9 c’moo nắc học sinh xuất sắc âng trường, hân đhơ cơnh đêếc, tu pr’ắt tr’mung lưm zr’nắh k’đhạp, ađhi Trần Thị Thiện, học sinh lớp 9/1, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú-THCS Trà Don, chr’hoong Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam nắc xoọc dzoọng đhị đhr’năng đhêy học. Đhị đhr’năng lalua nâu, Ban Gíam hiệu, Công đoàn, Đoàn đha’đhâm c’moor trường Phổ thông dân tộc bán trú-THCS Trà Don ơy t’đang k’đươi zâp apêê laliêm loom luônh, lêy chrooi đoọng zên bhrợ t’váih quỹ đoọng Thiện nắc choom bơơn học cớ cơnh apêê pr’zợc lơơng. Lâng xoọc đâu, pân đil học sinh manứih Ca Dong nâu bhui har, hơnh déh lâng nắc pazưm lêy học pa liêm. Ađhi Trần Thị Thiện, học sinh lớp 9/1, trường Phổ thông dân tộc bán trú-THCS Trad Don, chr’hoong Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bhui har moon: “Cảm ơn apêê thầy cô ơy k’rang lêy zooi zúp đoọng ha cu, tơợ bhiệc ặt cha, học hành zêng lêy k’rang đoọng ha cu lâng nhà trường dzợ nhăn đoọng ha cu mưy p’nong k’roóc đoọng băn padưr pr’ắt tr’mung pr’loọng đông”.
Pr’ắt tr’mung âng ađhi Trần Thị Thiện cắh nặc mưy ađoo a’năm cơnh đêếc cóh k’coong ch’ngai Quảng Nam nâu. Tu pr’ắt tr’mung âng bấc đhanuôr acoon cóh dzợ đha’rứt, zr’nắh nắc bhiệc học âng acoon ađhi cóh đâu bấc lêy nắc zêng apêê thầy cô k’rang lêy đoọng. tu cơnh đâu, đoọng apêê ađhi vêy pr’đơợ ắt pa choom cóh lớp, cóh trường bấc bh’rợ, bhiệc bhrợ t’mêê nắc ơy bơơn zâp đơn vị trường học cóh k’coong ch’ngai Quảng Nam xay bhrợ. Ooy đâu, tự lêy chrooi đoọng zên đoọng zâp apêê ađhi bơơn ắt cóh nội trú, câl xa nập t’mêê, p’gít lêy pa liêm tơợ bhiệc bếch, cha... nắc đoo bhiệc âng zâp thầy cô giáo cóh k’coong ch’ngai ơy lâng xoọc bhrợ xoọc đâu. Ađhi Hồ Thị Hạnh, lớp 8/2 Trường THCS Trà Linh, chr’hoong Nam Trà My moon: “Tơợ đông tước trường ch’ngai bhlâng, bơơn ắt cóh trường bán trú lâng ôộm cha a’yêm, thầy cô zúp đoọng ha cu bấc, liêm gít, azi nắc bhui har bhlâng, acu gr’hoót moon nắc lêy học liêm choom đoọng oó bhrợ ta u loom k’căn k’conh lâng thầy cô giáo”.
Thầy Võ Đăng Chín, Hiệu trưởng Trường Phỏ thông Dân tộc bán trú-THCS Trà Don, chr’hoong Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đoọng năl: “Pa tơợ đông lướt tước trường cắh bơơn mơ 7km nắc a’tếh nắc cắh bơơn đươi chế độ bán trú n’nắc, lấh mơ đợ apêê ađhi n’nắc nắc dzợ bấc apêê ađhi pr’loọng đông zr’nắh k’đhạp, p’nar, k’căn k’conh đấh bil nắc nhà trường ơy k’đươi moon ban chấp hành trường bhrợ padưr c’lâng bh’rợ zúp đoọng zâp c’moo, apêê ađhi bơơn nhà trường t’moót ooy bán trú, nắc tơợ zên lêy đoọng âng apêê la liêm loom luônh, giáo viên chrooi đoọng 20 r’bhâu đoọng zúp apêê ađhi liêm choom lấh mơ”.
Giáo viên cóh k’coong ch’ngai tị ơy bấc zr’nắh k’đhạp, ta bhứch zâp râu, nắc lâng râu tr’liêng, nha nhêr đoọng ha học sinh, zâp apêê thầy cô giáo cóh k’coong ch’ngai Qảng Nam nắc ơy vêy mưy bhiệc bhrợ liêm chr’nắp, chrooi pa xoọng bhrợ padưr cr’noọ cr’niêng pa choom chữ đoọng ha học sinh acoon cóh, cung cơnh lơi jợ râu k’chít k’pân âng đợ apêê ađhi học sinh p’nar cóh zâp vel đông k’coong ch’ngai./.
Thắm tình thầy trò nơi vùng cao Quảng Nam
CTV Tấn Sỹ
Ở 6 huyện miền núi của Quảng Nam, tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn… song ở đó, tình cảm, đạo lý “tôn sư trọng đạo” luôn được bao thế hệ người dân, học sinh vun đắp, thắt chặt. Sự sẻ chia khó khăn của những thầy cô giáo cắm bản với đàn em thơ, đã và đang thắp lên ước mơ con chữ cho bao thế hệ học trò người dân tộc thiểu số nơi đây. Chuyện chăm lo cái ăn, cái mặc, cắt mái tóc gọn gàng, hay mua bộ quần áo mới, hoặc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi… để các em được đến trường là một trong những câu chuyện đẹp về tình thầy trò nơi vùng núi xa xôi, hẻo lánh của tỉnh Quảng Nam.
9 năm liền là học sinh giỏi xuất sắc của trường, thế nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, em Trần Thị Thiện, học sinh lớp 9/1 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú -THCS Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đứng trước nguy cơ nghỉ học. Trước thực tế đó, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trường Phổ thông Dân tộc bán trú - THCS Trà Don đã kêu gọi các mạnh thường quân, tự nguyện đóng góp kinh phí gây quỹ để Thiện có thể được ngày ngày đến lớp học con chữ như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Và giờ đây, cô học sinh người Ca Dong vui đùa, hồn nhiên, tập trung hết cho việc học. Em Trần Thị Thiện, học sinh lớp 9/1, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú- THCS Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xúc động nói: “Cảm ơn quý thầy cô đã lo lắng cho con, từ chuyện ăn ở, học hành đều lo cho con và nhà trường còn xin cho con một con bò để phát triển kinh tế gia đình”.
Trường hợp em Trần Thị Thiện không phải là cá biệt ở miền núi Quảng Nam hiện nay. Bởi, đời sống của phần lớn bà con dân tộc thiểu số còn nghèo nàn, khó khăn, nên việc học của con em đa phần khoán trắng cho các thầy cô giáo. Do đó, để các em học sinh có điều kiện bám lớp, bám trường nhiều mô hình, cách làm mới đã được các đơn vị trường học ở miền núi Quảng Nam triển khai. Trong đó, tự nguyện đóng góp kinh phí để cho các em được ở trong khu nội trú, mua quần áo mới, chăm chút từng giấc ngủ, bữa ăn…là cách mà các thầy cô giáo vùng cao đã và đang làm hiện nay. Em Hồ Thị Hanh, lớp 8/2 Trường THCS Trà Linh, huyện Nam Trà My cho biết: “Từ nhà đến trường rất là xa xôi, được ở trường học bán trú và ăn uống ngon, thầy cô giúp chúng con rất là nhiều, chu đáo, chúng con rất vui, con hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ và thầy cô giáo”.
Thầy Võ Đăng Chín, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú-THCS Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam chia sẻ: “Khoảng cách từ nhà đến trường mà không được 7km trở lên thì các em sẽ không được hưởng chế độ bán trú đó, thì ngoài những em đó thì còn nhiều em gia đình khó khăn, bố mẹ li dị, mồ côi, cha mẹ mất sớm thì nhà trường đã chỉ đạo cho ban chấp hành trường xây dựng kế hoạch giúp hàng năm, các em được nhà trường đưa vào bán trú, thì từ nguồn kinh phí chia sẻ của tổ chức mạnh thường quân, giáo viên đóng góp 20.000 để hỗ trợ cho các em tốt hơn”.
Giáo viên ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vốn đã gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, song với tình yêu thương dành cho học sinh, các thầy cô giáo ở miền núi Quảng Nam đã có một việc làm đáng trân trọng, góp phần chắp cánh ước mơ con chữ cho học sinh dân tộc thiểu số, cũng như xóa đi mặc cảm của những em học sinh mồ côi ở các bản làng vùng cao./.
Viết bình luận