Kịch bhui har: ƠY ÔM BUÁH BIA NẮC CẮH CHOOM P' ĐHIÊR XE
Thứ tư, 00:00, 25/02/2015
                                                               Kịch bản: LÊ QUỐC HƯNG
                                                               Đạo diễn: A LĂNG DUY

# (Lợi) Cũng có nhiều trường hợp điều khiển xe máy trong tình trạng uống rượu bia, không làm chủ được tốc độ dẫn đến tai nạn giao thông đáng tiếc. Chính vì vậy "Phòng, chống uống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông" cũng là một chủ đề của Năm An toàn giao thông. Tiểu phẩm sau đây gửi đến những người tham gia giao thông thông điệp: phải trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng.

MỘT LẦN NHỚ ĐỜI

          (Nhạc- Lợi dẫn chuyện) Năm vừa rồi vợ chồng A Viết Vây bán được mấy hec ta keo, làm ăn cũng khấm khá  nên xuống thị trấn mua hẳn một cái xe Win. Đi đâu A Viết Vây cũng cưỡi “con chiến mã”- theo cách gọi của A Viết Vây. Xe có đăng ký , có bằng lái nên A Viết Vây tự tin lắm! Ấy vậy mà…Chuyện là thế này…Tại đám cưới A Lăng Niên, tiếng cười nói, chúc tụng ồn ào mà tâm điểm là A Viết Vây.

A Viết Vây: Thằng A Lăng Niên là cháu tôi đấy. Nó cưới được cô vợ đẹp nhất thôn. Nào mấy ông chúc mừng nó nào…

Cả nhóm: Zô..Zô…trăm phần trăm…chức mừng cô dâu, chủ rể nhé!

Tiếng một người: A Viết Vây này, phải chúc mừng cả ông nữa…Mới mua được chiếc xe mới coong còn gì.

A Viết Vây: Đúng rồi! Mững con chiến mã mới! Bay đâu, lấy thêm rượu ra đây nào.

Cả nhóm: Chúc mừng! Zô, zô..mừng A Viết Vây. Mừng cô dâu, chú rể…Mừng con chiến mã mới!

A Viết Vây: Chúc mừng năm nay được giá keo nữa chứ! Nào…zô…zô. Trăm phần trăm

Nhóm người:Zô, Zô, đúng rồi. Uống…uống!

Dẫn chuyện: Bàn tiệc của A Viết Vây là rôm rả, ồn ào nhất trong đám cưới. Cứ lấy hết lý do này tới lý do khác, cả 6 con ma men thay nhau chúc tụng, zô…zô…Rượu được đem ra hết chai này tới chai khác. A Viết Vây cũng chẳng nhớ nổi, tiệc tàn khi nào…và cũng chẳng biết mình làm thế nào để đi về nữa…Đang mơ màng như đi trên mây, giữa cánh rừng keo gió mát rượi thì nghe tiếng còi cảnh sát giao thông, làm A Viết Vây giật mình, lóp ngóp đứng dậy thì thấy người bê bết đất, còn con chiến mã thì đã đổ kềnh khi húc phải đống đất cạnh đường quốc lộ.

Tiếng còi cảnh sát, tiếng đổ xe…

Cảnh sát giao thông: Chào anh, mời anh cho kiểm tra giấy tờ.

A Viết Vây: Xin chào hai đồng chí cảnh sát. ( lẩm nhẩm) Sao mình bị phạt nhỉ! Mà lạ, hai đồng chí cảnh sát này giống nhau ghê!

Cảnh sát giao thông: Anh nói sao kia? Xin anh cho kiểm tra giấy tờ. Mà hai đồng chí cảnh sát nào?

A Viết Vây: Không có gì ( cười nhạt). Giấy tờ à? Có ngay, có ngay thưa 2 đồng chí cảnh sát. Tôi là tôi chấp hành luật giao thông lắm! Giấy tờ đầy đủ đây.

Đó, giấy tờ xe này, bằng lái này, tôi còn mua cả bảo hiểm an toàn xe máy nữa đấy các đồng chí ạ?( Lẩm nhẩm) May thế! Lúc nào mình cũng mang trong người. Ờ mà hay có cả chai rượu nữa chứ! Vậy là mình không quên gì rồi.( cười vui)

Cảnh sát giao thông: (quát) Ơ hay, cái nhà anh này. Tôi hỏi giấy tờ xe, anh đưa chai rượu cho tôi làm gì…Mà có một mình tôi, đâu nữa mà các đồng chí công an?

A Viết Vây: Ấy chết, ấy chết! Tôi nhầm..nhầm rồi. Đây, đây, giấy tờ đây. Mà chỉ có mình đồng chí thôi à? Vậy mà tôi cứ tưởng..Lẩn thẩn quá, già rồi. Nhìn gà hóa cuốc.

Cảnh sát giao thông: ( Tức giận) Anh bảo ai gà, ai cuốc hả? Ai già? Anh già hả? Say rượu, lái xe không an toàn, phóng nhanh vượt ẩu, không làm chủ tốc độ chứ già gì mà già.

A Viết Vây: Không dám, có ai nói đồng chí công an là gà, là cuốc đâu. Tôi nói là tôi nói tôi kìa. Mà tôi phạm lỗi gì vậy? Có đủ giấy tờ mà?

Cảh sát giao thông: Đúng! Giấy tờ đủ. Vậy là tốt. Anh cũng có bằng lái vậy là quá hiểu luật ATGT. Vậy thì anh biết rõ mình mắc lỗi gì?

A Viết Vây: Ui da…Ui da…! Đau quá! Sao lại đau vậy nhỉ! Ủa mà tôi ngã lúc nào mà cái quần tây của bộ “củ xếch” mới tậu đi đám cưới lại rách thế này, cả đầu gối nữa, trầy xước hết trơn…Ui cha, đau quá!

Cảnh sát giao thông: Ah, thì ra nãy giờ say quá còn không biết đau là gì nữa. Anh ngã vào đống đất đây này. Chiếc xe còn đang dưới ruộng kìa…

A Viết Vây: Ôi giời!(Xót xa) Con chiến mã thân yêu của tôi! Sao mà lại ở dưới đó vậy, mà bê bết đất thế kia?

 Cảnh sát  giao thông: Bây giờ anh biết mình mắc lỗi gì chưa?

A Viết Vây: (Lẩm nhẩm) Đội mũ bảo hiểm, giấy tờ đủ hết rồi thì phạm lỗi gì nhỉ !

Cảnh sát  giao thông : Mặt mũi anh đỏ kè thế kia, nồng nặc mùi bia rượu mà đi xe, không mắc lỗi sao ?…

A Viết Vây : Ah, chuyện đó thì mong cán bộ thông cảm cho. Tôi đi đam cưới mà. Ai đi đám cưới mà không uống. Chẳng lẽ đồng chí công an chưa đi đám cưới à?

Cảnh sát giao thông : Đồng ý đi đám cưới thì có uống rượu mừng. Nhưng uống rồi thì không được lái xe. Điều khiển phương tiện giao thông thì không được uống rượu bia quá mức cho phép, anh học luật rồi thì phải biết chứ !

A Viết Vây :  Dạ thưa có! (Gãi đầu) Nhưng tôi uống từ ban nãy…Mà (sực nhớ ra- cãi liến láu) Tôi có uống khi tham gia giao thông đâu. Tôi uống xong mới lái xe mà. Đồng chí chẳng nói, không được uống rựou bia khi lái xe. Tôi có uống khi lái xe đâu. Tôi có vừa đi vừa zô, zô, trăm phần trăm đâu.

Cảnh sát giao thông: Anh đừng có mà lý sự! Anh say đến mức không còn biết gì nữa, phóng nhanh, vượt ẩu, đi sang cả đường ngược chiều, không làm chủ tốc độ. Anh nhìn lại xem. Đang là tháng An toàn giao thông mà, chủ đề tháng an toàn giao thông là“Phòng, chống uống rượu, bia với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông” nên tội uống rượu bia say mà đi xe là vi phạm Luật và bị xử phạt nặng.

A Viết Vây: Ôi trời ! Vậy là tôi đi sang đường bên này ư ? Chết cha, may mà không bị tai nạn. (Chống chế)  Nhưng mà rõ ràng tôi có vừa uống vừa lái đâu…

 Cảnh sát  giao thông: (Kiên quyết) Không nhưng, không nhị gì cả! Anh còn cãi cùn hả ? May phước cho anh là đoạn đường này vắng đó, không thì xe đi ngược chiều đã tông anh rồi, còn đâu mà đứng đó cãi lý nữa. Chúng tôi tạm giữ giấy tờ xe của anh và đề nghị anh dựng xe lại đây để lập biên bản nộp phạt.

A Viết Vây: Phạt có nhiều không đồng chí?

Cảnh sát giao thông: Theo qui định, đi xe máy mà trong tình trạng uống rượu bia bị phạt 300 ngàn đồng, đồng thời tạm giữ xe.

A Viết Vây: Chết chết! Em chỉ còn có 300 ngàn đồng, vợ em dặn phải ghé chợ mua cho con bé và thằng cu ở nhà ít sách vở…Không mua về nó cằn nhằn em chết. Đồng chí xem có giảm giá xuống được không? Phạt năm chục là được rồi.

  Cảnh sát giao thông: Phạt đây là theo qui định của Pháp luật chứ có phải là mua con cá, con gà ngoài chợ đâu mà anh bảo giảm giá hử? Quan trọng là anh phải nhận thức được về Luật và có ý thức chấp hành khi tham gia giao thông!

A Viết Vây: Dạ… Dạ tôi nhận thức được rồi đồng chí công an ơi, tôi thấy sai rồi. Nhưng mà không mua sách vở về cho con, vợ tôi nó banh xác ra mất…Tôi chỉ có 300 ngàn đồng này thôi. Vẫn biết nộp phạt để nhớ lần sau khỏi tái phạm. Nhưng mong đồng chí bỏ qua cho em lần này, lần sau tôi xin hứa là không lái xe khi say rượu bia nữa.

Cảnh sát  giao thông: ( Hạ giọng) Nói như thế còn nghe được. Xét anh có đủ giấy tờ theo qui định, lại phạm lỗi lần đầu, có ý thức nhận lỗi, nên bỏ qua cho lần này. Lần sau mà vi phạm thì không có oong đơ gì nữa hết.

A Viết Vây :  ( Mừng quýnh) Cảm ơn đồng chí công an. Tôi hứa là không phạm lỗi nữa.

Cảnh sát giao thông : Không uống rượu bia khi tham gia giao thông là anh bảo vệ chính mạng sống của mình đấy! Thôi, tôi và anh ra kéo chiếc xe lên đi, rồi anh nghỉ ngơi ở đây cho tỉnh hẳn rựou rồi hãy về. Nhớ mua sách vở cho tụi nhỏ đấy, không được mua rượu nữa nghe chưa? Mà đã nhớ rõ chưa?

A Viết Vây : Dạ thưa. Nhớ rồi ! Dõng dạc) : KHÔNG UỐNG RƯỢU BIA KHI THAM GIA GIAO THÔNG !

 (Nhạc)

#(Lợi) Thưa các bạn ! Câu chuyện của A Viết Vây là bài học cho tất cả chúng ta. Mỗi người tự ý thức và thực hiện đúng luật khi tham gia giao thông sẽ hạn chế được tai nạn giao thông. Văn hóa giao thông không phải là khái niệm gì xa lạ mà chính là ý thức chấp hành luật lệ giao thông của mỗi người, đúng không già làng A Lăng Oih ?

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC