G’lúh boo ngân hi dưm 8/12 bhrợ nong lít bấc đhị zr’lụ thành phố Đông Hà, đhị vêy nong lít đác tước 2 mét. Cắh ơy cha cha liêm xang, zâp apêê cán bộ chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị bơơn xơợng xay moon lướt bhrợ zooi zúp, trông dấc đhanuôr. trung sĩ Trần Phi Nam, Tiểu đội trưởng pa bhrợ cóh Trung đội Vệ binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị xay moon cớ, ooy đhr’năng đấh hân, anoo lâng đồng đội nắc lêy chô tước zâp đhị nong lít đhộ đoọng lêy pa tơơi đhanuôr. boo ting ặt ngân lấh mơ, đác túh dưr dzoọc đấh, hooi k’rơ hor, apêê t’coóh, p’niên k’tứi bơơn zâp apêê anoo bhặc đơơng ặt đhị dal têêm ngăn. Xang nặc, apêê anoo lêy rạch chô cớ đoọng lêy pay đơơng pr’đươi pr’dua zúp đhanuôr. đh’rứah lâng nắc, đơn vị nắc bơơn xơợng xay moon vêy 2 cha’nặc crêê đác ta coọng p’loong bil tíc. Nắc apêê anoo đấh hân lêy moót chấc lêy. Plêệng ting ặt chô k’năm cha cêết, đác boo zêng ma dzong, apêê anoo nắc lêy troọm cóh đác đenh. Trung sĩ Trần Phi Nam hay k’noọ cớ, bh’rợ chấc lêy manứih bil ặt chấc toong r’dưm, boo ngân cắh bơơn lêy c’lâng lướt. Bêl k’noọ lêy cắh dzợ bơơn k’cắh, nắc apêê anoo pr’đoọng bơơn lêy mưy cha’nặc bil tíc tr’nơợp: “Ooy g’lúh boo túh t’mêê đâu azi nắc ơy lướt zi lấh bấc zr’nắh k’đhạp, ra diu báo thức cắh loon cha cha nắc lêy đấh xập xa’nập, pay phao lướt chấc lêy đợ apêê crêê đác ta coọng đơơng. Đác hooi hor k’rơ, boo ngân, đhi noo nắc pa bhlâng ga lêếh, hân đhơ cơnh đêếc, cr’noọ âng apêê nắc ha dang cơnh c’bhúh chiến sĩ cắh ngai bhrợ nắc ngai dzợ dưr dzoọng lêy zooi zúp đhanuôr lâng chấc lêy đợ apêê chêết bil cắh pr’đoọng crêê đác túh ta coọng p’loong”.

Xang mưy r’dưm cắh bếch, tước 6 giờ ra diu 9/12, 220 cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị lâng zâp pr’đươi pr’lướt bơơn lêy k’đươi âng đơơng nắc t’bhlâng chấc lêy manứih bil tíc n’lơơng. Zâp chiến sĩ nắc chấc lêy zâp đhị c’lâng chr’hooi đác, pa lêếh c’lâng tước đhị zâp clung k’tiếc pậ bhứah đhị phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà. Zr’lụ clung k’tiếc pậ bhứah vêy đhị đác đhộ tước 2,5 mét, đợ apêê lính nắc cung dzợ lêy ặt troọm cóh đác chấc lêy manứih bil. Anoo Phạm Quốc Việt, ắt cóh zr’lụ phố 2, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà moon, đhi noo bhúh xoọng cóh pr’loọng đông nắc cắh pr’đoọng lưm bhrêy tắh, tu vêy râu zooi zúp âng zâp chiến sĩ nắc ơy ta bơơn k’cắh k’căn lâng k’điêl âng anoo. Xang bêl lêy k’rang bhrợ đoọng ha pêê cóh đông, anoo nắc lêy tước ooy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị xay moon chắp hơnh liêm gít: “Đơn vị bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị t’bhlâng chấc lêy anhi amế lâng k’điêl cu xoọc bêl boo túh ngân, đác dưr nong dal nắc pa bhlâng chắp lêy, apêê anoo liêm ta níh bhlâng. Apêê anoo nắc trực tiếp lêy bh’lúah, chấc lêy amế lâng k’điêl, ha dang cắh nắc đoọng apêê cóh đông chấc lêy nắc cắh vêy bơơn lêy cơnh đâu, tu apêê cóh đông zâp ngai cắh têêm ngăn, ngai cung zêng ma k’rang k’pân, lâng plêệng k’tiếc zr’nắh cơnh đâu cung tu vêy râu zooi zúp chấc lêy âng apêê anoo bộ đội nắc vêy liêm choom”.

Hân đhơ ắt ha cóh, bêl đhanuôr xoọc k’đươi nắc manứih lính váih mặt đhị đêếc. Thượng tá Nguyễn Bá Duẩn, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đoọng năl, xang bêl boo túh, đơn vị nắc ơy k’đươi apêê ađhi anoo chô ooy zâp vel đông zúp đhanuôr bhrợ padưr paliêm cớ đông xang, tang léh đấh têêm ngăn pr’ắt tr’mung: “K’ha riêng g’lúh cán bộ, chiến sĩ âng c’bhúh vũ trang tỉnh cắh chấc k’rang k’noọ râu rị, nắc lêy t’bhlâng lướt cóh boo túh cắh chấc k’noọ râu, xoọc bêl pr’loọng đông zâp apêê đồng chí n’nắc cung ắt cóh zr’lụ túh bhlong hân đhơ cơnh đêếc nắc lêy bhrợ têng bh’rợ n’nắc đoọng đợc mưy c’léh bh’rợ liêm chr’nắp cóh loom đhanuôr. t’mêê đâu pr’loọng đông đhanuôr nắc ơy pa gơi râu boọp p’rá hơnh déh, nha nhêr cán bộ chiến sĩ, nắc mưy vêy prá moon cơnh đêếc cung têêm ngăn đoọng ha cán bộ, chiến sĩ âng zi lêy t’bhlâng bhrợ têng liêm xang bh’rợ tr’nêng”./.
Những người lính ngâm mình trong mưa lũ cứu dân
PV Thanh Hiếu
Trận mưa lũ vừa qua đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Nhiều tuyến đường, nhà dân bị ngập sâu. 2 người bị nước cuốn trôi mất tích. Trong mưa to, gió giật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cứu người, tài sản. Thâu đêm suốt sáng, các chiến sĩ ngâm mình trong mưa gió lạnh giá để tìm kiếm người mất tích, di dời nhân dân đến nơi an toàn. Hình ảnh người lính ngâm mình trong nước, cứu dân vượt qua hiểm nguy đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân.
Trận mưa lớn vào đêm 8/12 gây ngập nhiều khu vực thành phố Đông Hà, có nơi ngập sâu đến 2 mét. Chưa xong bữa cơm tối, các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị nhận được lệnh khẩn cấp triển khai lực lượng ứng cứu nhân dân. Trung sĩ Trần Phi Nam, Tiểu đội trưởng công tác tại Trung đội Vệ binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị kể lại, trong tình huống cấp bách, anh cùng đồng đội đến các điểm ngập sâu để sơ tán người dân. Mưa càng lúc càng lớn, nước lũ lên nhanh, chảy xiết, cụ già, em nhỏ được các anh cõng lên chỗ cao. Sau đó, các anh quay lại di chuyển đồ đạc giúp dân. Cùng lúc đó, đơn vị nhận được tin có 2 người bị nước cuốn mất tích. Vậy là các anh khẩn trương vào cuộc tìm kiếm nạn nhân. Trời càng về khuya càng lạnh buốt, nước mưa thấm vào người, các anh lại phải ngâm mình trong nước hàng giờ đồng hồ. Trung sĩ Trần Phi Nam nhớ lại, công tác tìm kiếm diễn ra suốt đêm, mưa xối xả không nhìn thấy đường mà đi. Trong lúc tưởng như vô vọng, các anh bất ngờ phát hiện được thi thể nạn nhân đầu tiên: “Trong cơn mưa lũ vừa rồi chúng tôi trải qua rất nhiều khó khăn, sáng báo thức sớm chưa kịp ăn uống gì vội thay áo quần, mặc áo phao đi tìm kiếm những nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi. Nước chảy rất xiết, mưa to, anh em thực sự rất mệt mỏi nhưng mà suy nghĩ trong đầu là nếu như lực lượng, chiến sĩ không làm thì ai làm, ai sẽ đứng ra giúp đỡ nhân dân và tìm kiếm thi thể những nạn nhân không may bị nước cuốn trôi”.
Sau một đêm không ngủ, đến 6 giờ sáng 9/12, 220 cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng các phương tiện được huy động tiếp tục tìm kiếm người mất tích còn lại. Các chiến sĩ dò tìm khắp các cống ngầm, kênh mương, ngõ ngách cho đến cánh đồng mênh mông nước bạc tại phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà. Khu vực cánh đồng có nơi nước sâu tới 2,5 m, những người lính vẫn dầm mình, dàn hàng ngang tìm kiếm. Anh Phạm Quốc Việt, ở khu phố 2, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà chia sẻ, người thân trong gia đình anh không may gặp nạn, nhờ sự giúp đỡ của các chiến sĩ nên thi thể mẹ và vợ anh mới nhanh chóng được tìm thấy. Sau khi lo hậu sự cho người thân, anh đã đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc: “Đơn vị bộ đội đã tích cực tìm kiếm thi thể của mẹ và vợ trong thời tiết rất khắc nghiệt, mưa gió, nước rất cao thì rất xúc động, các anh rất nhiệt tình. Các anh trực tiếp lội xuống, trực tiếp tìm kiếm thi thể của mẹ và vợ, nếu mà để người nhà đi tìm thôi thì không được kết quả như mong muốn bởi vì người nhà lúc đó tâm trạng không còn được ổn định, ai cũng bấn loạn hết, với lại trong thời tiết khó khăn như vậy cũng nhờ sự hỗ trợ tìm kiếm của các anh bộ đội”.
Bất cứ nơi đâu, khi dân cần là người lính có mặt. Thượng tá Nguyễn Bá Duẩn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, sau mưa lũ, đơn vị đã cử anh em về các địa phương giúp nhân dân dựng lại nhà cửa, thu dọn bùn đất sớm ổn định cuộc sống: “Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh không ngại xả thân để băng mình trong mưa lũ, tìm, cứu hộ cứu nạn và vớt những nạn nhân bị lũ lụt cuốn trôi. Chính bản thân mình cũng quên đi, trong lúc gia đình các đồng chí đó cũng nằm trong vùng lũ nhưng mà phải thực hiện nhiệm vụ thì nó đã để lại một hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Vừa rồi gia đình người dân đã gửi lời cảm ơn cán bộ chiến sĩ, chỉ cần lời nói như thế là sự động viên để cho cán bộ, chiến sĩ chúng tôi trong thời gian tới tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ”./.
Viết bình luận