Biên cương Sơn La mùa trăng tròn
Thứ tư, 13:55, 23/09/2026 Lê Hạnh Lê Hạnh
[VOV4] - Như bao bạn bè cùng trang lứa, những trẻ em vùng cao biên giới Sơn La đang đón một dịp Tết trung thu đầy ý nghĩa. Đó là món quà mà các cán bộ chiến sĩ biên phòng, các thầy cô giáo và những tấm lòng hảo tâm dành tặng từ tình yêu thương và sẻ chia.

Xem múa lân, vui trống hội, rước đèn Trung thu… những điều tưởng như rất bình thường lại là niềm mơ ước của nhiều thiếu nhi vùng cao biên giới Mường Cai, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La. Vào vai những chú lân, trình diễn ảo thuật cùng hoạt cảnh “Chú Cuội cung trăng”… là những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La. Mang theo những món quà vượt dốc núi đến với rẻo cao biên giới còn có các đơn vị đồng hành, các nhà hảo tâm. Từ bánh kẹo, sữa uống, gấu bông cho gần 1.000 học sinh, đến cả trăm chiếc áo ấm cùng học bổng vượt khó cho các em học sinh nghèo…Quàng Thị Ngọc Vy, lớp 8B Trường PTDTBT TH&THCS Mường Cai, xã Chiềng Khoong, Sơn La bày tỏ: Trung thu năm nay em rất là vui vì được xem múa lân, đây là lần đầu tiên vì chưa bao giờ em được xem cả, em rất là thích.

Chị Đỗ Minh Hạnh, Bí thư Đoàn Sở Y tế tỉnh Sơn La, là một trong những đơn vị đồng hành cùng chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” tại Mường Cai cho biết, trung thu năm nay, chúng tôi rất vui khi được phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Cai để tổ chức trung thu ý nghĩa cho em học sinh ở thu vùng biên giới. Một Tết trung thu đầy ý nghĩa và hy vọng rằng trẻ em ở khu vực biên giới nói riêng và trẻ em trên khắp cả nước có ngày tết trung thu thật ý nghĩa.

Hương vị ngọt thơm của bánh dẻo, bánh nướng, ánh đèn lấp lánh từ những chiếc đèn trung thu cùng không khí sôi động của những màn múa lân sư rồng cũng đem trung thu đến với thiếu nhi bản Huổi Le, xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La. Ngoài 300 suất quà cho các em học sinh, Đồn biên phòng Mường Lạn và các đơn vị đồng hành còn dành 80 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà giản dị giúp mùa trăng năm nay thêm tròn đầy, ấm áp. Đại úy Nguyễn Mạnh Phương, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mường Lạn cho biết: Bản Huổi Le xã Mường Lạn là bản biên giới, là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông và Khơ Mú, trẻ em nơi đây thường chịu thiệt thòi do điều kiện vật chất, đời sống tinh thần còn hạn chế. Đồn đã kết nối với các đơn vị thiện nguyện với mong muốn tổ chức đêm hội trung thu ý nghĩa cho các em, có đèn ông sao, được xem múa lân, có mâm cỗ trông trăng, văn nghệ và cùng phá cỗ đón trung thu…

Những ngày này, trên khắp các địa bàn biên giới Sơn La, những đêm hội trăng rằm biên cương được đồng loạt tổ chức bởi các đồn biên phòng, phối hợp cùng nhà trường, cấp ủy, chính quyền các địa phương… Theo Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, ngoài các hoạt động vui chơi tết trung thu biên cương có các phần quà hết sức ý nghĩa. Không chỉ tổ chức ở các điểm trung tâm, mà đặc biệt quan tâm tới các điểm trường xa, có điểm cách trung tâm tới 20 km, nhưng đều chỉ đạo tổ chức chăm lo đến các em, để em nào cũng có một tết trung thu đầm ấm vui vẻ và động viên các em vươn lên trong học tập.

Không trò chơi hiện đại, không bánh quà đắt tiền …  mùa trăng tròn giản dị vẫn đang đến với thiếu nhi, đồng bào trên khắp các nẻo vùng cao, biên giới Sơn La. Đây là nguồn cổ vũ tinh thần đặc biệt, tiếp thêm động lực để học trò nơi đây tiếp tục bám trường, bám lớp, vượt khó, vươn lên. Từ đây, “thế trận lòng dân” cũng ngày càng được dựng xây vững chắc nơi phên dậu xa xôi của Tổ quốc./.

Lê Hạnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC