Nguyễn Văn Mỳ - urang yaoh jo “ tàn nhưng không phế”
Thứ hai, 00:00, 22/07/2019 hanipha hanipha
Lac thương binh 4/4, min tuk tabiak truh bol lin mai veik palei, ong Lê Văn Mai, ong Nguyễn Văn Mỳ, dok di palei Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tuk halei jeng kham merat ngak rilo bruk piah rik daong tame bruk padang ngak palei pala bahrau. Dalam kadha “Menuac gheih bruk siam” harei ni, hu kadha vak di Mỹ Châu angaok mbao Long An ka urang jaoh jo naih gheih ni. Daa mikva song tong abih gauk tui pang.

Thun 1975 ong hu mbaok tame ngak du kích xã Vĩnh Thạnh, thun 1978 ong hu pakat angaok jia hatai  pok brei ngak xã đội phó, yaom lac taneh ia hu peih paha  min gah biên giới Tây Nam mesruh metak jeng dok biak khang. Dalam tukvak ni, ong song  đồng đội hu mbaok tame rilo mbang mesruh di chiến trường ni, jeng pak ni ong njauk siu cuh tapa talang chậu gah hamuat, njauk thương tật tal 4/4.

Thun 1980, pren yava oh daok khang kadang kayua vết thương nyu pandik harao, ong likau padeih bruk mai palei tok duik kuhria bruk ngak mbang patagok  kinh tế. Ong Nguyễn Văn Mỳ brei thau, dalam tuk ni rai duik biak kan kandah , labik njauk rambuac di talang chậu bhian pandik harao yaok tuk lingik liar. Min, meng hatai khang di sa urang lin Cụ Hồ, oh huac kan kandah, glaih glar, ong ngak ginup bruk meng vah ikan, caik halam, mek ia hani, cong hu sa rai duik ginup meda jang  ..

Tal thun 1984, tuk karja ba tabiak bruk peih taneh bilau, ong hu brei 1 hecta song peih eng hu  8 hecta, tuk ni thủy lợi hu padang ngak, pala hu  2 vụ padai sa thun. Hadei di rilo thun patak patom, ong blei hu gac labaih  10 hecta taneh, jien mek tame meng ngak padai hu labaih  399 triệu đồng. Piah hu rilo jien jang ka boh sang , thun  2008 ong Mỳ klaak tabiak jiak  600 triệu đồng blei jamriak jan juak, oh lac khik ka padai di boh sang hu juak samar, patrun khat lihik, ong dok duh ka mik va dok dalam song langiu palei  . meng sruh jamriak ni yaok thun  ong duah hu labaih  50 triệu đồng. Mboh ngak mbang hu kein laba,  thun 2016, ong blei sa jamriak tra , urak ni duah jien hu meng  2 jamriak jan yuak jiak 100 triệu đồng yaok thun.

Oh lac tari tarieng dalam bruk pala drak, thương binh  Nguyễn Văn Mỳ dok bac megru ngak tui jalan hadah krah siam mekre di Wa, kuhria ka bhap bini , oh sahneng tal kein laba di rup drei, abih di nyu nan lac dalam bruk  padang ngak palei pala bahrau . Thun  2011 tuk karja brei peih prong jalan Rượng Lưới-Đường Xe, jalan ini nao tapa taneh di ong, ong halan hatain brei  3 ribau mét vuông taneh.

  Langiu di nan, ong Nguyễn Văn Mỳ dok kham merat pachreih tui dom bruk kayua puk palei ba tabiak, nao dahlau song ngak pasiam dom sarak di  Đảng, hukum di karja.  Lê Văn Thống Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh ndom lac: “Sang ong Nguyễn Văn Mỳ halan hatain brei taneh ngak jalan , jak ba mik va  padang ngak palei pala bahrau, langiu di nan ong dok hu mbaok dalam dom bruk ngak kayua palei pala peih tabiak.  Ong Nguyễn Văn Mỳ jeng lac sa kreik camin naih gheih ka bruk bac megru song ngak tui jalan hadah krah siam mekre di Wa bo puk palei dok pambak prong tabiak. 

Meng tari tareing, kham merat dalam bruk ngak , rilo thun gam  ông hu UBND huyện Tân Hưng song dom pakat  hội dalam huyện brei harak meyaom  lac urang nong ngak mbang naih joi. Ong dok hu  UBND huyện, xã Vĩnh Thạnh pok meyaom kayua mek hu  siam mekre dalam bruk bac megru  song ngak tui jalan hadah krah siam mekre di Hồ Chí Minh. Urang dahlau deih ngak bol lin  “jaoh jo min oh klaak saoh” nan njauk ka rai ranaih umo ngak  tui./.

 

Nguyễn Văn Mỳ - Thương  binh “ tàn nhưng không phế”

Thưa quý vị và các bạn! Mặc dù bị thương tật bậc 4/4, nhưng khi rời khỏi quân ngũ trở về quê hương, ông Lê Văn Mai, ông Nguyễn Văn Mỳ, ngụ ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An vẫn luôn luôn vươn lên, gắng sức làm nhiều phần việc để đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới.  Trong tiết mục “Người tốt việc tốt” hôm nay, có bài viết của Mỹ Châu đăng trên báo Long An về người thương binh tiêu biểu này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe:

Năm 1975 ông tham gia vào lực lượng du kích xã Vĩnh Thạnh, năm 1978 ông được cấp trên tín nhiệm giao giữ chức vụ xã đội phó, mặc dù đất nước đã được giải phóng nhưng phía biên giới Tây Nam chiến tranh vẫn còn khốc liệt. Vào thời gian này, ông cùng đồng đội đã tham gia nhiều trận đánh tại chiến trường này, cũng tại đây ông đã bị đạn bắn xuyên qua vùng xương chậu trái, với tỷ lệ thương tật được giám định là hạng 4/4.

Năm 1980, do sức khỏe yếu vì vết thương hoành hành, ông xin nghỉ công tác trở về lập gia đình chăm lo phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Văn Mỳ cho biết, vào thời gian này cuộc sống rất khó khăn, vết thương ở xương chậu thường nhức nhối mỗi khi trời trở lạnh. Nhưng với bản chất của người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, không ngại khó, ngại khổ, ông làm đủ mọi việc từ giăng câu, thả lưới đến đi lấy mật ong, hy vọng sẽ có được cuộc sống đầy đủ hơn.

Đến năm 1984, khi Nhà nước có chủ trương khai hoang mở đất, ông được cấp 1 hecta và khai phá được 8 hecta, lúc này hệ thống thủy lợi đã được đầu tư, nạo vét và sản xuất được 2 vụ lúa/năm. Sau nhiều năm tích góp, ông đã mua thêm hơn 10 hecta đất, thu nhập mỗi năm từ sản xuất lúa cũng khoảng 399 triệu đồng. Để có thêm thu nhập cho gia đình, năm 2008 ông Mỳ đã bỏ ra gần 600 triệu đồng mua máy gặt đập liên hợp, không chỉ đảm bảo lúa của gia đình được thu hoạch nhanh gọn, hạn chế thất thoát, ông còn phục vụ cho bà con trong và ngoài ấp. Với chiếc máy này mỗi năm ông thu lợi nhuận hơn 50 triệu đồng. Thấy làm ăn có hiệu quả, năm 2016, ông mua thêm một máy nữa, hiện thu nhập từ 2 máy gặt đập liên hợp gần 100 triệu đồng/năm.

Không chỉ cần cù trong lao động sản xuất, thương binh Nguyễn Văn Mỳ còn học ở Bác tính giản dị, sống vì mọi người, vì cái chung, lo cho dân, không vì tư lợi riêng nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Năm 2011 khi Nhà nước có chủ trương thi công mở rộng tuyến lộ Rượng Lưới-Đường Xe, công trình này đi qua phần đất của ông, và ông đã tự nguyện hiến 3 ngàn mét vuông đất.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Mỳ còn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Lê Văn Thống Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh nhận xét: “Hộ ông Nguyễn Văn Mỳ đã tự nguyện hiến đất làm đường, vận động bà con xung quanh cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, ngoài ra ông còn tham gia tốt các phong trào do địa phương phát động. Ông Nguyễn Văn Mỳ xứng đáng là tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo gương Bác mà địa phương đã và đang nhân rộng”.

Với tính cần cù, chịu khó trong lao động, nhiều năm liền ông được UBND huyện Tân Hưng và các cấp hội trong huyện tặng giấy khen là nông dân sản xuất giỏi. Ông còn được UBND huyện, xã Vĩnh Thạnh tuyên dương vì đã đạt thành tích tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Người cựu chiến binh “Tàn nhưng không phế” ấy xứng đáng để lớp trẻ thanh niên noi theo./.

 Mỹ Châu

 

 

 

 

 

 

 

hanipha
Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Video

ĐƯỢM TÌNH DUYÊN QUÊ
KADHA DAOH: NGÀY VỀ KATÊ
13/10/2023
KADHA DAOH " LANG CHAM ON BAC"
10/08/2023
ROYA YEU THUONG
17/03/2023
ĐIỆU RU ĐẤT THÁP

ĐIỆU RU ĐẤT THÁP

VOV4.VOV.VN - Kadha daoh: Điệu ru đất tháp - ST AmưNhân - Thể hiện ca sĩ Thanh Pháp

25/12/2022

URANG PANG DANAK DAK (THÍNH GIẢ VỚI CHƯƠNG TRÌNH)