Phóng viên âng vel bhươl
Thứ tư, 16:06, 22/06/2022
Lấh 20 c’moo bhrợ bh’rợ báo cung mơ đêếc cr’chăl c’moo nhà báo Tấn Sỹ, Phòng Dân tộc lâng Miền núi, Đài PT-TH Quảng Nam ặt pazưm lâng đhanuôr acoon cóh tỉnh Quảng Nam. Cắh mưy ặt tr’đăn, năl liêm ghít pr’ắt tr’mung, văn hoá âng đhanuôr nắc ooy đợ g’lúh boo đhí, túh bhlong, hr’cấh ha voóh da ding, nhà báo Tấn Sỹ cắh chấc k’noọ zr’nắh k’đhạp, k’rang k’pân nắc lêy moót chô ooy đợ zr’lụ zr’nắh k’đhạp bhlâng đoọng đấh loon âng đơơng cr’liêng xa nay, c’léh cha nụp ooy đợ zr’lụ zr’nắh k’đhạp bhlâng đoọng đấh loon âng đơơng cr’liêng xa nay, c’léh cha nụp chô tước apêê xơợng lêy truyền hình prang k’tiếc k’ruung... Lâng cr’noọ bh’rợ, liêm ta níh lâng bh’rợ, nhà báo Tấn Sỹ bơơn đhanuôr acoon cóh k’coong ch’ngai Quảng Nam chắp nhêr, tin đươi lâng moon lâng pr’đợc nha nhêr “Nhà báo âng vel bhươl”.

 

Đhí a’muốt số 9 lứch c’moo 2020 ơy lướt zi lấh k’noọ 2 c’moo, pr’ắt tr’mung âng kr’bhâu pr’loọng đhanuôr Gỉe Triêng cóh chr’val Phước Thành, chr’hoong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam ơy r’dợ têêm ngăn. Vel bhươl, đông xang ơy bơơn chính quyền k’rong bhrợ t’mêê, đhanuôr cung ơy bhrợ têng cha têêm ngăn. Đợ vel đông crêê boo đhí túh bhlong ta coọng p’loong, pa hư lơi xoọc đâu nắc ơy pa dưr pa liêm k’rơ cớ. Ting cơnh t’coóh Hồ Văn Phức, Chủ tịch UBND chr’val Phước Thành, chr’hoong Phước Sơn, lấh mơ râu k’rang lêy âng Đảng, Nhà nước, zooi đoọng c’rơ bh’rợ âng prang đhanuôr, râu dưr k’rơ liêm âng zâp vel đông Gỉe Triêng vêy râu chrooi đoọng ga mắc âng phóng viên, nhà báo cóh cr’loọng tỉnh lâng tỉnh lơơng đấh loon âng đơơng cr’liêng xa nay, xay moon liêm ta níh. Ooy đâu, c’bhúh phóng viên Đài PT-TH Quảng Nam âng nhà báo Tấn Sỹ k’đơơng a’cọ nắc ơy ặt bhrợ cóh đâu, đh’rứah ặt cha, ting bhrợ pa dưr pa liêm râu boo đhí túh bhlong đợc lơi đhị zr’lụ Phước Thành bơơn đhanuôr xay moon, hơnh déh liêm chr’nắp. Tu bêl k’noọ 1 tuần dưr váih tu bhiệc prang chr’val Phước Thành ta cắt, k’đoong zêng, nắc đợ cr’liêng xa nay, bha ar xrặ, phóng sự  tr’nơợp âng nhà báo Tấn Sỹ bhrợ pa xưl cóh VTV1, VTV5, QRT... xay moon tước đhanuôr prang k’tiếc k’ruung năl tước đợ râu bil hư hi lêệng âng chr’val k’coong ch’ngai nâu xoọc lưm. Tu cơnh đêếc, zâp bh’rợ lêy zooi, trông dấc âng đhanuôr prang k’tiếc k’ruung đấh loon chô tước đhanuôr Gỉe Triêng cóh đâu. T’coóh Hồ Văn Phức, Chủ tịch UBND chr’val Phước Thành, chr’hoong Phước Sơn đoọng năl: “Bêl vel đông ta cắt k’đoong k’noọ 1 tuần bêl đhí a’muốt số 9 c’moo 2020, phóng viên Tấn Sỹ lâng c’bhúh PV lơơng ơy vêy mặt đhị đâu, đấh loon âng đơơng cr’liêng xa nay liêm ghít tước lâng đhanuôr prang k’tiếc k’ruung đợ râu bil hư hi lêệng âng đhanuôr xoọc ặt zâng. Xang đhí a’muốt nâu, PV Tấn Sỹ lâng zâp phóng viên lơơng zêng lêy tuần n’đoo cung lêy chô, ặt lâng đhanuôr zr’lụ boo đhí túh bhlong đoọng năl ghít đhr’năng bh’rợ cóh đâu, pr’ắt tr’mung đhanuôr ha cơnh.”

Cắh mưy cóh chr’val Phước Thành, chr’hoong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam nắc lấh 20 c’moo bhrợ bh’rợ báo, nhà báo Tấn Sỹ dzợ p’zay lướt vốch lâng chô đấh bhlâng zâp đhị váih boo đhí, túh bhlong, hr’cấh ha voóh da ding cơnh cóh Trà Leng, Khe Chữ, Phước Lộc... Lâng cr’noọ cr’niêng âng đơơng cr’liêng xa nay đấh bhlâng, liêm ta níh bhlâng đợ đhị zr’lụ boo đhí, hr’cấh ha voóh da ding, nhà báo Tấn Sỹ cắh chấc k’rang k’pân chô tước zâp đhị zr’lụ nâu. Tơợ đợ cr’liêng xa nay liêm ta níh nâu zúp đoọng Đảng, Nhà nước đấh vêy đợ cr’liêng xa nay liêm ghít lêy bhrợ pa dưr cớ pr’ắt tr’mung đhanuôr zr’lụ đâu.

Ting cơnh nhà báo Tấn Sỹ, bhiệc lêy chô moót ooy đâu nắc vêy âng đơơng đoọng ha đợ phóng sự chr’nắp liêm ooy pr’ắt tr’mung, đợ tác phẩm pr’hay chr’nắp đoọng apêê lêy xơợng. râu bhui har âng mưy nhà báo cóh k’coong ch’ngai nắc bơơn lêy đhanuôr k’bhộ ngăn, têêm ngăn xang đợ g’lúh boo đhí, túh bhlong. Nhà báo Tấn Sỹ xay moon ooy bêl ahay cắh ha mơ choom ha vil lâng bh’rợ tr’nêng âng đay: “Hay bhlâng nắc g’lúh boo túh c’moo 2020, azi nắc lướt chô ta luôn, n’jứah lướt lâng xe ga mắc, xang nặc lướt dzung, xang nặc xiêr boọ acoon bhuông lâng nắc lướt dzung cóh crâng lấh 8 tiếng đồng hồ đoọng chô tước đhị lưm cắh pr’đoọng. bêl đêếc, c’la cu mưy k’noọ bhrợ ha cơnh đoọng vêy chô tước đhị lưm boo đhí, túh bhlong đấh bhlâng, âng đơơng cr’liêng xa nay đấh đhị râu bil bal âng đhanuôr đoọng Trung ương, tỉnh vêy râu zooi đoọng đấh loon ha đhanuôr zr’lụ đâu. Cr’noọ bêl đêếc mưy cơnh đêếc a’năm, ha dợ zâp râu ga lêếh k’bao bêl đêếc cắh dzợ váih.”

Nhà báo Nguyễn Hải, Trưởng phòng Dân tộc lâng Miền núi, Đài PT-TH Quảng Nam đoọng năl, nhà báo Tấn Sỹ nắc mưy ooy đợ phóng viên bhriêl ta bách, zay xa răng bhlâng âng phòng lâng âng Đài PT-TH Quảng Nam xoọc đâu: “Ooy đợ c’bhúh phóng viên âng Đài nắc PV Tấn Sỹ ta lêy nắc phóng viên bha lâng âng Phòng lâng âng Đài QRT. Ooy phóng viên Tấn Sỹ vêy râu zay ta bách, liêm ta níh lâng bh’rợ, lâng vêy pr’ắt bh’rợ liêm ta níh, tr’đăn lâng zr’lụ đhanuôr acoon cóh cóh tỉnh. Hân đhơ boo đhí, túh bhlong, hr’cấh ha voóh da ding cắh cậ zâp bh’rợ bhiệc bhan, pr’ắt tr’mung zâp t’ngay âng đhanuôr nắc phóng viên Tấn Sỹ zêng vêy mặt đấh loon âng đơơng cr’liêng xa nay tước đhanuôr. zâp tác phẩm báo chí âng PV Tấn Sỹ bhrợ lâng zâp apêê pr’zợc zêng vêy cr’liêng xa nay, xay moon liêm ghít, zúp đoọng đhanuôr năl liêm ghít lấh mơ ooy pr’ắt tr’mung zr’lụ đhanuôr acoon cóh.”

22 c’moo ặt bhrợ lâng bh’rợ báo, nhà báo Tấn Sỹ dzợ bơơn ta năl tước lâng bấc ch’ner Vàng, Bạc đhị zâp g’lúh Liên hoan Truyền hình prang k’tiếc k’ruung, cung cơnh zâp ch’ner Nhất, Nhì, Ba, ch’ner Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam. Tu râu moót bhrợ, zay ta bách, liêm ta níh lâng bh’rợ, nhà báo Tấn Sỹ dzợ bơơn mưy ch’ner chr’nắp nắc đoo “loom luônh tin đươi, chắp nhêr âng k’bhạn đhanuôr cóh vel bhươl” Nâu đoo nắc râu p’too p’zương ga mắc chr’nắp đoọng nhà báo Tấn Sỹ t’bhlâng bh’rợ lêy chô ooy k’coong ch’ngai ting vêy pa xoọng bấc tác phẩm báo chí liêm pr’hay đoọng ha đhanuôr lêy xơợng truyền hình cóh tỉnh lâng prang k’tiếc k’ruung./.

 

Phóng viên của làng  

                                     CTV Thảo Nguyên

Hơn 20 năm theo nghề báo cũng chừng đó thời gian nhà báo Tấn Sỹ, Phòng Dân tộc và Miền núi, Đài PT-TH Quảng Nam gắn bó với vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam. Không chỉ gần gũi, am hiểu đời sống văn hóa của bà con mà trong những đợt thiên tai bão lũ, sạt lở núi, nhà báo Tấn Sỹ không ngại khó khăn, nguy hiểm, dấn thân vào những vùng khó khăn nhất để kịp thời chuyển tải thông tin, hình ảnh chân thật nhất đến khán giả xem truyền hình cả nước…Với cái tâm, lòng nhiệt huyết với nghề, nhà báo Tấn Sỹ được bà con dân tộc thiểu số ở miền núi Quảng Nam tin yêu và gọi bằng cái tên thân thương “nhà báo của làng”.   

  Cơn bão số 9 hồi cuối năm 2020 đã đi qua gần hai năm, đời sống của hàng ngàn hộ đồng bào Giẻ Triêng ở xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã dần ổn định. Làng bản, nhà cửa đã được chính quyền đầu tư xây mới, người dân cũng đã khai hoang phục hóa đất sản xuất. Những ngôi làng bị bão lũ cuốn trôi giờ đây đã hồi sinh trở lại một cách mạnh mẽ. Theo ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, ngoài sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, trợ lực của toàn xã hội, sự hồi sinh của các bản làng Giẻ Triêng có sự đóng góp rất lớn của phóng viên, nhà báo trong và ngoài tỉnh đã kịp thời đưa tin, phản ánh chân thật. Trong đó, nhóm phóng viên Đài PT-TH Quảng Nam do nhà báo Tấn Sỹ dẫn đầu đã kiên trì bám trụ, cùng ăn, cùng ở, khắc phục thiên tai bão lũ tại xã Phước Thành được bà con đánh giá cao. Bởi, thời điểm gần 1 tuần xảy ra thiên tai cả vùng Phước Thành bị chia cắt, cô lặp hoàn toàn thì chính những tin, bài, phóng sự đầu tiên do nhà báo Tấn Sỹ thực hiện phát sóng trên VTV1, VTV5, QRT… phản ánh đến người dân cả nước biết đến những thiệt hại nặng nề mà xã vùng cao này gặp phải. Nhờ đó, các hoạt động cứu trợ, tiếp tế của đồng bào cả nước đã kịp thời đến với bà con Giẻ Triêng nơi đây. Ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, cho biết:Khi địa bàn bị cô lập gần 1 tuần trong cơ bão số 9 năm 2020, phóng viên Tấn Sỹ và nhóm PV khác đã có mặt tại hiện trường, kịp thời chuyển tải thông tin nhanh nhất đến với đồng bào cả nước những thiện hại nặng nề mà bà con phải gánh chịu. Rồi sau cơ bão, phóng viên Tấn Sỹ và các phóng viên khác hầu như tuần nào cũng quay lại, ở lại cùng bà con vùng thiên tai để nắm bắt tình hình, cuộc sống bà con.”

Không chỉ ở xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam mà hơn 20 năm gắn bó nghề, nhà báo Tấn Sỹ còn lăn lộn, bám trụ và xuất hiện gần như sớm nhất ở những vụ thiên tai, sạt lở núi như Trà Leng, Khe Chữ, Phước Lộc… Với tâm niệm chuyển tải thông tin nhanh nhất, chân thật nhất tại những vùng thiên tai, sạt lở núi, nhà báo Tấn Sỹ không ngại dấn thân, nguy hiểm đến tính mạng để lăn xả vào các vùng thiên tai, bão lũ. Từ những thông tin chân thực đó giúp Đảng, Nhà nước sớm có những hoạt động tái thiết cuộc sống của bà con vùng thiên tai. Theo nhà báo Tấn Sỹ, sự dấn thân đó đã mang lại cho anh những phóng sự mang đậm hơi thở cuộc sống, những tác phẩm có sức lay động lòng người nhất. Niềm vui của một nhà báo vùng cao là thấy được bà con no cái bụng, ấm cái thân và an toàn sau những đợt thiên tai, bão lũ. Nhà báo Tấn Sỹ chia sẻ hồi ức không thể nào quên đã trải qua với nghề: “Nhớ nhất là đợt thiên tai năm 2020, chúng tôi phải di chuyển liên tục, vừa đi bằng ô tô, rồi đi bọ, xong chuyển sang cano và tiếp tục đi bộ trong rừng hơn 8 tiếng đồng hồ để đến hiện trường. Lúc đó, bản thân mình chỉ nghĩ được làm sao tiếp cận được hiện trường nhanh nhất, chuyển tải thông tin nhanh nhất sự tan thương mất mát của bà con để Trung ương, tỉnh có sự hỗ trợ kịp thời cho bà con vùng thiên tai. Suy nghĩ lúc đó chỉ có như vậy thôi, còn mọi sự mệt mỏi của bản thân lúc đó không còn quan trọng nữa.”

Nhà báo Nguyễn Hải, Trưởng phòng Dân tộc và Miền núi, Đài PT-TH Quảng Nam cho biết, nhà báo Tấn Sỹ là một trong những phóng viên năng động, xông xáo nhất của Phòng và của Đài PT-TH Quảng Nam hiện nay: “Trong số đội ngũ phóng viên của Đài thì nổi lên phóng viên Tấn Sỹ có thể xem là phóng viên đầu đàn của Phòng và của Đài QRT. Ở phóng viên Tấn Sỹ có sự nhiệt huyết với nghề báo và có mối quan hệ rất thân thiết đối với vùng đồng bào thiểu số trong tỉnh. Dù trong hoàn cảnh nào, thiên tai, bão lũ, sạt lở núi hay các hoạt động lễ hội, đời sống thường ngày của đồng bào thì phóng viên Tấn Sỹ đều có mặt ngay để đưa thông tin đến với công chúng. Các tác phẩm báo chí của phóng viên Tấn Sỹ thực hiện cùng các đồng nghiệp đều có nội dung, chất lượng cao phản ánh rất là thiết thực, mang lại hiệu ứng tích cực, giúp người dân hiểu hơn về cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.”

22 năm gắn bó nghề báo, nhà báo Tấn Sỹ còn được biết đến với nhiều giải Vàng, Bạc tại các kỳ Liên hoan Truyền hình toàn quốc, cũng như các giải Nhất, Nhì, Ba, giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam. Chính sự dấn thân, tâm huyết, trách nhiệm với nghề, nhà báo Tấn Sỹ còn nhận được một giải thưởng quan trọng nhất đó chính là “lòng tin yêu mến phục của hàng vạn bà con dân tộc thiểu số vùng cao”. Nhà báo Tấn Sỹ được bà con xem như là người con của làng. Đó chính là niềm động viên lớn nhất để nhà báo Tấn Sỹ tiếp tục hành trình ngược núi à ngày càng có thêm nhiều tác phẩm báo chí chất lượng để phục vụ bà con khán giả truyền hình trong tỉnh và cả nước./.

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC