Lấh 5 c’moo hanua, đhanuôr cóh c’lâng Tân Hoà Đông, zr’lụ phố 8, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nắc ơy bool lêy lâng c’léh bh’rợ âng mưy lính t’coóh zâp t’ngay zay ta níh ặt lêy príh doóh râu ta lơi x’xriing cóh c’lâng chr’hooi cóh phường. nắc t’coóh Nguyễn Ngọc Đức, 64 c’moo, hội viên cựu chiến binh zr’lụ phố 8. Nắc ơy ta luôn zêl penh zư lêy k’noong k’tiếc Tây Nam lâng bhrợ bh’rợ bha lang k’tiếc zúp đoọng Campuchia ooy 5 c’moo, bêl chô ooy pr’ắt tr’mung têêm ngăn c’moo 1982, râu ặt k’rang k’noọ lêy bhrợ ha cơnh đoọng vêy râu liêm chr’nắp ha đhanuôr taluôn ặt dưr váih cóh cr’noọ âng manứih thương binh bậc 4/4. Bơơn lêy đợ c’moo đăn đâu, bhiệc nong lít đác cóh c’lâng chr’hooi đhị phường ting t’ngay ting hi lêệng, đác nong hooi cóh đông đhanuôr, đợ râu n’nóh x’xriing cung bấc zâp bêl váih boo, xang bấc chu lêy ặt k’noọ, t’coóh nắc lêy ha vước lơi n’nóh x’xriing cóh c’lâng chr’hooi đác nâu. Cơnh đêếc, zâp t’ngay, lâng xe 3 bánh lâng r’réh ha vước n’nóh x’xriing, t’coóh nắc lướt vốch ha vướcpay k’rong lơi lâng lêy cắt pa liêm bhơi k’tang truíh c’lâng chr’hooi. Ting lêy zâp t’ngay vêy k’dâng 340 ký t’coóh đơơng chô ooy Trạm trung chuyển Tân Hoá, zâp c’xêê dzoọc tước k’dâng 10 tấn n’nóh x’xriing. Bhiệc bhrợ t’coóh Đức bhui har lấh mơ nắc zâp pr’loọng đhanuôr ắt truíh c’lâng chr’hooi nâu nắc cung năl liêm gít lấh mơ ooy bhiệc nha nhự môi trường, tự năl lêy lơi n’nóh x’xriing crêê đhị quy định, tu cơnh đêếc, c’lâng chr’hooi đác nâu nắc bơơn bhrợ liêm choom, buôn đác hooi: “Acu bhrợ bhiệc nâu tước đâu nắc lêy doọ vêy râu zr’nắh bil c’rơ g’lêếh âng cu, nắc ơy k’đươi moon đhanuôr padưr dal c’năl bh’rợ, xoọc đâu cung bơơn 70-80 ơy. Tu cơnh đâu, c’lâng chr’hooi đác âng phường liêm sạch, nắc râu âng cu rơơm kiêng. Bêl ahay tr’zêl tr’penh vêy bêl nắc lêy choom chêết bil ha dợ doọ râu k’rang k’pân, ha dợ bhiệc nâu nắc lêy glúh cr’hộ m’bứi a’năm, hân đhơ cơnh đêếc nắc đơơng chô bấc râu liêm choom đoọng ha đhanuôr, ha c’la đay lâng pr’loọng đông đay”.

Ảnh: Hoài Nguyễn
“Dzợ k’rơ dzợ t’bhlâng bhrợ têng, nắc đoo cung nặc cr’noọ âng Trung tá-Bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy, 72 c’moo, Phó Gíam đốc Trung tâm điều dưỡng cai nghiện ma tuý Thanh Đa, hội viên cựu chiến binh quận Bình Thạnh. Đợ tài liệu y khoa âng k’tiếc k’ruung lơơng bơơn t’coóh câl đơơng chô, lâng zâp ngai lêy cha mêết đoọng chấc lêy c’lâng bh’rợ đươi bhrợ liêm choom cơnh lâng cr’noọ bh’rợ, rúh c’moo, zúp đoọng ha học viên pa chô c’rơ liêm choom, pa xiêr đợ mơ apêê chô nghiện cớ. 2, 3 c’lâng bh’rợ cai nghiện âng trung tâm nắc ơy bơơn Viện c’rơ tr’mung tâm thần Trung ương bhrợ bh’rợ lêy cha mêết khoa học. Nắc bh’cộ mưy đơn vị doanh nghiệp cắh chấc xay moon bấc đắh bhiệc chấc pa câl, t’coóh ta luôn k’rang lêy tước bh’rợ xã hội, đền ơn đáp nghĩa, zooi zúp đhanuôr crêê lưm boo đhí túh bhlong, pa xiêr zên học đoọng ha pr’loọng đông apêê học lưm tr’mung zr’nắh k’đhạp. Bác sĩ Khánh Duy xay moon: “Chr’nắp lấh mơ nắc cắh ha mơ pa đhêy lơi, lêy t’bhlâng ặt bhrợ, zr’nắh k’đhạp nắc lêy k’noọ lâng ha cơnh cung vêy năm c’lâng bhrợ têng, hân đhơ cơnh đêếc, lêy bhrợ ha cơnh lâng ha bêl liêm choom nắc dzợ lêy ooy tu bhiệc. Hân đhơ cơnh đêếc, ha dang t’bhlâng lêy k’noọ bhrợ ta luôn nắc đợ t’tưn lêy bơơn bấc râu bhiệc liêm choom”.
Cắh mưy bhrợ padưr bh’rợ liêm choom đắh pr’ắt tr’mung đhanuôr, bh’rợ cựu chiến binh zúp đh’rứah pa xiêr đha’rứt nhâm mâng, bhrợ têng cha choom cóh TPHCM cung vêy bấc râu liêm choom. zâp cấp hội nắc ơy lêy cha mêết padưr liêm choom đoọng pa dưr k’rơ bhr’dzang dưr lướt. Zâp cấp hội nắc ơy lêy padưr k’rơ bh’rợ đoọng lêy padưr pr’ắt tr’mung pr’loọng đông, padưr dal pr’ắt tr’mung. Pa zêng Hội xoọc đâu dzợ 7 pr’loọng cựu chiến binh đha’rứt, bơơn 0,01%, 241 pr’loọng đăn đha’rứt, bơơn 0,37%- zêng xiêr lâng l’lăm ahay, đợ pr’loọng zăng k’van nắc xoọc 59%. P’căn Phạm Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh chr’val Vĩnh Lộc A, chr’hoong Bình Chánh xay moon: “Acu pay pr’ắt tr’mung âng apêê bhrợ pr’ắt tr’mung âng đay, nắc zâp bêl cung lêy đợc ađay ooy pr’ắt tr’mung âng apêê lơơng, nắc năl liêm gít lâng bh’rợ xay bhrợ zâp chi hội lưm liêm choom. tu cơnh đêếc, bêl k’đươi moon zâp apêê laliêm loom luônh nắc apêê cung bơơn lêy đợ bhiệc bhrợ âng đay liêm chr’nắp. Bêl tr’nơợp nắc mưy k’đươi moon bơơn 1-2 cha’nặc, hân đhơ cơnh đêếc apêê nắc t’bhlâng xay moon pa xoọng 2-3 cha’nặc n’lơơng đh’rứah pấh bhrợ”.
Lâng truyền thống liêm chr’nắp lâng nắc mưy manứih lính ava Hồ, zâp cựu chiến binh cóh TPHCM ta luôn padưr bh’rợ gương mẫi, t’bhlâng chrooi đoọng bhrợ padưr Đảng, chính quyền lâng đoàn thể vel đông. Nâu đoo cung nặc c’bhúh bha lâng năl gít đhr’năng bh’rợ cóh đhanuôr, pấh bhrợ paliêm đấh loon, liêm choom zâo đhị cắh liêm crêê, lấh mơ nắc bêl Quốc hội ooy Luật an ninh mạng lâng xay moon ooy dự án Luật Đặc khu, chrooi pa xoọng zư nhâm mâng an ninh, têêm ngăn xã hội cóh vel đông. T’coóh Ngô Thịnh Hưng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tổng công ty thương mại Sài Gòn đoọng năl, đoọng bhrợ liêm choom bh’rợ k’đươi moon đhanuôr, c’la apêê cựu chiến binh nắc lêy bhrợ padưr bh’rợ bộ đội ava Hồ, lêy zư nhâm mâng pr’ắt bh’rợ liêm choom zâp đhị, zâp bêl: “Ta luôn xay moon liêm dal, lấh mơ nắc đắh học tập, bhrợ têng cơnh cr’noọ bh’rợ, pr’ắt tr’nớt Hồ Chí Minh. Pa đhang moon cơnh xa’nay bh’rợ Satra-biển đảo vel bhươl, cắh cậ bhrợ padưr vel bhươl t’mêê, nắc c’la zâp apêê cựu chiến binh nắc đợ manứih gương mẫu, k’đơơng a’cọ bhrợ têng, xang nặc azi nắc vêy bhrợ têng. Tơợ râu gương mẫu âng zâp hội viên cựu chiến binh đắh bhrợ têng cha, pấh bhrợ bh’rợ tr’nêng nắc manứih pa bhrợ t’bhlâng bhrợ têng, đơơng chô bh’nơơn liêm choom cơnh đêếc”.
Lalua đoọng lêy, bhiệc bhrợ têng zâp bh’rợ thi đua, lấh mơ nắc Cựu chiến binh gương mẫu, cr’chăl hanua ơy bhrợ padưr râu loom luônh, trách nhiệm lâng pr’ắt bh’rợ liêm ta níh, chắp nhêr đhanuôr âng zâp cán bộ, hội viên. Đoọng bhrợ liêm choom bh’rợ k’đươi moon đhanuôr lâng pa choom đoọng ha zâp lang p’niên, lâng apêê, l’lăm nắc lêy zư đoọng ha đay dh’rông óih liêm ta níh âng quân nhân cách mạng lâng Đảng, k’tiếc k’ruung lâng đhanuôr, lêy bhrợ đoọng ha lang p’niên đợ bhiệc bhrợ liêm chr’nắp, zúp đoọng ha pr’ắt tr’mung, ha vel bhươl./.
“Cựu chiến binh gương mẫu” –
lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng
Ngọc Xuân
Anh dũng, kiên trung trong chiến đấu, tiên phong, mẫu mực trong đời thường luôn là tâm niệm của nhiều cựu chiến binh và điều đó đã thể hiện rõ qua những đóng góp, cống hiến không ngừng của những người lính năm xưa đối với cộng đồng. Chỉ riêng năm 2018, trên địa bàn TPHCM có tới 56 công trình do các cựu chiến binh thực hiện đã phát huy hiệu quả thiết thực, không chỉ trong việc xây dựng Đảng vững mạnh, hưởng ứng các phong trào do Trung ương, địa phương phát động, nỗ lực xóa nghèo, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.
Hơn 5 năm qua, người dân ở đường Tân Hòa Đông, khu phố 8, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân đã quen thuộc với hình ảnh một người lính già hàng ngày cần mẫn dọn dẹp rác thải ở con kênh liên phường. Đó là ông Nguyễn Ngọc Đức, 64 tuổi, hội viên cựu chiến binh khu phố 8. Từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia trong suốt 5 năm, khi trở về cuộc sống đời thường năm 1982, nỗi băn khoăn “phải làm gì để có ích cho cộng đồng” luôn hiện hữu trong tâm trí của người thương binh bậc 4/4. Nhận thấy những năm gần đây, tình trạng ngập nước ở con kênh liên phường ngày càng trầm trọng, nước tràn vào nhà dân, rác nổi đầy mặt kênh mỗi khi mưa, sau nhiều đêm suy nghĩ, ông quyết định vớt rác trên kênh. Thế là hàng ngày, với chiếc xe ba bánh và cây vợt rác, ông lặn lội vớt rác các loại và cắt cỏ dọc kênh. Bình quân mỗi ngày có khoảng 340 kg được ông chuyển về Trạm trung chuyển Tân Hóa, hàng tháng lên đến khoảng 10 tấn rác. Điều khiến ông Đức phấn khởi là các hộ dân dọc theo kênh Chiến Lược dần ý thức được nạn ô nhiễm môi trường, tự giác bỏ rác đúng nơi quy định, nhờ đó kênh Chiến Lược được khai thông dòng chảy:“Tôi làm việc này cho đến nay thấy là không uổng công sức của mình, mà đã vận động được người dân nâng cao ý thức nhiều, bây giờ cũng được 70- 80% rồi. Nhờ vậy con kênh của phường được sạch đẹp, đó là điều tôi hằng mong ước. Trước đây chiến đấu có khi phải hy sinh còn không ngại, còn chuyện này chẳng qua là đổ mồ hôi chút thôi, nhưng đem lại lợi ích không chỉ cho cộng đồng mà còn cho bản thân và gia đình mình”.
“Còn sức khỏe là sẽ tiếp tục cống hiến”, đó cũng là tâm niệm của Trung tá – Bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy, 72 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm điều dưỡng cai nghiện ma túy Thanh Đa, hội viên cựu chiến binh quận Bình Thạnh. Những tài liệu y khoa của nước ngoài được ông đặt mua về, cùng mọi người tham khảo, nghiên cứu để tìm phương cách áp dụng hiệu quả nhất, phù hợp với tâm sinh lý, lứa tuổi, giúp các học viên phục hồi khá tốt, giảm tỷ lệ tái nghiện. Một số phương pháp cai nghiện của trung tâm đã được Viện sức khỏe tâm thần Trung ương làm đề tài nghiên cứu khoa học. Là lãnh đạo một đơn vị doanh nghiệp không đặt nặng việc kinh doanh, ông thường xuyên quan tâm hoạt động xã hội, cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, miễn giảm viện phí cho gia đình học viên có hoàn cảnh khó khăn. Bác sĩ Khánh Duy chia sẻ:“Quan trọng nhất là không đầu hàng, phải kiên trì đeo bám, khó khăn thì phải suy nghĩ và thế nào cũng có cách, nhưng cách đó như thế nào và khi nào thành công còn tùy vụ việc. Nhưng mà nếu kiên trì và suy nghĩ liên tục thì cuối cùng sẽ phát hiện được nhiều vấn đề tốt”.
Không chỉ phát huy vai trò tích cực trong công tác an sinh – xã hội, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi ở TPHCM cũng có nhiều bước tiến. Các cấp hội đã chủ động phát huy nguồn lực để đẩy mạnh kinh tế gia đình, nâng cao đời sống. Toàn Hội hiện còn 7 hộ cựu chiến binh nghèo (chiếm 0,01%), 241 hộ cận nghèo (chiếm 0,37%) - đều giảm so với trước; số hộ khá, giàu tăng lên - hiện là 59%. Bà Phạm Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh tâm niệm:“Tôi lấy cuộc sống của họ làm cuộc sống của mình, tức là lúc nào cũng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác cho nên hiểu rất rõ và công tác triển khai xuống các chi hội gặp nhiều thuận lợi. Do đó khi vận động các mạnh thường quân thì họ cũng thấy được việc làm của mình có ý nghĩa thực sự. Lúc đầu chỉ vận động được 1-2 người, nhưng họ tiếp tục giới thiệu thêm 2-3 người khác cùng tham gia ủng hộ”.
Với truyền thống tốt đẹp và bản chất người lính cụ Hồ, các cựu chiến binh ở TPHCM luôn phát huy vai trò gương mẫu, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể địa phương. Đây cũng là lực lượng nòng cốt nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tham gia giải quyết kịp thời, xử lý có hiệu quả các điểm nóng, nhất là vào thời điểm Quốc hội thông qua Luật an ninh mạng và bàn về dự án Luật Đặc khu, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Ông Ngô Thịnh Hưng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tổng Công ty thương mại Sài Gòn (Satra) cho biết, để làm tốt công tác vận động quần chúng, bản thân mỗi cựu chiến binh phải xây dựng tác phong “bộ đội cụ Hồ”, phải giữ vững bản chất tốt đẹp mọi lúc mọi nơi:“Phải luôn nêu gương, đặc biệt là trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ví dụ như chương trình “Satra – Biển đảo quê hương” hoặc xây dựng nông thôn mới, chính bản thân mỗi cựu chiến binh là những người gương mẫu, đi đầu, tiên phong thực hiện, sau đó chúng tôi mới tổ chức vận động. Từ sự gương mẫu của các hội viên cựu chiến binh trong lao động sản xuất, tham gia phong trào thì người lao động tích cực hưởng ứng theo, mang lại hiệu quả lan tỏa như thế”.
Thực tiễn cho thấy, việc thực hiện các phong trào thi đua, nhất là “Cựu chiến binh gương mẫu” thời gian qua đã khơi gợi được tình cảm, trách nhiệm và nghĩa tình nhân văn yêu thương cộng đồng của các cán bộ, hội viên. Để làm tốt công tác vận động nhân dân và truyền lửa cho thế hệ trẻ, với họ, trước tiên phải giữ được cho mình ngọn lửa nhiệt huyết của người quân nhân cách mạng đối với Đảng, đất nước và nhân dân, truyền cảm hứng cho tuổi trẻ qua những việc làm thiết thực, giúp ích cho đời, cho quê hương./.
Viết bình luận