Ắt mamung đh’rứah lấh 4 c’moo đâu, hân đhơ cơnh đêếc, anoo Lê Văn Thành lâng amoó Nguyễn Thị Thư cóh tỉnh Nghệ An nắc vêy mưy bha ar đăng ký tr’bơơn tr’pay ha dợ cắh ơy xay xơ râu rị. Anoo Thành, amoó Thư nắc chô ắt đh’rứah tơợ dzợ ắt cóh vel đông. C’moo 2014, nắc 2 nhi đoo chô cóh Đà Nẵng bhrợ công nhân. Lâng zên lương cắh ha mơ, 2 nhi đoo nắc cắh mặ bhrợ têng bhiệc xay xơ. Diịc điêl nhi đoo nắc bhui har hơnh déh bêl Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng kiêng dưr dzoọng bhrợ têng đoọng bhiệc bhan xay xơ đoọng ha nhi đoo mưy đám cưới zr’nưm. Anoo Thành moon, bhiệc bhrợ têng xay xơ zr’nưm, zúp đoọng diịc điêl nhi đay bơơn k’míah bấc zên: “Pr’đơợ pr’ắt tr’mung cơnh âng zi nắc hâu vêy chấc k’noọ ooy mưy bhiệc bhan xay xơ cóh khách sạn. Pr’đoọng váih Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng zooi zúp đoọng nắc vêy bơơn bhrợ têng mưy đhị liêm chr’nắp đoọng bhrợ bhiệc xay xơ. Pa bhlâng bhui har, xoọc đâu bhrợ têng xang bhiệc xay xơ nâu nắc liêm choom ặ. Diịc điêl zi rơơm vêy mưy pr’ắt tr’mung têêm ngăn xang bêl n’niên váih k’coon têêm ngăn lâng băn zư liêm choom lấh”.

Cung cơnh diịc điêl anhi anoo Thành, nắc diịc điêl amoó Nguyễn Thị Thảo, công nhân Công ty TNHH Oishi Industries Việt Nam cung cắh ơy bhrợ têng bhiệc bhãn ay xơ tu pr’ắt tr’mung zr’nắh k’đhạp. ắt mamung cóh phòng trọ cắh tước 20 mét vuông, nắc cắh vêy râu chr’nắp lấh mơ mưy bêệ zương lâng mưy bêệ xe máy ơy ty, amoó Thảo cóh tỉnh Quảng Trị moót ooy Đà Nẵng bhrợ công nhân k’noọ 8 c’moo đâu lâng ắt mamung cóh trọ nâu. Amoó nắc lêy kiêng anoo Nguyễn Văn Thuận vel bhươl cóh Quảng Nam. Tơợ bêl chô ắt pazưm lâng anoo Thuận, zâp t’ngay xang bêl chô đắh pa bhrợ, amoó p’loon lướt ooy chợ câl bhơi r’véh, a’xiu xang nặc chô ooy trọ lêy z’zêệ cha cha. Tước bêl váih k’coon, pr’ắt tr’mung âng nhi đoo ting zr’nắh lấh mơ. Amoó nắc lêy đhêy pa bhrợ ắt cóh đông zư lêy k’coon, zâp đoo zên đươi dua cóh pr’loọng đông nắc zêng k’diịc bơơn bhrợ. Pr’ắt tr’mung công nhân ơy tị zr’nắh nắc 2 nhi đoo cắh vêy chấc k’noọ tước bhiệc xay xơ. T’mêê đâu bêl bơơn Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng k’rang lêy zooi zúp, amoó Thảo nắc ơy bơơn mưy bhiệc bhan xay bhiệc nhi đoo cơnh cr’noọ: “Azi n’niên k’coon đenh ặ ha dợ xoọc đâu nắc vêy bơơn bhrợ bhiệc xay xơ zr’nưm. Bơơn liên đoàn Lao động bhrợ têng đoọng bhiệc xay nâu nắc azi bhui har bhlâng tu ơy bơơn bhrợ têng cơnh cr’noọ âng đay. K’căn k’conh âng zi đắh vel lêy moót, hân đhơ c’lâng ch’ngai zr’nắh nắc váih mưy bhiệc xay xơ đâu âng k’coon nắc apêê bhui har bhlâng. Xang bhrợ bhiệc xay xơ nâu kiêng pr’loọng đông vêy pa xoọng zên têêm ngăn đoọng ha y chroo”.

C’moo đâu nắc c’moo thứ 3, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng bhrợ têng bhiệc xay xơ zr’nưm đoọng ha đợ apêê công nhân, đoàn viên đhị zâp zr’lụ công nghiệp cóh vel đông thành phố Đà Nẵng. 16 apêê diịc điêl tơợ bhiệc bhan xay xơ nâu. 2 anhi diịc điêl nắc bơơn ta âng đơơng lâng xe pô, nhẫn cưới, bánh cưới, pô cưới, pa’chăm pa liêm, quay phim, chụp ảnh, phòng bếch hi dưm chô ắt đh’rứah đhị khách sạn 3 sao zêng doọ pay zên. T’coóh Trần Vũ Duy Mẫn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đoọng năl, công nhân zên bơơn bhrợ cắh ha mơ, k’căn k’conh 2 đắh nắc ắt cóh ch’ngai lâng bấc lêy cung zêng zr’nắh đha’rứt, cắh mặ choom zooi zúp đoọng ha nhi k’coon bhrợ bhiệc xay xơ. Bhiệc bhrợ têng xay xơ zr’nưm đoọng ha công nhân nắc đoo zúp đoọng ha pêê bhrợ padưr pr’ắt tr’mung têêm ngăn lấh mơ: “Đhị bhiệc bhrợ nâu, azi nắc pa bhlâng k’rêệm loom, t’bhlâng lêy bhrợ têng bấc lấh mơ dzợ ooy c’moo nâu a’tốh. Pazêng xa’nay bh’rợ xay xơ nâu chr’nắp liêm, k’míah, pazưm lâng văn hoá acoon manứih Việt Nam cơnh xập xa’nập dal ty chr’nắp. Apêê nắc cắh ma zên bhrợ têng, hân đhơ cơnh đêếc xang bhrợ têng bhiệc xay xơ nâu apêê váih zên m’bứi cơnh nhẫn cưới, hun pr’hêl âng zâp doanh nghiệp. Pa bhlâng bhui har, k’rêệm loom”.
Pr’ắt tr’mung âng 16 apêê diịc điêl ta bhrợ bhiệc xay xơ zr’nưm âng Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng bhrợ têng vêy pa xoọng bấc râu bhui har t’mêê. Apêê nắc lêy tin đươi, chắp nhêr đh’rứah, t’bhlâng bhrợ padưr pr’loọng đông k’bhộ ngăn lấh./.
Chung vui đám cưới công nhân nghèo
Tuyết Lê-Phương Cúc
Những công nhân, lao động nghèo luôn mơ về một đám cưới giản dị mà đầm ấm. Ở thành phố Đà Nẵng, nhiều đôi trai gái đã đăng ký kết hôn, sống cùng nhau bao nhiêu năm, thậm chí có con nhưng làm lễ cưới. 3 năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã tổ chức đám cưới tập thể cho các cặp đôi là công nhân, đoàn viên nghèo làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, giúp họ có hạnh phúc trọn vẹn.
Chung sống với nhau đã 4 năm nay, nhưng anh Lê Văn Thành và chị Nguyễn Thị Thư quê ở tỉnh Nghệ An chỉ có tờ đăng ký kết hôn mà chưa làm lễ cưới. Anh Thành, chị Thư bén duyên với nhau từ lúc còn ở quê. Năm 2014, cả hai đưa nhau vào Đà Nẵng làm công nhân. Với đồng lương ít ỏi, 2 người chưa thể tổ chức đám cưới. Anh chị vỡ oà hạnh phúc khi Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng muốn đứng ra tổ chức lễ cưới cho anh, chị trong một đám cưới tập thể. Anh Thành bộc bạch: việc tổ chức đám cưới tập thể, giúp vợ chồng anh, chị tiết kiệm được nhiều khoản chi phí: “Điều kiện hoàn cảnh như chúng tôi mơ gì tổ chức đám cưới ở khách sạn. May có Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng tài trợ mới tổ chức địa điểm đẹp mới tạo điều kiện vào dự đám cưới của chúng tôi được. Thật sự rất vui. Giờ đám cưới tổ chức xong rất tốt đẹp rồi. Vợ chồng mong có một cuộc sống hạnh phúc sinh con đẻ cải ổn định hơn và nuôi dạy con cái tốt hơn”.

Cũng giống cảnh ngộ vợ chồng anh Lê Văn Thanh, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thảo, công nhân Công ty TNHH Oishi Industries Việt Nam cũng chưa tổ chức tiệc cưới do hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Sống trong căn phòng trọ chưa đầy 20 mét vuông không có gì đáng giá ngoài một chiếc giường và 1 chiếc xe máy đã cũ; chị Thảo ở tỉnh Quảng Trị vào Đà Nẵng làm công nhân đã gần 8 năm nay và sống trọ tại nơi này. Chị đem lòng yêu thương anh Nguyễn Văn Thuận quê ở Quảng Nam. Từ khi dọn về ở chung với anh Thuận, hàng ngày, sau khi tan ca, chị tranh thủ tạt qua chợ mua mớ rau, con cá rẻ tiền rồi vội vã trở về phòng trọ lo bữa cơm chiều. Đến khi con gái ra đời, cuộc sống gia đình trẻ càng khó khăn hơn. Chị phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc con, mọi khoản chi tiêu trong gia đình dồn hết lên đôi vai người chồng. Cuộc sống công nhân vốn đã khó, nên cả hai chưa từng nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới. Mới đây, khi được Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng quan tâm giúp đỡ, chị Thảo đã có được một đám cưới như mong đợi: “Chúng tôi sinh con lâu rồi mà giờ mới làm tổ chức đám cưới tập thể. Được Liên đoàn Lao động tổ chức đám cưới chúng tôi rất là vui và hạnh phúc vì đã thực hiện được mơ ước của mình. Ba mẹ tôi từ ở quê vào, mặc dù đường sá đi lại khó khăn nhưng có đám cưới của con gái nên ba mẹ vui. Sau đám cưới này muốn gia đình có thu nhập ổn định để lo cho tương lai”.
Năm nay là lần thứ 3, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ cưới tập thể những cho những công nhân, đoàn viên tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 16 cặp đôi nên nghĩa vợ chồng từ lễ cưới tập thể này. Cô dâu, chú rể được miễn phí phục vụ xe hoa, nhẫn cưới, bánh cưới, hoa cưới, trang điểm, trang phục cưới, quay phim, chụp ảnh, phòng ngủ đêm tân hôn tại khách sạn 3 sao. Ông Trần Vũ Duy Mẫn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, công nhân thu nhập thấp, bố mẹ hai bên lại ở xa và đa số cũng nghèo khó, không thể hỗ trợ cho đám cưới cho con. Việc tổ chức lễ cưới tập thể cho công nhân chính là giúp họ đắp xây hạnh phúc gia đình: “Qua đám cưới này, chúng tôi hết sức xúc động sẽ cố gắng tổ chức thêm nhiều nữa trong năm đến. Toàn bộ chương trình cưới trân trọng, tiết kiệm, gắn với văn hóa con người Việt Nam như mang áo dài truyền thống, viếng hương. Họ không có kinh phí tổ chức nhưng sau đám cưới xong họ có một khoản kinh phí nho nhỏ như nhẫn cưới, quà tặng của các doanh nghiệp. Rất vui và xúc động”.
Cuộc sống của 16 cặp vợ chồng trong đám cưới tập thể do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức có thêm nhiều niềm vui mới. Họ có thêm niềm tin yêu và nghị lực vươn lên xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc./.
Viết bình luận