T’coóh vel k’noọ 20 c’moo bhrợ bh’rợ za zum
Thứ sáu, 00:00, 06/09/2019
70 c’moo ma mông, 50 c’moo moọt Đảng, 32 c’moo ặt bhrợ cóh bộ đội lâng k’noọ 20 c’moo bhrợ Trưởng Ban pa bhrợ bh’rợ Mặt trận cóh zr’lụ phố 1, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, t’coóh Đoàn Tá Hải bơơn đha nuôr chăp hơnh moon nắc “ T’coóh vel âng zr’lụ phố”.

 

Tước phường Nguyễn Văn Cừ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, t’moóh “ T’coóh vel zr’lụ phố” Đoàn Tá Hải, Trưởng Ban bhrợ bh’rợ mặt trận coh zr’lụ phố 1, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định zấp ngai công năl. K’noọ 20 c’moo bhrợ bh’rợ mặt trận, t’coóh năl ghít pr’đợơn âng ting pr’loọng đong cốh zr’lụ phố. T’coóh Phan Hữu Chờ, đha nuôr zr’lụ phố 1 xay moon: “Cơnh lâng a dêy Hải l’lăm nắc choom moon lứch loom luônh. T’coóh p’zay bhrợ têng, ặt ga bọ vel đong, pa bhlâng đăn lâng đha nuôr. C’lâng phố n’đoo công năl, đong đha nuôr n’đoo công năl, pr’loọng đong n’đoo m’mơ bấc ca coon, bhrợ coh ooy, lướt ha ooy công năl lứch, đăn đha nuôr nắc đhị đêếc. Tu cơnh đêếc bơơn năl lứch vel đong, đong ngai bhrợ ng’cơnh.”

T’coóh Đoàn Tá Hải âi bh’dzang z’lấh 70 c’moo, vêy k’noọ 20 c’moo ặt bhrợ cóh bh’rợ mặt trận cóh zr’lụ phố 1, phường Nguyên Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn. Vel đong t’coóh Hải ặt cóh chr’hoong Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. C’moo 1967, t’coóh lướt bộ đội cóh Tiểu đoàn 343, Trung đoàn 42, Sư đoàn 350 ặt bhrợ cóh chr’hoong An Lão, tỉnh Bình Định lâng ting pấh zêl pruh a rập cóh chiến trường Khu 5. Đợ nâu a hay miền Nam bơơn pa chô pa zêng, t’coóh chô pa bhrợ cóh Bệnh viện Quân y 13 đhị thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đheye hưu, t’coóh ting pấh pa bhrợ cóh mặt trận âng phường. T’coóh Hải đoọng năl, t’coóh p’zay học cóh Ava đhị bh’rợ ặt ma mông lieem ta níh, ca er zấp ngai. T’coóh Hải ta luôn pa chăp, bh’rợ âng dha nuôr công nắc bh’rợ âng đay: “Bhrợ bh’rợ pr’liêm nắc choom lứch loom, lứch c’rơ lâng đha nui, n’dhơ mơ mốp loom nắc công p’zay  c’pị. Căh choom puih loom, apêê đoo púih a đay công púih nắc căh choom xay brhợ râu rí, nắc đoo râu mâng loom. N’đhơ cơnh đêếc nắc mâng loom nắc a đay choom năl ghít, chơớc t’bơơn năl bh’rợ n’nắc a đoo n’nắc crêê hay lệt, n’hâu crêê, ngai lệt, hr’lúc ooy pr’đơợ n’đhang choom chơớc lêy râu crêê đoọng choom xay moon.”

Cơnh lâng râu lứch loom luônh, t’coóh Hải t’bhlâng p’too moon đha nuôr xơợng bhrợ liêm apêê cr’noọ xa nay đô thị văn minh, t’đang moon zấp ngai đoàn kết tr’zooi tr’zup đh’rưah. T’coóh p’too moon đha nuôr ting pấh bhrợ pa dưr apêê c’nặt c’lâng t’viêng, áih, liêm. P’căn Nguyễn Thị Thúy Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đoọng năl, t’coóh Hải nắc muy cha nắc liêm ta níh ooy pr’ặt tr’mông bh’rợ tr’nêng: “C’la cu bêl xay bhrợ nắc choom lướt moọt ooy đhr’năng la lua tơợ zr’lụ đha nuôr ặt ma mông pa tước bấc boóp p’rá âng a dêy pa bhlâng pr’hay. Pa đhang moon cơnh a đay kiêng p’toom moon đha nuôr, xay trúih pháp luật. Vêy bấc cơnh xay trúih, căh vêy nắc k’rong pa zum đha nuôr tước xang n’nắc xơợng a đay moon k’goóh lâng boóp. A dêy xay truih bấc cơnh pa bhlâng pr’hay. Họp Đảng viên nắc a dêy xay trúih ha đảng viên. Bấc pr’loọng căh lướt nắc a dêy photô pa gơi tước ha pr’loọng đong n’nắc đọc. Vel đong adêy bơơn năl c’muy c’bhúh pr’loọng đong n’nắc buôn bhrợ lệt n’hâu nắc đấc zước bha ar pa tơ crêê tước ooy râu đeếc, căh lướt họp nắc a dêy pa gơi bha ar chô đọc, xang n’nắc xiêr tước p’too moon./.”

Ông Đoàn Tá Hải (bên phải) nói chuyện với đồng đội

 

Già làng gần 20 năm vác tù và hàng tổng

PV Thành Long

 

70 tuổi đời, 50 năm tuổi Đảng, 32 năm trong quân ngũ và gần 20 năm làm Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu phố 1, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, ông Đoàn Tá Hải được người dân tin yêu gọi là “Già làng của khu phố”..

Đến phường Nguyễn Văn Cừ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, hỏi “Già làng khu phố” Đoàn Tá Hải, Trưởng Ban công tác mặt trận ở khu phố 1, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định mọi người ai cũng biết. Gần 20 năm làm công tác mặt trận, ông hiểu rõ hoàn cảnh của từng gia đình trong khu phố. Ông Phan Hữu Chờ, người dân khu phố 1 bày tỏ: “Đối với chú Hải trước hết phải nói nhiệt tình. Ông lăn lộn, bám sát địa bàn, rất gần dân. Đường phố nào cũng biết, nhà dân nào cũng biết, hộ nào có bao nhiêu con, làm ở đâu, đi đâu làm gì cũng biết hết, gần dân ở chỗ đó. Chính vì thế nắm được hết địa bàn, nhà ai ra làm sao.”

Ông Đoàn Tá Hải đã bước qua 70 tuổi, có gần 20 năm gắn bó với công tác mặt trận ở khu phố 1, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn. Quê ông Hải ở ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Năm 1967, ông nhập ngũ thuộc Tiểu đoàn 343, Trung đoàn 42, Sư đoàn 350 đóng quân ở huyện An Lão, tỉnh Bình Định và tham gia chiến đấu ở chiến trường Khu 5. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông về công tác ở Bệnh viện Quân y 13 đóng tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Nghỉ hưu, ông tham gia công tác mặt trận của phường. Ông Hải cho biết, ông cố gắng học ở Bác lối sống giản dị, gần gũi và yêu thương mọi người. Ông Hải thường tâm niệm, việc của bà con lối xóm cũng là việc của mình: “Làm công tác hòa giải là phải tận tâm, tận lực và rất mềm mỏng, bực mấy mình cũng phải mềm mỏng. Đừng có nóng, họ nóng mình nóng thì không giải quyết được vấn đề gì, chính là sự kiên nhẫn. Nhưng mà kiên nhẫn thì mình phải am hiểu, phải tìm, biết được việc đó ông nào đúng ông nào sai, cái gì đúng gì cái nào sai, hòa vào hoàn cảnh nhưng phải tìm được cái đúng để mình đưa ra.”    

Bằng sự nhiệt tình, ông Hải tích cực vận động bà con thực hiện tốt các tiêu chí đô thị văn minh, kêu gọi mọi người đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Ông vận động nhân dân tham gia xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, ông Hải là tấm gương tốt về lối sống giản dị: “Bản thân tôi khi mình triển khai mình phải đi vào thực tế từ khu dân cư cho nên nhiều ý kiến của chú rất hay. Chẳng hạn như mình triển khai vận động nhân dân rồi tuyên truyền pháp luật. Có nhiều cách tuyên truyền chứ đâu phải cứ tập hợp nhân dân tới rồi nghe mình nói xuông. Chú tuyên tuyền bằng nhiều hình thức rất hay. Họp Đảng viên thì chú tuyên truyền cho Đảng viên. Nhiều hộ mà không đi thì chú có thể là photo gửi luôn cho hộ đó đọc. Địa bàn chú nắm được một loạt hộ đó hay vi phạm về cái gì thì thì lên đây xin tài liệu liên quan về cái đó, không đi họp thì chú gửi xuống để đọc, sau đó xuống vận động./.”

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC