T’ruih bh’rợ muy a dich 83 c’moo zươc luh đha rưt lâng loom cr’chit
Thứ sáu, 00:00, 03/01/2020
"Căh choom đơc ngai crêê ta lơi n’đăh hoọng” ta luôn năc râu t’bhlâng âng pa zêng hệ thống chính trị, đoọng zâp ngai đha nuôr Việt Nam zêng bơơn đươi dua bh’nơơn âng pa dưr tr’mông tr’meh. Râu choom hơnh deh năc vêy bâc ngai vêy cơnh tr’xăl ooy nân năl, moon ha ul dha rưt năc râu cr’chit, căh choom đương g’nưm muy ooy apêê chính sách zooi đoọng âng Nhà nước. Đhị Thanh Hóa, t’ruih bh’rợ âng a dich Đỗ Thị Mơ lươt ze đạp đâc ooy UBND chr’val Lương Sơn, chr’hoong Thường Xuân, Thanh Hóa đoọng pa gơi bha ar zươc luh tợơ c’bhuh đha rưt dưr vaih đợ râu băr dzang tươc bâc ooy vel đong prang k’tiêc. Tơợ đêêc, k’ha riêng pr’loọng đha nuôr acoon coh công xră bha ar zươc luh tơợ c’bhuh đha rưt.

Công năc bêệ xe đạp ty rit n’năc, a dich Đỗ Thị Mơ lươt truih acoon c’lâng vel; bh’rợ ma mach, x’răng căh ngai pân ngoọ năc a dich 83 c’moo âi.

Xang 2 c’xêê dap tơợ t’ngay a dich Mơ bơơn UBND chr’val Lương Sơn xay moon năc z’lâh đha rưt, coh đhr’nong đong cấp 4 bhưah dâng 20m vuông, ăt coh muy acoon c’lâng k’tứi đhị vel Lương Thiện, chr’val Lương Sơn, chr’hoong Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, pr’ăt tr’mông âng a dích doó râu tr’xăl bâc, công năc nang chr’noh r’veh, a tưch a đha zâp t’ngay. Pa chăp cớ bh’rợ zươc luh tơợ pr’loọng đha rưt, a dich Mơ moon tu năc đoo loom cr’chit lâh mơ t’mría râu liêm crêê ha đay:“Acu băn 11 p’nong ca coon, tơợ zr’lụ nang chr’noh r’veh r’đoong, ruộng ha rêê, đâc ooy đâu a cu pay đoọng căh năl mơ bâc ruộng, a coon a châu ăt la lay zêng. N’đhang nâu câi a cu lêy bâc ngai apêê đoo yêm loom, ca van ca bhố  năc ăt c’mai muy a đay xr’dô, cơnh đêêc doó vêy xr’dô. Ca coon cha chau bâc ơl năc moon căh  đhị châc za nươr năc moon t’môp ca coon, bơr năc g’nưm n’né lâng vel bhươl.”

  Zâp c’moo vêy căh năl mơ ngai z’lâh đha rưt, n’đhang t’ruih âng a dich Mơ năc la lay, z’lâh c’noong âng râu ch’mêêt lêy, lêy pay, căh cậ pa chăp pa ghit râu choom – râu căh. Tu, tr’mông tr’meh vêy đhr’năng dzợ đha rưt, n’đhang loom luônh, năl tr’pac tr’đoọng lâng cr’er năc đoo c’lâng ma mông âng a dich bâc c’moo ha nua. A dich Đỗ Thị Mơ moon, ma mông chr’năp bhlâng năc loom pr’ăt. Ca van – đha rưt căh vêy năc đhr’năng đăng năc muy cr’noọ pr’chăp âng ting ma nưih:“Tươc nâu câi acu bhreh k’rơ cơnh đâu năc râu yêm loom âng cu. Yêm loom căh vêy năc a đay ca van ca bhố năc vêy moon yêm loom, tu cơnh đêêc a cu ma mông vêy bâc râu, ma mông liêm lâng vel ma nang. Nâu câi lươt prang chr’val n’nâu, vêy muy a cu Đỗ Thị Mơ a năm, n’đhang êêh a râu  căh vêy  đhi noo c’bhuh xoọng, năc a cu k’pân, a cu ma mông tu loom luônh, a cu ma mông tu loom ma nưih.”

Tơợ bh’rợ tr’nêng âng a dich Đỗ Thị Mơ căh hăt ngai pa chăp lêy cớ bh’rợ âi lâh. L’lăm a hay âi ting vêy bh’cộ chr’val coh Thanh Hóa căh cậ quảng Bình crêê ta kỷ luật, p’tộ bh’rợ tu đơc ca điêl ca coon ooy pr’loọng đha rưt đoọng bơơn đơp râu t’đui đoọng âng chính sách nhà nước; căh cậ bh’rợ 12 p’nong bé “ ta tooi lươt” moot ooy đong Bí thư Huyện ủy; bh’rợ cán bộ, bh’cộ ma tông k’rooch pay zên pr’loọng đha rưt t’moot ooy ch’đhung đay.... Xã hội tỵ l’lăm âi vêy cơnh pa chăp ng’cơnh đoọng liêm crêê ha c’la đay, tu cơnh đêêc bêl bơơn đơp ta la đơn zươc luh đhị pr’loọng đha rưt âng a dich 83 c’moo, t’cooh Lương Xuân Thiêm, Chủ tịch UBND chr’val Lương Sơn, chr’hoong Thường xuân (Thanh Hóa) công căh bhr’nêy, tu căh âi bool lum:“Đoọng bhrợ crêê cơnh cr’noọ âng a dich năc choom ha lỵ lêy râu pa chô âng a diich vêy choom hay căh, đợ mơ pa chô choom k’đhơợng nhâm tu ting đha rưt bâc n’đăh choom k’đhơợng nhâm râu pa chô, n’năc coh đong năc chô chấm điểm căh mă bơơn mơ ooy n’đhang đợ pa chô âng a dich năc choom bơơn dal lâh, ha dang a dich zươc luh đhị pr’loọng đha rưt năc căh u mă, năc công căh choom đoọng luh đhị pr’loọng đha rưt.”

T’ruih bh’rợ âng a dich Đỗ Thị Mơ căh vêy năc muy ta la bha ar zươc luh tơợ pr’loọng đha rưt, căh vêy năc muy cr’puôt bhơi r’veh, cr’liêng a tưch bhrợ t’vaih xang n’năc lươt đơơng ooy chợ pa câl vêy p’xoọng râu pa chô đoọng z’lâh đha rưt, chr’năp lâh năc loom cr’chit, ma loom âng 1 cha năc ma nưih xooc ma mông. Đoọng lâh n’năc, căh hăt ngai t’mooh, n’zâu ca van loom cr’chit năc chr’năp lâh r’bhâu chu râu ca van ca bhô ooy cr’van cr’bhố./.

(Ảnh-Bình An)

Câu chuyện cụ bà 83 tuổi xin thoát nghèo và lòng tự trọng

                                        PV Sỹ Đức

"Không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn là quyết tâm của cả hệ thống chính trị, để mọi người dân Việt Nam đều được hưởng thành quả của phát triển kinh tế. Điều đáng mừng là có nhiều người có sự thay đổi về nhận thức, cho rằng đói nghèo là điều đáng hổ thẹn, không trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Tại Thanh Hóa, câu chuyện của bà Đỗ Thị Mơ đạp xe lên UBND xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa để gửi đơn xin tự nguyện thoát nghèo trở thành nguồn cảm hứng và lan tỏa đến rất nhiều vùng quê trên cả nước. Từ đó hàng trăm hộ đồng bào dân tộc cũng tình nguyện viết đơn xin thoát nghèo.     

Vẫn chiếc xe đạp cũ kỹ ngày nào, bà Đỗ Thị Mơ thoăn thoắt trên con đường làng; động tác gọn gàng không ai dám tin đó là bà cụ tuổi 83.

Sau 2 tháng kể từ ngày cụ Mơ được UBND xã Lương Sơn công nhận thoát nghèo, trong căn nhà cấp 4 rộng chừng 20m2, nằm trong một con hẻm nhỏ tại thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cuộc sống của bà ít thay đổi, vẫn là ruộng vườn, gà vịt mỗi ngày. Nghĩ lại việc xin ra khỏi hộ nghèo, bà Mơ bảo vì đó là lòng tự trọng hơn sự tranh giành lợi ích ở đời: “tôi nuôi 11 người con, từ khu vườn, ruộng, lên đây tôi phát ra bao nhiêu ruộng, con cái ở riêng làm nhà làm cửa. Nhưng bây giờ tôi thấy nhiều trường hợp họ sung sướng, con giàu có mà sắm cảnh cô đơn, như thế không phải cô đơn. Con cái mê man mà bảo không nơi nương tựa là bêu xấu con, hai là ỉ lại xã hội”

Mỗi năm có biết bao người thoát nghèo, nhưng câu chuyện của bà Mơ hoàn toàn khác, vượt qua ranh giới của sự xét duyệt, bầu bán, hay tính toán được – thua. Bởi lẽ, kinh tế có thể vẫn còn nghèo, tấm lòng nhân ái, biết chia sẻ và yêu thương là lẽ sống của bà nhiều năm qua. Bà Đỗ Thị Mơ quan niệm, sống ở đời cái quý giá nhất là nhân cách, đạo đức. Giàu - nghèo không có thước đo mà chỉ là quan niệm của mỗi người: “Đến bây giờ tôi khỏe mạnh thế ni cũng là hạnh phúc của tôi. Hạnh phúc không phải mình giàu có mới là hạnh phúc, cho nên tôi sống có nhiều nỗi niềm văn hóa, sống có tình làng nghĩa xóm. Giờ đi ra cả xã ni có mỗi mình tôi Đỗ Thị Mơ cả cái xã ni, nhưng không phải anh em họ hàng không có mà tôi sợ hãi, tôi sống vì tấm lòng, tôi sống vì tư cách, bản chất của con người”

Từ việc làm của bà Đô Thị Mơ không ít người ngẫm lại chuyện đã qua. Trước đây đã từng có lãnh đạo xã ở Thanh Hóa hay Quảng Bình bị kỷ luật, thậm chí mất chức vì để “lạc” vợ con vào danh sách hộ nghèo nhằm nhận ưu đãi, hưởng các chính sách của nhà nước; hay chuyện 12 con dê “đi nhầm” vào nhà Bí thư huyện ủy; chuyện cán bộ, lãnh đạo cắt xén tiền hộ nghèo cho vào túi mình… Xã hội vốn bộn bề toan tính, nên khi nhận được lá đơn xin thoát nghèo của cụ già 83 tuổi, ông Lương Xuân Thiêm, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cũng bất ngờ, vì chưa gặp bao giờ: Để đáp ứng nguyện vọng của bà thì phải xem thu nhập của bà có đảm bảo hay không, nguồn thu phải đảm bảo vì theo nghèo đa chiều phải đảm bảo nguồn thu, tất nhiên trong nhà là về chấm điểm không đạt mấy nhưng nguồn thu của bà phải đạt trên ngưỡng, chứ bà xin thoát mà không đạt thì cũng không cho thoát được”

Câu chuyện của bà Đỗ Thị Mơ không đơn thuần là lá đơn xin thoát nghèo, không phải là mớ rau, quả trứng làm ra rồi đưa đến chợ bán có thêm thu nhập để thoát nghèo mà quan trọng hơn là lòng tự trọng, khí phách của 1 con người đang sống đúng nghĩa. Để rồi, không ít người tự đặt câu hỏi, phải chăng giàu lòng tự trọng còn quý hơn nghìn lần cái sự giàu có về vật chất./.

(Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC