Cóh đhr’nông đông pậ bhứah đhị vel bhươl t’mêê, diịc điêl, k’coon âng anoo Siu Pét, cóh vel Hek, chr’val Chư A Thai, chr’hoong Phú Thiện, tỉnh Gia Lai lêy k’chăng. Anoo Pét moon, bêl ahay, tu vel đông ty ắt đhị clung đệ, nắc zâp bêl hân noo boo, c’lâng c’tốch cóh vel đông zêng ma nong lít. Bhiệc nâu nắc bhrợ zr’nắh k’đhạp ha đhanuôr lướt vốch, dưr váih bấc pr’lúh k’ay k’hir, k’hir plóh a’ham, bhrợ cắh liêm crêê tước c’rơ tr’mung âng đhanuôr cóh vel đông. Hân đhơ cơnh đêếc, m’pâng c’moo đâu, tơợp tơợ t’ngay bơơn bộ đội Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 zooi zúp pa tơơi đông ắt chô cóh vel bhươl t’mêê liêm dal lấh, pr’ắt tr’mung pr’loọng đông anoo Pét lâng k’zệt pr’loọng đông cóh vel Hek nắc ơy tr’xăl liêm choom: “Bêl l’lăm ahay đhanuôr cóh vel đông ắt mamung đhị ty, đông xang ma xiên xoon, dz’dzong. Xoọc đâu bơơn bộ đội zooi zúp pa tơơi đông ắt chô ắt đhị t’mêê liêm buôn lấh mơ, bhrợ têng cha liêm choom lấh, nắc đhanuôr bhui har bhlâng. Cảm ơn bộ đội bấc bhlâng”.

Tu ơy bool ắt mamung tự bhrợ tự bơơn cha, nắc bêl l’lăm ahay, đhanuôr cóh vel Hek lấh mơ nắc lêy lướt cóh crâng, ha rêê đêếh bơơn a’băng cắh cậ hi la a’rong chô bhrợ cha. Đoọng zúp đhanuôr tr’xăl pr’ắt tr’mung, t’bơơn râu cha, bộ đội Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 nắc ơy pazưm lâng đoàn đha’đhâm c’moor chr’val Chư A Thai moon pa choom đhanuôr bhrợ c’lâng k’âng k’đơơng đác moót ooy ruộng, ủ phân t’viêng lâng chóh bhrợ, zư lêy bhơi r’véh t’viêng. Trung uý Trần Trung Lý, Đại đội Trinh sát Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 đoọng năl, tơợ bhiệc mưy bool cha hi la a’rong lâng a’băng, xoọc đâu zâp bêl cha cha âng đhanuôr vel Hekk nắc ơy vêy bấc p’lêê p’coo, bhơi a’bhêy, muống, mùng tơi đoọng lêy cha. Xoọc đâu pazêng k’tiếc bhươn chóh bhơi r’véh cóh vel Hek nắc ơy dzoọc tước k’noọ 1000 mét vuông: “Plêệng k’tiếc cóh zr’lụ chr’val A Thai zr’nắh k’đhạp bhlâng, p’răng pứih lâng k’tiếc cắ vêy cơnh cóh lơơng, k’tiếc váih bấc chúah nắc pứih bhlâng, chóh bhrợ bhơi r’véh cung k’đhạp. Moon pa choom đhanuôr nắc lêy chô tước ooy zâp vel đông chóh bhrợ bhơi r’véh ha cơnh, bhiệc bón phân ha cơnh, tưới đác ha cơnh đoọng liêm glặp. Đắh phân bón cóh đâu đhanuôr vel đông nắc băn k’roóc bấc lấh, bộ đội cung ơy lêy moon pa choom đoọng ha đhanuôr lêy ủ bhrợ phân ha cơnh, cắh vêy đươi phân hất trực tiếp đoọng bón ha t’nơơm chr’nóh, ađay nắc lêy ủ đợc xang nặc bón ha t’nơơm chr’nóh”.
Vel Hek, chr’val Chư A Thai, chr’hoong Phú Thiện vêy lấh 80 pr’loọng, lâng k’noọ 500 manứih zêng nặc manứih Jrai. Đhanuôr cóh vel đông vêy j’niêng cr’bưn lêy bhrợ têng cha cắh liêm crêê, tu cơnh đâu, pr’ắt tr’mung pa bhlâng zr’nắh k’đhạp. C’moo đâu, ooy g’lúh lướt lêy chi ớh cóh vel đông, manứih k’đhơợng xay Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 nắc ơy k’đươi moon chiến sĩ đơn vị zooi zúp đhanuôr vel đông bhrợ têng bhiệc pa tơơi 26 đhr’nông đông ắt cóh vel ty chô ooy vel t’mêê, moon pa choom đhanuôr chóh bhơi r’véh, băn a’ọc k’roóc, đoọng zúp đhanuôr tr’xăl bhiệc bhrợ têng cha. Cung tơợ đêếc, c’lâng c’tốch cóh vel Hek bhứah liêm lấh. Amoó Rmah Hên, Chủ tịch Hội pân đil cvel Hek, chr’val Chư A Thai đoọng năl, tu váih bộ đội Trung đoàn 48 nắc đhanuôr ting t’ngay ting tiến bộ đắh bhrợ têng cha, vel Hek cung xoọc tr’loọ n’căr, tr’xăl n’hang: “Bêl ahay đông xang ma xiên xoon, pân jứih pân đil cóh vel đông nắc ta luôn ặt a’ôộm, tơợ t’ngay vêy bộ đội chô, zâp ngai nắc ơy năl lêy p’gít bhrợ têng cha, năl cơnh bhrợ pa dưr pr’ắt tr’mung liêm ta níh, năl bhrợ padưr bh’rợ tr’nêng. Xoọc đâu cóh vel đông nắc lêy bhứah liêm lấh mơ”.
Ting cơnh t’coóh Rơ Châm La Ni, Chủ tịch UBND chr’hoong Phú Thiện, đợ bhiệc bhrợ liêm chr’nắp âng bộ đội Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 đhị vel Hek cắh mưy zúp đoọng đhanuôr cóh vel đông bhrợ padưr vel bhươl t’mêê, nắc dzợ bhrợ paliêm c’léh bh’rợ laliêm âng bộ đội ava Hồ đhị chr’hoong đha’rứt âng tỉnh Gia Lai: “Quân đoàn xiêr cóh đâu pazưm bhrợ têng bh’rợ k’đươi moon đhanuôr pazưm têy bhrợ bhiệc pa tơơi đhanuôr lêy ra’pặ pa liêm cớ đông xang. Pazưm lâng c’bhúh quân đội lâng đha’đhâm c’moor cóh vel đông, lêy pa tơơi zâp đông xang ra’pặ cớ zâp đông xang ting cơnh c’lâng bh’rợ. Cung tu bhrợ liêm choom bh’rợ xay moon nắc bhiệc pazưm âng đhanuôr cóh đâu nắc liêm choom bhlâng đoọng đh’rứah bhrợ têng”./.
Gia Lai: Bộ đội quân đoàn 3 giúp
người Jrai ổn định cuộc sống ở làng mới
Nguyễn Thảo
Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, vừa qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 đã giúp người dân làng Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai di dời nhà cửa về làng tái định cư, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, canh tác, giúp bà con từng bước thay đổi cuộc sống,góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân ở huyện nghèo của tỉnh Gia Lai. phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh:
Trong căn nhà khang trang ở làng mới, vợ chồng, con cái anh Siu Pét, ở làng Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai nở nụ cười rạng rỡ. Anh Pét kể rằng, ngày trước, vì làng cũ ở vị trí thấp, nên mỗi mùa mưa, đường sá trong làng đều bị ngập. Điều này không những gây ra bất tiện mỗi khi bà con đi lại, mà còn khiến dịch sốt rét, sốt xuất huyết dễ dàng bùng phát, ảnh hưởng sức khoẻ của người dân trong làng. Nhưng gần nửa năm nay, kể từ ngày được bộ đội Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 giúp đỡ di dời nhà về làng mới cao ráo hơn, cuộc sống gia đình anh Pét và hàng chục hộ dân làng Hek đã thay đổi hoàn toàn: “Trước đây người dân trong làng sinh sống tại vị trí cũ, nhà cửa chật chội, ẩm thấp, Giờ được bộ đội hỗ trợ di dời nhà đến vị trí mới để thuận lợi trong việc sinh sống, làm ăn, có môi trường sống tốt hơn nên bà con rất phấn khởi. Cảm ơn bộ đội rất nhiều.”
Vì quen lối sinh hoạt tự cung, tự cấp, nên trước đây, bà con làng Hek chủ yếu lên rừng, lên rẫy hái măng hoặc lá sắn về chế biến thức ăn. Nhằm giúp bà con thay đổi căn bản nếp sinh hoạt, cải thiện bữa ăn, bộ đội Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 đã phối hợp với đoàn thanh niên xã Chư A Thai hướng dẫn bà con làm đường dẫn nước vào ruộng, ủ phân xanh và gieo trồng, chăm sóc rau xanh. Trung uý Trần Trung Lý, Đại đội Trinh sát Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 cho biết, từ việc chỉ quen ăn lá sắn và măng, giờ đây bữa cơm hàng ngày của người dân làng Hek đã có nhiều loại rau cải, muống, mùng tơi để thay đổi. Hiện tổng diện tích rau tại làng Hek mới đã lên tới gần 1000 mét vuông: “Khí hậu và thời tiết ở khu vực xã A Thai rất khắc nghiệt, nắng nóng và đất không được như đất của các vùng khác, đất pha cát nó nóng cho nên canh tác các loại rau thì cũng rất là khó. Chỉ dẫn nhân dân là chỉ đến từng người cách trồng rau như thế nào, cách phân bón như thế nào, tưới nước như thế nào cho nó hợp lý. Về phân bón ở đây dân làng nuôi bò rất là nhiều, bộ đội cũng đã chỉ dẫn cho nhân dân phải ủ phân như thế nào, không dùng phân tươi trực tiếp để bón cho cây, mình phải ủ mục đi xong rồi mình bón cho cây”
Làng Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện có hơn 80 hộ, với gần 500 khẩu, hầu hết là người Jrai. Người dân trong làng có tập quán canh tác và nếp sống lạc hậu, do đó, cuộc sống hết sức khó khăn. Năm nay, trong chuyến hành quân dã ngoại tại địa phương, chỉ huy Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 đã lãnh đạo chiến sĩ đơn vị hỗ trợ người dân địa phương thực hiện di dời 26 căn nhà ở làng cũ về làng mới, hướng dẫn kỹ thuật trồng rau, chăn nuôi heo, bò, nhằm giúp bà con bước đầu thay đổi cách làm. Cũng từ đây, đường làng, ngõ xóm ở làng Hek khang trang, sạch đẹp. Chị Rmah Hên, Chủ tịch Hội Phụ nữ làng Hek, xã Chư A Thai cho biết, nhờ bộ đội Trung đoàn 48 mà người dân ngày càng tiến bộ trong sinh hoạt và canh tác, làng Hek cũng đang dần thay da, đổi thịt: “Ngày xưa nhà cửa bộn bề, đàn ông và phụ nữ trong làng thì thường xuyên uống rượu, từ ngày có bộ đội về, mọi người đã biết chú tâm trong công việc hơn, biết xây dựng nếp sống văn minh, sạch sẽ, làm ăn phát triển kinh tế. Bây giờ trong làng rất là khang trang sạch đẹp”
Theo ông Rơ Châm La Ni, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, những việc làm thiết thực của bộ đội Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 tại làng Hek không những giúp người dân địa phương xây dựng nông thôn mới, mà còn tô thắm hình ảnh đẹp đẽ của bộ đội Cụ Hồ tại huyện nghèo của tỉnh Gia Lai: “quân đoàn xuống đây phối hợp làm công tác vận động người dân cùng chung tay trong việc di rời sắp xếp lại nhà cửa. Kết hợp lực lượng quân đội với thanh niên của làng, chung sức di rời các nhà cửa sắp xếp lại các nhà ở theo quy hoạch. Cũng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên sự phối hợp của người dân ở đây là người dân rất tích cực hưởng ứng tham gia cùng.”./.
Viết bình luận