Bấc apêê t’ngay tơợp c’moo Kỷ Hợi, râu bhui har ha pruốt, hơnh Tết chô prang apêê vel bhươl cóh chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Pr’loọng đong p’căn Pơloong A Tiếu, vel Pà Oi, chr’val La Ê bhui har lấh bêl bơơn hơnh đợ apêê pr’zớc Lào cóh vel Đắk Tà Ọc Nội dzang lum, hơnh tết. Cóh bêl râu bhui har liêm crêê âng bh’rợ zr’ziêng, têêm ngăn âng hân noo ha pruốt băr dzang, đợ ma nứih pr’zớc Lào âi pa gơi đoọng bấc hun pr’hêl đơơng âng liêm âng đhăm k’tiếc Đắk Chưng, tỉnh Sê Kông. Cóh đêếc, lấh đợ ch’na dhd’nắh, n’đoóh a doó, nắc đợ pr’zớc Lào dzợ pa cắh loom liêm, hơnh déh c’moo t’mêê ca bhố ngăn cơnh lâng ma nứih pr’zớc Việt Nam. T’coóh Vạt Lăm Vông Pen, vel Đắk Tà Ọc Nội, chr’hoong Đắk Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào đoọng năl: “Nâu đoo nắc c’moo g’lúh 6 a zi tước lum , hơnh tết apêê pr’zớc, công đươi vêy biên phòng lâng apêê đha nuôr Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam zooi đoọng, đha nuôr vel zi nắc vêy váih pr’ặt tr’mông cơnh t’ngay đâu, rơơm kiêng c’moo t’mêê bh’rợ ặt ma mông âng hêê ta luôn mâng nhâm”.

Ảnh: A Lăng Ngước
Bơơn đợ pr’zớc Lào tước lum, hơnh Tết, p’căn Pơloong A Tiếu bhui har: “Acu pa bhlâng chắp hơnh apeeê pr’zớc Lào âi tước lum lêy pr’loọng đong cu cóh bêl Tết, chắp hơnh đợ pr’hêl âng apêê pr’zớc, pr’loọng đong cu cắh vêy râu rí ốt, nắc muy loom rơơm kieneg zooi apêê pr’zớc Lào. Rơơm kiêng muy c’moo t’mêê pr’đoọng pr’đhooi, ma mông ca rơ”.
Tơợ a hay bh’rợ lướt tr’mooi, đoọng pr’hêl cóh t’ngay Tết cắh cậ t’ngay chr’nắp ga mắc âi bơơn đha nuôr apêê acoon cóh Lào cóh chr’hoong Đắk Chưng, Kạ Lừm công cơnh đha nuôr Cơ Tu, Ve, Tà Riềng âng 14 chr’val c’noong k’tiếc cóh bơr chr’hoong Nam Giang, Tây Giang tỉnh Quảng Nam k’dhơợng bhrợ k’zệt c’moo đâu, pa bhlâng nắc tơợ bêl tỉnh Quảng Nam vêy chủ trương bhrợ zr’ziêng vel bhươl bhlưa apêê vel bhươl mị n’đắh c’noong k’tiếc âng bơr tỉnh lâng 4 chrhoong c’noong k’tiếc. Cóh apêê t’ngay tết ga mắc cơnh tết Bunpimay âng Lào, cha ha roo t’mêê âng Cơ Tu, Ve, Tà Riềng, pa bhlâng ắnc Teét nguyeen đán âng ma nứih Việt Nam… nắc bêl đoọng đha nuôr mị n’đắh cnoong k’tiếc giao lưu, bhrợ zr’ziêng, tr’pác zr’nắh k’đháp, bhui har cóh pr’ặt tr’moong, bhrợ cha choom, tr’xay pr’choom kinh nghiệm cóh bh’rợ k’dhơợng zư lêy c’noong k’tiêc âng k’tiếc k’ruung… Thượng tác Quách Thiện Dư, Chính trị viên Đồn Biên phòng La Ê, chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam moon: “Cóh bấc c’moo ha nua, bh’rợ ặt bhrợ zr’ziêng vel bhươl mị n’đắh c’noong k’tiếc pa bhlâng liêm choom, bấc t’ngay hơnh c’moo t’mêê âng ma nứih Việt zi nắc đha nuôr apêê vel n’đắh Lào, apêê đoo công đh’rứah pấh bhui har, lum lêy, bhrợ pa liêm râu ặt ma mông liêm crêê tơợ a hay âng dhd anuôr. Đhị đêếc nắc đoọng pa dưr bh’rợ ặt bhrợ liêm nhâm lấh âng đha nuôr mị n’đắh c’noong k’tiếc”.
T’coóh A lăng Mai, Chủ tịch UBND chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đoọng năl: “Cóh bêl tết n’nâu công vêy bh’rợ ặt bhrợ giao lưu, lum lêy, công tước hơnh déh tết âng vel đong. Tơợ apêê vel bhươl, apêê chr’val c’noong k’tiếc, pa tước lum lêy tết bhlưa chr’hoong Đắk Chưng lâng Nam Giang, zấp c’moo n’đoo công vêy bhrợ têng lứch”.
Cóh bấc t’ngay Tết âng ma núih Việt Nam công cơnh cóh bêl tơợp c’moo 2019, đợ apêê pr’zớc Lào tước lum lêy, hơnh tết… âi dưr váih muy râu liêm pr’hay âng bh’rợ đờn kêý zr’ziêng bhlưa bơr chr’hoong, bơr tỉnh lâng bơr k’tiếc k’ruung.
Đhị tơơm n’dza, dhd’rứah hát pr’hát đoàn kết Việt Nam – Lào… nắc đoo đợ râu âi lâng xoọc ta bhrợ cóh apêê vel bhươl zr’lụ c’noong k’tiếc âng bơr tỉnh Quảng Nam lâng Sê Kông. Muy hân noo ha pruốt âng bh’rợ đoàn kết zr’ziêng toọt lang liêm mâng, toọt lâng liêm crêê âi lâng xoọc bơơn bơr c’bhúh ma nứih bhrợ pa dưr nhâm mâng./.
Thăm thân ngày tết-nét đẹp của tình hữu nghị Việt- Lào
CTV Tấn Sỹ
Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam và tỉnh Sê Kông, Lào có chung 172km đường biên giới. Nơi đây, người dân 14 xã biên giới ở hai huyện Nam Giang, Tây Giang và bà con các bộ tộc Lào của hai huyện Đăk Chưng, Kạ Lùm, tỉnh Sê Kông có mối quan hệ thân tình bền chặt từ bao đời nay. Ngày tết Bunpimay của Lào thì bà con Cơ Tu, Ve, Tà Riềng sang thăm, cùng vui với tục té nước; còn dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam, thì bà con Lào lại sang thăm, tặng quà, cùng uống ly rượu Tr’đin, Tà Vạt…cùng chúc cho tình đoàn kết hữu nghị Việt Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi, không khí vui xuân, đón tết ngập tràn các bản làng ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Gia đình bà Pơ Loong A Tiếu, thôn Pà Oi, xã La êê vui hơn khi được đón những người bạn Lào ở bản Đăk Tà Ọc Nội sang thăm, chúc tết. Trong không khí ấm tình của mối quan hệ thân tộc, hơi ấm của mùa xuân lan tỏa, những người bạn Lào đã gởi tặng nhiều phần quà mang đặc trưng của vùng đất Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông. Trong đó, ngoài những món ăn truyền thống, hàng thổ cẩm, thì những người bạn Lào còn gởi lời chúc, cầu mong năm mới an lành, mùa màng bội thu đến những người bạn Việt Nam. Ông Vạt Lăm Vông Pen, bản Đăk Tà Ọc Nội, huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào cho biết:“Đây là năm thứ 6 chúng tôi sang thăm, chúc tết các bạn, cũng nhờ có biên phòng và những người dân Nam Giang, Quảng Nam, Việt Nam giúp đỡ, bà con bản chúng tôi mới có cuộc sống như hôm nay, chúc tết và chúc cho tình cảm của chúng ta luôn bền chặt”.
Được những người bạn Lào sang thăm, chức Tết, bà Pơ Loong A Tiếu rất phấn khởi:“Tôi chân thành cảm ơn các bạn Lào đã đến thăm gia đình tôi trong dịp tết, cảm ơn những món quà của các bạn, gia đình tôi không có gì làm quà, chỉ có tấm lòng giúp đỡ các bạn Lào, chúc một năm may mắn cho cả hai bên”.
Truyền thống thăm thân, tặng quà trong ngày tết hay trong các dịp lễ hội lớn đã được bà con các bộ tộc Lào ở huyện Đăk Chưng, Kạ Lùm, cũng như bà con Cơ Tu, Ve, Tà Riềng của 14 xã biên giới ở hai huyện Nam Giang, Tây Giang tỉnh Quảng Nam duy trì hàng chục năm nay, nhất là từ khi tỉnh Quảng Nam có chủ trương kết nghĩa bản bản giữa các cụm bản hai bên biên giới của hai tỉnh và 4 huyện vùng biên. Trong những ngày lễ lớn như tết Bunpimay của Lào, tết ăn mừng lúa mới của bà con Cơ Tu, Ve, Tà Riềng, đặc biệt là tết nguyên đán của dân tộc Việt Nam...là dịp để bà con hai bên biên giới giao lưu, kết nghĩa, chia sẻ khó khăn, vui buồn trong cuộc sống, làm ăn kinh tế, trao đổi kinh nghiệm trong giữ vững biên cương của tổ quốc… Thượng tá Quách Thiện Dư, Chính trị viên Đồn Biên phòng La êê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết:“Trong những năm qua, thì mối quan hệ kết nghĩa bản bản hai bên biên giới rất chặt chẽ, những ngày đón năm mới của người Việt chúng ta thì bà con các bản bên Lào, họ cũng đồng hành, chia sẻ, đặc biệt tổ chức thăm, tăng cường mối quan hệ đoàn kết thân tộc, dân tộc xưa nay của bà con, thông qua đó để tiếp nối mối quan hệ gắn bó hơn, mẫu mực hơn trong tình cảm người dân hai bên biên giới”.
Ông A Lăng Mai, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết: Trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam cũng như trong dịp đầu năm mới 2019, hình ảnh những người bạn Lào đến thăm thân, chúc tết…đã trở thành một hình ảnh đẹp, một biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị giữa hai huyện, hai tỉnh và hai quốc gia. “Trong dịp tết này cũng có mối quan hệ giao lưu, thăm thân, thăm bạn rồi các bạn cũng đến chúc mừng tết cổ truyền truyền thống của địa phương. Từ các thôn bản, các xã biên giới, cho đến thăm chúc tết giữa huyện Đăk Chưng và Nam Giang, năm nào bạn cũng có thăm chúc tết dân tộc của mình”.
Bên ché rượu cần truyền thống, cùng cầm tay hát vang bài ca đoàn kết Việt Nam-Lào…đó là những gì đã và đang diễn ra ở các bản làng vùng biên của hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông. Một mùa xuân của tình đoàn kết hữu nghị mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững đã và đang được hai dân tộc xây dựng và thắt chặt./.
Viết bình luận