Trao đổi: “Thanh niên Cơ Tu với kinh nghiệm phát triển kinh tế ổn định đời sống”
Thứ ba, 00:00, 25/02/2020
Thời gian qua, ở huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp vươn lên làm giàu bằng nhiều mô hình kinh tế sáng tạo đã thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Qua đó, tạo động lực, khích lệ tinh thần, dám nghĩ, dám làm trong tầng lớp thanh niên. Trong Chuyên mục Thanh niên khởi nghiệp hôm nay, bà con và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa PV A Viết Sĩ với anh Bhnướch Akôn (tên thường gọi Choong Kem)-thôn Vinh, xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam về kinh nghiệm phát triển kinh tế

PV: Xin chào anh Choong Kem:. Được biết trước đây anh đã tốt nghiệp ngành y, vậy sao anh lại từ bỏ?

Choong Kem: Tôi bắt đầu học ngành y từ năm 2004 đến năm 2007 là tốt nghiệp. Thời điểm đó xin việc làm thật sự rất khó, chờ đợi hơn 3 năm không có việc làm nên tôi cũng không còn động lực lẫn ý chí nữa, đành quyết định từ bỏ không theo đuổi với đam mê của mình nữa.

PV: Vậy, cơ duyên nào anh đến với nghề sửa chữa xe máy?

Choong Kem: Thời điểm tôi quyết định đi học sữa chữa xe máy là tôi chưa có ý định mở tiệm như bây giờ. Sau khi không theo ngành y nữa thì tôi về làm xe thồ, chở khách kiếm tiền. Nhiều lần chạy xe ngay giữa đường vắng không người, xe hư không biết phải làm thế nào, đành bỏ xe lại và đi bộ về. Cũng từ nhiều lần xe bị như thế nên trong tôi nảy ý định là sẽ đi học sữa xe máy, ít nhất là để tự phục vụ cho bản thân những khi không may bị hư xe giữa đường. Và sau đó tôi đi học 4 tháng với chi phí khoảng 15 triệu. Do ở khu vực này từ thị trấn lên tận biên giới rất hiếm quán sửa xe máy, người dân đi lên đi xuống nhiều lần dắt bộ thấy rất vất vả nên tôi quyết định mở tiệm sữa xe này từ đó đền giờ.

  PV: Anh bắt đầu công việc này từ khi nào? Vốn đầu tư ra sao?

Choong Kem: Trước đây tôi học sửa xe trong vòng 4 tháng, rồi ra trường học thêm ở ngoài gần 2 năm. Lúc đầu làm thuê dưới Bến Giằng được nửa năm rồi bỏ đi làm thêm 1 năm tận huyện Tây Giang để vững tay nghề. Và đầu năm 2010 tôi bắt đầu mở tiệm này. Còn về vốn thì khi đó thật sự cũng rất khó khăn, gia đình không hỗ trợ được gì. Tôi tự thân lo liệu và dành dụm tiền sau thời gian chạy xe ôm để đầu tư vào tiệm sửa xe này. Tôi mua tất cả đồ nghề, phụ tùng trên dưới 20 triệu đồng, đó là số tiền khá lớn khi đó.

PV: Một ngày anh sửa khoảng bao nhiêu chiếc xe máy? Và khoản thu nhập của anh ổn chứ?

Choong Kem: Lúc cao điểm rất đông xe khoảng 10-20 chiếc. Bình thường thì cũng được 5-10 chiếc trong một ngày. Tôi sửa xe chủ yếu cho bà con trong thôn xóm là nhiều nhất, rồi các xã lân cận cũng tìm đến tôi, các thương lái chạy ngược chạy xuôi không may xe bị gì cũng đều ghé chỗ tôi sửa. So với những việc làm khác trên này thì tôi thấy kiếm tiền bằng nghề sửa xe vẫn tốt hơn, không đội nắng dầm mưa mà trung bình một ngày cũng kiếm được 500-600 ngàn đồng. Ở miền núi thì số tiền đó là không hề nhỏ.

PV: Tôi thấy anh không những phát triển kinh tế cho gia đình mà còn tạo việc làm cho thanh niên chưa có việc làm ồn định trên địa bàn?

Choong Kem: Đúng vậy. Càng ngày xe càng đông, nhu cầu của người dân ngày càng cao nên càng đòi hỏi công việc ở mình nhiều hơn. Trước đây chưa phát triển mạnh tôi làm một mình, giờ thì hàng ngày phải sữa chữa tận 10 đến mười mấy chiếc nên tôi tìm thêm người phụ giúp mình cũng là hàng xóm thôi. Vừa tạo công ăn việc làm cho họ mà vừa giúp cho chính bản thân mình. Hiện tại tôi mới thuê một người và trả cho họ 3,5 triệu một tháng.

PV: Anh không những mở tiệm sửa xe mà còn kết hợp mở quán cà phê nữa đúng không?

Choong Kem: À, trong thời gian mở tiệm sửa xe thấy nhiều người ngồi đợi xe mệt mỏi rồi khát nước... nên tôi tận dụng không gian trong nhà bên cạnh tiệm sửa xe mở thêm quán cà phê. Vừa phục vụ tốt cho khách mà vừa tạo việc làm cho vợ kiếm thêm chút đỉnh, cho cuộc sống gia đình ổn định hơn. Mà quán cà phê thì không lời bằng việc sửa xe, nhưng một ngày cũng kiếm được lời khoảng 100-200 ngàn đồng.

PV: Làm nghề sửa xe kết hợp với quán cà phê anh thấy cuộc sống của mình thay đổi thế nào so với trước đây?

Choong Kem: Tất nhiên là tốt hơn rất nhiều. Công việc không quá vất vả mà thu nhập ổn định. Có thể thu nhập một ngày 500-600 ngàn đồng nó không đáng là bao, nhưng với điều kiện miền núi thì số tiền đó thật sự không hề nhỏ. Gìơ kinh tế gia đình ổn định, con cái học hành đàng hoàng, có cái ăn cái mặc không lo thiếu tốn nữa. Cuộc sống bây giờ tốt hơn xưa rất nhiều.

PV: Dự định sắp tới của anh thế nào?

Choong Kem: Bây giờ xe cộ ngày càng nhiều, đủ loại xe mới ra đời. Nếu có thời gian và điều kiện tôi muốn đi học thêm để nâng cao tay nghề hơn nữa, cũng như mở rộng thêm tiệm sửa xe, phụ tùng chất lượng hơn để phục vụ cho người dân tốt hơn, an tâm hơn.

PV: Anh có điều gì muốn chia sẻ với các bạn trẻ bây giờ, nhất là các bạn chưa có việc làm ổn định?

Choong Kem: Tôi đi nhiều nơi và thấy ở đâu cũng nhiều thanh thiếu niên suốt ngày cứ lo tụ tập ăn nhậu, chơi bời rồi chơi game lãng phí thời gian. Chưa có suy nghĩ thấu đáo cũng như tận dụng sức trẻ đến tu chí làm ăn. Bây giờ có rất nhiều việc để làm, để học không chỉ riêng sửa xe. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu người dân ngày càng cao học sửa chữa điện thoại, sửa chữa tivi, lái xe ôtô, sửa chữa ôtô... rất nhiều. Nếu các bạn không cố gắng tìm kiếm và phấn đấu mà cứ lo bám nương rẫy thì các bạn sẽ không bao giờ tiến bộ và vươn lên chứ chưa nói đến việc làm giàu.

PV: Vâng! Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này./.

         

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC