Đơơng âng hân noo ha ot ngăn tước lâng p’niên k’tứi đha rựt chr’hoong da ding ca coong Hướng Hóa
Thứ bảy, 00:00, 26/01/2019
Bấc t’ngay x’ría ha ot đăn Tết nắc cr’chăl cóh apêê vel bhươl zr’lụ ch’ngai bha dắh âng chr’hoong Hướng Hóa, bấc a đhi k’tứi ặt zâng lâng râu cha kêệt za nghít, zr’nắh k’đháp lâng ta bhúch xr’dô. Bơơn năl ghít đợ râu đêếc, cr’chăl n’nâu, apêê đoàn viên, đha đhâm c’mâr âng Chi đoàn Báo Quảng Trị pa zum lâng apêê đơn vị bhrợ têng đợ g’lúh bhrợ têng liêm loom, đơơng âng râu ngăn tước lâng p’niên đha rựt. Hân noo ha ot cóh bấc vel bhươl zr’lụ ch’ngai bha dắh ngăn lấh mơ bêl đợ râu cr’er bơơn bặt pa ang lâng tr’pác tr’đoọng tu bấc bh\rợ chr’nắp cơnh đâu.

 

Trường Mầm non Hướng Linh, chr’hoong Hướng Hóa  nắc muy cóh bấc đhị tước âng c’bhúh tình nguyện âng Chi đoàn Báo Quảng Trị bhrợ têng c’moo đâu. Đhị trung tâm chr’hoong ch’ngai k’noọ 30 km, nâu đoo nắc muy cóh bấc vel đong vêy pr’đơợ tr’mong tr’méh – pr’ặt tr’nợt pa bhlâng zr’nắh k’đháp. Hân noo ha ot tước, n’đhơ cơnh đêếc pa zêng apêê a đhi nắc đhêêng xập cóh a chắc đợ xa nập c’đă. Tước lớp nắc muy bơơn bệch đhị apêê a lớ c’đă, đhum đhr’num za zum cắh zấp ngăn. Đợ pr’hêl bơơn đơơng tước bêl đâu lâng apêê a đhi vêy pa bhlâng chr’năp. A noo Hồ Văn Minh, ca conh muy cha nắc học sinh đhị vel Mới, chr’val Hướng Linh, chr’hoong Hướng Hóa đoọng năl: “A zi cóh đâu pr’đơợ ma mông pa bhlâng zr’nắh k’đháp, apêê ca coon k’tứi hân noo ha ot tước cắh zấp a doó ngăn xập, đhr’nuum đhuum. Đươi vêy apêê pr’zớc p’niên tước đoọng pr’hêl nắc apêê a chau vêy ngăn lấh, ca conh ca căn zi pa bhlâng k’rêêm loom lâng năl ơl zấp ngai”.

Tơợ apêê hun pr’hêl bơơn k’rong, cóh g’lúh lướt tước apêê a đhi k’tứi đhị cr’chăl đăn Tết Nguyên đán c’moo đâu, c’bhúh âi bhrợ têng đoọng k’noọ 500 hun pr’hêl lâng pa zêng chr’nắp 100 ức đồng, pa zêng tr’ơơih, đhr’nuum, pr’lếp ngăn đoọng ha pêê a chau âng bậc mầm non, tiểu học apêê trường zr’lụ pa bhlâng zr’nắh k’đháp cóh vel đong chr’hoong Hướng Hóa. Đh’rứah lâng n’nắc, apêê bh’rợ ha dưr dal z’hai zư lêy đoọng ha p’niên ktứi bơơn bhrợ têng tu bấc apêê tình nguyện đha đhâm c’mâr ting lướt. Zấp râu bhrợ t’váih râu bhui har, têêm ngăn lâng liêm loom cr’er. A noo Lê Quang Hiệp, Bí  thư Chi đoàn báo Quảng Trị moon: “Bấc t’ngay đăn Tết Nguyên đán 2019. Đha nuôr zấp đhị cóh tỉnh bhui har cha Tết hơnh ha pruốt. N’đhơ cơnh đêếc cóh zr’lụ da ding ca coong n’đắh Tây tỉnh Quảng Trị, dzợ bấc zr’nắh k’đháp rơơm kiêng vêy muy Tết têêm ngăn, zấp prang. Nắc đoo râu tu k’đơơng k’tá a zi tước đâu. Đợ pr’hêl âng zi đơơng âng tước nắc muy đh’nuum, pr’lếp, n’đhang nắc đoo mơ lứch loom luônh. A zi vêy t’bhlâng lấh mơ dzợ đoọng zooi đợ apêê ngai pr’ặt tr’mông zr’nắh k’đháp, rơơm kiêng apêê a đhi vêy muy Tết têêm ngăn lấh”.

Ha dợ p’căn Bùi Thị Thanh Lê, Hiệu trưởng trường Mầm non Hướng Linh, Hướng Hóa ha der loom bêl đợ pr’hêl tước lâng apêê a đhi k’tứi cóh cr’chăl n’nâu, p’căn Lê  xay moon: “Cơnh lâng pr’đơợ âng apêê p’niên k’tứi chr’val Hướng Linh moon za zum, trường mầm non Hướng Linh moon la lay, zấp ngai apeê a đhi zêng lum pr’ặt trmông zr’nắh k’đháp. Zấp nga ca conh ca căn lâng nhà trường zêng zr’nắh k’đháp. Bơơn Chi đoàn Báo Quảng Trị k’rang tước, zooi đoọng ha pêê a chau cóh bêl cr’chăl ha ot tước nắc pr’đơợ đoọng apêê a đhi t’bhlâng cóh học tập, nhà trường k’rêêm loom lấh cóh bh’rợ pa choom đoọng. K’đhơợng nhâm apêêa chau vêy muy hân noo ha ot ngăn cóh vêl Hướng Linh nắc đhí lâng cha kêệt pa bhlâng”.

Loom cr’er pay đoọng cắh ha mơ nắc đhêêng, nắc tu pa chắp cơnh đêếc nắc đoo pr’đơợ đoọng apêê g’lúh lướt bhrợ têng liêm loom âng bấc ngai đha đhâm c’mâr bơơn p’têệt dal ch’ngai. Bh’rợ đơơng âng hân noo ha ot ngăn tước lâng apêê a đhi k’tứi lum pr’ặt tr’mông zr’nắh k’đháp c’moo đâu âi lứch, lâng đợ bh’rợ tình nguyện n’lơơng tước lâng apêê ađhi k’tứi vêy bơơn bhrợ pa dưr. Công dzợ bấc apêê ngai zr’nắh k’đháp, tu cơnh đêếc công dzợ pa bhlâng kiêng đợ loom luônh cr’er tr’pác tr’đoọng cơnh đêếc./.

 

Mang mùa đông ấm đến với trẻ em nghèo huyện miền núi Hướng Hóa

                                                                    CTV Bích Liên – Công Sang

Những ngày cuối đông giáp tết là thời điểm ở những bản làng vùng sâu, vùng xa của huyện Hướng Hóa, nhiều em nhỏ phải đối mặt với rét buốt, khó khăn và thiếu thốn. Thấu hiểu những điều đó, thời điểm này, các đoàn viên, thanh niên thuộc Chi Đoàn Báo Quảng Trị phối hợp với các đơn vị thực hiện những chuyến tình nguyện, mang hơi ấm đến với trẻ em nghèo. Mùa đông ở những bản làng vùng sâu vùng xa ấm hơn khi những yêu thương được thắp lửa và sẻ chia bởi những hành động ý nghĩa như thế này

Điểm trường Mầm non Hướng Linh, huyện Hướng Hóa là một trong những điểm đến của đoàn tình nguyện do Chi đoàn Báo Quảng Trị tổ chức năm nay. Cách trung tâm huyện gần 30km, đây là một trong những địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Mùa đông đến, song hầu hết các em chỉ được khoác lên người những bộ áo quần mỏng manh. Đến lớp chỉ được nằm ngủ trên những chiếc chiếu mỏng,  chăn đắp chung không đủ ấm. Những món quà được mang đến lúc này với các em có ý nghĩa thật đặc biệt. Anh Hồ Văn Minh. Một phụ huynh tại Thôn Mới, xã Hướng Linh, Hướng Hóa chia sẻ: “Chúng tôi ở đây điều kiện sống rất khó khăn, các con nhỏ mùa đông đến không đủ áo ấm, chăn ấm. Nhờ có các bạn trẻ đến tặng quà mà các cháu sẽ ấm hơn, phụ huynh chúng tôi rất yên tâm và biết ơn mọi người”.

Từ những phần quà huy động được, trong chuyến hành trình đến với các em nhỏ trước thềm tết Nguyên đán năm nay, đoàn đã tổ chức tặng gần 500 suất quà với tổng trị giá 100 triệu đồng, gồm gối, chăn, nệm ấm cho các cháu thuộc bậc học mầm non, tiểu học cá trường thuộc vùng có đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Anh Lê Quang Hiệp. Bí thư Chi Đoàn báo Quảng Trị nói: Cùng với đó là các hoạt động nâng cao kỹ năng phòng vệ cho trẻ em được những tình nguyện viên trẻ tuổi cùng đi trong đoàn tổ chức sôi nổi bởi. Tất cả tạo ra bầu không khi sôi nổi, ấm nóng và đầy nghĩa tình: “Những ngày cận tết nguyên đán 2019. Người dân khắp nơi trong tỉnh nô nức vui tết đón xuân. Tuy nhiên ở vùng núi phía Tây tỉnh Quảng Trị, còn nhiều hoàn cảnh khó khăn mong muốn có một cái tết ấm áp, đầy đủ, đó là lý do thôi thúc chúng tôi đến đây. Những món quà chúng tôi mang đến đơn giản là chăn, nệm ấm, nhưng chúng đó là tình cảm, tấm lòng. Chúng tôi sẽ nổ lực hơn nữa để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, mong các em có một cái tết ấm áp hơn.”

Bà Bùi Thị Thanh Lê. Hiệu trưởng trường mầm non Hướng Linh, Hướng Hóa xúc động khi những món quà đến với các em nhỏ trong thời điểm này, bà Lê tâm sự: “Với điều kiện, hoàn cảnh của trẻ em xã Hướng Linh nói chung, trường mầm non Hướng Linh nói riêng, tất cả các em đều có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả phụ huynh và nhà trường đều có điều kiện cơ sở vật chất khó khăn. Được Chi đoàn báo Quảng Trị quan tâm, giuips đỡ cho các cháu trong thời điểm mùa đông đang đến là động lực cho các em cố gắng trong học tập, nhà trường yên tâm hơn trong công tác dạy học. Đảm bảo cho các cháu có một mùa đông ấm trong khi ở Hướng Linh thì gió và lạnh rất nhiều”.

Yêu thương cho đi chưa bao giờ là đủ, chính quan niệm đó đã là động lực để những chuyến tình nguyện của những người trẻ tuổi được nối dài. Chiến dịch mang mùa đông ấm đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn năm nay khép lại, và những chiến dịch tình nguyện khác đến với những em nhỏ sẽ tiếp tục được lên lịch trình. Vẫn còn nhiều những hoàn cảnh khó khăn, vậy nên vẫn rất cần những tấm lòng yêu thương, sẽ chia như thế./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC