Coh đhr’năng đêêc, cr’nọo bh’rợ “Apêê pr’loọng cha groong rooh cat” đhị cơ sở ơy vaih năc rau cha groong chr’năp bhlầng, chroi k’rong zư lêy a chắc a rang lâng cr’van cr’bhộ âng đhanuôr
Zr’lụ ca noong k’tiếc Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, đhị ặt ma mông âng đhanuôr Cơ Tu, pr’ặt tr’mông đhanuôr dzợ bấc rau k’đhap k’ra, ta bhuch bấc rau ha dợ tr’mông âng đhanuôr tệêm ngăn. Năc bêl t’ngay 2/2/2023, muy tu bhiệc rooh cat ngân dưr vaih đhị vel A Râng, chr’val A Xan, chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam (ty) bhrợ 5 đhr’nong đong âng đhanuôr Cơ Tu lưch rooh cat zêng. Coh đêêc vêy đong ặt âng pr’loọng a moó Đinh Thị Thuận t’mêê moọt ặt 2 c’moo.
Đhr’nong đong t’mêê choh tơợ rau k’đhap zr’năh, chroi k’rong tr’bứi tơợ pa câl ha roo cha neh, đeh a băng, pa câl c’rêê đoọng câl pr’đươi bhrợ đong. Amoó Thuận trúih: Cơnh lâng pr’loọng amoó, đong ặt năc căh muy đhị k’đâu boo p’răng nắc dzợ rau đương rơơm, đhị ặt ma mông tệêm ngăn tơợ nắc mơ c’xêê c’moo pa zay bhrợ t’bơơn.
Ha dợ ặt căh đhiệp 2 c’moo lâh dưr rooh cat zêng.“Dzợ cu hay, mơ bơr pêê giờ ra diu, đong zi zập ngai bêch ha dợ k’diic cu bơơn xơơng apêê gr’rooh. Azi lưch dưr xó, cơnh a cu xoọc bhặ ca coon lêy coh đong apêê ađhớ lưch rooh. Acu căh ngoọ tước đong zi cung rooh mơ đêêc. Oih rọ lalâh đâh, căh dzợ choom trôông, pa xó rau rị. Căh mơ đanh lưch rooh… Tơợ bêl rooh năc đoo, pr’loọng đong zi ặt coh đong k’bhuh xoọng lâng đhanuôr coh đâu zooi zập rau. Xoọc tơợp k’rang bhlầng, căh năl tước ha bêl vêy choom choh cớ đong ặt. Ha dợ năc vêy rau k’rang âng Đảng, Nhà nước lâng đhanuôr coh đâu zooi azi bơơn choh bhrợ đong ặt t’mêê liêm mâng cơnh đâu”.
Tơợp c’moo đâu, chr’val Hùng Sơn năc dưr vaih 1 tu bhiệc rooh đong, bhrợ rooh zêng 1 đhr’nong đong đhanuôr. Cơnh lâng đhr’năng nâu, tơợ pa zưm đơn vị hành chính, đh’rưah lâng pa mâng bộ máy lâng pa dưr c’rơ đoàn kết pazêng đhanuôr, Công an chr’val Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng ơy đâh bhrợ t’vah cr’noọ bh’rợ “Apêê pr’loọng đong cha groong rooh cat”. Xoọc đâu, prang chr’val vêy 3 tổ, zập tổ 15 cha nắc xoọc bhrợ cr’noọ bh’rợ nâu. Rau chr’năp âng cr’noọ bh’rợ nâu nắc pa zưm ghit lâng cr’noọ bh’rợ “zr’lụ t’pặt rooh cat vel bhươl” đhị 24 vel âng chr’val.
Thượng úy Đặng Văn Tân – Tổ trưởng Cảnh sát zr’lụ, Công an chr’val Hùng Sơn đoọng năl, năc vel đong đhr’đấc đhr’luônh, c’lâng p’rang lướt chô k’đhap zr’năh, đác đoong ch’ngai bhrợ đhr’năng t’pặt rooh cat lưm k’đhap pa bhlầng.
Tu cơnh đêêc, pazêng c’moo hay, chính quyền vel đong đh’rưah lâng k’bhuh biên phòng ơy t’bhlầng bh’rợ xay moon, t’pâh đhanuôr pa ghit ting pâh cha groong rooh cat.“K’bhuh Công an chr’val ta luôn tước cha mêệt lêy, pa choom đoọng ha đhanuôr năl zập đhr’năng buôn vaih rooh cat, bhrợ liêm bh’rợ xay moon. Zập c’moo, cung bhrợ thực tập pa choom cơnh đoọng cha groong rooh cat. Bh’rợ t’vaih đhr’năng rooh xang năc đoọng đhanuôr lâng cán bộ pâh t’pặt, đoọng apêê năl cơnh đươi dua pr’đươi t’pặt rooh cat. bh’rợ đoọng ha đhanuôr loih, năl cơnh cha groong ha dang vaih rooh cat lalua đhị vel đong, đhị zr’lụ đay ặt ma mông”.
T’cooh Nguyễn Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND chr’val Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng moon ghit, vel đong ta luôn pa ghit bh’rợ cha groong rooh cat pa têệt lâng pa dưr pr’ặt tr’mông âng đhanuôr, tệêm ngăn pr’ặt tr’mông vel bhươl. Cr’chăl hay, UBND chr’val Hùng Sơn ơy k’đươi moon apêê đơn vị chức năng pa zưm bhrợ liêm bh’rợ cha groong rooh cat. Jưah lâng đêêc, Mặt trận lâng đoàn thể t’bhlầng bh’rợ xay moon, k’đươi t’pâh đhanuôr pa dưr dal c’rơ cha groong, zư liêm mâng. Đươi vêy rau pa zưm bhrợ liêm choom, vel đong doọ đơc vaih đhr’năng rooh cat ga măc, pa xiêr đhr’năng bil bal đăh ma nuyh lâng cr’van cr’bhộ.
“Coh cr’chăl ha y, UBND chr’val năc t’bhlầng bh’rợ xay moon c’năl pháp luật đăh cha groong rooh cat tước zập pr’loọng đhanuôr. Chr’val pa bhlầng pa ghit tước zập pr’loọng bhrợ cha, kinh doanh đhị zr’lụ buôn vaih rooh cat; pa mâng k’bhuh cha groong rooh cat đhị vel bhươl. Đh’rưah, bhrợ lớp tập huấn lâng diễn tập bh’rợ cha groong rooh cat, trôông dấc bhrêy tăh ting cr’chăl. Tước đâu, chr’val ra văng pa xoọng pr’đươi cha groong rooh cat, trôông dấc liêm choom cơnh lâng đhr’năng âng vel đong. Coh bh’rợ cha mêệt lêy, UBND chr’val năc pa zưm ghit lâng công an, dân quân, đoàn thể lâng đhanuôr đâh bơơn lêy đhr’năng rooh cat lâng t’pặ đâh loon. Lâh mơ, UBND chr’val cung bhrợ pa dưr bh’rợ đăh cha groong rooh cat. Bh’rợ nâu pa têệt lâng pr’đơợ “pr’loọng đong tệêm ngăn cha groong rooh cat, zr’lụ đhanuôr ặt ma mông tệêm ngăn cha groong rooh cat”.
Choom lêy, tơợ rau ting moọt bhrợ đh’rưah âng chính quyền, k’bhuh chức năng lâng c’rơ đoàn kết âng đhanuôr, bh’rợ cha groong rooh cat đhị zr’lụ da ding ca coong ca noong k’tiếc Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng ơy vêy bấc rau dưr liêm. Tơợ rau xay moon, pa too pa choom âng chính quyền vel đong lâng zập k’bhuh cha groong rooh cat, đhanuôr ơy pa ghit ra văng pr’đươi cha groong rooh cat đhị đong.
Amoó Coor Thị Bân ặt vel Ganil, chr’val Hùng Sơn đoọng năl, tơợ bêl pa câl tạp hóa lâng pa câl xăng năc amoó ơy ra văng liêm choom bh’rợ cha groong rooh cat ting pa choom âng cán bộ.“Lalăm a hay, đhị vel apêê vaih đhr’năng rooh cat. Lêy apêê bil lưch đong xang, cr’van cr’bhộ lêy da dô pa bhlầng. Nâu kêi, zập ha dưm cu cha mêệt lêy ghít điện, t’pặt lưch oih oọ đơc r’hố. pa ghit điện, oih đoọng zư lêy đong xang, cr’van cr’bhộ âng đong đay. Cơnh lâng đong cu, tu vêy pa câl xăng năc vêy Công an lâng cán bộ ta luôn tước cha mêệt lêy”./.
CÔNG TÁC PCCC Ở VÙNG BIÊN GIỚI HÙNG SƠN
Ở vùng biên giới Hùng Sơn xa xôi của thành phố Đà Nẵng, địa hình đồi núi hiểm trở, nhà cửa của đồng bào Cơ Tu thường làm bằng gỗ, tre nứa, nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn. Trong bối cảnh đó, mô hình “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy” tại cơ sở đã trở thành lá chắn quan trọng, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản cho bà con
Vùng biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, nơi sinh sống của đồng bào Cơ Tu, cuộc sống bà con còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn luôn bình yên. Thế nhưng, rạng sáng ngày 2/2/2023, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại thôn A Râng, xã A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam trước đây khiến 5 ngôi nhà sàn của bà con Cơ Tu bị thiêu rụi hoàn toàn. Trong số đó, có nhà của gia đình chị Đinh Thị Thuận mới vào ở được 2 năm. Ngôi nhà vừa mới dựng lên sau bao tháng ngày vất vả tích góp, từ mồ hôi nước mắt, từ từng gùi gạo, từng bó mây đổi lấy tiền mua vật liệu.
Chị Thuận kể: Với gia đình chị, ngôi nhà không chỉ là chỗ che nắng che mưa, mà còn là niềm hy vọng, là chốn an yên sau những ngày dài lao động. Vậy mà chỉ mới ở chưa được hai năm, ngọn lửa dữ đã cuốn đi tất cả.
“Tôi nhớ, khoảng hai, ba giờ sáng, khi cả nhà còn đang ngủ, chồng tôi nghe tiếng hô hoán thất thanh của hàng xóm. Cả nhà vội vàng bật dậy, tôi vác bụng bầu chạy ra ngoài thì thấy ngọn lửa đỏ rực đã bao trùm mấy nhà bên cạnh. Tôi không nghĩ nhà mình cháy hết như này. Lửa cháy quá nhanh, không còn cách nào cứu được đồ đạc. Chỉ vài phút sau, tất cả đã chìm trong biển lửa... Từ hôm đó, cả gia đình tôi phải ở tạm nhà bà con trong làng. Thời gian đầu, cả nhà ai cũng lo lắng không biết đến bao giờ chúng tôi mới có thể dựng lại nhà mới. Tôi lo lắng lắm. Nhưng rồi, mọi khó khăn chúng tôi đều vượt qua nhờ sự chung tay của bà con, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chúng tôi được hỗ trợ xây nhà mới, kiên cố như này”.
Đầu năm nay, tại xã Hùng Sơn lại xảy ra 1 vụ cháy, thiêu rụi hoàn toàn 1 căn nhà. Trước thực tế này, sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, cùng với kiện toàn bộ máy và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, Công an xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng thành lập mô hình “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy”. Hiện nay, toàn xã có 3 tổ, mỗi tổ 15 thành viên đang hoạt động mô hình này. Điểm đặc biệt của mô hình “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy” này là sự phối hợp chặt chẽ với mô hình “điểm chữa cháy cộng đồng” tại 24 thôn trên địa bàn. Thượng úy Đặng Văn Tân – Tổ trưởng Cảnh sát khu vực, Công an xã Hùng Sơn cho biết, là địa bàn có địa hình hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn, nguồn nước khan hiếm nên công tác phòng cháy chữa cháy gặp không ít trở ngại.
Vì vậy, những năm qua, chính quyền địa phương cùng lực lượng biên phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động tham gia phòng cháy chữa cháy. “Lực lượng công an xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn bà con nhận biết những điều kiện nào, những nguy cơ nào hay là những nguyên nhân mà dẫn đến cháy nổ để phòng tránh, làm tốt công tác tuyên truyền. Hằng năm, cũng tổ chức thực tập phương án thường xuyên, giả định tình huống cháy cho bà con biết cách xử lý và không quên cách sử dụng phương tiện chữa cháy. Tạo thói quen cho bà con quy trình xử lý khi có đám cháy xảy ra hoặc là các sự cố mà xảy ra trên khu vực đang sinh sống”.
Ông Nguyễn Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng khẳng định, địa phương luôn xác định công tác PCCC là nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian qua, UBND xã Hùng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp thực hiện nhiệm vụ PCCC. Cùng với đó, Mặt trận và đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản. Nhờ sự phối hợp đồng bộ, địa phương không để xảy ra cháy lớn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.
“Trong thời gian tới, UBND xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC đến từng hộ dân. Xã đặc biệt chú trọng đến các hộ sản xuất, kinh doanh ở khu vực có nguy cơ cháy nổ cao; củng cố và kiện toàn lực lượng PCCC tại chỗ ở các thôn. Đồng thời, tổ chức tập huấn và diễn tập phương án PCCC, cứu nạn, cứu hộ định kỳ. Thời gian tới, xã trang bị thêm phương tiện và dụng cụ PCCC phù hợp với điều kiện thực tế. Trong công tác giám sát, UBND xã sẽ phối hợp chặt chẽ với công an, dân quân, đoàn thể và nhân dân kịp thời phát hiện nguy cơ cháy nổ và xử lý ngay từ cơ sở. Ngoài ra, UBND xã sẽ xây dựng phong trào tự quản về PCCC. Phong trào này gắn với tiêu chí “gia đình an toàn PCCC, khu dân cư an toàn PCCC”.
Có thể thấy, từ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, lực lượng chức năng và tinh thần đoàn kết của bà con, công tác phòng cháy chữa cháy ở vùng cao biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ sự tuyên truyền, phổ biến của chính quyền địa phương và các lực lượng PCCC, bà con đã chủ dộng trang bị phương tiện PCCC tại nhà.
Chị Coor Thị Bân ở thôn Ganil, xã Hùng Sơn cho biết, từ khi mở quán tạp hóa và bán xăng lẻ, chị đã chuẩn bị tốt công tác phòng cháy chữa cháy theo chỉ dẫn của cán bộ.“Mấy năm trước ở làng bên cháy một số nhà. Thấy người ta mất hết không còn gì mà đau lòng. Giờ đây, tối nào tôi cũng kiểm tra lại hệ thống điện, sắp xếp củi lửa gọn gàng, không để bếp cháy qua đêm. Mình cẩn thận thì mới yên tâm giữ được mái nhà và tài sản của gia đình. Riêng nhà tôi, vì có bán xăng lẻ nên được Công an xã và cán bộ tới nhà kiểm tra thường xuyên”./.
Viết bình luận