Bấc t’ngay nua, cựu chiến binh Lê Hoa, ắt cóh thành phố Hà Nội đh’rứah lâng 60 ta mooi ting pấh tour lưm zr’lụ k’cir lịch sử k’tiếc k’ruung chr’nắp Thành cổ Quảng Trị bêl hi dưm. Xang bêl lưm bắt hương đhị Thành Cổ, t’coóh lướt p’loong pô đăng đhị ch’nang p’loong pô truíh k’ruung Thạch Hãn lâng ặt pazưm đh’rứah ooy phố lướt dzung. Cựu chiến binh Lê Hoa nắc manứih ting pấh bấc g’lúh zêl penh đhị chiến trường Quảng Trị. Ơy bấc chu t’coóh ơy chô ooy Quảng Trị hay k’noọ tước zâp anh hùng liệt sĩ, đồng đội âng đay. Cựu chiến binh Lê Hoa xay moon, g’lúh nâu tước ooy Thành Cổ Quảng Trị bêl hi dưm, không gian ma bhưy chr’nắp lâng đợ tr’ang liêm âng đèn bhrợ t’coóh hâng hơnh, ha ngur loom lấh mơ: “Chô ooy đâu lêy bhứah liêm, chr’nắp lấh mơ. Lấh mơ, bêl đâu vêy đợ đèn tr’ang liêm bhrợ Thành Cổ-đhị bhuốih zư zâp liệt sỹ ting ma bhưy chr’nắp lấh mơ. Xoọc đâu, ooy k’tiếc dzợ bấc ping xal liệt sĩ, zâp chu chô ooy đâu hâng hơnh bhlâng. Ahêê tất lang hay k’noọ tước liệt sỹ, ahêê lêy k’rang tước zâp liệt sỹ ơy bhrợ têng, chêết bil tu k’tiếc k’ruung.”
Ta mooi bắt hương pô zâp liệt sỹ cóh thành cổ Quảng Trị, bơơn xay moon đắh lịch sử âng bh’rợ 81 t’ngay hi dưm jông cát óih moót c’moo 1972, xang nặc bhuông âng đơơng zâp ngai lướt ooy truíh k’ruung Thạch Hãn p’loong pô lâng pô đăng hay k’noọ zâp liệt sỹ. Đhị không gian ma bhưy chr’nắp nâu, zâp ngai lướt lưm bắt hương đhị Thành cổ Quảng Trị, k’ruung Thạch Hãn năl ghít lấh mơ đợ chr’nắp lịch sử âng a’conh a’bhướp ơy bơơn bhrợ. Pr’zợc Lại Thị Yến Nhi, cóh thị trấn Lao Bảo, chr’hoong Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị moon, lang p’niên bêl chô đhị k’cir lịch sử cóh Quảng Trị ooy đợ hi dưm c’xêê 7 zêng vêy đợ râu chr’nắp liêm cắh choom ha vil. “Lang p’niên zi chô ooy đâu bắt hương hay k’noọ đợ c’rơ g’lêếh âng zâp anh hùng liệt sỹ, a’conh a’bhướp hêê bêl ahay. Acu chắp hơnh lâng đợ pr’hát xa nưl, tr’ang liêm bấc đhị k’rong bhrợ lâng t’pấh lang apêê p’niên cơnh azi lêy chô.”
Ting pấh tour lêy chô ooy hi dưm đhị Thành Cổ Quảng Trị, zr’lụ k’cir lịch sử k’tiếc k’ruung chr’nắp 2 đắh toor Hiền Lương-Bến Hải, ta mooi nắc bơơn lưm lêy đhị t’noọl cờ k’noong k’tiếc, đông liên hiệp, bắt hương đhị bhuốih 5 cán bộ lấh chêết bil bêl bhrợ bh’rợ đắh bắc poong Hiền Lương c’moo 1972, pấh lêy đhị poong Hiền Lương, ôộm cha đợ ch’na đh’nắh a’yêm cóh vel đông. Xang nặc ting lêy chô ooy Thành Cổ Quảng Trị. T’coóh Lê Minh Tuấn, Gíam đốc Sở Văn hoá, Thể thao lâng Du lịch tỉnh Quảng Trị đoọng năl, zâp tour nâu bhrợ pa dưr đhị lêy chô t’mêê, t’pấh ta mooi ặt ooy Quảng Trị bêl hi dưm, lâng xay bhrợ zâp chr’nắp lịch sử, giáo dục truyền thống đoọng ha lang p’niên: “Bhiệc pa glúh pr’đươi bh’rợ nâu g’lúh c’xêê 7 cắh nặc mưy g’lúh hay k’noọ âng c’xêê 7 nắc azi kiêng pa gơi cr’liêng xa nay tước zâp ngai ooy Quảng Trị đoọng bhrợ pr’ắt bh’rợ ôộm đác hay tước tu toọm, hay k’noọ tước zâp anh hùng liệt sĩ. Lâng đhơ đhơ bêl lêy chô bắt hương, hay k’noọ liệt sỹ ooy Quảng Trị cung choom./.”

Du lịch tâm linh đêm tháng 7 tại tỉnh Quảng Trị
Thanh Hiếu/VOV miền Trung
Bắt đầu từ tháng 7 này, tỉnh Quảng Trị thí điểm đón khách viếng, tri ân các anh hùng liệt sĩ về đêm. Các di tích lịch sử Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng mỹ thuật, không gian linh thiêng trở nên huyền ảo về đêm. Cùng thời điểm này, tỉnh Quảng Trị triển khai tour du lịch tâm linh, đưa đón, phục du khách thăm Thành cổ và đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải vào ban đêm. Đây là sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, khác biệt, góp phần bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị các di tích lịch sử.
Mấy ngày qua, cựu chiến binh Lê Hoa, sống tại thành phố Hà Nội cùng 60 du khách tham gia tour thăm khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị vào ban đêm. Sau khi viếng Thành Cổ, ông đến thả hoa đăng tại bến thả hoa trên sông Thạch Hãn và hòa mình vào phố đi bộ. Cựu chiến binh Lê Hoa là người từng tham gia nhiều trận đánh tại chiến trường Quảng Trị. Đã nhiều lần ông đã về Quảng Trị tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng đội của mình. Cựu chiến binh Lê Hoa bày tỏ, lần này đến với Thành Cổ Quảng Trị về đêm, không gian linh thiêng cùng những ánh đèn lung linh huyền ảo khiến ông dâng trào cảm xúc.“Đến đây thấy khang trang, đàng hoàng hơn. Đặc biệt, hôm nay có những ngọn đèn sáng, lung linh làm Thành Cổ - nơi thờ tự các liệt sĩ càng linh thiêng. Bây giờ dưới đất vẫn còn biết bao nhiêu mộ liệt sĩ, mỗi lần về đây cảm động lắm. Chúng ta đời đời nhớ ơn liệt sĩ, chúng ta phải quan tâm đến các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.”
Du khách dâng hương hoa các liệt sĩ ở thành cổ Quảng Trị, được giới thiệu về lịch sử của sự kiện 81 ngày đêm đỏ lửa vào năm 1972, sau đó thuyền đưa mọi người ra giữa dòng Thạch Hãn thả bè hoa và hoa đăng tưởng niệm các liệt sĩ. Giữa không gian linh thiêng trầm lắng, thời gian như ngưng đọng, người đến thăm viếng Thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn hiểu thêm những giá trị lịch sử mà cha ông đã đánh đổi bằng xương máu. Bạn Lại Thị Yến Nhi, ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cảm nhận, thế hệ trẻ khi đến với các điểm di tích lịch sử tại Quảng Trị trong những đêm tháng 7 đều có những ấn tượng không thể nào quên.“Tuổi trẻ chúng em trở về để thắp hương ghi nhớ tri ân những công sức của các anh hùng liệt sĩ, ông cha ta ngày xưa. Em ấn tượng với phần âm thanh và ánh sáng, rất nhiều nơi đã đầu tư và cũng tư thu hút giới trẻ chúng em về đây.”
Tham gia tour tham quan về đêm tại Thành Cổ Quảng Trị, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, du khách sẽ được thăm cột cờ giới tuyến, nhà liên hiệp, dâng hương bàn thờ 5 cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại phía bắc cầu Hiền Lương năm 1972, tham quan cầu Hiền Lương, trải nghiệm ẩm thực địa phương. Sau đó theo hành trình để đến với Thành Cổ Quảng Trị. Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, các tour này tạo điểm đến mới, thu hút du khách ở lại Quảng Trị vào ban đêm, đồng thời khai thác các giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ: “Việc cho ra đời sản phẩm vào dịp tháng 7 không chỉ là dịp tri ân của tháng 7 mà chúng tôi muốn gửi thông điệp đến mọi người hay về với Quảng Trị để thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ và không giới hạn không gian và thời gian. Và có thể bất cứ lúc nào thời điểm nào, người dân ở cả nước đều có thể về Quảng Trị để thực hiện tri ân liệt sĩ”./.
Viết bình luận