T’cooh Phùn Hợp Sềnh ặt đhị chr’val Quảng Đức, chr’hoong Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh c’moo đâu nắc ơy 70 c’moo. Đhơ cơnh đếêc, pa dưr pr’dzoọng âng ma nuyh Dao zập t’ngay lướt coh xe máy ty nắc ơy vaih cơnh loih lâng zập cha nắc đhanuôr coh đâu. Nắc đoo bêl t’cooh Phùn Hợp Sềnh lướt cha mệêt lêy c’lâng k’noong k’tiếc, t’nol t’nil. Bêl lưm t’nol t’nil n’đoo crêê bhơi k’tang plum nắc t’cooh xraach pa liêm. K’tiếc bôl đhr’đấc, da ding ca coong dal, bấc c’lâng k’đháp lướt ra véch ha dợ t’cooh Sềnh nắc cung bhrợ têng bh’rợ nâu ơy k’zệt c’moo đâu. Cơnh lâng t’cooh, lướt lêy ca mệêt k’noong k’tiếc nắc rau bhui har coh loom đay: “Acu lướt xe máy dzợ liêm, lêy lêy rau dưr vaih nắc xay moon đoọng ha bh’cộ đồn biên phòng đoọng lêy bhrợ đâh loon. A cu lêy bh’rợ lướt ch mệêt lêy k’noong k’tiếc đh’rưah lâng apêê a đhi noo coh vel nắc rau bhui har coh pr’ặt tr’mông cu. Lướt zư lêy k’noong k’tiếc cơnh bh’rợ lướt thể dục thể thao, nâu kêi t’cooh đhưr ặ, chô đhêy hưu, muy pâng t’ngay lướt xe máy lướt dzung đoọng pa chô c’rơ. Muy t’ngay căh lướt nắc cu xợơng căh tệêm loom”.
Cr’chăl dzợ pa bhrợ, t’cooh Phùn Hợp Sềnh nắc công an chr’hoong, cán bộ chr’val, tu cơnh đếêc t’cooh năl ghit zập đhăm k’tiếc, zập cha nắc ma nuyh, ting năl ghit lâh mơ ooy bh’rợ lướt p’too moon đhanuôr. T’cooh Phùn Hợp Sềnh căh muy lưch loom lâng bh’rợ zư lêy k’noong k’tiếc nắc dzợ pa zưm lâng apêê t’cooh bhươl, trưởng cr’noon xay moon đoọng ha lang a coon cha châu năl zư lêy k’noong k’tiếc, t’nol t’nil. Pazêng c’moo hay, đhanuôr coh đâu ta luôn déh hơnh, chắp t’cooh, lêy t’cooh nắc cơnh “đhị z’nươr âng vel bhươl”-muy cha nắc liêm ta nih bhlầng đoọng zập cha nắc ting lêy pa choom bhrợ. Anoo Phùn Văn Hòa, đhanuôr chr’val Quảng Đức moon: “Zập c’moo a va Sềnh cung xay moon đoọng ha coon cha châu coh đong moon lalay lâng chr’val Quảng Đức moon za zưm đăh zư lêy k’noong k’tiếc, t’nol t’nil. Tợơ bh’rợ t’pâh, a zi ơy năl ghit c’la chr’năp âng k’tiếc k’ruung, yêm tệêm ặt g’bọ lâng nắc ting pâh zư lêy c’lâng k’noong k’tiếc, đh’rưah zư lêy t’nol t’nil, pazưm lâng apêê k’bhuh chức năng xay moon đâh loon apêê bh’rợ bhrợ têng lết cơnh xa nay pháp luật crêê tước c’lâng k’noong k’tiếc, t’nol t’nil, an ninh k’noong k’tiếc”
Lang rau chr’năp âng đay, t’cooh Sềnh ta luôn pa zưm ghit liêm lâng apêê k’bhuh chức năng, chính quyền bhrợ t’vaih apêê cr’noọ bh’rợ tự zư lêy. Tước đâu, lâh 96 pr’loọng đong đha nuôr coh chr’val ơy zước zư lêy lâh 17km c’lâng k’noong k’tiếc lâng 22 bệê t’nol t’nil. T’cooh Sềnh ta luôn năl ghit zập bh’rợ coh k’noong k’tiếc, vaih nắc “mắt k’tor” âng k’bhuh biên phòng. Trung tá Nguyễn Văn Luyện, Phó Đồn trưởng Đồn Biên Phòng Quảng Đức xay moon:“Ava Phùn Hợp Sềnh ơy ặt g’bọ đhị vel đong tợơ đanh đươnh. A va nắc ma nuyh vêy chr’năp dal, ta luôn pa zưm lâng đơn vị đăh bh’rợ xay moon, t’pâh đhanuôr acoon coh đhị vel đong, pa bhlầng nắc đhanuôr acoon coh ting pâh zư lêy c’lâng k’noong k’tiếc, t’nol t’nil, m’jưah lâng bộ đội biên phòng lêy cha mệêt c’lâng k’noong k’tiếc, đâh loon xay moon đoọng ha bộ đội biên phòng zập c’lâng xa nay crêê tước c’la k’tiếc k’ruung âng hêê. Choom moon, ava Sềnh nắc ma nuyh liêm ta nih bhrợ xr’mil liêm đoọng ha zập ngai ting dzool lêy”.
Cơnh lâng đhanuôr chr’val Quảng Đức, t’cooh Phùn Hợp Sềnh nắc xr’mil liêm ang đoọng ha đhanuôr ting dzool lêy, ting pa choom bhrợ. C’moo 2018, t’cooh nắc muy coh pazêng ma nuyh vêy chr’năp dal bơơn hâng hơnh đhị bh’rợ “Đhị z’nươr âng vel bhươl” âng Tạp chí Cộng sản lâng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng pa zưm bhrợ têng./.

Ông Phùn Hợp Sềnh:
Điểm tựa vững chắc của dân làng ở vùng biên
Thu Hằng
Bảo vệ đường biên, cột mốc, đảm bảo an toàn cho người dân sống gần khu vực biên giới là mục tiêu chung để thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính Phủ về “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Với mong muốn gìn giữ bản làng luôn yên vui, ông Phùn Hợp Sềnh, một “già làng uy tín” đã và đang góp phần hiện thực điều đó trên mảnh đất quê hương huyện miền núi Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Ông Phùn Hợp Sềnh ở xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh năm nay đã 70 tuổi. Tuy vậy, hình ảnh người đàn ông dân tộc Dao hàng ngày bon bon trên chiếc xe máy cũ đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Đó là lúc ông Phùn Hợp Sềnh đi tuần tra đường biên, cột mốc. Khi gặp cột mốc nào bụi bẩn do ảnh hưởng của thời tiết, ông Sềnh chủ động dừng lại làm vệ sinh ngay. Địa hình đồi núi, nhiều tuyến đường đi lại khó khăn nhưng ông Sềnh vẫn thầm lặng làm công việc này mấy chục năm nay. Đối với ông, đi tuần tra biên giới là niềm vui: “Tôi đi xe máy vẫn đi tốt, đi thấy dấu hiệu gì thì tôi thông báo cho lãnh đạo đồn biên phòng để kịp thời xử lý. Tôi coi vấn đề đi tuần tra, kết phối hợp với anh em là niềm vui cho bản thân. Đi bảo vệ đường biên cột mốc cũng giống như là đi thể dục thể thao thôi, bây giờ tuổi cao sức yếu, về nghỉ hưu rồi, một buổi đi xe máy, đi bộ về nó cũng khỏe người lên. Không đi một ngày tôi cảm thấy không yên tâm”
Thời gian còn công tác, ông Phùn Hợp Sềnh là công an huyện, cán bộ xã, do vậy ông hiểu rõ từng tấc đất, từng con người, lại càng hiểu rõ hơn về công tác dân vận. Ông Phùn Hợp Sềnh không chỉ tận tụy với công tác bảo vệ đường biên mà còn phối hợp cùng với các già làng, trưởng bản tuyên truyền vận động cho con cháu, hàng xóm có ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc. Những năm qua, người dân nơi đây luôn dành cho ông tình cảm quý mến, trân trọng, coi ông là “điểm tựa bản làng” - một tấm gương sáng để mọi người noi theo. Anh Phùn Văn Hòa, người dân xã Quảng Đức, nói: “Hàng năm bác Sềnh cũng tuyên truyền cho con cháu trong gia đình nói riêng và xã Quảng Đức nói chung về bảo vệ đường biên cột mốc. Qua việc vận động, chúng tôi cũng hiểu rõ hơn về chủ quyền thiêng liêng của biên giới, yên tâm gắn bó và tiếp tục tham gia các phong trào tự quản đường biên, cùng nhau bảo vệ cột mốc, phối hợp với các lực lượng chức năng thông tin kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đường biên, cột mốc, an ninh biên giới”
Với uy tín của mình, ông Sềnh còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng chức năng, chính quyền thành lập các mô hình tự quản. Đến nay, hơn 96 hộ dân trong xã đã đăng kí tự quản hơn 17km đường biên giới và 22 cột mốc. Ông Sềnh luôn nắm rõ mọi động tĩnh ở biên cương, trở thành “tai mắt” của lực lượng biên phòng. Trung tá Nguyễn Văn Luyện, Phó Đồn trưởng Đồn Biên Phòng Quảng Đức chia sẻ: “Bác Phùn Hợp Sềnh cũng gắn bó lâu năm với địa bàn. Bác là người có uy tín và thường xuyên phối hợp với đơn vị trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào trên địa bàn, đặc biệt là đồng bào dân tộc tham gia mô hình tự quản đường biên cột mốc, cùng với bộ đội Biên phòng tuần tra quản lý đường biên, kịp thời cung cấp cho bộ đội biên phòng tin tức, tình hình liên quan đến chủ quyền cũng như an ninh trật tự trên địa bàn rất có hiệu quả. Có thể nói là những tấm gương như bác Sềnh rất đáng quý”
Đối với bà con nhân dân xã Quảng Đức, ông Phùn Hợp Sềnh là tấm gương cho bà con cùng học tập noi theo. Năm 2018, ông là một trong những người có uy tín được tôn vinh tại Chương trình “Điểm tựa của bản làng” do Tạp chí Cộng sản và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức./.
Viết bình luận