30 c’moo ahay, p’căn Kim Dung pấh bhrợ ooy Hội pân đil từ thiện TP.HCM. xang mưy cr’chăl, a’đoo lêy đhr’năng âng đay choom zooi bấc ngai lưm zr’nắh k’đhạp nắc lêy bhrợ pa dưr c’bhúh thiện nguyện Thu Dung. Đợ c’moo hanua, c’bhúh apêê nâu nắc ơy lêy chô bấc ooy cóh prang k’tiếc k’ruung, cher đoọng đông ặt, bhrợ pa dưr đợ poong đoọng học sinh tước ooy trường têêm ngăn lấh, zúp đoọng đợ p’niên đha rứt, khuých goo vêy pr’đơợ dưr zi lấh zr’nắh k’đhạp ặt pa zưm têêm ngăn lâng đhanuôr. P’căn Kim Dung moon, ooy đợ g’lúh lướt nâu, a’đay lưm bấc apêê pr’zợc p’niên zay học, hân đhơ cơnh đêếc tu zr’nắh k’đhạp nắc lêy lơi học đấh. Tơợ đêếc, nắc vêy cr’noọ pay băn đợ p’niên đha rứt vêy cr’noọ t’bhlâng đắh học tập: “Ooy mưy chu lướt pazao đoọng đông, xiêr đhị ta pêếh nắc lêy mưy a’mọi n’jứih glúh ooy ngoài tr’ang đoọng học. Acu ta moóh nắc năl a’mọi nâu zay học hân đhơ cơnh đêếc pr’ắt tr’mung đha rứt bhlâng. Acu pay băn a’mọi nâu tước học hành liêm xang, bơơn đại học lâng lướt pa bhrợ. Tơợ đêếc acu lêy pay băn apêê sinh viên đha rứt ha dợ zay học.”
Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Anh, pa bhrợ đhị bệnh viện Củ Chi, nắc mưy ooy đợ apêê bơơn p’căn Dung zooi đoọng, c’moo 2014 xang bêl moót đại học Y TP.HCM, pr’loọng đông Tuyết Anh cắh zâp pr’đơợ lướt học ooy phố. Pr’đoọng bêl đâu p’căn Dung lướt đoọng học bổng đhị chr’hoong Củ Chi, bơơn năl pr’ắt tr’mung âng Tuyết Anh nắc ơy pay băn zư. Vêy bơơn liêm choom cơnh xoọc đâu, bác sĩ Tuyết Anh ta luôn năl ơn lâng ting lêy bhrợ cơnh bh’rợ âng p’căn Dung bhrợ, zooi đoọng apêê zr’nắh k’đhạp: “Bêl tr’nơợp lưm a’ngắh, acu cắh vêy k’noọ ađoo nắc mưy manứih liêm ta níh. Bêl chô ooy đông nắc a’ngắh moon pa choom liêm ta níh. Acu chắp hơnh a’ngắh bấc bhlâng. Ha y chroo váih bhiệc bhrợ têêm ngăn nắc acu khám pa dứah đoọng ha đợ apêê đha rứt, p’niên đha rứt doọ pay zên.”
Cắh mưy zooi apêê sinh viên Việt Nam, p’căn Kim Dung dzợ zooi đoọng apêê sinh viên Lào. C’moo 2018, p’căn Dung nắc pay băn 2 sinh viên Lào 3 c’xêê. Xang 3 c’xêê, 2 anhi nâu nắc kiêng ặt lâng pr’loọng đông p’căn Dung nắc lêy zước ặt đợ lứch 6 c’moo học đại học, lâng dzợ pa zước pa xoọng 2 cha nặc dzợ chô ặt đh’rứah. Ooy cr’chăl nâu, p’căn Dung ta luôn xay moon lâng zâp sinh viên Lào đắh văn hoá, ch’na đh’nắh Việt Nam. Lấh mơ pay băn zư sinh viên, p’căn Dung dzợ zooi đoọng bấc apêê lưm zr’nắh k’đhạp, apêê t’coóh cắh đhị ặt g’nưm. Anoo Lý Phong Quốc, manứih đăn đông lâng p’căn Kim Dung moon: “Moon zr’nưm a’ngắh Dung nắc manứih liêm ta níh, n’hâu crêê nắc crêê, ơy lết nắc moon lết. Hân đhơ cơnh đêếc, ooy râu prá moon rơợng k’rơ nâu nắc loom luônh chắp nhêr, ta luôn zooi zâp ngai, ngai lưm zr’nắh k’đhạp nắc a’đoo zooi đoọng.”
Bêl ahay nắc bhrợ giáo viên p’rá Anh, lâng cán bộ Thương nghiệp, xang bêl đhêy hưu, p’căn Dung bhrợ quán cha cha từ thiện. Quán cha cha âng đoo nắc vêy zooi đoọng bấc ngai đha rứt váih bhiệc bhrợ. zên pa chô đắh bhiệc pa câl a’vị nâu nắc ađoo bhrợ từ thiện. T’coóh Nguyễn Kim Hiển, Trưởng Ban liên lạc manứih Việt Nam ặt cóh k’tiếc k’ruung lơơng âng UBMTTQVN quận 3, TP.HCM đoỌng năl, lâng bấc râu chrooi đoọng ha đhanuôr, p’căn Dương Thị Kim Dung bấc chu bơơn chính quyền vel đông hơnh déh: “Ooy đợ bh’nơơn bh’rợ nâu nắc phường, quận vêy k’đươi moon cher đoọng ch’ner đắh UBMTTQVN thành phố xang nặc UBND thành phố. Đhị râu k’đươi moon nắc amoó ơy bơơn bằng khen âng UBND thành phố ooy đợ tấm gương ga mắc chr’nắp.”
Lâng p’căn Kim Dung, bhrợ từ thiện, băn zooi apêê đha rứt zr’nắh nắc cắh mưy râu bhui har, nắc dzợ trách nhiệm lâng đhanuôr, vel bhươl k’tiếc k’ruung. P’căn rơơm kiêng đợ bh’rợ âng đay ting bơơn t’bhứah đoọng đhanuôr ting t’ngay ting liêm chr’nắp lấh mơ./.

Người phụ nữ hết lòng vì cộng đồng
PV Hoàng Minh
Bà Dương Thị Kim Dung sống tại Phường 5, Quận 3, TP.HCM 30 năm nay luôn tích cực tham gia công tác từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nhờ bà cưu mang, nhiều sinh viên nghèo đã có nơi ăn ở miễn phí trong suốt những năm tháng học đại học.
30 năm trước, bà Kim Dung tham gia Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM. Sau một thời gian, bà thấy khả năng của mình có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn nên quyết định thành lập Nhóm thiện nguyện Thu Dung. Những năm qua, Nhóm đã tới rất nhiều nơi trên cả nước, tặng nhà tình thương, xây những cây cầu để học sinh đến trường an toàn hơn, giúp những trẻ em nghèo khó, khuyến tật có điều kiện vươn lên hòa nhập cộng đồng. Bà Kim Dung kể, qua những chuyến đi, bà gặp nhiều bạn trẻ hiếu học nhưng gia cảnh khó khăn nên phải bỏ học đi làm sớm. Từ đó, bà nảy sinh ý định nhận nuôi những trẻ em nghèo có ý chí vươn lên trong học tập: “Trong một lần tôi đi trao nhà tình thương, ra sau bếp thấy có một cậu bé ra ngoài đường lấy ánh sáng mặt trời để học. Tôi nói chuyện thì thấy cậu bé rất là ham học nhưng gia cảnh nghèo quá. Và tôi nhận nuôi cậu bé đó tới lớn ăn học đàng hoàng tử tế, đậu đại học ra trường đi làm. Từ đó tôi quyết định nuôi sinh viên nhà nghèo nhưng phải học.”
Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Anh, công tác tại bệnh viện Củ Chi, là một trong những người được bà Dung cưu mang kể, năm 2014, sau khi đỗ Đại học Y TP.HCM, gia đình Tuyết Anh không đủ điều kiện cho chị lên thành phố ăn học. May mắn khi đó bà Dung đi phát học bổng tại huyện Củ Chi, biết được hoàn cảnh của Tuyết Anh nên đã nhận nuôi dưỡng. Có được thành công như ngày hôm nay, bác sĩ Tuyết Anh luôn biết ơn và muốn noi gương mẹ nuôi giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn: “Lúc đầu gặp cô, em chưa từng nghĩ là có người tốt như vậy. Khi về nhà rồi, cô bao dung, chỉ bảo từng chút một. Em cảm thấy biết ơn cô nhiều lắm. Sau này em có công việc ổn định rồi, em khám bệnh cho những người nghèo, trẻ em nghèo thì miễn phí không lấy tiền.”
Không chỉ giúp đỡ sinh viên Việt Nam, bà Kim Dung còn hỗ trợ cả sinh viên Lào. Năm 2018, bà Dung nhận nuôi 2 sinh viên Lào 3 tháng. Sau 3 tháng, cả 2 muốn tiếp tục gắn bó với gia đình bà nên đã xin ở hẳn suốt 6 năm học đại học và còn rủ thêm 2 người bạn khác đến ở cùng. Trong thời gian sống cùng nhà, bà Dung thường xuyên giới thiệu với các sinh viên Lào về văn hóa, ẩm thực Việt Nam. Ngoài nhận nuôi sinh viên, bà Dung còn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, người già không nơi nương tựa. Anh Lý Phong Quốc, hàng xóm với bà Kim Dung cho biết: “Nói chung cô Dung là người chính trực, nghiêm khắc, cái nào sai là sai còn đúng là đúng. Tuy nhiên là trong cái nghiêm khắc là lòng yêu thương, luôn giúp đỡ mọi người, ai gặp khó khăn thì cô luôn sẵn sàng giúp đỡ.”
Từng là một giáo viên tiếng Anh, và cán bộ Thương nghiệp, sau ngày nghỉ hưu, bà Dung mở quán cơm từ thiện. Quán ăn của bà đã giúp nhiều người nghèo có công ăn việc làm. Lợi nhuận từ bán cơm đều được bà làm từ thiện. Ông Nguyễn Kim Hiển, Trưởng Ban liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 3, TPHCM cho biết, với nhiều đóng góp cho cộng đồng, bà Dương Thị Kim Dung nhiều lần được chính quyền địa phương nêu gương, khen thưởng: “Qua những thành tích đó thì phường, quận có đề nghị khen thưởng ở bên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố rồi là UBND TP. Qua đề nghị thì chị đã nhận được bằng khen của UBND thành phố về “Những tấm gương thầm lặng và cao cả”.”
Với bà Kim Dung, làm từ thiện, nuôi người dưng không chỉ là niềm vui, mà còn là trách nhiệm, bổn phận với đồng bào, quê hương đất nước. Bà mong muốn những hành động của mình ngày càng được nhân rộng để xã hội ngày một tốt đẹp hơn./.
Viết bình luận