Bâc c’moo hanua, đhr’nông đông k’tứi âng Anh hùng LLVTND Arất Blưh (87 c’moo) coh vel Cr’toonh, chr’val Avương, thành phố Đà Nẵng năc đhị chô ặt ta luôn âng đhanuôr coh vel đông, chính quyền zâp cấp.
Bêl 15 c’moo ahay, đha đhâm manưih Cơ Tu Arất Blưh ting pâh bhrợ cách mạng, zêl penh đhị chr’hoong Hiên, tỉnh Quảng Nam ty, xoọc đâu năc zâp chr’val k’coong ch’ngai đăh Tây âng thành phố Đà Nẵng. Ooy đợ c’moo c’xêê zêl penh zr’năh k’đhạp, t’cooh bâc chu k’noọ bil mặt. Đợ râu âng chiến tranh ahay đợc lơi dzợ ặt bhrợ k’ay ha t’cooh bêl tr’xăl plêệng k’tiêc. Hân đhơ cơnh đêêc, râu bhrợ t’coóh k’ay loom bhlâng năc zêng 4 p’nong k’coon âng đoo zêng crêê chất độc da cam/dioxin.
Bêl t’cooh đhưr xoọc đâu, t’cooh căh châc k’noọ râu lâh mơ c’rơ tr’mung têêm ngăn ăt lâng vel bhươl: “Ta luôn vêy đhanuôr lâng apêê hội đoàn thể chô lưm ta mooh, cher đoọng hun pr’hêl ha pr’loọng đông, acu bhui har bhlâng. Nâu cơy t’cooh đhưr căh mặ châc lươt lêy đhanuôr chi ơh pr’hat xa nưl coh chr’val dzợ. Hân đhơ cơnh đêêc, đhanuôr coh vel đông ta luôn chô ặt, zooi đoọng ha pr’loọng đông liêm bâc, bhui har bhlâng" - T'cooh Arất Blưh moon.
T’cooh Arâl Mý, Phó Bí thư Chi bộ vêêl Cr’toonh, chr’val Avương đoọng năl, diịc điêl anh hùng Arất Blưh vêy 4 p’nong k’coon năc 2 k’coon n’jưih crêê cr’ay đâh bil, 2 k’coon n’đil xoọc đâu ơy bơơn k’diịc ặt lalay. Xọoc, dzợ 2 diịc điêl t’cooh dhưr ặt ma mung coh đhr’nông đông k’tứi. T’mêê đâu, pr’căn Ating Thị Pơơ - k’điêl t’cooh Blưh (cung nặc bệnh binh lâh 80 c’moo) crêê tai biến, c’rơ cung căh dzợ vaih, lươt vôch zr’năh k’đhạp năc đhanuôr coh vêêl đông ta luôn lêy chô zooi đoọng.
T’cooh Arâl Mý đoọng năl:“Lâng râu loom luônh, trách nhiệm hay k’noọ tươc c’rơ g’lêêh âng zâp anh hùng, liệt sĩ, pr’loọng đông vêy c’rơ g’lêêh lâng cách mạng... c’la cu cung cơnh đhanuôr coh đâu lâng apêê hội, mặt trận, đoàn thể ta luôn lưm ta mooh, zooi đoọng diịc điêl t’cooh Blưh ăt ma mung bhui har. Lâh mơ, manưih Cơ Tu buôn đoàn kết coh vel đông, năc bhiệc ma tr’zooi, tr’pác râu zr’năh k’đhạp lâng zâp ngai năc râu bhiệc lêy bhrợ, pr’loọng đông vêy c’rơ g’lêêh lâng cách mạng, pr’loọng đha rưt, lưm tr’mung zr’năh k’đhạp lêy zooi đoọng bâc lâh mơ”.
Đợ t’ngay nâu, pr’loọng đông bệnh binh Bling Prí (81 c’moo) coh vel Agrồng, chr’val Tây Giang bhui har chô ặt coh đhr’nông đông t’mêê bhưah liêm. Lêy coh đông dzợ vêy phảng t’mêê, t’cooh Prí moon, bêl ahay 6 cha nặc coh pr’loọng đông ặt ma mung coh đông k’tứi xiên, bêl boo ma t’dzật ha ruôi. Zâp bêl boo đhí, diịc điêl lâng apêê k’coon lêy lươt g’đach ăt coh lơơng. T’mêê đâu, bơơn nhà nước zooi đoọng 60 ực đồng, pa zưm lâng zên châc k’rong đợc bâc c’moo vêy mơ 100 ực đồng, nhi đoo lêy vặ pa xoọng đăh đhi noo bhuh xoọng vêy mặ bhrợ pa dưr đhr’nông đông t’mêê chr’năp 300 ực đồng.
T’cooh Prí moon, đhr’nông đông nâu bil lâh 400 ực đồng, hân đhơ cơnh đêêc vêy apêê đoàn viên, đha đhâm c’moor lâng đhanuôr coh vêêl đông zooi đoọng t’ngay pa bhrợ năc cung vêy pa xiêr đăh zên lâng bhrợ liêm đâh lâh mơ 1 c’xêê ting cơnh cr’noọ bêl tr’nơợp:“Đươi vêy râu zooi đoọng âng zâp ngai, pr’loọng đông k’miah đợc bâc zên. Nâu cơy vaih đông nhâm mâng, yêm têêm ăt ma mung, doọ k’pân boo đhí k’rơ cơnh zâp c’moo ahay. Chế độ chính sách zâp c’xêê âng diịc điêl zi đợc đoọng lêy đươi dua lâng zooi pa xoọng ha k’coon cha châu vêy pr’ăt tr’mung têêm ngăn lâh”. - T'cooh Bling Prí prá xay.
Ting cơnh t’cooh Arất Blúi, Chủ tịch UBND chr’val Tây Giang, xang bêl lêy bhrợ chính quyền 2 cấp, vel đông pa zưm lêy cha mêêt đợ mơ apêê chính sách đoọng lêy chroót zâp chế độ đâh loon, oó đoọng k’đoong. Xang bêl pa zưm tơợ 4 chr’val Lăng, Dang, Atiêng lâng Anông, chr’val Tây Giang t’mêê xoọc vêy 490 apêê chính sách. Lâh mơ bhrợ liêm choom zâp chính sách zr’nưm âng Nhà nước lâng manưih vêy c’rơ g’lêêh lâng cách mạng, vel đông dzợ p’loon zâp đăh zên zooi đoọng đông ặt; bhrợ pr’đơợ đoọng k’tiêc bhrợ cha; pa choom bh’rợ tr’nêng, bhrợ đoọng bhiệc bhrợ ha coon a’đhi zâp apêê chính sách; bhrợ pa dưr lâng bhr’lậ pa liêm piing xal liệt sĩ...
T’cooh Arất Blúi moon ghit, vel đông ơy bhrợ liêm xang bhiệc t’bil lơi đông ta răh ha ruôi đoọng ha zâp apêê crêê chính sách, manưih vêy c’rơ g’lêêh lâng cách mạng coh vêêl đông:“Bâc lêy manưih vêy c’rơ g’lêêh lâng cách mạng, bhuh xoọng liệt sĩ, thương bệnh binh zêng ma t’cooh đhưr, pr’ăt tr’mung g’nưm ooy chế độ chính sách âng Nhà nước lâng râu pa zưm têy k’rang lêy đoọng âng đhanuôr. Zâp apêê chính sách ặt zr’nưm lâng k’coon, cha châu pr’ăt tr’mung cung z’zăng têêm ngăn. Lâng bhuh xoọng liệt sĩ, manưih vêy c’rơ g’lêêh p’nar cung vêy đảng viên k’đươi moon k’đhơợng zư, đh’rưah pa zưm têy lâng đhanuôr zooi đoọng. Lâh mơ, ooy đông ặt xoọc đâu zêng vêy zooi đoọng nhâm mâng”.
T’cooh Phan Văn Bình, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đoọng năl, ta lưm hơnh deh 78 c’moo t’ngay Thương binh, Liệt sĩ, lâh mơ hun pr’hêl âng Chủ tịch nước, thành phố dzợ pay zên lâh 91 tỷ đồng cher hun pr’hêl ha lâh 137 r’bhâu g’luh apêê amế Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, đhi noo bhúh xoọng liệt sĩ:“Hay k’noọ 78 c’moo t’ngay Thương binh, Liệt sĩ, thành phố vêy bâc bh’rợ liêm chr’năp, chrooi pa xoọng pa dưr dal trách nhiệm âng zâp cấp, zâp ngành lâng zâp lang apêê lươt lăm. Ting đêêc, thành phố ơy k’đươi zâp apêê bh’cộ bha lâng UBND, HĐND lâng c’bhuh Đại biểu Quốc hội âng thành phố Đà Nẵng lươt lưm lêy, cher đoọng pr’hêl ha zâp apêê chính sách; pa zưm lâng zâp cấp, zâp ngành bhrợ xa nay bh’rợ pr’hat xa nưl. Ooy cr’chăl xay bhrợ chính quyền 2 cấp, xay moon đoọng UBND thành phố moon ooy UBND zâp chr’val, phường bhrợ cher đoọng hun pr’hêl đâh loon âng Chủ tịch nước, pr’hêl âng thành phố tươc zâp apêê chính sách”./.
Lan tỏa phong trào chăm sóc, phụng dưỡng người có công ở miền núi Đà Nẵng
Chăm lo đời sống gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, người có công với Cách mạng là nghĩa cử cao đẹp của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Cùng với việc thực hiện tốt những chính sách chung, các xã miền núi ở thành phố Đà Nẵng phát huy hiệu quả nguồn lực xã hội hóa, giúp các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng an cư, lạc nghiệp, nâng cao thu nhập, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Nhiều năm qua, căn nhà nhỏ của Anh hùng LLVTND Arất Blưh (87 tuổi) ở thôn Cr’tooh, xã Avương, thành phố Đà Nẵng là nơi lui tới thường xuyên của bà con lối xóm, chính quyền các cấp.
Năm 15 tuổi, chàng trai Cơ Tu Arất Blưh tham gia cách mạng, chiến đấu tại chiến trường huyện Hiên, tỉnh Quảng Nam cũ nay thuộc các xã miền núi phía Tây của thành phố Đà Nẵng. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, ông nhiều lần đối mặt với lằn ranh sinh tử. Vết tích chiến tranh của mấy mươi năm về trước giờ vẫn luôn hành hạ ông mỗi lúc trái gió, trở trời. Nhưng điều khiến ông đau lòng nhất là cả 4 người con của mình đều nhiễm chất độc da cam/dioxin. Ở tuổi xế chiều, ông chẳng mong cầu gì ngoài sức khỏe và cuộc sống an yên cùng xóm làng. “Thường xuyên có bà con và các hội đoàn thể tới thăm hỏi, tặng quà cho gia đình, tôi rất là phấn khởi. Tuổi già rồi, không đủ sức đi lại xem bà con biểu diễn văn hóa, văn nghệ làng, xã nữa. Nhưng bù lại, bà con thôn xóm lại lui tới, hỗ trợ gia đình rất nhiều, vui lắm”- Ông Arất Blưh chia sẻ.
Ông Arâl Mý, Phó Bí thư Chi bộ thôn Cr’toonh, xã Avương cho biết, vợ chồng anh hùng Arất Blưh có 4 người con thì 2 người con trai mắc bệnh mất sớm, 2 người con gái nay đã có gia đình riêng. Hiện, chỉ còn 2 vợ chồng già sống nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ. Mới đây, bà Ating Thị Pơơ – vợ ông Blưh (cũng là bệnh binh đã ngoài 80 tuổi) bị tai biến, sức khỏe giảm sút, đi lại khó khăn nên bà con chòm xóm thường xuyên lui tới hỗ trợ.
Ông Arâl Mý cho biết: “Với tình cảm và trách nhiệm ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng,… bản thân tôi cũng như bà con nơi đây và các hội, mặt trận, đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ vợ, chồng ông Blưh vui sống những ngày tháng tuổi già. Hơn nữa, người Cơ Tu có tinh thần đoàn kết cộng đồng cao, nên việc hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với mọi người xung quanh là điều nên làm, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn cần phải san sẻ nhiều hơn”.
Những ngày này, gia đình bệnh binh Bling Prí (81 tuổi) ở thôn Agrồng, xã Tây Giang vui mừng dọn về sống trong ngôi nhà mới khang trang. Ngắm nghía căn nhà còn phảng phất mùi vôi mới, ông Prí bộc bạch, trước đây 6 người trong gia đình ông sống chen chúc trong căn nhà tôn cũ kỹ, mưa dột tứ bề. Mỗi khi mưa bão, vợ chồng, con cháu phải dắt díu nhau đi tránh trú. Vừa qua, được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, cộng với tiền chắt chiu dành dụm bao năm khoảng 100 triệu đồng, ông bà mạnh dạn vay mượn thêm người thân dựng ngôi nhà mới trị giá hơn 300 triệu đồng.
Ông Prí cho hay, căn nhà này tính ra phải mất hơn 400 triệu đồng nhưng nhờ đoàn viên, thanh niên và bà con địa phương giúp đỡ ngày công nên đã giảm được chi phí và hoàn thành sớm hơn 1 tháng so với dự tính ban đầu: “Nhờ sự hỗ trợ của mọi người, gia đình tiết kiệm được số tiền khá lớn. Nay có nhà mới kiên cố rồi, gia đình tôi rất yên tâm, không sợ mưa to, gió lớn như mọi năm nữa. Chế độ chính sách hằng tháng của vợ chồng tôi dành để chi tiêu và hỗ trợ thêm cho con, cháu có cuộc sống tươm tất hơn”- Ông Bling Prí cho hay.
Theo ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã Tây Giang, ngay sau khi vận hành chính quyền 2 cấp, địa phương tập trung rà soát, cập nhật danh sách đối tượng người chính sách để chi trả các chế độ kịp thời, không để gián đoạn. Sau khi sáp nhập từ 4 xã Lăng, Dang, Atiêng và Anông, xã Tây Giang mới hiện có 490 đối tượng chính sách. Ngoài thực hiện tốt các chính sách chung của Nhà nước đối với người có công, địa phương còn tranh thủ các nguồn lực để hỗ trợ nhà ở; tạo điều kiện giao đất sản xuất; dạy nghề, tạo việc làm cho con em các đối tượng chính sách; xây dựng và tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ...
Ông Arất Blúi khẳng định, địa phương đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn: “Đa phần người có công, thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh đều đã già yếu, cuộc sống dựa vào chế độ chính sách của Nhà nước và sự chung tay chăm lo của cộng đồng, xã hội. Các đối tượng chính sách ở chung với con, cháu cuộc sống khá ổn định. Đối với thân nhân liệt sĩ, người có công neo đơn cũng có đảng viên phân công phụ trách, cùng sự chung tay của cộng đồng luôn hỗ trợ, chăm sóc. Đặc biệt về nhà ở hiện tất cả đều được hỗ trợ kiên cố”.
Ông Phan Văn Bình, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết, dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, ngoài quà của Chủ tịch nước, thành phố còn trích ngân sách hơn 91 tỷ đồng tặng quà hơn 137 ngàn lượt đối tượng là Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ: “Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ, thành phố có nhiều hoạt động, cách làm ý nghĩa, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với các thế hệ đi trước. Theo đó, thành phố đã cử các đoàn lãnh đạo UBND, HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đi thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách; phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức chương trình nghệ thuật. Trong quá trình triển khai chính quyền 2 cấp, tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức tặng quà kịp thời của Chủ tịch nước, quà của thành phố đến các đối tượng chính sách”./.
Viết bình luận