Hi’bu t’ngay 4/11, t’coóh Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nắc ơy bắt hương âng đơơng p’niên k’ay ung thư vêy cr’noọ cr’niêng bhrợ cảnh sát c’lâng c’tốch t’mêê bil. Vêy mặt đhị đông a’đhi nâu, ngai cung rêên, hay chơợ đoọng ha đhi lâng pr’loọng đông, hay chơợ lâng cr’noọ cr’niêng bhrợ cảnh sát c’lâng c’tốch âng a’châu nắc cắh dzợ bơơn.
Mưy c’moo ahay, xoọc bêl zư padứah đhị Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, bơơn năl a’châu Đỗ Tuấn Dũng vêy cr’noọ dưr pậ nắc bhrợ Cảnh sát c’lâng c’tốch, apêê bác sỹ bệnh viên nắc ơy xrặ thư pa’gơi ooy Ban giám đốc công an thành phố Đà Nẵng k’đươi moon zúp đoọng a’châu bhrợ têng cơnh cr’noọ cr’niêng âng đay. Crêê bêl g’lúh sinh nhật 10 tuổi âng a’châu Dũng, nắc vêy mưy sinh nhật liêm chr’nắp âng Phòng Cảnh sát c’lâng c’tốch công anthành phố Đà Nẵng lâng Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng bhrợ têng đhị tang bệnh viện. ooy xa’nập xập âng cảnh sát c’lâng c’tốch, Đỗ Tuấn Dũng nắc lêy cóh mặt dzoọng bhrợ liêm ta’níh, cóh têy k’đhơợng n’loong p’đhiêr paliêm apêê lướt xe. Zâp ngai vêy mặt bêl đêếc nắc cắh mặ k’đhơợng đác mắt. k’noọ mưy c’moo ặt zêl cha’groong lâng cr’ay ung thư, a’châu Dũng nắc lấh lướt bil, âng đơơng cr’noọ bh’rợ bhrợ Cảnh sát c’lâng c’tốch. Bêl hi’nua, bhr’cộ UBND thành phố Đà Nẵng lâng cán bộ, chiến sỹ phòng cảnh sát c’lâng c’tốch công an thành phố Đà Nẵng nắc ơy lướt bắt hương đoọng ha đhi.
Bơơn năl, pr’loọng đông a’châu Dũng nắc pabhlâng zr’nắh k’đhạp. 4 c’moo l’lăm ahay, k’conh a’châu nắc lấh bil xang mưy g’lúh tai biến, Dũng mamung lâng k’căn, na noo n’jứih. tơợp c’moo 2015, bêl Dũng váih cr’ay ung thư a’ham, pr’loọng đông nắc pa’câl lứch pr’đươi cr’van lâng đông xang đoọng k’rang lêy zư padứah ha châu, xoọc đâu nắc xoọc ắt cóh đông âng nga’ngắh./.
Tiễn biệt cậu bé ung thư mơ làm Cảnh sát giao thông ở Đà Nẵng
Chiều 4-11, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã đến dâng hương tiễn biệt cậu bé mắc bệnh ung thư mơ làm Cảnh sát giao thông vừa qua đời. Có mặt trong đám tang cháu, ai cũng ngậm ngùi xót thương cho hoàn cảnh gia đình và tiếc thương cho ước mơ làm CSGT của cháu đã ra đi mãi mãi.
Một năm trước, khi đang điều trị tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, biết cháu Đỗ Tuấn Dũng ước mơ lớn lên được làm Cảnh sát giao thông, các bác sỹ bệnh viện đã viết bức tâm thư gửi Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị giúp cháu thực hiện ước mơ. Đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 10 của cháu Dũng, một bữa tiệc sinh nhật đầy cảm động do Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng và Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng tổ chức tại khuôn viên bệnh viện. Trong trang phục cảnh sát giao thông, Đỗ Tuấn Dũng mặt nghiêm nghị, tay cầm gậy điều khiển giao thông. Mọi người có mặt hôm đó không cầm được nước mắt.Gần một năm chống chọi với căn bệnh ung thư, cháu Dũng đã mãi mãi ra đi mang theo ước mơ làm Cảnh sát giao thông. Hôm nay, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng đã đến viếng chia buồn cùng gia đình.
Được biết, gia đình cháu Dũng hết sức khó khăn. Bốn năm trước, bố cháu qua đời trong một cơn tai biến, Dũng sống với mẹ và anh trai. Đầu năm 2015, khi Dũng mắc bệnh ung thư máu, gia đình phải bán hết tài sản và nhà cửa để lo chữa bệnh cho cháu nên đã khánh kiệt, hiện đang ở nhờ nhà của người dì ruột./.
Viết bình luận