Đhanui, zay lâng bh’rợ tr’nêng xã hội, ắt mamông lứch loom lâng zập ngai… nắc đợ rau liêm choom bhlâng cóh pr’ắt bh’rợ âng t’coóh AhMath Ysa, 51 c’moo, manuýh p’cắh mặt đoọng ha đhanuôr Hồi giáo cóh Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Đươi vêy zay lâng lứch loom nắc pazêng bh’rợ âng t’coóh AhMath Ysa ta luôn ch’va k’rơ pa bhlâng. Bha ar xrặ âng Ái Nghiêm – PV Đài p’rá Việt Nam ooy manuýh liêm choom n’nâu, đhanuôr lâng pr’zớc đh’rứah đương xơợng.
C’moo 2012, t’coóh AhMath Ysa cóh zr’lụ phố 3, phường 8, Quận 4 vêy ta bầu đoọng bhrợ manuýh p’cắh mặt ha đhanuôr Hồi giáo Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Tơợ đêếc, a đoo đh’rứah lâng Mặt trận zr’lụ phố, phường, t’bhlâng xay moon, p’too pa choom đhanuôr Chăm xay bhrợ liêm choom cơnh chỉ thị, nghị quyết âng Đảng, chính sách, pháp luật âng Nhà nước; pazêng xa nay bh’rợ bhrợ pa dưr vel đong. Cóh pazêng bh’rợ khuyến học, khuyến tài, bhrợ pa dưr xã hội học tập, đh’rứah lâng bh’rợ ta đang moon zập ngai, pr’loọng đong, t’coóh AhMath Ysa ơy chroi đoọng lấh 20 ức đồng zúp zooi học sinh đharứt z’lấh zr’nắh k’đháp, học ta béch. Bh’rợ n’nâu âng pr’loọng đong đoo nắc chr’va k’rơ pa bhlâng, bấc ngai nắc t’bhlâng ting bhrợ têng lâng chroi đoọng lấh 10 ức đồng lâng 6 bêệ xe đạp, zập bêệ xe nắc chr’nắp vêy 2,5 ức đồng zúp zooi đoọng ha apêê ađhi lum pr’ắt tr’mông zr’nắh k’đháp tước ooy trường.
Amoó Fatimah đhanuôr cóh zr’lụ phố 3, Phường 8, Quận 4 xay moon: Đươi vêy g’lêếh c’rơ âng t’coóh Ysa nắc pr’loọng đong cu ơy choom z’lấh zr’nắh k’đháp. K’diíc cu crêê jéh k’ăy ắt muy đhị, 3 p’nong k’coon xoọc c’moo cha học, acu cắh vêy bh’rợ tr’nêng. Ađoo nắc lướt ooy pazêng pr’loọng đong k’dua chroi đoọng zên zúp zooi pr’loọng đong cu đoọng bhrợ bh’rợ tr’câl tr’bhlêy, vêy đợ zên pay pa chô đoọng ha k’coon cha học: “Pr’loọng đong cu chắp hơnh pa bhlâng a đoo, phường ơy k’rang zúp zooi đoọng ha k’coon cu bơơn lướt học.”
Đoọng ting chroi đoọng pa dưr thành phố la liêm pr’hay, sạch liêm, têêm ngăn, cắh muy t’bhlâng xay moon p’too pa choom đhanuôr zư lêy rau sạch liêm cóh zr’lụ ắt mamông, t’coóh AhMath Ysa ơy ting bhrợ têng bh’rợ xã hội liêm loom, bhrợ pa liêm pa sạch c’lâng phố, nắc ađoo ơy lướt téc lơi đợ t’clắh bha ar quảng cáo ta clặ cóh pazêng z’đâr đong, t’nơơl điện, k’rong n’đóh n’nóh đhị z’roóh đác… bh’rợ n’nắc ơy chroi đoọng pa dưr c’năl bh’rợ âng đhanuôr cóh bh’rợ zư lêy rau liêm sạch cóh zr’lụ phố. T’coóh AhMath Ysa prá: “Đoọng p’too pa choom đhanuôr crêê cơnh tr’nơớp nắc ađay l’lăm xay bhrợ, n’năl đương xơợng, n’năl ghít cr’noọ cr’niêng lâng ting tr’pác lâng đhanuôr. Lâng đhanuôr Chăm pr’ắt tr’mông âng đhanuôr dzợ bấc rau zr’nắh k’đháp, ađay công n’năl cơnh zúp zooi apêê đoo. Bhrợ bh’rợ p’too pa choom đhanuôr nắc vêy cr’noọ t’bhlâng xay bhrợ.”
Váih tơợ cr’noọ bh’rợ lứch loom lâng đhanuôr lâng p’too pa choom crêê cơnh, bêl ađoo đh’rứah lâng Ban mặt trận zr’lụ phố ơy lướt ta đang k’dua đhanuôr chroi đoọng ooy quỹ: Tu manuýh đharứt, Đền ơn đáp nghĩa, cắh cậ zúp zooi đhanuôr crêê lum zr’nắh k’đháp tu đhí boo túh bhlong… ta luôn vêy đợ rau zúp zooi lứch loom âng đhanuôr. Đươi vêy cơnh đêếc, bấc đhr’nong đong đại đoàn kết, đong liêm loom vêy ta bhrợ têng. Tước nâu cơy, zr’lụ phố âng đoo doọ dzợ vêy pr’loọng đong hân đoo ắt mamông cóh đhr’nong đong ha ruôi t’rắh. Rau zập ngai chắp hơnh cóh t’coóh AhMath Ysa nắc rau zay, lứch loom lâng zập ngai. P’căn Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận phường 8, quận 4 xay moon ooy t’coóh AhMath Ysa: “A noo Ysa nắc manuýh vêy bấc ngai chắp cóh bhươl cr’noon, a noo zay cóh pazêng rau bh’rợ zúp zooi đhanuôr đhị vel đong. A noo công vêy chính quyền, mặt trận phường, quận, thành phố tin đươi chắp hơnh.”
Lâng rau t’bhlâng n’tếh, t’coóh AhMath Ysa vêy ta cher đoọng bấc giấy khen, bằng khen Tu xa nay bh’rợ đại đoàn kết acoon manuýh, manuýh liêm choom cóh bh’rợ p’too pa choom đhanuôr crêê cơnh âng quận 4 lâng âng thành phố Hồ Chí Minh./.

Ông AhMath Ysa làm dân vận khéo
Ái Nghiêm
Hiền lành, chất phác, nhiệt tình với công tác xã hội, sống có trách nhiệm với cộng đồng... là những điểm nổi bật trong tính cách của ông AhMath Ysa, 51 tuổi, Người đại diện cộng đồng Hồi giáo Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao mà những việc làm của ông AhMath Ysa luôn có sức lan tỏa. Bài viết của Aí Nghiêm - phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam nói về tấm gương tiêu biểu này:
Năm 2012, ông AhMath Ysa ở Khu phố 3, Phường 8, Quận 4 được tín nhiệm bầu làm Người đại diện cộng đồng Hồi giáo Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, ông cùng Mặt trận khu phố, phường, tích cực tuyên truyền, động viên đồng bào dân tộc Chăm thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào xây dựng địa phương. Trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, kết hợp việc vận động cộng đồng, gia đình ông AhMath Ysa đã đóng góp hơn 20 triệu đồng để giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Việc làm này của gia đình ông đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhiều người đã tích cực tham gia và đóng góp được hơn 10 triệu đồng và 6 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 2,5 triệu đồng giúp các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.
Chị Fatimah người dân ở khu phố 3, Phường 8, Quận 4 tâm sự: Nhờ có ông Ysa mà gia đình tôi vượt qua được lúc khó khăn. Chồng tôi bị bệnh nằm một chỗ, 3 đứa con trong tuổi ăn học, tôi không có việc làm. Ông đi từng nhà quyên góp tiền ủng hộ giúp gia đình tôi để buôn bán, có đồng ra đồng vô cho con ăn học: "Gia đình chúng tôi rất biết ơn ông, phường đã quan tâm, giúp đỡ cho con tôi có điều kiện đi học.”
Để góp phần xây dựng Thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn, không chỉ tích cực tuyên truyền vận động bà con giữ gìn vệ sinh khu phố, ông AhMath Ysa đã tham gia vào các hoạt động xã hội tình nguyện làm sạch đường phố, chính tay ông đã gỡ những tờ quảng cáo gây phản cảm dán trên tường, trụ điện, gom rác trên kênh...Hình ảnh đó đã góp phần nâng cao ý thức, hành vi của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan khu phố. Ông AhMath Ysa chia sẻ: “Để dân vận tốt trước hết phải làm gương, biết lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với người dân. Đối với đồng bào Chăm cuộc sống còn nhiều khó khăn, mình cũng phải tìm cách giúp đỡ họ. Dân vận là phải có tâm huyết.”
Xuất phát từ cái tâm đối với đồng bào và khéo vận động, khi ông cùng Ban mặt trận khu phố đi vận động nhân dân đóng góp qũy “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, hay giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai…luôn được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Nhờ đó, nhiều nhà đại đoàn kết, nhà tình thương được xây dựng. Đến nay, khu phố của ông không còn hộ nào sống trong căn nhà dột nát. Điều mọi người quý ở ông Ahmath Ysa là sự tận tâm, trách nhiệm với công đồng. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Phường 8, Quận 4 nhận xét về ông AhMath Ysa:“Anh Ysa là người có uy tín trong cộng đồng, anh rất nhiệt tình trong công tác chăm lo an sinh xã hội tại địa phương. Anh cũng được chính quyền, mặt trận phường, quận, thành phố tin tưởng.”
Với những nỗ lực trên, ông AhMath Ysa được tặng nhiều giấy khen, bằng khen Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, gương điển hình “Dân vận khéo” của quận 4 và của Thành phố Hồ Chí Minh./.
Viết bình luận