Tơợ ta rựp brương, bh’cộ bha lâng chr’val đh’rưah lâng zâp apêê vũ trang, t’cooh vêêl, manưih bâc ngai chăp, Bí thư Chi bộ lâng trưởng vêêl ơy lươt zi lâh crâng da ding zr’năh k’đhạp đoọng chô tươc đhị c’lặ k’noong k’tiêc. Đhị m’pâng crâng k’coong ting bhrợ hâng hơnh, bh’rợ chào cờ liêm ta nih, pr’hát Quốc ca chr’va tưn đôr coh crâng k’coong, pa dưr cr’noọ bh’rợ zư lêy k’noong k’tiêc coh zâp ngai.
Cr’lặ 678 vêy bhrợ pa đhâng tơợ c’moo 2011, bhrợ p’căh c’năt c’lâng k’noong k’tiêc ch’ngai lâh 2km. Đhị đâu căh năc mưy đhị cr’lặ k’noong k’tiêc năc dzợ c’leh chr’năp liêm âng c’la k’noong k’tiêc, đhị bhrợ pa dưr tinh thần đoàn kết lâng cr’noọ bh’rợ zư lêy k’tiêc k’ruung âng quân lâng đhanuôr zr’lụ k’noong k’tiêc.
Ting pâh đhị lễ nâu, amoó Đinh Thị Btác, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Bhalêê bhui har moon: “Vêy bơơn ting pâh bhrợ lễ chào cờ đhị cr’lặ k’noong k’tiêc nâu acu hâng hơnh bhlâng. Nâu đoo năc g’luh đoọng lang p’niên năl liêm ghit lâh mơ ooy c’la k’noong k’tiêc, tơợ đêêc pa dưr dal trách nhiệm đăh bhiệc zư lêy k’noong k’tiêc âng k’tiêc k’ruung”:“Nâu đoo năc g’luh tr’nơợp acu chô đhị cr’lặ 678 nâu, cr’lặ k’noong k’tiêc âng vêêl bhươl zi. Acu hâng hơnh lâng chăp lêy bhlâng. P’căh mặt đoọng ha lang p’niên, đoàn đha đhâm c’mọor zi t’bhlâng xay truih đoọng lang p’niên, đoàn viên đha đhâm c’mọor đh’rưah pa zưm têy zư lêy cr’lặ k’noong k’tiêc âng hêê”.
G’luh nâu, chr’val Avương ơy cher đoọng 50 bêệ cờ k’tiêc k’ruung, 50 cha nụp ooy Ava Hồ lâng bâc hun pr’hêl chr’năp cher đoọng ha zâp t’cooh vêêl, manưih bâc ngai chăp, Bí thư chi bộ lâng Trưởng vêêl. Đợ hun pr’hêl căh mưy âng đơơng chr’năp đăh tinh thần năc dzợ bhrợ p’căh râu k’rang lêy, pa zưm bhrợ liêm ta nih âng Đảng lâng chính quyền, đh’rưah lâng đhanuôr zr’lụ k’noong k’tiêc.
T’cooh Alăng Nhaih, manưih bâc ngai chăp vêêl Atêếp moon:“Bêl đâu, acu chô lưm lêy cr’lặ 678, đợ ha y acu xay truih đoọng ha coon a’châu, đhanuôr coh zâp vêêl đông chr’val Avương zư lêy cr’lặ t’nil k’noong k’tiêc âng Việt Nam - Lào âng hêê”.
G’luh nâu, bh’cộ bha lâng vêêl đông ơy cher đoọng hun pr’hêl, p’too p’zương cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Anông - đợ apêê t’ngay hi dưm ăt bhrợ zư lêy k’noong k’tiêc ma bhưy chr’năp âng k’tiêc k’ruung.
T’cooh Briu Quân, Chủ tịch UBND chr’val Avương đoọng năl, bhiệc bhrợ lễ chào cờ đhị cr’lặ k’noong k’tiêc đoọng pa dưr dal c’năl bh’rợ ha cán bộ lâng đhanuôr đăh c’la k’noong k’tiêc. Ooy đâu pa dưr bh’rợ âng t’cooh vêêl, manưih bâc ngai chăp đăh xay moon, k’đươi đhanuôr đh’rưah ting pâh zư lêy k’noong k’tiêc:“Ta lưm t’ngay pa chô miền Nam, pa zưm k’tiêc k’ruung 30/4, bêl đâu chr’val Avương bhrợ g’luh chô lưm lêy đhị cr’lặ k’noong k’tiêc 678 âng chr’val Avương bhrợ j’niêng bh’rợ chào cờ lâng cher đoọng cờ k’tiêc k’ruung, lâng cha nụp ooy Ava Hồ đoọng ha zâp t’cooh vêêl, manưih bâc ngai chăp coh vêêl đông. Nâu đoo năc bh’rợ lêy bhrợ xay moon đoọng ha zâp apêê t’cooh vêêl, manưih bâc ngai chăp cung cơnh đoàn viên đha đhâm c’mọor coh vêêl đông năl liêm ghit cr’lặ k’noong k’tiêc ma bhưy chr’năp coh vêêl đông chr’val Avương. Lâng ooy g’luh nâu pa zêng cán bộ, công chức, viên chức, manưih pa bhrợ, apêê vũ trang lâng đhanuôr ơy bhrợ mưy bh’rợ chr’năp, lalua lêy chô hơnh deh t’ngay pa chô miền Nam, pa zưm k’tiêc k’ruung 30/4 nâu”.
Lễ chào cờ đhị cr’lặ 678 căh nặc mưy bh’rợ chr’năp hơnh deh t’ngay pa zưm k’tiêc k’ruung, năc dzợ chrooi pa xoọng bhrợ pa dưr pr’ăt bh’rợ chăp kiêng k’tiêc k’ruung, pa dưr pa liêm đoàn kết coh prang đhanuôr. Tơợ k’noong k’tiêc ch’ngai bha dăh, cr’noọ bh’rợ zư lêy c’la k’noong k’tiêc t’bhlâng bhrợ pa dưr, clan bhưah k’rơ coh zâp cán bộ, chiến sĩ lâng đhanuôr./.
XÃ AVƯƠNG TỔ CHỨC LỄ CHÀO CỜ TẠI CỘT MỐC BIÊN GIỚI 678
Hòa cùng không khí kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) của cả nước, xã Avương, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ chào cờ và trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh chân dung Hồ Chí Minh tại cột mốc biên giới 678 – nơi đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Từ sáng sớm, lãnh đạo xã cùng các lực lượng vũ trang, già làng, người có uy tín, Bí thư chi bộ và trưởng thôn đã vượt núi rừng hiểm trở để có mặt tại cột mốc. Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm, tiếng Quốc ca vang vọng giữa núi rừng càng làm dâng lên niềm tự hào, ý thức trách nhiệm bảo vệ biên giới trong mỗi người.
Cột mốc 678 được cắm từ năm 2011, đánh dấu đoạn biên giới dài hơn 2km. Đây không chỉ là dấu mốc địa lý mà còn là biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia, nơi kết tinh tinh thần đoàn kết và ý chí bảo vệ Tổ quốc của quân và dân vùng biên.
Tham gia buổi lễ, chị Đinh Thị Btác, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Bhalêê, xúc động chia sẻ: “Được tham gia lễ chào cờ tại cột mốc biên giới, tôi cảm thấy rất tự hào. Đây là dịp để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về chủ quyền lãnh thổ, từ đó nâng cao trách nhiệm trong việc gìn giữ biên cương của đất nước.” “Đây là lần đầu tiên em đặt chân tại cột mốc 678, cột mốc biên giới của quê hương mình. Cảm xúc của em rất tự hào và trân trọng. Đại diện cho thế hệ trẻ, đoàn thanh niên em sẽ cố gắng tuyên truyền tới thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên cùng chung tay bảo vệ cột mốc, bảo vệ biên cương biên giới quốc gia của mình”.
Dịp này, xã Avương đã trao tặng 50 lá cờ Tổ quốc, 50 ảnh chân dung Bác Hồ cùng nhiều phần quà ý nghĩa tặng các già làng, người có uy tín, Bí thư chi bộ và Trưởng thôn. Những món quà không chỉ mang giá trị tinh thần mà còn thể hiện sự quan tâm, gắn bó của Đảng và chính quyền với Nhân dân vùng biên.
Ông Alăng Nhaih, người có uy tín thôn Atêếp bày tỏ:“Hôm nay, tôi về thăm cột mốc 678, sau này tôi sẽ tuyên truyền cho con cháu, người dân các thôn xã Avương bảo vệ cột mốc biên giới giữa Việt Nam-Lào của chúng ta”.
Dịp này, lãnh đạo địa phương đã trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Anông – những người ngày đêm bám trụ nơi tuyến đầu, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương cho biết, việc tổ chức lễ chào cờ tại cột mốc biên giới nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân về chủ quyền quốc gia. Qua đó phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động bà con cùng tham gia bảo vệ biên giới. “Nhân ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4, hôm nay xã Avương tổ chức cuộc hành trình lên thăm cột mốc biên giới 678 của xã Avương thực hiện nghi thức chào cờ và trao tặng Cờ Tổ quốc và ảnh chân dung Bác Hồ cho các vị già làng, người có uy tín trên địa bàn. Đây là hoạt động thực hiện công tác tuyên truyền cho các vị già làng, người có uy tín cũng như đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã hiểu và biết được cột mốc thiêng liêng Tổ quốc trên địa bàn xã Avương. Và trong đợt hành trình này toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và bà con nhân dân đã thực hiện một cuộc hành trình rất ý nghĩa, thiết thực hướng đến kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 sắp đến”.
Lễ chào cờ tại cột mốc 678 không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng ngày thống nhất đất nước, mà còn góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Từ nơi biên cương xa xôi, ý chí bảo vệ chủ quyền Tổ quốc tiếp tục được hun đúc, lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân./.
Viết bình luận