lời nhắc nhở ông luôn dậy bảo con cháu cố gắng học tập, tu dưỡng, trở thành người có ích:“May làm sao mình lại được học chữ cần của Bác ngay từ lức mới 13, 14 tuổi trước khi bước vào đời, vì vậy mới giữ được thế này. Mình cũng có ý niệm ngay từ đầu và luôn nói với các con rằng các con phải cố gắng học hết cấp 3, sau này tham gia công việc gì thì cũng phải làm hết sức mình, hoàn thành cho thật tốt”.

Khi được Nhà nước cho nghỉ chế độ về sinh sống ở quê núi Sơn La, ông Nguyễn Khắc Thành vẫn tích cực tham gia các công tác của phường, của tổ dân phố. Ông còn cùng một số anh em yêu thơ thành lập câu lạc bộ thơ Hương Đào đóng góp nhiều tác phẩm thơ  hay và khơi dậy phong trào văn hóa văn nghệ của cơ sở. Ông Trần Phiến, người dân ở tổ 3, phường Chiềng Lề, cũng là thành viên của câu lạc bộ thơ Hương Đào nhận xét:“Tuy Bác Cao Thanh là người lớn tuổi, nhưng kể từ đảng viên đến quần chúng đồng chí nào cũng rất ngưỡng mộ vai trò của bác với đời thường và khu dân cư. Đặc biệt với anh em đồng chí ở xung quanh ai có trăn trở về xã hội, thậm chí liên quan đến cả đường lối chính sách của Đảng, những khi đến giãi bày với bác thì bác điều tháo gỡ được ngay”.

Với những đóng góp của mình, ông Nguyễn Khắc Thành đã nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như: Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng ba, Huy chương vì sự nghiệp văn hoá, Huy chương đại đoàn kết dân tộc.../.

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC