Vel bhươl hâng hơnh tu râu liêm lâng t’bhlâng âng H’Hen
Thứ hai, 00:00, 24/12/2018
Đha nuôr Ê Đê cóh vel Hút M’Đưng, chr’val Cư Suê, chr’hoong Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk moon za zum, ma nứih đong âng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 moon la lay, H’Hen Niê, moon lla lay nắc vêy p’xoọng muy t’ngay yêm loom, hâng hơnh bêl t’crô pô tơợ vel bhươl đay âi bơơn moon ghít râu liêm đha hum đhị bha lang k’tiếc, bơơn moọt ooy c’bhúh 5 Hoa hậu Hoàn vũ bha lang k’tiếc 2018.

 

Cơnh bêl bơơn năl H’Hen Niê bơơn moọt ooy c’bhúh 5 Hoa hậu Hoàn vũ  bha lang k’tiếc 2018, đhị vel  Sút M’Đưng, chr’val Cư Suê, chr’hoông Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, ma nứih đong lâng đha nuôr cóh vel bhươl âi pa bhlâng bhui har lâng hâng hơnh đhị bh’nơơn âng H’Hen. H’Min Niê, đha đhi n’đil âng H’Hen Niê đoọng năl, cr’chăl a moó H’hen ting pấh g’lúh thi crêê bêl hân noo pêếh pay cà phê, n’đhang a mế a ma âi tước Thái Lan đoọng ting pấh lêy H’Hen. H’Min cóh đong nắc k’rang bhrợ têng ha rêê đhuốch n’đhang công ting ch’mêệt lêy apêê xa nay tơợ na noo. “Cóh cr’chăl a noo Hen lướt thi nắc crêê bêl hân noo pêếh cà phê, n’đhang a cu công ta luôn ch’mêệt lêy ting bhr’dzang dzung lướt âng a noo Hen đhị ti vi căh cậ đhị ddiện thoại. Tu cóh mạng xã hội nắc vêy váih zấp prang xa nay. Loom luônh cu xoọc đâu pa bhlâng mr’hal bêl na noo cu bơơn moọt ooy c’bhúh 5 Hoa hậu Hoàn vũ bha lang k’tiếc”.

  Lấh apêê ma nứih đong âng H’Hen, râu bhui har liêm choom tơợ râu liêm  Ê Đê âi dưr váih râu pr’đơợ âng apêê pr’zớc p’niên.  Nắc đha đhâm mr’đoo chr’val, a noo Y Doal Niê năl ghít acoon c’lâng liêm choom âng H’Hen cắh vêy âi l’lăm váih. Tơợ bêl học lớp 4, lớp 5 H’Hen âi năl zooi ca conh ca căn bhrợ ha rêê dhduốch, p’tang c’roóc, pa ặt đha đhi. Tốt nghiệp trung học phổ thông, H’Hen nắc pân moon cắh pay k’díc cơnh bấc  apêê pr’zớc, nắc t’bhlâng học tước đại học, lướt zâp ooy đoọng pa bhrợ lứch cóh Khánh Hòa nắc tước thành phố Hồ Chí Minh. Y Doal pa bhlâng chắp hơnh, tu râu bh’nơơn âng H’Hen đoọng lêy, a đoo cắh muy nắc pr’đơợ ooy đhang xá, pr’hoọm liêm, nắc dzợ vêy bấc loom cr’noọ lâng t’bhlâng ta pun bhrợ cơnh loom cr’noọ âng đay. “Đhị tấm gương âng a moó nắc a cu lêy lang p’niên nâu câi choom ting lêy cơnh nắc muy tấm gương tr’ang, choom ting lêy cơnh a moó n’đắh học hành lâng t’bhlâng ting ta pun râu cr’noọ cr’niêng âng đay kiêng. Cắh cơnh a hay lang p’niên cóh vel đong cu nắc dzợ k’pân k’chít, cắh pân bhrợ râu rí đoọng ta pun cơnh cr’noo âng đay. Tu cơnh đêếc công dzợ pa bhlâng bấc râu âi mặ bơơn bhrợ”.

Bh’rợ H’Hen Niê z’lấh bấc râu zr’nắh k’đhasp, bơơn hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, lâng nâu câi nắc ặt đhị c’bhúh 5 Hoa hậu Hoàn vũ bha lang k’tiếc 2018, dưr váih rau hâng hơnh cắh muy ma nứih đong, nắc dzợ âng pa zêng ma nứih Ê Đê cóh apêê vel bhươl tỉnh Đắk Lắk. P’căn H’Ức Ê’Ban, trưởng vel Sút M’Đưng, chr’val Cư Suê, chr’hoong Cư M’gar, tỉnh Đắk Lăk moon, xang bấc bh’nơơn âng H’Hen mặ bơơn, veye váih bấc ngai đha đhâm c’mâr t’bhlâng z’;lấh k’đháp, mâng loom bhrợ pa dưr bh’rợ đơơng âng dh’nớc H’Hen Niê. “Ra diu đâu pa xul ti vi đoọng lêy a đhi thi hoa hậu bha lang k’tiếc, vel bhươl cóh đâu yêm loom, bhui har bhlâng, hơnh a đhi bơơn moọt ooy c’bhúh 5. A zi pa bhlâng hâng hơnh ooy a đhi. Nâu câi cắh mặ moon bấc. A zi pa cắh đoọng ha vel bhươl rơơm kiêng a đhi t’bhlâng lấh n’nắc dzợ cóh pr’ătỵ tr’mông lâng t’bhlâng t’bơơn bấc bh’nơơn ga mắc chr’nắp t’mêê. H’Hen Niê nắc ma nứih p’têệt pa dưr đoọng ha lang p’niên pa bhlâng nắc cóh zr’lụ Tây Nguyên vêy mâng loom cóh pr’ặt tr’mông”.

Zấp ngai công vêy pr’đơợ liêm la lay âng c’la đay. Ha dang vêy râu cr’noọ cr’niêng lâng veye loom t’bhlâng, vêy bơơn pa dưr pr’đơợ k’rơ đoọng mặ bơơn bhrợ têng… Nắc đoo xa nay tơợ râu liêm choom âng H’Hen Niê, xoọc bơơn p’têệt bhứah cóh apêê vel bhươl tỉnh Đắk Lắk, tr’nơợp p;too moon lang đha đhâm c’mâr zr’lụ đha nuôr acoon cóh âng tỉnh dưr z’lấh moon ghít c’la đay./.

 

Buôn làng tự hào vì hương sắc và nỗ lực của H’Hen

Nam Trang

Bà con Ê Đê ở buôn Sút M’Đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk nói chung, người thân của hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê, nói riêng, lại có thêm một ngày đầy cảm xúc, khi bông hoa từ buôn làng mình đã khẳng định được hương sắc trên đấu trường nhan sắc quốc tế, lọt vào top 5  hoa hậu hoàn vũ thế giới 2018.

Ngay khi biết thông tin H’Hen Niê được vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018, tại quê nhà là buôn Sút M’Đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, người thân và bà con trong buôn đã vô cùng vui mừng và hãnh diện trước thành tích của H’Hen. H’Min Niê, em gái của H’ Hen Niê cho biết, Thời điểm chị H’Hen tham gia cuộc thi đúng vào mùa thu hái cà phê, nhưng bố mẹ cô đã sang Thái Lan để ủng hộ tinh thần cho H’Hen. H’Min ở nhà phải lo toan việc nương rẫy nhưng vẫn từng giờ theo dõi các thông tin từ chị gái:“Trong thời gian chị Hen đi thi thì trúng mùa hái cà, nhưng em vẫn luôn theo dõi từng bước chân  của chị Hen trên ti vi hoặc trên điện thoại. Vì trên mạng xã hội thì cập nhật đầy đủ rất nhiều thông tin. Cảm xúc hiện tại của em rất là vui khi chị gái của mình lóp vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vụ thế giới.”

Sau những người thân của H’Hen, niềm vui thành công từ  vẻ đẹp Ê-đê đã trở thành cảm hứng cho các bạn trẻ. Là thanh niên cùng xã, anh Y Doal Niê biết rất rõ con đường thành công của H’Hen không phải trải sẵn hoa hồng. Từ khi học lớp 4, lớp 5 H’Hen đã biết phụ giúp cha mẹ công việc làm nông, chăn bò, chăm em. Tốt nghiệp trung học phổ thông, H'Hen mạnh dạn nói không với việc “bắt chồng” như bao chúng bạn, mà quyết tâm học lên đại học, bôn ba lập nghiệp hết ở Khánh Hòa rồi đến thành phố Hồ Chí Minh. Y Doal cảm thấy rất nể phục, bởi thành công của H’Hen cho thấy, cô không chỉ có lợi thế về hình thể, nhan sắc, mà còn có nhiều hoài bão, ước mơ và quyết tâm theo đuổi đam mê của mình:“Qua tấm gương của chị thì mình thấy giới trẻ bây giờ cần phải học theo như là một tấm gương sáng, có thể học theo chị về cách học hành và nỗ lực theo đuổi điều mình yêu thích. Chứ như trước giờ giới trẻ trong địa phương em thì đam mê còn rất yếu, không dám bứt phá để theo đuổi đam mê của mình. Do đó vẫn còn rất nhiều cái không vươn tới được”.

Việc H’Hen Niê vượt qua rất nhiều khó khăn, trở ngại, đăng quang hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017, và giờ là top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018, trở thành niềm vui và tự hào không chỉ của người thân, gia đình, mà còn là của cả cộng đồng người Ê Đê các ở buôn làng tỉnh Đắk Lắk. Bà H’ức Ê ban, buôn trưởng buôn Sút M’Đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk tin rằng sau những thành công mà H’Hen đạt được, sẽ có nhiều tấm gương thanh niên nỗ lực vượt khó vươn lên, tự tin tỏa sáng từ niềm cảm hứng mang tên H’Hen Niê.“Sáng nay mở tivi để coi em thi hoa hậu Quốc tế, Buôn làng ở đây rất là vui, sướng, mừng cho em lọt vào top 5. Chúng tôi rất tự hào về em, bây giờ không thể nào nói nhiều được nữa. Chúng tôi đại diện cho tất cả buôn làng chúc cho em tiếp tục phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và chinh phục những đỉnh cao mới. H’Hen Niê là người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ đặc biệt ở vùng Tây Nguyên có niềm tin vươn lên trong cuộc sống”

Ai cũng có lợi thế của riêng mình. Nếu có đam mê và đẩy đủ quyết tâm, sẽ phát huy được lợi thế để đạt được thành công… Đó là thông điệp từ thành công của H’Hen Niê, đang được truyền rộng rãi ở các buôn làng tỉnh Đăk Lăk, bước đầu khích lệ thanh niên vùng dân tộc thiểu số của tỉnh vươn lên khẳng định mình./.

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC