Trung tâm băn par pa dứah cr’ăy đoọng ha manuýh crêê cr’ăy da cam chr’hoong Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi nắc đhị học tập, ắt pa choom pr’ắt tr’mông, p’gớt a chắc a zân âng lấh 30 học sinh khúch goo. Pazêng apêê ađhi tung, k’bang, đởp pr’zốc lâng khúch goo n’lơơng… học hành zr’nắh k’đháp pa bhlâng. Thầy, cô giáo lâng đhanuôr ắt mamông đăn Trung tâm n’nâu doọ dzợ chríh lâng boóp g’roóh, ren dưr váih tơợ phòng học. Cô giáo Phạm Thị Thuỳ Dung xay moon, lâng apêê ađhi khúch goo, pa bhlâng nắc đớp pr’zốc, giáo viên nắc t’bhlâng pa choom, k’er da dô học trò âng đay: “Bêl apêê đoo tước ooy đâu nắc muy bơr cha nắc cắh n’năl rau rị, c’năl cắh lấh liêm choom. Xang bêl tớt ắt cóh đâu, vêy đợ rau zúp zooi âng apêê cô, manuýh pa bhrợ cóh đâu nắc apêê đoo công n’năl bấc rau, tơợ pazêng rau pr’họm tước ooy cr’liêng chữ lâng pazêng cơnh pr’ắt tr’mông cóh đâu”.
Ađhi Nguyễn Quốc Khánh ắt cóh chr’val Phổ An, chr’hoong Đức Phổ nắc 8 c’moo, hân đhơ cơnh đêếc pr’ắt tr’nớt, c’năl nắc ngoọ cơnh acoon p’niên k’tứi. Xang 3 c’xêê tước ooy Trung tâm băn par, pa dứah cr’ăy đoọng ha apêê crêê da cam chr’hoong Đức Phổ, Nguyễn Quốc Khánh nắc vêy bấc rau liêm choom, n’năl đợ pr’đươi cóh toor đay. A moó Ngô Thị Kim Nga, k’căn âng Quốc Khánh xay moon, lêy k’coon đay ting t’ngay choom nân năl, nắc pr’loọng đong bhui har pa bhlâng: “Tơợ bêl tước ooy đâu nắc ađoo tớt nhâm mâng lấh mơ. Acu rơơm kiêng cóh ha y nắc t’bhlâng pa choom đoọng ađoo choom pậ banh cơnh p’niên n’lơơng”.
T’coóh Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Trung tâm băn par pa dứa cr’ăy đoọng ha manuýh crêê da cam chr’hoong Đức Phổ xay moon, pa choom học sinh khúch goo ting nắc vêy cr’noọ bh’rợ liêm crêê pa bhlâng ooy bh’rợ tr’nêng, lâng lứch cr’noọ xa nay da dêr, k’er đoọng ha apêê học sinh. C’la đoo lâng pazêng giáo viên cóh trung tâm n’nâu k’er pa bhlâng đhr’năng âng apêê ađhi. Apêê ađhi n’niên nắc crêê khúch goo nắc rau cắh pr’đoọng, tu cơnh đêếc k’rang lêy bấc lấh mơ. T’coóh Nguyễn Văn Toàn xay moon, apêê thầy, cô giáo cóh đâu zập t’ngay zúp zooi apêê ađhi z’lấh zr’nắh k’đháp, ắt mamông lâng pr’ắt tr’mông, pa xiêr rau zr’nắh k’đháp ha pr’loọng đong lâng xã hội: “Bêl pr’loọng đong apêê đoo pa gơi k’coon tước ooy đâu ắt mamông lâng zập ngai, pa dứah đh’réh cr’ăy liêm choom. Cóh ha y chroo nắc pazum lâng 15 chr’val, thị trấn đoọng lêy pay apêê p’niên crêê cr’ăy nắc ơy choom dứah chô ắt mamông lâng pr’ắt tr’mông zazum nắc Trung tâm đương đớp đoọng apêê cô giáo pa dứah đoọng ha apêê crêê chất độc da cam lâng p’niên khúch goo”./.
Những thầy, cô giáo đặc biệt
CTV Anh Vinh/VOV-Miền Trung
Những giáo viên gắn bó với nhiều học trò không bình thường, có em khiếm thính, khiếm thị, tự kỷ, thiểu năng trí tuệ... mỗi ngày đều trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Những thầy, cô giáo ở Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng nạn nhân da cam/dioxin huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi không đơn thuần là dạy chữ mà còn làm rất nhiều công việc khác với tấm lòng yêu thương của người mẹ, người cha.
Trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng nạn nhân da cam huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi là nơi học tập, luyện kỹ năng sống, kỹ năng vận động của hơn 30 học sinh khuyết tật. Các em khiếm thính, khiếm thị, thiểu năng trí tuệ, tự kỷ và các khuyết tật khác... học hành rất khó khăn. Thầy, cô giáo và người dân sống gần Trung tâm này không lạ lẫm với những tiếng la hét, gào khóc phát ra từ các phòng học. Cô giáo Phạm Thị Thùy Dung cho biết, với các em khuyết tật, nhất là thiểu năng trí tuệ và tự kỷ, giáo viên phải thật kiên trì, thương yêu học trò: “Khi các cháu đến đây một số cháu chưa biết gì hết, nhận thức còn kém. Sau khi tới đây được sự hỗ trợ của các cô nhân viên ở đây thì các cháu đã biết nhiều từ màu sắc đến chữ và về tất cả các sinh hoạt ở đây”.
Em Nguyễn Quốc Khánh ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ đã 8 tuổi nhưng sự nhận biết như đứa trẻ nhỏ. Sau 3 tháng đến Trung tâm Nuôi dưỡng phục hồi chức năng nạn nhân da cam huyện Đức Phổ, Nguyễn Quốc Khánh đã có sự tiến bộ rõ rệt, phân biệt được vật dụng xung quanh. Chị Ngô Thị Kim Nga, mẹ của Nguyễn Quốc Khánh tâm sự, thấy con mình tiến bộ, gia đình rất vui: “Từ lúc tới đây bé ngồi vững hơn lúc trước nhiều. Tôi hy vọng tới đây tập để bé phát triển bình thường như những đứa trẻ khác”.
Ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng phục hồi chức năng nạn nhân da cam huyện Đức Phổ cho biết, dạy học sinh khuyết tật càng phải phải có cái tâm với nghề, bằng tất cả tình yêu thương dành cho học sinh. Bản thân ông và những giáo viên tại trung tâm này rất thương hoàn cảnh của các em. Các em sinh ra bị khuyết tật đã là thiệt thòi nên cần được quan tâm nhiều hơn. Ông Nguyễn Văn Toàn cho hay, các thầy, cô giáo nơi đây ngày ngày dìu dắt các em vươn lên, hòa nhập cộng đồng, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội: “Khi gia đình nạn nhân gửi con đến đây đã hòa nhập với cộng đồng, phục hồi chức năng có hiệu quả. Thời gian tới thì sẽ phối hợp với 15 xã, thị trấn để lựa chọn những cháu nạn nhân có khả năng phục hồi chức năng hòa nhập cộng đồng thì Trung tâm sẽ nhận để các cô giáo phục hồi chức năng cho các cháu nạn nhân chất độc da cam và các cháu khuyết tật”./.
Viết bình luận