Hân đhơ 80 c’moo năc ađoo Anh hùng LLVT, Thầy thuốc Ưu tú Lê Thị Hiếu Tâm dzợ pa bheh, hay pazêng g’luh zâl arọp abhuy, vêy đợ xa nay bh’rợ ga măc chr’năp coh bh’rợ zâl arọp abhuy.
P’căn Tâm n’niên coh pr’loọng đong vêy truyền thống chăp hơnh k’tiếc k’ruung coh chr’val Bình Ninh, tỉnh Tiền Giang ty ahay, nâu cơy năc tỉnh Đồng Tháp. Hân đhơ 14 c’moo năc ađoo lêy ghít bh’rợ arọp penh c’chêệt đhanuôr, rau chêệt bil âng chiến sĩ cách mạng. Tơợ đêêc, ađoo ting pâh ooy lực lượng du kích chr’val Bình Ninh. C’moo 1963, ting cơnh xa nay đơơh hân âng chiến trường, ađoo vêy ta đoọng lướt học coh lớp trôông dzấc manuyh bhrêy. Tơợ đêêc, lang đoo năc bhrợ bh’rợ quân y lâng ting pâh coh bâc mặt trận, n’jưah k’đhơợng ch’piah, k’đhơợng kéo pa dưah đoọng ha bộ đội, n’jưah k’đhơợng súng zâl arọp abhuy.
Muy cha năc pân đil quân y k’tứi năc grơơ pa bhlâng, bấc chu bơơn trôông dzấc, pa dưah đoọng ha apêê bhrêy, z’lâh boo boom, đhí cha răh âng arọp abhuy. C’moo ađoo 17 c’moo, ađoo đơơng âng 3 cha năc thương bình ngân chô ooy zr’lụ doọ vêy arọp ting n’năc arọp đương goon bâc pa bhlâng đhị k’ruung Tiền, pazêng bh’rợ gluh lướt, bh’rợ tr’nêng coh k’ruung Tiền năc zêng arọp đương lêy. Coh đhr’năng đơơh hân, ađoo đh’rưah lâng muy cha năc bhrợ cơnh coon conh, chở đơơng k’bhông, prí lươt ooy chợ. Bêl arọp đương goon lêy, ađoo mâng loom prá xay lâng c’bhuh lướt ch’mêệt lêy, ha dợ apêê thương bình vêy ta pơ lơơp n’dup hàng hoá.
Vêy g’luh, ađoo lâng đồng đội bhrợ ađay cơnh đhanuôr bhrợ ha rêê đhuốch đoọng ta bơơn trôông dzấc muy cha năc cán bộ crêê bhrêy ngân bêl arọp đương ga ving. Bêl arọp penh, ađoo lâng pazêng đội dzợ t’bhlâng đơơng manuyh bhrêy tăh gluh tơợ zr’lụ choom ng’chêệt bil.
Căh muy bhrợ bh’rợ trôông dzấc manuyh bhrêy, pazêng cán bộ quân y xoọc đêêc dzợ ting tông pay vũ khí âng arọp đoọng chô đơơng đoọng ha quân hêê coh đhr’năng ta bhúch pa bhlâng. Bêl bhrợ Trưởng quân y chr’val Trung An (tỉnh Mỹ Tho), p’căn Lê Thị Hiếu Tâm ơy đh’rưah lâng đồng đội tông mot n’jâh mìn đhị zr’lụ căn cứ quân sự Đồng Tâm (âng Mỹ - Nguỵ). Đoo bêl bhr’dang lươt năc vêy cơnh choom chêệt bil, hân đhơ cơnh đêêc ađoo ơy ta béch n’jâh 3 p’nong mìn phóng. Căh cậ coh g’luh zâl arọp abhuy 27 t’ngay ha dum đhị chr’val Đạo Thạnh, pazêng apêê thương bình năc zêng vêy ta chô đơơng crêê liêm- muy bh’rợ chr’năp ga măc pa bhlâng xay p’căh cr’noọ t’bhlâng lâng rau lứch loom âng pazêng manuyh lính quân y. Bấc chiến công n’lơơng năc công dưr vaih cơnh lang bh’lêê bh’la âng ađoo pân đil quân y anh hùng n’nâu. Đươi tơợ rau ta béch, grơơ nhool, năc g’luh trôông dzấc vêy ta bhrợ lieme choom. Tơợ pazêng rau zr’năh k’đhap coh bh’rợ zâl arọp abhuy, pân đil quân y năc tr’haanh bơơn mót Đảng bêl ađoo glặp 18 c’moo. Ooy cr’noọ xa nay grơơ nhool âng đay, p’căn Lê Thị Hiếu Tâm xay truih:“Apêê đoo choom lươt zâl arọp abhuy năc ađay công choom, apêê đoo choom đánh trận năc ađay công choom ting đánh trận. Ngai ta tơn mot ooy căn cứ Mỹ đoọng trưah bhlêh mìn, apêê n’lơơng choom bhrợ năc ađay công choom ting bhrợ. Bêl k’tứi năc dzợ ăt coh đội du kịch chr’val, pr’ăt bh’rợ cơnh pân juyh, căh n’năl k’pân ha arọp. Rau acu hay bhlâng năc acu ting pa bhrợ coh đội du kích, đh’rưah lâng đội du kích ting zâl arọp abhuy. Coh t’tun n’nâu acu chô ooy quân y, bhrợ Trưởng quân y chr’val Trung An, azi zâl arọp 70 t’ngay ha dum, arọp chêệt bấc pa bhlâng. Coh t’tun n’nâu bơơn n’năl, bơơn zâl pa hư 3 bêệ xe arọp, trưah mìn dù, vêy 3 cha năc trưah 3 p’nong mìn phóng. Rau bhui har n’năc năc căh mặ ng’hâng hơnh cơnh ooy, tu bơơn bhlêh 1 p’nong mìn phóng năc bơơn pay p’xoọng 6 bêệ mìn rip”.
Tơợ muy acoon p’niên pân đil du kích k’tứi, p’căn Hiếu Tâm dưr pân banh coh zập g’luh zâl arọp abhuy, ơy bơơn pa dưah ha bấc manuyh bhrêy, bấc chu k’nặ chêệt bil. Ađoo crêê bhrêy 7 chu, vêy g’luh glậc thương binh tươc ooy zr’lụ arọp đặc mìn năc ađoo crêê bhrêy coh dzung; vêy g’luh lươt crêê ha rập hầm quân sự dưr bhrêy coh acọ; ngân bhlâng năc crêê cha răh arọp penh đhị hoọng, đhị ch’chiêl… Hân đhơ cơnh đêêc công căh bhrợ ha ađoo k’pân; cr’noọ xa nay chăp hơnh k’tiếc k’ruung ting t’ngay k’rơ lâh mơ zooi ađoo z’lâh pazêng rau zr’năh k’đhap.
Bêl k’tiếc k’ruung vêy ta pazum, pân đil quân y Lê Thị Hiếu Tâm năc vêy ta đoọng lướt học văn hoá, xang n’năc học bác sĩ đhị Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp, ađoo chô pa bhrợ đhị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, bhrợ bh’rợ Trưởng ban Quân y. Hân đhơ bhrợ bh’rợ hân đoo, ađoo công t’bhlâng lứch loom lâng bh’rợ tr’nêng, ăt tớt đh’rưah lâng đồng chí, đồng đội lâng vêy ta cher đoọng ch’ner Anh hùng LLVT, Thầy thuốc Ưu tú.
C’moo 2003, ađoo đhêy hưu lâng cấp hàm Thượng tá. Dưr chô ooy pr’ăt tr’mông cơnh đhanuôr, ađoo năc manuyh k’điêl, k’căn, da dếch liêm crêê pa bhlâng; ting n’năc năc Trưởng ban liên lạc Câu lạc bộ cựu quân nhân thành phố Mỹ Tho. Đhị vel đong, ađoo pân đil Anh hùng LLVT Lê Thị Hiếu Tâm ta luôn tr’đăn lâng cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể lâng đhanuôr, vêy bấc rau chroi đoọng bhrợ pa dưr vel đong. T’cooh Nguyễn Văn Tuồng, đảng viên t’cooh ta ha đhị phường Đạo Thạnh, xay truih:“Amoó Mười Tâm chô ăt ooy đâu năc uy tín bhlâng, đhanuôr coh đâu chăp dêr. C’la cu công cơnh đêêc. Hội manuyh t’cooh ta ha âng phường k’dua amoó ting pâh sinh hoạt, amoó zêng zay bhrợ têng. Coh Hội vêy ngai lum pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap, amoó công zooi. Rau chr’năp liêm bhlâng năc căh muy xa nay tr’haanh, bằg khen, huy chương… ting n’năc ta luôn ăt mamông liêm crêê, tu cơnh đêêc đhanuôr chăp dêr pa bhlâng”.
Lâng rau chroi đoọng coh c’xêê c’moo zâl arọp abhuy lâng coh cr’chăl pa bhrợ, p’căn Lê Thị Hiếu Tâm năc vêy Đảng, Nhà nước cher đoọng ch’ner Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú đh’rưah lâng bấc ch’ner chr’năp ga măc n’lơơng cơnh: Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba…
Chiến trang ơy xang đanh đươnh, k’tiêc k’ruung têêm ngăn, độc lập lâng pa dưr, tươc ooy cr’chăl t’bhlâng k’rơ lâh mơ. Năc manuyh lính quân y n’nâu căh ha vil đồng chí, đồng đội ơy đh’rưah lâng đay zâl arọp abhuy; ting n’năc ta luôn pa choom lang nâu cơy pa dưr cr’noọ xa nay chăp hơnh k’tiếc k’ruung, t’bhlâng học tập đoọng pa dưr vel đong, k’tiếc k’ruung. P’căn Lê Thị Hiếu Tâm xay truih:“Acu hay apêê đồng đội lâh chêệt bil đhị mắt đay năc căh ng’choom đhêy, tu xoọc hành quân. Apêê đhi noo lâh chêệt bil năc vêy apêê lực lượng n’lơơng đương tập đớc. Bêl chô zâl arọp ooy TP Hồ Chí Minh, vêy đồng đội dưr chêệt bil đhị đay năc công dzợ dưr lướt tu hành quân pa đơơh. Ahêê căh choom ha vil, tu năc đoo năc acoon manuyh dưr chêệt bil. Nâu cơy acu k’noọ acu căh dzợ ta béch cơnh ahay, căh dzợ cơnh ahay. Hân đhơ cơnh đêêc lâng lang apêê đha đhâm c’mor, ting cơnh acu, hân đhơ cơnh ooy năc t’bhlâng học đoọng ng’năl, xay bhrợ đoọng ha k’tiếc k’ruung”.
Vêy bơơn pr’ăt tr’mông k’bhộ ngăn, bhui har cơnh nâu cơy, ahêê căh choom ha vil g’lêêh c’rơ ga măc chr’năp âng apêê anh hùng, liệt sĩ, apêê cựu chiến binh… Apêê đoo lâh chêệt bil tu K’tiếc k’ruung, đớc lứch lang liêm pr’hay âng đay ha chiến trường. Pân đil Anh hùng LLVT, Thầy thuốc Ưu tú Lê Thị Hiếu Tâm năc manuyh tr’haanh cơnh đêêc./.
CHUYỆN VỀ NGƯỜI NỮ QUÂN Y ANH HÙNG
Mới 14 tuổi đời, đã giác ngộ cách mạng, thoát ly gia đình tham gia kháng chiến và trở thành nữ quân y với danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân với nhiều bề dày thành tích, đó là tấm gương tiêu biểu của bà Lê Thị Hiếu Tâm (80 tuổi, ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) – một trong những nữ anh hùng của tỉnh đã có nhiều hy sinh, cống hiến và đạt thành tích cao cả trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Dù đã 80 tuổi nhưng Anh hùng LLVT, Thầy thuốc ưu tú Lê Thị Hiếu Tâm vẫn rất minh mẫn, nhớ tường tận những trận đánh, dấu ấn trong quá trình tham gia kháng chiến đầy gian khổ.
Bà Tâm sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước ở xã Bình Ninh, tỉnh Tiền Giang (cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp). Dù mới 14 tuổi nhưng bà đã tận mắt chứng kiến cảnh địch bắn giết dân lành, sự hy sinh kiên trung của chiến sĩ cách mạng. Từ đó, bà tham gia lực lượng du kích xã Bình Ninh. Năm 1963, trước yêu cầu cấp thiết của chiến trường, bà được cử đi học lớp cứu thương. Từ đây, cuộc đời bà gắn bó với công tác quân y và có mặt trên nhiều mặt trận, vừa cầm dao, cầm kéo trị thương cho bộ đội, vừa ôm súng chiến đấu với kẻ thù.
Một cô quân y nhỏ bé nhưng đầy gan góc, dũng cảm nhiều lần cứu thương thành công, vượt qua mưa bom, bão đạn của quân thù. Năm 17 tuổi, bà đã vận chuyển 3 thương binh nặng về tuyến sau trong khi địch kiểm soát gắt gao trên sông Tiền, mọi hoạt động qua lại đều bị theo dõi nghiêm ngặt. Trong tình thế cấp bách, bà cùng một người dân cải trang thành cha con, chở dừa, chuối đi chợ. Giữa vòng vây kiểm soát, bà bình tĩnh đối đáp với lực lượng tuần tra, trong khi các thương binh được giấu kín dưới hàng hóa.
Có lần, bà cùng đồng đội cải trang làm nông dân để tiếp cận, cứu một cán bộ bị thương giữa vòng vây địch. Dưới làn mưa đạn, bà và các đồng đội vẫn kiên cường đưa người bị thương thoát khỏi làn ranh sinh tử.
Không chỉ làm công tác cứu thương, những cán bộ quân y lúc bấy giờ còn tham gia bí mật thu giữ vũ khí của địch để trang bị cho quân ta trong hoàn cảnh khan hiếm. Khi làm Trưởng quân y xã Trung An (tỉnh Mỹ Tho), bà Lê Thị Hiếu Tâm đã cùng hai đồng đội lén vào gỡ mìn tại khu căn cứ quân sự Đồng Tâm (của Mỹ - Ngụy). Mỗi bước đi đều đối mặt với hiểm nguy, nhưng bà đã mưu trí gỡ được 3 quả mìn phóng. Hay cuộc chiến đấu 27 ngày đêm bền bỉ tại xã Đạo Thạnh, toàn bộ thương binh được đưa về an toàn – một kỳ tích thể hiện ý chí và tinh thần trách nhiệm cao cả của người lính quân y. Nhiều chiến công khác cũng đã trở thành huyền thoại của nữ quân y anh hùng. Nhờ sự mưu trí, gan dạ, chuyến cứu thương đã thành công. Từ những thử thách trong kháng chiến, nữ quân y đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi vừa tròn 18 tuổi. Về tinh thần thép của mình, bà Lê Thị Hiếu Tâm chia sẻ:“Người ta đi đánh giặc được thì mình đi được, người ta đánh trận được thì mình cũng đánh trận được. Ai mò vào căn cứ Mỹ để gỡ trái mìn, ai làm được thì mình cũng làm được. Hồi nhỏ còn ở đội du kích xã, tính tình như nam giới, không biết sợ giặc lúc nào hết. Ấn tượng nhất là tôi phục vụ tại đội du kích, cùng đội du kích đánh trận. Sau này tôi về bên quân y, làm Trưởng quân y xã Trung An, tụi tôi đánh 70 ngày đêm, địch chết nhiều lắm. Sau này mới biết, đánh hư 3 xe địch, gỡ mìn dù, có 3 người gỡ 3 trái mìn phóng. Niềm vui đó không thể tưởng tượng được, vì gỡ được 1 trái mìn phóng sẽ lấy thêm 6 trái mìn rip”.
Từ một cô bé du kích nhỏ bé, bà Hiếu Tâm trưởng thành qua từng trận đánh, từng ca cứu chữa, từng lần đối mặt hiểm nguy. Bà từng bị thương 7 lần, có lần cõng thương binh trườn qua trận địa bị thương ở chân; có lần do sụp hầm quân sự bị chấn thương vùng đầu; nặng nhất là lần bị đạn xuyên qua lưng, qua thận… Nhưng tất cả không thể làm chùn bước; ý chí và tinh thần yêu nước càng thúc giục bà vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm.
Sau ngày đất nước thống nhất, nữ quân y Lê Thị Hiếu Tâm tiếp tục được cử đi học văn hóa, rồi theo học bác sĩ tại Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp, bà trở về công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đảm nhiệm chức Trưởng ban Quân y. Dù ở cương vị nào, bà cũng luôn tận tụy, hết mình với công việc, gắn bó với đồng chí, đồng đội và được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT, Thầy thuốc ưu tú.
Năm 2003, bà nghỉ hưu với cấp hàm Thượng tá. Trở về đời thường, bà là người vợ, người mẹ, người bà mẫu mực, thủy chung; đồng thời là Trưởng ban liên lạc Câu lạc bộ cựu quân nhân thành phố Mỹ Tho. Tại địa phương, nữ Anh hùng LLVT Lê Thị Hiếu Tâm luôn gắn bó với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân, có nhiều đóng góp xây dựng quê hương. Ông Nguyễn Văn Tuồng, đảng viên cao niên tại phường Đạo Thạnh, bày tỏ:“Chị Mười Tâm về ở đây rất uy tín, bà con rất tin yêu, quý mến. Bản thân tôi cũng vậy. Hội Người cao tuổi phường mời chị tham gia sinh hoạt, chị đều nhiệt tình. Trong Hội có hoàn cảnh khó khăn, chị cũng giúp đỡ. Điều đáng quý là chị không vì danh vọng, bằng khen, huy chương… mà luôn sống tình cảm, nên bà con ở đây rất quý”.
Với những đóng góp cho kháng chiến và công tác, bà Lê Thị Hiếu Tâm được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú cùng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba…
Chiến tranh đã lùi xa, đất nước hòa bình, độc lập và phát triển, bước vào kỷ nguyên vươn mình. Nhưng người lính quân y này vẫn không quên đồng chí, đồng đội những ngày sát cánh bên nhau; đồng thời luôn nhắc nhở thế hệ trẻ phát huy tinh thần yêu nước, tích cực học tập để cống hiến xây dựng quê hương, đất nước. Bà Lê Thị Hiếu Tâm xúc động chia sẻ:“Tôi nhớ những đồng đội đã hy sinh trước mắt mình mà không thể dừng lại vì đang hành quân. Anh em hy sinh thì có lực lượng khác lo chôn cất. Khi đánh về TP. Hồ Chí Minh, có đồng đội ngã xuống trước mắt nhưng vẫn phải tiếp tục vì hành quân hỏa tốc. Chúng ta không thể quên được, vì đó là sự hy sinh bằng cả sinh mạng. Bây giờ tôi nghĩ mình đã lạc hậu rồi, không như ngày xưa. Nhưng với thế hệ trẻ, theo tôi, dù thế nào cũng phải học để hiểu biết, phục vụ đất nước”.
Có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như hôm nay, chúng ta không thể quên công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, các cựu chiến binh… Họ đã hy sinh vì Tổ quốc, dành trọn tuổi thanh xuân cho chiến trường. Nữ Anh hùng LLVT, Thầy thuốc ưu tú Lê Thị Hiếu Tâm là một tấm gương tiêu biểu như thế./.
Viết bình luận