Thương binh k’coong ch’ngai bhrợ cha choom lâng zay bh’rợ vel bhươl
Thứ sáu, 00:00, 09/08/2019
Muy cr’chăl chệêt ma mông cóh chiến trường ác liệt, thương binh Nguyễn Ngọc Linh ặt đhị vel 19/8, chr’val Mường Sang, chr’hoong Mộc Châu, tỉnh Sơn La chô ooy vel đong lâng băng bhrêy cóh a chắc. Lâng chr’nắp ma mông âng muy cha nắc bộ đội a va Hồ đh’rứah lâng pr’chắp: bhrêy tắh ha dợ doó ta lơi, t’coóh ơy zêl lơi ha ul đha rựt, k’rong pa dưr tr’mông tr’méh âng pr’loọng đong, k’rong bhrợ têng cha vêy bh’nơơn, pa zay ting pấh bhrợ apêê bh’rợ âng vel bhươl bơơn đhanuôr cóh zr’lụ chắp đươi.

T’coóh Nguyễn Ngọc Linh trúih: C’moo 1969  nắc nắc đha đhâm xung phong đhị chiến trường miền Nam, lâng chô ooy quân đội cóh cr’chăl zêl a rọp  Mỹ. C’moo 1973, t’coóh nắc ting pấh cóh chiến trường Buôn Ma Thuột. Cóh cr’chăl tr’zêl tr’panh lâng a rọp, t’coóh dưr bhrêy 4 chu. Ngân bhlầng nắc g’lúh t’coóh đh’rứah lâng đồng đội pa hư p’nong bom, xoọc bêl chô ooy boọng ặt g’đéch, ha dợ tu boọng la lấh đăn lâng zr’lụ pa hư bom nắc bêl bom pr’tóh, boọng hr’cập, t’coóh nắc crêê đhêl k’tiếc g’lấp lâng bhrêy đhị a cọ. pr’đoọng bhlầng nắc bơơn đồng đội lêy, đơơng pa dứah đấh loon lâng dzợ pr’đoọng bơơn ma mông.

C’moo 1989, t’coóh Linh chô ooy vel đong. Nắc thương binh hạng 3/4, đơơng băng bhrêy cóh a chắc, tr’mông tr’méh xoọc đếêc zr’nắh k’đháp pa bhlầng,ta bhúch zập rau. Ha dợ nắc ma nuýh lính a va Hồ, t’coóh pr’chắp nắc a đay căh choom đoọng ha ul đha rựt. Tợơ lấh muy cr’chăl chếêc năl, t’coóh nắc ơy đươi dua k’nặ 1 hecta zr’lụ k’tiếc bôl âng pr’loọng đong đoọng chóh tơơm cha p’lêê, pazưm lâng băn a đha a tứch. Pazêng c’moo tr’nợơp, t’coóh ơy bấc chu ta lơi căh vêy bơơn bh’nơơn rau rị tu căh ơy lấh choom bhrợ têng, pr’lúh cr’ay ta luôn dưr váih, chr’nắp căh tệêm ngăn. Đhơ cơnh đếêc nắc doó dzơơng, t’coóh ting pa zay lấh mơ, chếêc lêy năl tợơ sách báo đăh apêê cr’noọ bh’rợ đơơng chô bh’nơơn dal, ting pấh tập huấn apêê lớp âng chr’val bhrợ têng. Tợơ đếêc, t’coóh nắc ơy k’rong pa chô bấc kinh nghiệm cóh bhrợ têng cha, pa dưr tr’mông tr’méh. Thương binh Nguyễn Ngọc Linh xay moon:“A cu nắc muy thương binh, muy bệnh binh tu cơnh đếêc pa zay lấh mơ đoọng z’lấh k’đhá k’ra, pa zay bhrợ têng cha, pa dưr tr’mông tr’méh pr’loọng đong lâng t’bhlầng k’rang bhiệc học hành âng apêê a chau”.

XoỌc đâu đhị đong t’coóh Nguyễn Ngọc Linh vêy k’nặ 127 t’nơơm nhãn, mơ 60 t’nơơm bha lung, k’nặ 200 t’nơơm trun, thanh long. Lấh mơ, t’coóh dzợ k’rong câl ô tô âng đơơng chr’nóh chr’bệêt, vật liệu xây dựng đoọng ha đhanuôr cóh vel câl đươi. Pazêng đợ zên bơơn cóh muy c’moo tợơ ơy lơi zên k’rong bhrợ têng nắc t’coóh dzợ bơơn đơơng chô mơ 600 ức đồng, t’váih bh’rợ ta luôn đoọng ha 3 công nhân nắc acoon đhi cóh vel, lâng đợ zên lương muy cha nắc tợơ4 ức – 5 ức đồng… A moó Vì Thị Vương, muy cha nắc đhanuôr cóh  vel ta luôn bhrợ têng đhị trang trại âng đong t’coóh Linh đoọng năl:“Acu bhrợ cóh đâu ơy muy cr’chăl zăng đanh. T’coóh Linh chroót đoọng ha cu 4 ức m’pâng zập c’xêê. Bhrợ cóh đâu cung tệêm ngăn. Pr’loọng đong cung doó lấh k’đháp k’ra lấh mơ lalăm đếêc”.

Pa zay bhrợ têng bh’rợ xã hội, t’coóh Linh ơy pấh bhrợ bấc bh’rợ cơnh: tiểu khu trưởng, đại biểu Hội đồng nhân dân chr’val 3 khóa ta luôn,Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh chr’val, Ủy viên Ban chấp hành Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Sơn La. Đhị zập đoo  bh’rợ tr’nêng, t’coóh zên pa zay xay moon, t’pấh đhanuôr cóh vel ting bhrợ têngliêm c’lâng xa nay âng Đảng, Nhà nước; apêê j’niêng cr’bưn, quy định âng vel bhươl; pa choom apêê acoon cha châu ặt ma mông liêm ta níh, văn minh. T’coóh Nguyễn Xuân Bình, trưởng vel 19/8 xay moon: T’coóh Linh t’luôn pa zay pazưm lâng apêe k’bhúh chức năng cóh bh’rợ zêl lơi rau căh liêm đăh ma tuý. Lâng rau chroi k’rong âng t’coóh, bấc c’moo chô ooy đâu, đhr’năng tệêm ngăn âng vel nắc doó rau rị, liêm crêê bhlầng, rau căh liêm cóh pr’ặt tr’mông zêng bơơn k’chụt lơi:“Đồng chí Linh doó k’pân k’đháp zr’nắh đăh cr’ay cr’naanh âng đoo, z’lấh k’đháp bhrợ têng bhươn tược, pếch abóc băn bh’năn, pa zay cóh pr’ặt tr’mông. Đắh tr’mông tr’méh nắc pr’loọng đong âng đồng chí z’zăng lấh mơ pr’loọng đong lơơng”.

Thương binh Nguyễn Ngọc Linh bấc c’moo ta luôn bơơn Hội cựu chiến binh chr’hoong Mộc Châu chớih pay nắc pr’loọng đong thương binh bhrợ cha choom bhlầng lâng t’coóh bơơn đớp bằng khen, giấy khen âng apêê cấp. Ha dợ t’coóh Linh dzợ xay moon, rau chr’nắp bhlầng nắc t’coóh ơy chroi k’rong c’rơ g’lếêh bhrợ pa dưr pr’loọng đong, vel bhươl ting t’ngay k’bhộ ngăn./.

Thương binh Nguyễn Ngọc Linh thăm vườn cây ăn quả cho thu nhập cao

 

Thương binh vùng cao

sản xuất giỏi, hăng say với công tác xã hội

                            PV Triệu Biên

Một thời vào sinh ra tử nơi chiến trường ác liệt, thương binh Nguyễn Ngọc Linh ở bản 19/8, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La trở về địa phương với thương tật trên mình. Với bản chất của người lính cùng suy nghĩ: thương binh tàn nhưng không phế, ông đã chiến thắng đói nghèo, tập trung phát triển kinh tế gia đình có hiệu quả, hăng say tham gia công tác hội được bà con trong khu vực tin mến.

Ông Nguyễn Ngọc Linh kể: Năm 1969 ông là thanh niên xung phong tại chiến trường miền Nam, và chuyển sang quân đội trong thời lỳ kháng chiến chống Mỹ. Năm 1973, ông tiếp tục tham gia chiến đấu tại chiến trường Buôn Ma Thuột. suốt quãng thời gian đó, ông bị thương 4 lần. Nặng nhất là trận ông cùng đồng đội phá bom nổ chậm, sau khi di chuyển về hầm trú, nhưng do hầm quá gần với khu vực phá bom, nên khi bom nổ, hầm sập, ông bị đất đá vùi lấp và bị thương ở đầu. May mắn được đồng đội phát hiện, đưa đi cứu chữa kịp thời nên còn sống sót.  

Năm 1989, ông Linh về địa phương. Là thương binh hạng 3/4, mang thương tật trên người, cuộc sống lúc bấy giờ vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Là người lính Cụ Hồ, ông nghĩ mình không được phép đói nghèo.  Sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, ông đã tận dụng gần 1 héc ta khu đất đồi của gia đình để trồng cây ăn quả, kết hợp với chăn nuôi gà vịt. Những năm đầu, ông đã nhiều lần thất bại do chưa có kinh nghiệm, bệnh dịch thường xuyên xảy ra, giá cả bấp bênh. Không nản chí, ông lại mày mò tìm tòi qua sách báo về các mô hình trang trại hiệu quả, cách phòng chống dịch bệnh, thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về nông nghiệp do bản, xã tổ chức. Từ đó, ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong phát triển kinh tế.  Thương binh Nguyễn Ngọc Linh chia sẻ: “Mình là một thương binh, một bệnh binh cho nên mình phải cố gắng vượt lên tất cả những khó khăn để lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và thúc đẩy việc học hành của con cháu”.

Đến nay trong vườn nhà ông Nguyễn Ngọc Linh có gần 127 gốc nhãn, khoảng 60 gốc bưởi, gần 200 gốc xoài, thanh long. Ngoài ra ông còn đầu tư mua ô tô chuyên chở nông sản, vật liệu xây dựng phục vụ bà con trong bản, xã. Tổng thu nhập hàng năm sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu về khoảng 600 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 3 nhân công là con em trong bản, với mức lương 1 người từ 4 triệu – 5 triệu đồng…. Chị Vì Thị Vương, một người dân trong bản làm việc  thường xuyên tại trang trại nhà ông Linh cho biết:“ Tôi làm ở đây cũng được một thời gian rồi. ông Linh trả cho tôi 4 triệu rưỡi 1 tháng. Làm ở đây thu nhập cũng ổn định. Gia đình cũng đỡ khó khăn hơn trước”.

Hăng say tham gia công tác xã hội, ông Linh từng giữ nhiều vai trò ở cơ sở như:  tiểu khu trưởng, đại biểu Hội đồng nhân dân xã 3 khóa liên tục, rồi Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã, Ủy viên Ban chấp hành Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Sơn La. Ở cương vị nào, ông đều tích cực tuyên truyền, vận động bà con dân bản chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; các quy ước, hương ước của bản; dạy bảo con cháu thực hiện nếp sống văn minh. Ông Nguyễn Xuân Bình, Trưởng bản 19/8 nhận xét: Ông Linh luôn tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, phòng chống, triệt phá nhiều tụ điểm nóng về ma túy. Với sự đóng góp của ông, nhiều năm trở lại đây, tình hình an ninh trật tự của bản luôn được đảm bảo, tệ nạn xã hội được đẩy lùi:“ Đồng chí Linh không quản ngại về bệnh tình, khắc phục mọi khó khăn cải tạo vườn ao chuồng, vươn lên trong cuộc sống. Về kinh tế gia đình đồng chí hiện là hộ khá trong bản”.

Thương binh Nguyễn Ngọc Linh nhiều năm liền được Hội cựu chiến binh huyện Mộc Châu bình chọn là gia đình thương binh sản xuất giỏi và ông được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Nhưng ông Linh chia sẻ, điều quan trọng nhất là ông đã góp một phần sức lực  xây dựng gia đình, bản làng ngày càng ấm no hơn./.

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC