Bơơn ta cher đoọng hun pr’hêl, bơơn chi ớh zâp râu chr’ớh t’mêê nắc râu bhui har lâng râu đương r’rơơm âng zâp apêê p’niên cóh zâp đhị đảo âng bha nụ đảo Trường Sa ooy zâp g’lúh tết apêê p’niên 1/6. Ting k’căn k’conh lướt ma mung cóh đảo Song Tử Tây bơơn k’noọ 1 c’moo, a’châu Nguyễn Lưu Nhật Huy, học sinh lớp 5, trường tiểu học chr’val Song Tử Tây đoọng năl, ắt cóh đảo cắh bơơn lướt chi ớh bấc cơnh cóh k’tiếc, hân đhơ cơnh đêếc, apêê ađhi nắc bơơn apêê a’dêy bộ đội k’rang lêy, nha nhêr. Ting lêy chi ớh ra pặ hình lego, Nguyễn Lưu Nhật Huy nắc lâng moon: “Acu kiêng chô cóh k’tiếc chi ớh lâng apêê pr’zợc lâng bơơn lướt câl bấc râu chr’ớh, lưm lêy a’dích a’bhướp. Xang bêl học nắc acu cung kiêng chô ooy k’tiếc học cớ.”

Ảnh: Đầu tư Online
M’pâng biển bhứah ga mắc, c’léh pr’dzoọng manứih lính Hải quân liêm chr’nắp lêy ra văng đợ hun pr’hêl ta bhrợ tơợ t’nơơm bàng vuông, t’nơơm phong ba đoọng cher ha pêê p’niên k’tứi. Mưy vêy lướt pa bhrợ cóh đảo Sông Tử Tây, Trung uý Doãn Trung Phú, cán bộ kỹ thuật viên mật mã nắc vêy năl liêm gít đợ rây ta bhứch zr’nắh âng apêê ađhi cóh đâu. Râu chr’nắp hơnh déh lấh mơ nắc hân đhơ dzợ bấc zr’nắh k’đhạp nắc lêy móh mặt apêê ađhi liêm tưn taách lâng vêy tr’kiêng lâng biển đảo vel đông, lâng apêê a’dêy bộ đội. Tu cơnh đâu, zâp g’lúh tết apểê p’niên 1/6, trung uý Doãn Trung Phú nắc tự lêy ra văng mưy hun pr’hêl k’tứi đoọng cher ha pêê a’châu. Nâu đoo nắc đợ bha ar pa tơ, râu hình lêy ra pặ, hộp bút màu, bánh kẹo pa gơi đắh k’tiếc, cắh cậ đợ đèn ông sao 5 n’năng, hình c’lặ mốc chủ quyền bơơn bhrợ tơợ bìa các-tông ra lắp đèn tr’ang cóh cr’loọng. trung uý Doãn Trung Phú moon: “Ooy đợ g’lúh tết apêê p’niên 1/6 cắh cậ Trung thu nắc đơn vị buôn bhrợ têng cher đoọng hun pr’hêl ha zâp apêê a’châu lâng pấh bhrợ zâp bh’rợ văn hoá pr’hát xa’nưl đh’rứah lâng apêê a’châu cung cơnh bấc bh’rợ chi ớh thể thao lâng zâp pr’loọng đhanuôr cóh đảo đoọng t’bhlâng pr’ắt bh’rợ đoàn kết quân dân.”
Cóh biển bhứah ga mắc, c’léh pr’dzoọng apêê chiến sĩ Hải quân k’đhơợng têy apêê ađhi k’tứi bhrợ padưr mưy vòng múa hát zr’lụ c’lặ t’nil chủ quyền liêm pr’hay. Nâu đoo nắc râu p’têết pazưm lâng râu tự hảo acoon cóh, đh’rứah lêy bhrợ padưr cr’noọ bh’rợ dưr zi lấh zr’nắh k’đhạp, pazưm têy bhrợ padưr biển đảo vel đông zr’nắh zr’dô. Amoó Nguyễn Thị Mỹ Dung, ắt mamung cóh đảo Trường Sa Lớn đoọng năl, ooy zâp g’lúh Tết apêê p’niên 1/6, tết trung thu, cán bộ chiến sĩ cóh đảo ta luôn k’rang lêy, lưm ta moóh lâng cher đoọng hun pr’hêl, bhrợ têng bấc bh’rợ bhui har chi ớh đoọng ha pêê a’châu. Đợ bh’rợ cơnh đêếc zúp đoọng apêê a’châu vêy pa xoọng lâng ắt pazưm lâng biển đảo vel bhươl loom luônh quân lâng đhanuôr cung bơơn padưr nhâm mâng: “Azi ắt cóh trường ta luôn rơơm kiêng pa gơi chô ooy k’tiếc nắc pr’ắt tr’mung zâp t’ngay padưr pa xớc, nắc ahêê lêy năl chắp nhêr lâng zooi zúp đh’rứah bêl lưm zr’nắh k’đhạp. Ooy zâp g’lúh tết trung thu, tết apêê p’niên...”
“Vel zi cóh Trường Sa-Đợ đảo clệch đảo dơng-Vel zi váih biển plêệng-4 hân noo t’viêng liêm-Niên váih cóh Trường Sa-Acu nắc k’coon âng biển....” đợ c’nắt thơ liêm pr’hay cóh bài thơ “Vel zi cóh Trường Sa” nắc ơy zúp đoọng ha zi năl lấh mơ ooy pr’ắt tr’mung âng apêê ađhi k’tứi cóh đảo. G’lúh tết p’niên 1/6 c’moo đâu, hân đhơ cắh bơơn pấh zâp bhiệc bhan r’rộ r’răm cóh phố thị cắh cậ vel đông, nắc apêê ađhi cóh đảo Song Tử Tây lâng bấc đhị đảo lơơng âng quần đảo Trường Sa nắc doọ vêy cắh vêy râu bhui har tơợ đợ râu hun pr’hêl âng quần đảo Trường Sa, bhui har lâng đợ hun pr’hêl âng cán bộ chiến sĩ lâng đhanuôr ắt cóh k’tiếc pa gơi đoọng ha zâp apêê ađhi./.
Tết thiếu nhi ở Trường Sa
Hữu Hưng
Mỗi dịp Tết thiếu nhi 1/6 hằng năm, quân – dân trên các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vẫn, chăm lo cho các em nhỏ với nhiều hình thức vui chơi phong phú. Khác với trẻ em trong đất liền, Tết thiếu nhi của những em nhỏ sống ở các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa thường gắn với các hoạt động vô cùng ý nghĩa cùng chú bộ đội Hải quân.
Được tặng quà, được chơi các trò chơi mới có lẽ là niềm vui và điều mong đợi nhất của các em nhỏ trên các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa trong mỗi dịp Tết thiếu nhi 1/6. Theo Bố Mẹ ra sinh sống ở đảo Song Tử Tây được gần 1 năm, cháu Nguyễn Lưu Nhật Huy, học sinh lớp 5, trường Tiểu học xã Song Tử Tây cho biết, ở đảo không được đi chơi nhiều như ở trong đất liền nhưng bù lại, các em được chú bộ đội rất quan tâm và yêu thương hết mực. Vừa mân mê bộ đồ chơi xếp hình lego, Nguyễn Lưu Nhật Huy vừa thủ thỉ cho biết: “Con muốn về đất liền chơi với mấy bạn và được đi mua nhiều đồ chơi rồi thăm ông bà nội, ông bà ngoại. Sau khi học xong ở đây con cũng muốn được về đất liền tiếp tục đi học.”
Giữa biển trời bao la, hình ảnh người lính Hải quân cẩn thận chuẩn bị những món quà đơn sơ, giản dị được làm từ cây bàng vuông, cây phong ba để tặng các em nhỏ thực sự xúc động. Chỉ khi ra công tác tại đảo Song Tử Tây, Trung úy Doãn Trung Phú - cán bộ kỹ thuật viên mật mã mới cảm nhận rõ hơn những thiệt thòi của các em nhỏ nơi đây. Điều đáng quý là dù còn nhiều khó khăn nhưng hiện lên trong ánh mắt, lời nói của các em là sự hồn nhiên và tình yêu với biển đảo quê hương, với các chú bộ đội. Vì vậy, mỗi dịp Tết thiếu nhi 1/6, Trung úy Doãn Trung Phú lại tự mình chuẩn bị một món quà nhỏ dành tặng các cháu. Đó là có thể là tập vở, bộ xếp hình lego, hộp bút màu, bánh kẹo được gửi ra từ đất liền, hay những chiếc đèn ông sao 5 cánh, hình cột mốc chủ quyền được làm từ bìa các-tông lắp đèn nháy bên trong. Trung úy Doãn Trung Phú nói: “Trong những dịp Tết Thiếu nhi 1/6 hay Trung thu thì đơn vị thường tổ chức tặng quà cho các cháu và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ cùng các cháu cũng như nhiều hoạt động thể thao với cac hộ dân trên đảo để tăng cường mối quan hệ, đoàn kết quân dân.”
Giữa biển đảo ba la, hình ảnh những người chiến sĩ Hải quân nắm tay các em nhỏ tạo thành một vòng tròn múa hát xung quanh cột mốc chủ quyền thật đẹp và xúc động. Đó là sự nối tiếp trong niềm tự hào dân tộc, cùng nhau vun đắp ý chí vượt qua khó khăn, chung tay xây dựng biển đảo quê hương giữa muôn trùng sóng gió. Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung sinh sống trên đảo Trường Sa Lớn cho biết, trong các dịp Tết thiếu nhi, Tết trung thu, cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn quan tâm, thăm hỏi tặng quà và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho các cháu. Những hoạt động như vậy giúp các cháu thêm yêu và gắn bó với biển đảo quê hương, tình cảm quân – dân cũng được củng cố và tăng cường: “Chúng em ở Trường luôn mong muốn nhắn gửi về đất liền là cuộc sống thì mỗi ngày một phát triển nên mình phải biết yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Trong các dịp Tết Trung thu, Tết thiếu nhi thì…”
“Quê em ở Trường Sa - Những đảo chìm đảo nổi - Quê em có biển trời - Bốn mùa xanh bao la - Sinh ra ở Trường Sa - Em là con của biển...”. Những câu thơ giản dị trong bài thơ “Quê em ở Trường Sa” đã phần nào giúp chúng tôi hiểu hơn cuộc sống của các em nhỏ nơi đảo xa. Dịp Tết Thiếu nhi năm nay, dù không được tham dự các lễ hội ồn ào nơi phố thị hay thôn quê, nhưng chắc hẳn các em nhỏ trên đảo Song Tử Tây cùng nhiều điểm đảo khác thuộc quần đảo Trường Sa sẽ không thiếu niềm vui từ những món quà của cán bộ chiến sĩ và nhân dân đất liền gửi tặng cho các em./.
Viết bình luận