PA DƯR LOOM CR’ER
Thứ ba, 09:09, 08/07/2025 CTV Xuân Yến CTV Xuân Yến
Bh’rợ bhrợ băr dzang bhưah loom cr’er, p’têêt zâp ngai đha nuôr bơơn cán bộ, hội viên pân đil xơợng bhrợ cơnh lâng bâc bh’rợ liêm la lua, đơơng chô râu chr’năp ooy loom ma nưih.

 

Năc tơơp vaih tơợ chr’năp n’nâu, bâc c’moo ha nua, amoó Lê Thị Tình (52 c’moo) coh chr’val Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi âi dưr vaih “đhị p’têêt” âng loom cr’er, năc đhị za nươr mâng nhâm ha bâc ngai zr’năh k’đhap.

 

Lâh 3 c’moo ha nua, amoó Tình dưr vaih đhị za nươr loom ha pr’căn Nguyễn Thị Ngạt, 96 c’moo, coh chr’val Vạn Tường. Adich Ngạt căh vêy ca coon cha chau, ma mông muy a đoo. Amoó Tình đh’rưah lâng apêê ađhi amoó coh chr’val tươc prih dooh đong xang, tang leh, hoọm rao lâng k’rang ting g’luh cha cha ha dich. Loom luônh n’năc âi bhrợ pa ngăn loom t’cooh, zooi adich Ngạt p’xoọng pr’đơợ ma mông, p’xoọng râu bhui har coh pr’ăt tr’mông. Adich Nguyễn Thị Ngạt, xay moon: “Zêng amoó Tình zooi lưch, zâp râu công zêng amoó bhrợ. Rao bat đhuôh, r’rao p’pưah. Nâu câi acu năc tơt muy đhị, căh choom bhrợ râu rí. Ga vơh lưch. Zâp râu công amoó Tình”.

Cơnh lâng bh’rợ liêm ghit,  chr’năp la lua đhị vêêl đong, amoó Lê Thị Tình âi bhrợ pa dưr bh’rợ clan bhưah k’rơ. Tươc đâu, amoó Tình đh’rưah lâng apêê ađhi amoó âi zooi ta luôn ha 5 apêê t’cooh t’ha c’mai da dô đhị vêêl đong. Amoó Lê Thị Tình xay moon: “Z’zêệ ơ uh x’roong, p’chêên a xiu ha ngăh. T’mooh a ngăh  cha hâu, năc acu uh zêệ ting cr’noọ âng a ngăh. Cha xang  năc acu ra gah pa liêm, prih dooh đong xang, lăp pa liêm xa nâp, đhr’nuum pr’lop. Acu zooi ađoo năc lêy cơnh ca căn đây âh”.

Amoó Tình căh muy năc p’too moon hội viên ting pâh bh’rợ, năc dzợ đhị p’têêt pa zum loom cr’er bhlưa apêê ngai liêm loom lâng apêê ngai da dô ca er xooc kiêng đhị za nươr. Coh bha nụ, vêy 5 achâu bơơn apêê đơn vị đơp  băn, zooi đoọng bha ar pa tơ tươc trường, bâc hội viên đha rưt bơơn zooi đoọng ch’nêêh lâng zên zooi đoọng ting c’xêê. C’la amoó Tình công p’too moon ađhi amoó “r’ving” zooi apêê hội viên zr’năh k’đhap căh câ  vă zên đoọng bhrợ cha, pa dưr tr’mông tr’meh. K’đhơợng bhrợ “Gọ pr’chơh cr’er” cơnh lâng hun pr’chơh bhrợ ngăn loom apêê adich abhươp, p’niên pa nar, p’niên zr’năh k’đhap. Amoó Phạm Thị Hạnh, chr’val Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi moon: “Lêy amoó Tình đơc đoọng loom luônh chăp nhêr, tươc zư x’mir lêy cơnh đêêc năc c’la cu công lêy moon amoó năc đoo ma nưih tr’haanh liêm choom âng Hội liên hiệp pân đil chr’val”.

5 c’moo ha nua, amoó Tình bâc chu đơp Bằng khen, Giấy khen âng tỉnh lâng chr’val cher. N’đhơ cơnh đêêc, râu hâng hơnh bhlâng âng amoó âi băr dzang loom cr’er, zooi apêê da dô ca er vêy p’xoọng đhị za nươr đoọng t’bhlâng. Amoó Lê Thị Tình, xay moon: “Acu vêy loom đoọng k’rang ha pêê ta bhuch da dô năc xơợng yêm loom. Xơợng n’hil lâng a đay bơơn zooi apêê đoo năc pr’ăt tr’mông apêê đoo ta clơ lâh, bhui har lâh. Acu công xơợng hâng hơnh, yêm loom lâh”.

Zâp bh’rợ liêm crêê, n’đhơ k’tứi, công bhrợ t’vaih muy cr’đơơng bh’rợ liêm loom. Lâng năc apêê acoon ma nưih cơnh amoó Tình, p’zay chroi đoọng băr dzang bhưah đợ râu liêm crêê coh pr’ăt tr’mông zâp t’ngay./.

THẮP LỬA YÊU THƯƠNG

Hành trình lan tỏa yêu thương, gắn kết cộng đồng được cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện bằng những việc làm giản dị, mang đến những giá trị nhân văn. Xuất phát từ ý nghĩa này, nhiều năm qua, chị Lê Thị Tình (52 tuổi) ở xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi đã trở thành “nhịp cầu” của yêu thương, là chỗ dựa tin cậy cho nhiều mảnh đời khó khăn

Hơn 3 năm qua, chị Tình trở thành chỗ dựa tinh thần cho bà Nguyễn Thị Ngạt, 96 tuổi, ở xã Vạn Tường. Bà Ngạt không có con cháu, sống một mình. Chị Tình cùng với các chị em trong xã tới quét dọn nhà cửa, tắm rửa và lo từng miếng ăn cho cụ. Tình cảm ấy đã sưởi ấm tuổi già, giúp bà Ngạt thêm nghị lực sống, thêm niềm vui trong phần đời còn lại. Bà Nguyễn Thị Ngạt, chia sẻ: “Chị Tình chỉ giúp hết, thứ gì chỉ cũng làm hết. Rửa chén, nấu bát, giặt quần đồ. Giờ bà vậy bà lết thôi, tắm sao được. Nhờ hết thôi. Thứ gì cũng chị Tình”.

Bằng việc làm cụ thể, thiết thực tại cơ sở, chị Lê Thị Tình đã khơi nguồn cho phong trào lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, chị Tình cùng các chị em đã giúp đỡ thường xuyên cho 5 cụ già neo đơn tại địa phương. Chị Lê Thị Tình chia sẻ: “Nấu ăn, nấu cơm cho cô, kho cá, nấu canh cho cô. Hỏi cô ăn gì thì mình nấu theo ý cô. Ăn xong thì mình dọn dẹp, quét nhà, quần áo, xếp mùng mền. Mình giúp đó thì cũng như người mẹ của mình vậy”.

Chị Tình không chỉ là người vận động hội viên tham gia phong trào, mà còn là cầu nối yêu thương giữa những tấm lòng hảo tâm với những mảnh đời đang cần được nương tựa. Trong xóm, có 5 cháu được các đơn vị nhận đỡ đầu, trợ giúp sách vở tới trường, nhiều hội viên nghèo được hỗ trợ gạo và tiền trợ cấp mỗi tháng. Bản thân chị Tình cũng vận động các chị em “vần công” giúp các hội viên khó khăn, hoạn nạn hoặc mượn vốn để làm ăn, phát triển kinh tế. Duy trì “Nồi cháo yêu thương” với những suất cháo làm ấm lòng các cụ già, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chị Phạm Thị Hạnh, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi nói “Thấy chị Tình dành tình cảm, tình yêu thương đến chăm sóc như thế thì bản thân tôi cũng ghi nhận là gương tiêu biểu của Hội LHPN xã”.

5 năm qua, chị Tình nhiều lần nhận Bằng khen, Giấy khen do tỉnh và xã trao tặng. Thế nhưng, hạnh phúc lớn nhất của chị là đã lan tỏa yêu thương, giúp người yếu thế có thêm điểm tựa để bước tiếp. Chị Lê Thị Tình, bộc bạch: “Mình có tâm để lo cho những người kém may mắn thì mình thấy trong lòng vui. Thấy thoải mái và mình được cái là khi mình giúp được họ thì cuộc sống họ vui hơn. Mình cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ và thấy mạnh mẽ hơn”.

Mỗi việc tử tế, dù nhỏ, cũng làm nên một xã hội nhân ái. Và chính những con người như chị Tình, âm thầm mà bền bỉ, đang góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp giữa đời thường./.

CTV Xuân Yến

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC