Pr’dzoọng k’tứi đệ, pr’lướt đa đấh lâng pa prá liêm ta níh nắc đoo bhiệc buôn bơơn lêy ooy cô giáo Trần Thị Hải Yến. Xoọc đâu cô nắc xoọc giáo viên đhị trường mầm non Chiềng Kheo, chr’val Chiềng Kheo, chr’hoong Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Nâu đoo nắc mưy ooy đợ zr’lụ 3 dzợ bấc zr’nắh k’đhạp âng tỉnh Sơn La.
N’niên váih lâng dưr pậ ooy pr’loọng đông zr’nắh k’đhạp hân đhơ cơnh đêếc zay học, cô Yến năl gít lâng ặt k’rang k’noọ lâng râu zr’nắh k’đhạp âng đợ apêê p’niên học sinh đha’rứt cóh k’coong ch’ngai. Ooy lấh 20 c’moo pa bhrợ, cắh chấc k’noọ boo p’răng. Zr’nắh zr’dô, cô Yến nắc ta luôn t’bhlâng pazưm đh’rứah lâng zâp apêê liêm loom luônh lâng zâp apêê ađhi học sinh, pr’loọng đông học sinh zr’nắh k’đhạp. C’léh dzung âng cô nắc ơy n’léh đhị lấh 40 vel đông k’coong ch’ngai, zr’nắh k’đhạp âng chr’hoong Mai Sơn. Đợ acoon c’lâng k’tiếc mốp văng, bấc đhêl, đợ t’ngay boo lụ, đợ g’lúh ma m’prắh c’lâm cung cắh ha mơ bhrợ cô t’ơớh, ha dợ nắc lêy pr’đơợ đoọng t’bhlâng lấh mơ dzợ tu học sinh âng đay. Cô Trần Thị Hải Yến moon, bấc chu lướt cóh vel đông k’coong ch’ngai mưy ađay, đợ t’ngay boo đhí, c’lâng lụ laạch ma c’lâm m’prắh k’ay bhlâng, vêy bêl nắc tớt rêên xang nặc dưr lướt cớ, tước bêl zâp pr’đươi pr’dua âng apêê laliêm loom luônh lêy đoọng chô tước đhanuôr nắc cô vêy k’rêệm loom: “Lâng vel đông k’coong ch’ngai nắc vêy bấc zr’nắh k’đhạp, zr’nắh lấh mơ nắc ooy c’lâng lướt, vêy bêl boo ngân, đác chô hooi bấc k’rơ đắh da ding cơnh tran đác, đắh dứp nắc ta huung đhộ, nắc k’pân bhlâng, ting k’noọ lêy nắc pr’ắt tr’mung âng đay cắh dzợ. Đợ t’tưn nắc cung t’bhlâng dưr zi lấh đoọng chô tước lâng học sinh, apêê p’niên đha’rứt”.
Đợ c’moo hanua, cô Yến nắc lêy pazưm lâng bấc c’bhúh apêê laliêm loom luônh zư padứah cr’ay đoọng zâp apêê ađhi học sinh hích bưr, k’ay da dưl bẩm sinh... lâng zooi zúp xa’nập, giày dép, pr’đươi học tập đoọng ha kr’bhâu g’lúh học sinh. Lêy ooy c’moo 2018 nâu, cô Yến nắc lâng zâp apêê laliêm loom luônh zooi zúp lấh 2 tấn bha ar giáo khoa đoọng ha zâp apêê học sinh pazêng 3 bậc học cóh zâp chr’val lâng k’noọ 5.000 quyển bha ar, đh’rứah lâng zâp râu xa’nập, pr’đươi học tập lơơng. T’mêê đâu nắc zooi zúp đoọng k’zệt đh’nuum ngăn đoọng ha zâp apêê học sinh zr’lụ túh Nà Ớt, chr’hoong Mai Sơn... Cô Hải Yến moon, c’la đay lêy bhui har bhlâng bêl bơơn zúp apêê ađhi, rơơm apêê ađhi vêy pa xoọng pr’đơợ dưr zi lấh zr’nắh k’đhạp đoọng học tập: “N’hâu zr’nắh k’đhạp nắc lêy t’bhlâng bhrợ cung mặ zi lấh, tu vêy pr’đơợ bh’rợ, tr’nơợp nắc acu lướt pa choom học tước lâng học sinh xoọc ặt đương ađay nắc lêy t’bhlâng lướt oó đoọng apêê ặt đương lêy, râu 2 nắc chô lâng apêê p’niên đhanuôr đha’rứt nắc apêê xoọc đương lêy ađay đoọng pay hun pr’hêl”.
Chr’hoong Mai Sơn xoọc đâu vêy lấh 2.500 cán bộ, giáo viên âng ngành giáo dục. Cung cơnh cô Trần Thị Hải Yến, zâp thầy cô giáo zêng xoọc t’bhlâng tu bh’rợ padưr m’bhộc t’viêng đoọng ha y chroo ha vel đông, k’tiếc k’ruung. T’coóh Nguyễn Văn Phát, Phó trưởng phòng Giáo dục lâng đào tạo chr’hoong Mai Sơn đoọng năl: “Ooy cr’chăl hanua cung vêy bấc thầy cô bêl lướt pa bhrợ đhị đợ zr’lụ zr’nắh k’đhạp nắc ơy vêy đợ bh’rợ xã hội pa bhlâng chr’nắp, liêm ta níh lâng zâp apêê ađhi học sinh cóh zr’lụ zr’nắh k’đhạp. Zâp thầy cô vêy đợ bh’rợ từ thiện, t’đang k’đươi zâp tổ chức, cha’nặc manứih pấh bhrợ chrooi đoọng zooi zúp học sinh zr’lụ zr’nắh k’đhạp, lấh mơ nắc bhrợ padưr phòng, lớp học đoọng ha pêê ađhi”.
Đợ bhiệc bhrợ liêm chr’nắp âng zâp thầy cô giáo cóh chr’hoong Mai Sơn nắc ơy lâng xoọc chrooi pa xoọng bấc ooy bh’rợ p’too pa choom cóh tỉnh k’coong ch’ngai Sơn La, nắc l’lăm lêy zúp apêê ađhi học sinh cóh zâp chr’val zr’lụ zr’nắh k’đhạp vêy pa xoọng pr’đơợ truíh c’lâng chấc lêy cr’liêng chữ đoọng t’bil ha ul pa xiêr đha’rứt./.
Cô giáo Trần Thị Hải Yến - nhịp cầu kết nối giữa nhà hảo tâm với các em học sinh vùng khó Sơn La
Trấn Long
Hơn 20 năm đứng lớp, cô giáo Trần Thị Hải Yến, sinh năm 1972, ở thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “trồng người”, mà còn là nhịp cầu kết nối giữa các nhà hảo tâm với học sinh và các gia đình học sinh ở những vùng khó khăn trên địa bàn.
Dáng người mảnh khảnh, bước chân nhanh nhẹn và cách nói chuyện thẳng thắn là điều dễ nhận thấy ở cô giáo Trần Thị Hải Yến. Hiện cô đang là giáo viên biệt phái tại trường mầm non Chiềng Kheo, xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Đây là một trong những xã vùng 3 còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình khó khăn, cô Yến thấu hiểu và trăn trở với sự gian nan, vất vả của những em học sinh nghèo nơi vùng sâu, vùng xa. Trong hơn 20 năm công tác, không quản ngại mưa nắng, cô Yến luôn cố gắng kết nối nhiều nhà hảo tâm với các em học sinh và gia đình học sinh khó khăn. Dấu chân của cô đã khắc in tại hơn 40 bản vùng cao, vùng sâu, thuộc các xã khó khăn của huyện Mai Sơn. Những con đường đất quanh co, cao chót vót đầy sỏi đá; những ngày mưa dầm lầy lội; những lần trượt ngã bên mép vực nước tuôn xối xả chẳng làm mòn được ý chí, mà đó còn là động lực để cô Yến phấn đấu hơn nữa vì học sinh thân yêu. Cô Trần Thị Hải Yến tâm sự: Nhiều lần đi bản vùng cao một mình, những ngày mưa gió, đường trơn trượt, ngã nhiều quá, đau quá, có lúc chỉ biết ngồi khóc, khóc chán thì lại đi tiếp, đến bao giờ đồ dùng từ các nhà thiện nguyện đến được với bà con dân bản thì cô mới yên tâm: “Đối với địa bàn miền núi chúng mình thì gặp rất là nhiều khó khăn, khó khăn lớn nhất là về địa hình về đường đi, hôm thì gặp mưa, mưa rất là to, nước chảy từ trên đỉnh núi xuống như là thác, bên dưới là một cái vực rất là sâu và rất là rậm rạp, nên là rất là sợ, nước bủa vây xung quanh, mình cảm giác là cái sự sống lúc đấy thật sự rất mong manh. Cuối cùng là cũng phải nỗ lực cố gắng vượt lên để vượt qua đoạn đường đấy để đến với học sinh với cả trẻ em đồng bào nghèo”.
Những năm qua, cô Yến đã liên kết với nhiều đoàn thiện nguyện chữa bệnh cho các em học sinh bị hở hàm ếch, tim bẩm sinh... và hỗ trợ quần áo, giày dép, đồ dùng học tập cho hàng ngàn lượt học sinh. Tính riêng trong năm 2018 này, cô Yến cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ hơn 2 tấn sách giáo khoa cho các em học sinh cả 3 bậc học ở các xã và gần 5.000 quyển vở, cùng các loại quần áo, đồ dùng học tập khác. Mới đây nhất là hỗ trợ hàng chục chiếc chăn ấm cho các em học sinh vùng lũ Nà Ớt, huyện Mai Sơn.... Cô Hải Yến chia sẻ: Bản thân cảm thấy rất vui khi giúp được các em nhỏ, mong các em có thêm động lực vượt khó vươn lên học tập: “Cái gì khó khăn rồi mình nỗ lực rồi thì cũng vượt qua vì có cái động lực, thứ nhất là mình đi dạy học mình đến với học sinh đang chờ mình phải đến bằng được để các con đang ngóng mình không còn ngóng nữa; thứ hai là đến với trẻ em đồng bào nghèo thì chúng nó đang ngóng mình để lấy quà”.
Huyện Mai Sơn hiện có hơn 2.500 cán bộ, giáo viên thuộc ngành giáo dục. Cũng như cô Trần Thị Hải Yến, mỗi thầy cô đều đang nỗ lực, tận tâm vì sự nghiệp “ươm mầm xanh” tương lai cho quê hương, đất nước. Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn cho biết: “Trong thời gian qua cũng có rất nhiều thầy cô khi công tác tại những vùng khó khăn thì đã có những hoạt động xã hội hết sức ý nghĩa, nhân văn đối với các em học sinh ở những vùng khó khăn. Các thầy cô có những hoạt động từ thiện, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia quyên góp để ủng hộ học sinh những vùng khó khăn, thậm chí là xây phòng, lớp học cho các em”.
Những việc làm thiết thực, đầy tính nhân văn của các thầy, cô giáo ở huyện Mai Sơn đã, đang góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục ở tỉnh miền núi Sơn La, mà trước hết là giúp các em học sinh ở các xã vùng khó có thêm điều kiện trên con đường đi tìm con chữ để xóa đói, giảm nghèo./.
Viết bình luận