T’rúih bhrợ âng apêê zư x’mir lêy thương binh ngân coh Nghệ An
Thứ sáu, 00:00, 02/08/2019
Trung tâm băn zư Thương binh Nghệ An xoọc vêy 67 cha nắc thương binh ngân âng 2 tỉnh Nghệ An lâng Hà Tĩnh. Apêê đoo nắc thương bêl cr’chăl zêl pruh a rập Pháp, Mỹ, zư lêy c’noong k’tiếc lâng bhrợ bh’rợ chr’nắp bha lang k’tiếc, cóh đêếc lấh 2/3 nắc thương binh pa bhlâng ngân. 39 cha nắc lấh mơ bhrêy tăh dzợ crêê boọ chất độc da cam. Bấc c’moo ha nua, cán bộ, đha nuôr cóh Trung tâm lứch loom zư x’mỉ rlêy thương binh ngân, pa cắh ghít bh’rợ xa nay “ Ộm đác hay tước tu toọm”.

Râu căh choom ha vil bhlâng coh g’luh pa prá lâng apêê pa bhrợ âng Trung tâm băn zư thương binh Nghệ An nắc muy cha ắnc điều dưỡng Nguyễn Thị Hằng Nga. Hằng Nga vel đong cóh chr’hoong Nam Đàn, học xang Cao đẳng Y khoa Vinh nắc chô zước moọt pa bhrợ đhị Trung tâm. Ặt bhrợ 10 c’moo lâng bh’rợ, Hằng Nga ting t’ngay ting chăp kiêng bh’rợ âng đay lâng nắc moon vêy ặt bhrợ toọt lang. Hằng Nga xay moon, tu coh pr’loọng đong công vêy ma nứih đong nắc thương binh tu cơnh đêếc pa bhlâng năl ghít râu zr’năh k’đháp, ta bhuch xr’dô âng apêê thương binh ngân cóh đâu. Ta luôn zấp t’ngay, apêê thương binh nắc tiêm z’nươu, ch’mêệt lêy c’rơ g’lêếh, ha dang ngân nắc đơơng âng ooy Bệnh viện Quân y 4 đoọng zư pa dứah. Xoọc dzợ 4 cha nắc ặt viện lâng ta luôn vêy nhân viên âng Trung tâm đhị đêếc: “Vêy brhợ cóh đâu nắc vêy bơơn năl, moon bấc bêl ma nứih cóh lơơng cắh mặ năl râu ca ay juôi âng apêê a va; N’đắh pr’ặt tr’mông zấp t’ngay âng apêê a va zr’năh k’đháp ng’cơnh ooy, tơợ ặt cha ộm, hoọm buốch, vêy bấc a va, a zi nắc bhrợ têng đoọng lứch. N’đhơ cơnh đeếc a zi công cắh chấc xay moon râu rí zr’năh k’đháp, nắc bh’nhăn lêy a đay hâng hơnh bơơn hrợ bh’rợ đhị đơn vị n’nâu, đoọng bơơn đơơng đọong c’rơ g’lêếh k’tứi âng đay cơnh lâng râu bil bal, ta bhuch xr’dô âng a pêê ava âi đơơng đoọng ha k’tiếc k’ruung, đoọng vêy pr’ặt tr’mông yêm têêm  t’ngay đâu.”

Đươi vêy râu zư x’ir lêy lứch loom âng pa zêng cán bộ, nhân viên Trung tâm nắc đợ thương binh ngân cơnh bơơn p’têệt p’xoọng loom bhrơợng đoọng z’lấh râu ca ay juôi. T’coóh Ngô Xuân Kiện, ặt cóh phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, nắc bhrêy 95%, xay moon, ma mông đhị râu ca er âng zấp ngai cóh Trung tâm tu cơnh đêếc t’coóh ta luôn bhui har lâng nắc râu ca er n’năc lấh mơ z’nươu tiêng: “Bhui har bhlâng, bấc bêl jeh ca ay, ặt đhị zương ca ay. Acu công dzợ hát đoọng ha đhi noo xơợng pr’hat ooy cách mạng, cơnh nắc “ Chiếc gậy Trường Sơn”, “ Cô gái mở đường”, “ Đường cày đảm đang”,... Hát đợ pr’hát cách mạng n’nắc đoọng apêê a noo a moó doó lấh xơợng ca ay băng bh’rêy, doó lấh xơợng da dô coh loom đay.”

  Thương binh Nguyễn Văn Diện ặt ma mông lâng Trung tâm n’nâu âi 40 c’moo. T’coóh Diện xay prá, t’coóh bhrêy 97%, t’lut mị n’đắh dzung cóh chiến trường, nắc cớ băng bh’rêy ngân cóh a cọ. Pr’đơợ pr’loọng đong t’coóh nắc pa bhlâng zr’năh k’đháp, bơr p’nong ca coon nắc 1 cha nắc lướt bộ đội, 1 cha nắc boọ chất độc da cam: “Zấp râu zêng liêm choom, a pêê a chau moọt ooy đau cơnh nắc ca coon cha chau âng zi, lêy a zi cơnh nắc ma nứih ca conh ca căn âng apêê đoo, bhui har bhrợ têng. A cu chô ooy đâu zư pa dứah 40 c’moo âi, bhrêy tăh ngân, t’ngay đâu ca ay, t’ngya ra diu ca ay, a cu lêy nâu đoo nắc đhr’nong pa tước bêl cắh dzợ ma mông.”

Dưr váih tơợ loom luônh âng đay, apêê cán bộ, nhân viên Trung tâm zư pa dứah thương binh Nghệ An zêng lêy thương binh nắc ma nưih đong âng đay. Ngai âi ting cóh đâu nắc veye bơơn năl râu ca ay ca naanh âng băng bh’rêy zấp t’ngay âng apêê thương binh ặt zâng coong cơnh zr’năh k’đháp ga lêếh ga lêêng âng cán bộ nhân viên Trung tâm. Bấc ha dum, apêê thương binh ca ay juôi, căh vêy ngai ma nưih đong ặt lêy, nhân viên Trung tâm nắc méh toong ha dum đoọng zư lêy. T’coóh Nguyễn Thiếu Lâm, Giám đốc Trung tâm băn zư Thương binh Nghệ An đoọng năl, 38 cán bộ nhân viên Trung tâm ta luôn ma năl ghít, zư x’mir lêy apêê thương bệnh binh ngân nắc trách nhiệm âng zấp ngai, chroi đoọng “ Pa chô dưm c’rơ g’lêếh” cơnh lâng apêê ngai âi đơơng đoọng a ham n’hang c’rơ g’lêếh âng đay ha K’tiếc k’ruung t’ngay đâu./.

Chuyện của những người

chăm sóc thương binh nặng ở Nghệ An

Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nghệ An hiện có 67 thương bệnh binh nặng của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Họ là thương binh thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế, trong đó  hơn 2/3 là thương binh đặc biệt nặng,  39 người ngoài  thương tật còn  nhiễm chất độc  da cam. Những năm qua, cán bộ, nhân viên của Trung tâm hết lòng chăm sóc thương binh nặng, thể hiện trọn vẹn đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”.

Ấn tượng nhất trong buổi trò chuyện với các nhân viên thuộc Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An là một điều dưỡng viên Nguyễn Thị Hằng Nga. Hằng Nga quê ở huyện Nam Đàn, học xong Cao đẳng Y khoa Vinh thì xin vào làm việc tại Trung tâm. Gắn bó 10 năm với nghề,  Hằng Nga  ngày càng yêu nghề của mình và nguyện sẽ gắn bó suốt đời.  Hằng Nga chia sẻ, vì trong gia đình cũng có người thân là thương binh nên rất hiểu nỗi đau mất mát của những thương binh nặng ở đây. Đều đặn hàng ngày, các thương binh phải tiêm thuốc, kiểm tra sức khỏe, nếu nặng phải đưa sang Bệnh viện Quân y 4 để chữa trị. Hiện còn 4 người đang nằm viện và luôn có nhân viên của Trung tâm bên cạnh:Có làm đây mới hiểu được, chứ nói nhiều khi người ngoài không thể hiểu được cái sự đau thương của các bác; Về đời sống hàng ngày của các bác khó khăn như thế nào, từ sinh hoạt cho đến ăn uống tắm giặt, có những bác, nhân viên phải làm hoàn toàn. Nhưng bọn em cũng không ngại khó khăn gian khổ mà cảm thấy mình rất là vinh dự được làm việc tại đơn vị này, để mà được cống hiến phần nhỏ bé của mình đối với sự hi sinh mất mát của các bác đã cống hiến cho tổ quốc, để có cuộc sống bình yên ngày hôm nay.”

Nhờ sự chăm sóc tận tình của tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm mà những thương bệnh binh nặng như được tiếp thêm nghị lực vượt qua thương tật. Ông Ngô Xuân Kiện, ở phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỷ lệ thương tật 95%, chia sẻ, sống trong tình yêu thương của mọi người ở Trung tâm nên ông luôn lạc quan yêu đời và chính tình thương yêu ấy hơn cả những liều thuốc: “Vui lắm, những lúc ốm đau, nằm trên giường bệnh, tôi vẫn hát cho anh em nghe bài ca về cách mạng, như là “Chiếc gậy Trường Sơn”, “Cô gái mở đường”, “Đường cày đảm đang”... Hát những bài ca cách mạng đó để các anh các chị vơi bớt những vết thương, vơi bớt những nỗi đau trong thân thể của mình.”

Thương binh Nguyễn Văn Diện gắn bó với Trung tâm này đã 40 năm. Ông Diện tâm sự, ông bị thương tật 97%, mất cả 2 chân ở chiến trường, lại thêm vết thương nặng ở đầu. Hoàn cảnh gia đình ông vô cùng khó khăn, hai người con gái thì 1 người đi bộ đội, 1 người nhiễm chất độc Da cam: “Đều tốt cả, các cháu vào đây giống như con cái của chúng tôi, coi chúng tôi như người cha người mẹ của họ cả, luôn vui vẻ phục vụ. Tôi về đây điều dưỡng 40 năm rồi, thương tật nặng, bữa nay đau, mai lại đau, tôi coi đây là ngôi nhà duy nhất cho đến khi chết.”

Xuất phát từ cái tâm của mình, các cán bộ nhân viên Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nghệ An đều coi thương binh là người thân của mình. Ai đã từng ở đây mới hiểu được  nỗi đau thương tật hàng ngày mà các thương bệnh binh phải chịu đựng cũng như nỗi vất vả của cán bộ nhân viên Trung tâm. Nhiều đêm, các thương binh  đau vật vã, không có người thân bên cạnh, nhân viên Trung tâm lại thức cả đêm để chăm sóc. Ông Nguyễn Thiếu Lâm, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nghệ An cho biết, 38 cán bộ nhân viên Trung tâm luôn ý thức rằng, chăm sóc các thương bệnh binh nặng là trách nhiệm của mỗi người, góp phần “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người đã cống hiến cuộc đời mình cho Tổ quốc hôm nay./.

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC