Rau đêếc nắc pazêng rau n’juông thơ x’rịa âng pazêng n’juông xa nay âng Truyện ooy ađoo, bấc lấh 13.500 n’juông vêy apêê ađhi học sinh trường THCS Trần Bình Trọng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk pr’đớp đoỌng đọc lêy cóh thư viện nhà trường. Tơ clắh sách nắc vêy thầy Nguyên Hồng Quân, 38 c’moo, pa choom môn mỹ thuật âng trường đớc bấc g’lêếh c’rơ, cr’noọ cr’niêng xrặ bhrợ cóh 9 c’moo lâng chêếc n’năl tơợ bấc rau tài liệu, pazêng rau xa nay bh’rợ lịch sử xay truíh ooy lang lâng bh’rợ tr’nêng âng Ava Hồ.

Prá xay ooy t’clắh sách, thầy giáo Nguyễn Hồng Quân xay moon, nắc tơợ bêl dzợ học phổ thông, vêy chêếc n’năl ooy Ava Hồ tơợ bha ar bha tơ, thơ ca, a noo nắc pa bhlâng chắp hơnh. Cóh t’tun n’nâu, bêl học dal, vêy bơơn lêy đọc lâng chêếc n’năl bấc lấh mơ, nắc a noo vêy cr’noọ xrặ bhrợ sách ooy lang âng Ava Hồ. Quân lêy pay đhr’năng thơ lục bát, tu nâu đoo nắc đhr’năng thơ truyền thống âng Việt Nam, tr’đăn nắc công ghít bhlâng ooy đhr’năng xrặ bhrợ. Thầy giáo Nguyễn Hồng Quân prá: “Rau la lua cậ tơợ bêl k’đhơợng toong xrặ tước bêl xrặ xang nắc 9 c’moo. Cóh cr’chăl n’nắc ch’mêết lêy ooy lịch sử, ch’mêết lêy ooy văn học công bil bấc t’ngay c’xêê. Xang bêl bơơn n’năl ooy đhr’năng âng thơ Lục bát lâng vêy đợ cr’noọ pr’hay nắc tơớp xrặ. Lâng cóh cr’chăl xrặ acu lum zr’nắh k’đháp ooy xa nay bh’rợ lịch sử. Rau đêếc nắc rau zr’nắh k’đháp bhlâng bêl chêếc n’năl ooy bh’rợ lịch sử bha lâng. Muy rau zr’nắh k’đháp n’lơơng cậ nắc bhrợ têng cơnh ooy đoọng choom zư lêy rau mr’véch, pr’hay cóh cr’chăl xrặ bhrợ đanh đươnh. Muy rau zr’nắh k’đháp cơnh lơơng cậ nắc bêl xrặ pr’ắt tr’mông công zr’nắh k’đháp tu xrặ bhrợ đanh đươnh, cơnh bh’rợ học tập, bh’rợ tr’nêng, pa bhrợ, cơnh đêếc nắc a đay ra pặ bhrợ h’cơnh choom liêm crêê”.

Bil bấc c’xêê c’moo, g’lêếh c’rơ lâng z’lấh bâc rau zr’nắh k’đháp, bơơn rau haanh déh âng apêê pr’zớc, manuýh mr’đoo bh’rợ tr’nêng, tập truyện thơ nắc vêy ta xrặ bhrợ xang cóh x’rịa c’moo 2014. Tác phẩm vêy đhơ nớc: Truyện về Người, pazêng vêy 5 chương, vêy ta ra pặ liêm crêê ting cơnh lang, bh’rợ tr’nêng âng Chủ tịch Hồ Chí Minh tơợ bêl n’niên cóh Nghệ An, lướt học cóh Huế, lướt chêếc lêy c’lâng trôông dzấc k’tiếc k’ruung, pa bhrợ cóh k’tiếc k’ruung n’lơơng, chô bhrợ pa dưr Chính phủ lâm thời Việt Nam, zâl arọp thực dân tước pay k’tiếc k’ruung… Nâu đoo vêy ta lêy nắc xa nay xay truíh lịch sử, lịch sử c’lâng bh’rợ, sử thi haanh déh Ava Hồ, vêy c’bhúh Kỷ lục Guiness Việt Nam xay moon nắc ơy choom bhrợ t’váih truyện thơ ga mắc pa bhlâng xay truíh ooy ava Hồ vêy ta xrặ lâng thơ Lục bát cóh c’moo 2015. Tơợ đêếc tước nâu cơy, t’clắh sách nắc vêy ta đớc cóh thư viện âng trường THCS Trần Bình Trọng, nắc vêy bấc học sinh n’năl lâng tước độc. A đhi Lê Nguyễn Mai Vy, học sinh lớp 7E, trường THCS Trần Bình Trọng, thành phố Buôn Ma Thuột prá: “Bêl doọ trơ vâng nắc acu xiêr ooy thư viện đoỌng chêếc n’năl ooy lang Ava Hồ, đoỌng vêy p’xoọng c’năl đoọng lướt tr’thi xay truíh ooy Ava Hồ. Tơợ sách âng thầy Quân nắc bhrợ ha cu vêy p’xoọng xa nay ooy lang âng Ava Hồ, cơnh đợ c’xêê c’moo Ava glúh lướt chêếc lêy c’lâng trôông dzấc k’tiếc k’ruung, công cơnh bh’rợ tr’nêng âng Ava bêl glúh lướt, nắc bhrợ ha xa nay xay truíh âng acu pr’hay lấh mơ”.
Xay moon ooy thầy giáo Nguyễn Hồng Quân, t’coóh Phan Vĩnh Hiệp, Phó hiệu trưởng k’đhơợng xay trường THCS Trần Bình Trọng xay moon, thầy Quân nắc giáo viên đa đơớh, vêy trách nhiệm lâng bh’rợ tr’nêng, ắt mamông liêm crêê lâng zập ngai, vêy bấc ngai da dêr, déh hơnh. T’clắh sách Truyện về Người âng thầy Quân doọ bi bấc cơnh, nắc chr’nắp pr’hay, manuýh lêy đọc nắc buôn pa bhlâng hay. Tác phẩm vêy ta xay moon nắc bhrợ Kỷ lục Việt Nam nắc bh’nơơn chr’nắp pa bhlâng đoọng ha rau t’bhlâng cóh muy cr’chăl đanh đươnh âng thầy giáo Nguyễn Hồng Quân. “Thầy giáo Nguyễn Hồng Quân nắc muy cha nắc thầy đa đơớh cóh bh’rợ tr’nêng âng nhà trường. Xoọc đâu thầy giáo mỹ thuật, n’jứah nắc trưởng ban ooy xa nay pr’ắt bh’rợ p’too pa choom học sinh âng nhà trường. Lấh 10 c’moo chêếc n’năl, pa choom xrặ ooy t’clắh thơ ooy Ava Hồ lâng rau haanh déh âng ban giám hiệu nhà trường lâng rau haanh déh âng apêê mr’đoo bh’rợ tr’nêng lâng thầy nắc bhrợ ha thầy ơy t’bhlâng xrặ bhrợ muy t’clắh thơ vêy c’bhúh kỷ lục Guinness Việt Nam haanh déh. Nâu đoo nắc rau bhui har. Rau la lua lâng đợ zên cóh xoọc đâu cắh lấh bấc, nắc t’clắh sạch n’nâu đhiệp ta bhrợ 5 t’clắh a năm. Rơơm kiêng đợ thơ Truyện về Người nắc chêếc lêy ma nuýh zúp zooi bhrợ t’bấc, đoọng zập ngai lứch bơơn lêy n’năl prang k’tiếc k’ruung hêê”.
Hân đhơ ơy vêy ta bhrợ têng xang lâng nắc vêy ta xay moon ga mắc chr’nắp âng k’tiếc k’ruung tơợ lấh 3 c’moo ahay, nắc tước nâu cơy, nắc thơ Truyện về Người âng thầy giáo Nguyễn Hồng Quân nắc đhiệp apêê thầy cô giáo lâng học sinh cóh trường n’năl. Thầy giáo Nguyễn Hồng Quân xay moon, xoọc đâu xoọc k’rong zên lương cóh zập c’xêê. Bêl zập zên nắc xuất bản, rơơm kiêng truyện thơ ooy Ava Hồ nắc vêy bấc ngai bơơn lêy n’năl./.
Đắk Lắk: Thầy giáo sáng tác truyện thơ về Bác Hồ trong 9 năm
H Xíu
Bằng tình yêu và sự ngưỡng mộ dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, thầy giáo Nguyễn Hồng Quân, dạy môn Mỹ thuật ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bỏ ra 9 năm ròng để viết truyện thơ dài tới 13.519 câu thơ lục bát kể về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ. Truyện thơ đã được công nhận Kỷ lục Guiness Việt Nam và được Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam cấp phép xuất bản thành sách.
Việt Nam đất nước ta ơi
Hãy tin ý chí, con người Việt Nam
Mỗi khi gặp phải gian nan
Hãy nhìn sức mạnh từ tâm bác Hồ
Người dân nước Việt bây giờ
Luôn luôn kính phục bác Hồ Chí Minh….
Đó là những câu thơ cuối trong tập trường ca “Truyện về người” dài hơn 13.500 câu được các em học sinh trường THCS Trần Bình Trọng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk truyền tay nhau đọc ở thư viện nhà trường. Cuốn sách được thầy Nguyễn Hồng Quân, 38 tuổi, dạy môn mỹ thuật của trường dành nhiều tâm huyết viết nên sau 9 năm miệt mài tìm hiểu nhiều tư liệu, dữ kiện lịch sử kể về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ.
Chia sẻ về cuốn sách, thầy giáo Nguyễn Hồng Quân cho biết, ngay từ khi còn học phổ thông, được tìm hiểu về Bác Hồ qua sách vở, thơ ca, anh đã vô cùng ngưỡng mộ, tôn kính. Sau này, khi học lên, có điều kiện tiếp xúc và tìm hiểu nhiều hơn thì anh nảy ra ý tưởng sẽ viết sách về cuộc đời của Bác. Quân chọn thể thơ lục bát vì đây là thể thơ truyền thống của Việt Nam, gần gũi nhưng cũng rất nghiêm ngặt về niêm luật. Thầy giáo Nguyễn Hồng Quân chia sẻ: “Thực chất từ khi cầm bút viết đến khi hoàn thành là trong 9 năm. Trong giai đoạn đó thì việc nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu văn học cũng phải mất thời gian trước đó rất lâu rồi. Sau khi hiểu về thơ Lục bát và có những cảm xúc nhất định thì bắt đầu mới viết. Và quá trình đó thì mình gặp khó khăn về dữ kiện lịch sử. Đó là điều khó khăn nhất khi tìm về dữ kiện lịch sử chính thống. Một khó khăn nữa là làm sao giữ được mạch cảm xúc xuyên suốt trong thời gian dài. Một khó khăn nữa là khi viết thì cuộc sống chi phối trong thời gian dài như thế, như là học tập, công việc, làm việc, thì mình phải sắp xếp thời gian”.
Mất nhiều thời gian, công sức và trải qua nhiều khó khăn, được sự động viên của bạn bè, đồng nghiệp, tập truyện thơ đã được hoàn thành vào cuối năm 2014. Tác phẩm lấy tên là trường ca “Truyện về Người”, gồm 5 chương, sắp xếp logic theo cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc sinh ra ở Nghệ An, đi học ở Huế, bôn ba tìm đường cứu nước, hoạt động ở nước ngoài, về nước xây dựng tổ chức, thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam, đánh thắng thực dân xâm lược… Đây được xem là câu chuyện thực mang tính lịch sử, dã sử, sử thi ca ngợi Bác, được Tổ chức Kỷ lục Guiness Việt Nam xác lập kỷ lục “Truyện thơ dài nhất về Bác Hồ được viết bằng thể thơ Lục bát” vào năm 2015.
Từ đó đến nay, cuốn sách đã có mặt trong thư viện của trường THCS Trần Bình Trọng, được nhiều học sinh biết đến và tìm đọc. Em Lê Nguyễn Mai Vy, học sinh lớp 7E, trường THCS Trần Bình Trọng, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết: “Khi rảnh rỗi thì em xuống thư viện để tìm hiểu về bác Hồ để tìm thêm kiến thức đi thi kể chuyện bác Hồ. Thông qua cuốn sách của thầy Quân giúp em có thêm thông tin về cuộc đời của bác như thời gian bác ra đi tìm đường cứu nước cũng như những hoạt động trong chuyến đi của bác giúp câu chuyện của em khi đi thi được sinh động hơn”.
Nhận xét về thầy giáo Nguyễn Hồng Quân, ông Phan Vĩnh Hiệp, Phó hiệu trưởng phụ trách chung trường THCS Trần Bình Trọng cho biết, thầy Quân là giáo viên năng nổ, có trách nhiệm với công việc, sống hòa đồng với đồng nghiệp, được mọi người yêu mến. Tập sách Truyện về Người của thầy Quân không bóng bẩy, uyên bác mà mộc mạc, nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người. Tác phẩm được xác lập Kỷ lục Việt Nam là thành quả xứng đáng cho sự quyết tâm, nỗ lực suốt một thời gian dài của cá nhân thầy giáo Nguyễn Hồng Quân. “Thầy giáo Nguyễn Hồng Quân là một thầy giáo rất khiêm tốn năng nổ trong công việc của nhà trường. Hiện nay thầy là giáo viên mỹ thuật, vừa là trưởng ban công tác nề nếp giáo dục học sinh của nhà Trường. Hơn 10 năm tìm hiểu viết tập thơ về bác Hồ với sự động viên của ban giám hiệu nhà trường sự thích làm của các đồng nghiệp thầy đã viết được một tập thơ được hội kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận. Đây là một niềm tự hào. Thực tế với nguồn kinh phí hiện nay còn hạn hẹp lắm cho nên tập sách chuyện về người mới ra được 5 quyển thôi. Mong rằng tập thơ Truyện về người tìm các đối tác sẽ đưa tập thơ lan tỏa nhiều trong quần chúng nhân dân cả nước”.
Tuy đã được hoàn thành và công nhận kỷ lục quốc gia từ hơn 3 năm trước, nhưng đến nay, tập trường ca Truyện về Người của thầy giáo Nguyễn Hồng Quân mới chỉ được các thầy cô giáo và học sinh trong trường biết đến. Thầy giáo Nguyễn Hồng Quân chia sẻ, mình đang dành dụm tiền lương hằng tháng. Khi có đủ tài chính sẽ xuất bản, mong muốn truyện thơ về Bác sẽ sớm đến được với người đọc./.
Viết bình luận