Đợ tr’dzật a’ham liêm ta níh
Thứ hai, 16:15, 13/06/2022
Đà Nẵng nắc vel đông k’đơơng a’cọ cóh prang k’tiếc k’ruung đắh bh’rợ lêy đoọng a’ham tình nguyện lâng đợ moe đhanuôr pấh đoọng a’ham zâp c’moo ta luôn bơơn tơợ 3% nắc a’tếh. Nâu đoo nắc tu vêy pr’ắt bh’rợ tu đhanuôr âng zâp cha nặc manứih, pr’loọng đông, tập thể. Pr’ắt bh’rợ nâu nắc ơy bhrợ liêm crêê cơnh cr’noọ trông dấc lâng zư pa dứah đhị zâp bệnh viện cóh vel đông thành phố.

Cr’noọ bh’rợ “Pazao đoọng râu chắp nhêr, pazao đoọng tr’mung c’rơ, dzợ đoọng nắc dzợ ặt váih”, bấc c’moo hanua, t’coóh Vũ Châu Phong, cóh phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng ta luôn lứch loom lêy đoọng a’ham. C’moo đâu lấh 50 c’moo, t’coóh Phong nắc dzợ lêy đoọng a’ham, đoọng tiểu cầu chrooi pa xoọng trông dấc manứih zêng đợc đoọng ha t’coóh đợ râu cắh choom ha vil. Cr’chăl đâu 4 c’moo, bơơn xơợng moon p’niên k’tứi k’ay cóh bệnh viện Trung ương Huế xoọc ngân bhlâng, kiêng vêy đợ tiểu cầu ooy c’bhúh a’ham AB đoọng lêy ruốch da dưl. Bêl hi dưm n’nắc, t’coóh lâng mưy pr’zợc lướt zi lấh 100 cây số lướt ooy Huế đoọng tiểu cầu.

Cr’chăl  đâu bhlâng, bêl 2 giờ ra diu, bơơn độp điện thoại tơợ Bệnh viện Đà Nẵng vêy mưy cha nặc ung thư dạ dày xoọc cấp cứu, kiêng vêy a’ham đoọng zư padưáh nắc t’coóh đấh hân chô ooy bệnh viện đoọng a’ham lâng trông dấc manứih k’ay. T’coóh Phong xoọc nắc mưy manứih ooy Câu lạc bộ 25 âng Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng. Nâu đoo nắc CLB pa zêng đợ apêê đoọng a’ham tình nguyện tơợ 18 tước 25 c’moo. Ooy 1 c’moo, zâp tình nguyện viên t’bhlâng k’đươi moon 25 cha nặc đh’rứah lêy đoọng a’ham, t’bhlâng ooy pr’ắt tr’mung zâp tình nguyện viên đoọng a’ham mơ 25 chu. T’coóh Vũ Châu Phong moon: “Xoọc đâu 70 chu. K’noọ tước đâu acu dzợ đoọng a’ham, lêy c’rơ cắh dzợ mặ nắc pa đhêy, ơy dzợ k’rơ nắc dzợ đoọng a’ham. Ooy CLB 25 nắc t’đang lướt ha ooy vêy mặt cóh đêếc. 70 chu đoọng a’ham vêy đợ kỷ niệm cắh ha mơ choom ha vil, nắc ơy trông dấc, hơnh déh bhlâng. Tr’dzật a’ham k’tứi hân đhơ cơnh đêếc nắc râu tr’mung đoọng ha pêê lơơng. Acu bhrợ tấm gương đoọng ha zâp apêê pr’zợc p’niên đoọng lêy đoọng a’ham trông dấc manứih.”

Ooy phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng ngai cung năl anoo Đỗ Văn Thành, cán bộ văn phòng UBND phường. Anoo Thành cắh mưy pấh bhrợ đoọng a’ham trông dấc manứih nắc dzợ k’đươi moon đhanuôr, pr’zợc đh’rứah pấh bhrợ. K’noọ 20 c’moo pấh bhrợ đoọng a’ham, anoo Thành nắc ơy 49 chu đoọng a’ham tình nguyện. Anoo Đỗ Văn Thành dzợ ặt hay g’lúh đoọng a’ham tình nguyện đấh loon cấp cứu 2 manứih bhrêy tắh c’lâng c’tốch cóh tỉnh Quảng Ngãi lâng Quảng Nam đhị Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng bơơn chô liêm c’rơ tr’mung: “C’la cu cắh vêy k’noọ n’hâu ooy đắh bhiệc trông dớc ha mơ cha nặc manứih, nắc mưy k’noọ mưy tr’dzật a’ham lêy đoọng nắc mưy tr’mung ặt cớ, nâu đoo nắc bhiệc bhan lêy bhrợ ooy cr’chăl hanua. Ting pấh bh’rợ đoọng a’ham nâu cắh vêy chấc k’noọ trông dấc ha ngai lâng manứih n’nắc ha cơnh, nắc mưy xơợng moon vêy manứih k’ay kiêng đươi a’ham nắc đấh xiêr ooy bệnh viện bêl hi dưm đoọng trông dấc đấh loon.”

Đoọng a’ham lâng zâp ngai nắc mưy bhiệc k’tứi hân đhơ cơnh đêếc pa bhlâng chr’nắp ga mắc, vêy râu tin đươi, chr’năp liêm ooy pr’ắt tr’mung đoọng ha đợ apêê cắh lấh pr’đoọng. Đợ c’moo hanua, bh’rợ đoọng a’ham tình nguyện đhị thành phố Đà Nẵng ta luôn zư lêy t’pấh bấc lêy đoọng a’ham m’bứi bhlâng 30 chu tước lấh 70 chu, chrooi pa xoọng âng đơơng liêm zâp a’ham ha zâp cơ sở khám pa dứah cr’ay đhị zâp cơ sở y tế. P’căn Lê Thị Như Hồng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đoọng năl: Thành phố xoọc vêy 15 CLB , đội, c’bhúh đoọng a’ham tình nguyện âng Hội Chữ thập đỏ lâng lấh 23 r’bhâu tình nguyện viên tước pấh, liêm crêê cơnh zâp cr’noọ đoọng a’ham trông dấc mnứih: “Thành phố Đà Nẵng mưy ooy vel bhươl bơơn bấc bh’nơơn k’rang moon, prang thành phố ta luôn têêm ngăn k’đươi moon đoọng a’ham đhị pr’đơợ zư padứah lâng cấp cứu cóh bệnh viện. Ooy bh’rợ nâu nắc ơy n’léh váih 2, 3 tấm gương điển hình pấh bhrợ đoọng a’ham bấc chu. Nâu đoo nắc đợ apêê ta luôn zooi đoọng zâp bêl bệnh viện k’đươi moon đoọng a’ham. Azi hơnh déh lâng rơơm ting vêy bấc đợ apêê chr’nắp liêm đắh bh’rợ đoọng a’ham tình nguyện cơnh đâu.”/.

Những giọt máu ân tình

Tuyết Lê-VOV miền Trung

        Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu cả nước về phong trào hiến máu tình nguyện với tỷ lệ người dân tham gia hiến máu hằng năm luôn đạt từ 3% trở lên. Đó là nhờ tinh thần vì cộng đồng của các cá nhân, gia đình, tập thể. Tinh thần này đã đáp ứng nhanh nhất nhu cầu máu cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Tâm niệm “Trao yêu thương, trao sự sống, cho đi là còn mãi”, nhiều năm qua, ông Vũ Châu Phong, ở phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng luôn hết mình nghĩa cử hiến máu nhân đạo. Năm nay đã ngoài tuổi 50, ông Phong vẫn thầm lặng hiến máu, hiến tiểu cầu góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân cần máu. Ông Phong kể, 70 lần tham gia hiến máu cứu người đều để lại trong ông những kỷ niệm khó quên. Cách đây 4 năm, nhận tin báo bệnh nhi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong cơn nguy kịch cần một khối tiểu cầu nhóm máu AB để phẫu thuật tim. Ngay trong đêm, ông cùng người bạn vượt 100 cây số ra Huế hiến tiểu cầu.

Gần đây nhất, lúc 2 giờ sáng, nhận được điện thoại từ Bệnh viện Đà Nẵng có một trường hợp ung thư dạ dày đang cấp cứu cần máu, ông vội đến bệnh viện cho máu và cứu bệnh nhân. Ông Phong hiện là thành viên của Câu lạc bộ 25 thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng. Đây là câu lạc bộ gồm những người hiến máu tình nguyện có độ tuổi từ 18 đến 25. Trong 1 năm, mỗi tình nguyện viên cố gắng vận động 25 người cùng tham gia hiến máu, phấn đấu trong cuộc đời mỗi tình nguyện viên hiến máu được 25 lần. Ông Vũ Châu Phong tâm sự:“Bây giờ 70 lần. Sắp tới tôi vẫn hiến máu, cảm thấy sức khoẻ không cho phép thì thôi chứ còn sức khoẻ vẫn còn hiến máu. Ở Câu lạc bộ 25 thì kêu đâu có đó. 70 lần hiến máu có những kỷ niệm khó quên, đã cứu số người tôi rất hạnh phúc. Giọt máu nhỏ nhưng đem lại niềm sống cho mọi người. Tôi làm tấm gương cho các bạn trẻ để hiến máu cứu người.

Ở phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng ai cũng biết anh Đỗ Văn Thành, cán bộ văn phòng UBND phường. Anh Thành không chỉ tham gia hiến máu cứu người mà còn vận động người thân, bạn bè cùng tham gia. Gần 20 năm tham gia hiến máu, anh Thành đã 49 lần hiến máu tình nguyện. Anh Đỗ Văn Thành nhớ mãi kỷ niệm lần cho máu đột xuất kịp thời cấp cứu 2 bệnh nhân bị tai nạn giao thông quê tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam ở Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng qua cơn nguy kịch:“Bản thân không hề nghĩ gì về vấn đề cứu được bao nhiêu người mà mình chỉ suy nghĩ là“một giọt máu cho đi thì một cuộc đời ở lại”, đó là nghĩa cử tham gia trong suốt thời gian qua. Tham gia công tác hiến máu này không bao giờ nghĩ cứu cho ai và người đó như thế nào, chỉ khi nghe thông tin có một trường hợp bệnh nhân đang cấp cứu và cần nhóm máu ngay lập tức xuống bệnh viện trong đêm cứu được chứ để chậm trể thì khó.”

Hiến máu với mỗi người là một việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng lớn, mang niềm tin, hy vọng về sự sống cho những người kém may mắn. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại thành phố Đà Nẵng luôn được duy trì, thu hút đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương tham gia hiến máu ít nhất 30 lần cho đến trên 70 lần, góp phần cung cấp đủ nguồn máu cho các cơ sở khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Bà Lê Thị Như Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng cho biết: thành phố hiện có 15 câu lạc bộ, đội, nhóm hiến máu tình nguyện trực thuộc Hội Chữ thập đỏ với hơn 23 ngàn tình nguyện viên tham gia, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu hiến máu cứu người:“Thành phố Đà Nẵng một trong địa phương đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận, toàn thành phố luôn đảm bảo vận động máu trong điều trị và cấp cứu ở các bệnh viện. Thông qua phong trào đã xuất hiện một số tấm gương điển hình tham gia hiến máu nhiều lần. Đây là những con người sẵn sàng hỗ trợ khi các bệnh viện yêu cầu hiến máu cấp cứu hoặc hiến máu hiếm. Chúng tôi cảm ơn và mong đợi ngày càng nhiều những tấm gương điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện như thế này./.”

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC