Moon tước p’căn Tạ Thị Ngọc Thanh, bêl ahay nắc bhrợ Giám đốc tr’nơợp âng Vel p’niên k’tứi SOS, xoọc ma mông đhị tổ 2, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, zấp ngai công zr’lụ phố n’nâu công pa cắh muy loom luônh chắp nher, chắp hơnh ma nứih pân đil n’nâu. ava bơơn năl tước cắh muy nức ta luôn lứch loom luônh tu apêê bh’rợ tr’nêng âng xã hội nắc dzợ chắp nhêr, ca er a dô apêê a chau lum pr’ặt tr’mông zr’nắh k’đháp, pa nar, cắh bơơn học. K’zệt c’moo ting pấh apêê bh’rợ xã hội, xoọc ặt đhị 74 c’moo, a va Thanh công dzợ pa chắp bhrợ bh’rợ liêm loom tước bêl dzợ mặ bhrợ. Cóh c’nặt t’rúih “ Đoọng ha pân đil bêl đâu, đha nuôr lâng pr’zớc đh’rứah lâng phóng viên Kim Thanh tr’lum lâng a va Tạ Thị Ngọc Thanh, muy cóh 9 cha nắc ma nứih ưu tú âng Thủ đô Hà Nội c’moo 2016.
Xay trúih ooy cr’chăl pa bhrợ âng đay, a va Thanh xay moon: n’niên cóh muy pr’loọng đong vêy tơợ ahay nắc ting xa nay nho giáo, c’mai ca căn tợợ bêl 2 c’moo, ava bơơn năl ghít đợ râu zr’nắh k’đháp âng p’niên pa nar, cắh vêy râu ca er âng ca conh ca căn. Cơnh lâng pr’ặt tr’nợt âng pr’loọng đong, ava năl ghít nắc t’bhlâng học đoọng dưr váih muy acoon ma nứih liêm. Xang bêl tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm, a va đớp pa bhrợ đhị Trường THCS Thanh Trì, pa choom đoọng apêê môn toán, lý, hoá. Đươi vêy bh’nơơn pa choom đoọng, a va Thanh bơơn k’đươi bhrợ Hiệu trưởng xang n’nắc nắc cớ đớp k’đhơợng bhrợ cóh muy Phòng giáo dục toor Hà Nội. c’moo 1969, ava bơơn k’đươi lướt học đhị Liên Xô, chuyên ngành tâm lý xã hội. cơnh lâng ta la bằng bhriêl g’lăng, ava rạch chô ooy k’tiếc k’ruung, k’đhơợng bhrợ đhị Viện Khoa học giáo dục Việt Nam. Bêl Vel p’niên k’tứi SOS bơơn bhrợ t’váih, ava dưr váih Giám đốc tr’nơợp lâng ta luôn zooi đoọng bấc a chau lum pr’ặt tr’mông zr’nắh k’đháp, Ava Tạ Ngọc Thanh moon: “Râu chr’nắp bhlâng nắc choom vêy loom, bh’riêl lâng choom lứch loom luônh lâng bh’rợ, cắh chấc pa chắp râu rí. Cr’noọ cr’niêng nắc ng’cơnh choom bhrợ chroi đoọng bh’rợ k’tứi bhrợ pa dưr k’tiếc k’ruung lâng apêê acoon ma nưúih k’tứi. Bhrợ n’hâu công choom pa chắp nắc bhrợ cắh vêy đoọng nắc muy bhrợ, bhrợ nắc hâu cha chô ha đay. Hâu cha choom ha đay nắc đoo đợ cr’liêng bha lâng âng đay âi bồi dưỡng, đợ apêê a chau học sinh vêy bhriêl g’lăng, đợ a chau học sinh đha rựt vêy a cọ a bốc bhriêl, n’đhang cắh vêy pr’đơợ nắc a đay choom zooi đoọng. cắh muy zooi đoọng n’đắh pr’đơợ cr’van nắc dzợ zooi đoọng n’đắh pr’đơợ loom luônh.”
Đhị zấp bh’rợ n’nâu, ava Thanh công lứch loom luônh,, lứch c’rơ lâng bh’rợ bơơn ta k’đươi. Xang bêl chô đhêy hưu, rơơm kiêng bơơn đơơng âng cớ bhriêl c’rơ, ava Thanh ting pấh bh’rợ xã hội đhị đhăm ặt ma mông, bhrợ Bí thư Chi bộ lâng k’đhơợng bhrợ Tổ trưởng dân phố lâng bhrợ Phó Chủ tịch Hội khuyến học, nắc cớ bhrợ bh’rợ liêm loom cơnh lâng lứch loom luônh. Râu pa bhlâng chr’nắp cóh ma nứih pân đil n’nâu nắc đoo bơơn lêy apêê a đhi k’tứi bơơn tước t]ờng. Cơnh lâng ava Thanh n’đhơ nắc muy cha nắc p’niên vêy đhr’năng lơi học tu pr’đơợ pr’loọng đong zr’nắh k’đháp công bhrợ ha va cắh yêm ặt tợt. Tơợ pr’chắp n’nắc, zp c’moo ava đớc đoọng 20 ức đồng zên lương lâng phụ cấp đoọng zooi đoọng muy bơr a chau k’tứi lum pr’ặt tr’mông pa bhlâng zr’nắh k’đháp, vêy tinh thần kiêng học, học bhriêl cơnh lâng mức zooi đoọng 1, 2 ức đồng/c’moo, ta luôn tước bêl apêê a chau học xang đại học lâng vêy mặ k’rang t’mông c’la đay. Pa chô loom luônh âng ava, bấc a chau âi học xang đại học, vêy bh’rợ tr’nêng yêm têêm. T’mêê đâu, ava Thanh bơơn đớp râu bhui har, a đhi Nguyễn Minh Phương ặt cóh phường Dịch Vọng Hậu, pa nar mị ca conh ca căn, bơơn a va zooi đoọng cóh bấc c’moo t’mêê bơơn đớp học bổng lướt học cóh Tây Ban Nha…. Ava Tạ Thị Ngọc Thanh xay moon: “Bhui har bhlâng âng apêê ngai bhrợ bh’rợ khuyến học nắc đoo bơơn lêy lang p’niên bơơn a đay zooi đoọng, p’too pa choom, zư x’mir lêy dưr xrông pậ. ha dang apêê a đhi kiêng vêy râu zooi đoọng âng cu nắc acu đớơh zooi đoọng cắh pa chắp râu rí. Đhị apêê pr’ặt tr’mông zr’nắh k’đháp nắc acu cắh ma mơ c’chrêệ boóp đoọng t’vêy.”
Zay t’bách, lứch loom luônh lâng bh’rợ, ava Tạ Thị Ngọc Thanh chroi đoọng cắh hắt ooy bh’nơơn za zum, đơơng âng Chi bộ tổ dân phố số 2, phường Dịch Vọng Hậu bấc c’moo âi bơơn danh hiệu Chi bộ liêm ch’ngaach, nhâm k’rơ tr’haanh bhlâng, Tổ dân phố bơơn ch’ner tiên tiến…. Ava Nguyễn Thị Phương Dung, Tổ phó, Tổ dân phố số 2, phường Dịch Vọng Hậu đoọng năl, ava Thanh ta luôn lướt l’lăm cóh bh’rợ khuyến học, xoọc đợ học sinh bhriêl g’lăng cóh đâu lấh 80% cóh bh’nơơn n’nâu vêy râu chroi đoọng choom hơnh déh âng Phó Chủ tịch Hội khuyến học Tạ Thị Ngọc Thanh: “Ava Thanh ma mông liêm ta níh lâng zấp ngai, lâng pa bhlâng nắc lướt l’lăm cóh bh’rợ khuyến học. P’too moon bh’rợ học tập apêê pr’loọng đong cóh đâu tu cơnh đêếc k’dâng lêy apêê a chau zêng học bhriêl. C’moo đâu vêy a chau bơơn ch’ner quốc tế, ch’ner k’tiếc k’ruung, thành phố, quận, cóh đêếc công vêy râu chroi đoọng âng ava Thanh. Xoọc ava công bhrợ bhiệc muy cơnh zay t’bách, bhrợ cắh năl c’moo cắh xơợng moon râu rí. N’đhơ t’coóh ặ, n’đhơ cơnh đêếc công kiêng bhrợ bhiệc, pa bhlâng zay bhrợ.”
Cơnh lâng đha nuôr đăn đêếc, ava Thanh công doó râu rí mốp p’rá tr’nợt, bơơn zooi ngai nắc a va zooi cơnh lâng lứch loom luônh. Tước nâu câi, n’đhơ âi t’coóh đhur, n’đhơ cơnh đêếc ava công dzợ ting pấh bhrợ bh’rợ xã hội lâng trách nhiệm âng muy cha nắc acoon ma nứih. T’coóh Đỗ Văn Lộc, ặt cóh tổ dân phố 2 moon, ava Thanh nắc muy tấm gương tr’ang đoọng zấp ngai ting lêy: “Ava Thanh nắc ma nứih pa bhlâng liêm crêê, liêm ta níh, k’rang lêy tước zấp ngai tơợ bh’rợ k’tứi tước ga mắc. lấh bh’rợ zr’lụ phố k’đươi đoọng, moọt apêê t’ngay âng apêê a chau k’tứi 1/6, Tết trung thu, ava dzợ ting pấh đh’rứah lâng đha đhâm c’mâr bhrợ bh’rợ bhui har, cher pr’hêl. A va t’bhlâng cóh bh’rợ khuyến học lâng zooi đoọng muy bơr a chau k’tứi. zấp c’moo, zấp c’xêê, zên lương âng ava cắh đươi dua tước zêng đớc đoọng ha pêê a chau bơơn cha học, bhrợ t’váih pr’đơợ đoọng ha pêê a chau ặt ma mông bhui har lâng vel đong./.
BÀ TẠ THỊ NGỌC THANH: NGƯỜI PHỤ NỮ CẢ ĐỜI LÀM VIỆC THIỆN
(PV Kim Thanh)
Nhắc tới bà Tạ Thị Ngọc Thanh, nguyên Giám đốc đầu tiên của Làng trẻ em SOS, hiện đang sống tại tổ 2, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, ai ai trong khu phố này cũng yêu mến, tôn trọng người phụ nữ này. Bà được biết đến không chỉ bởi luôn hết lòng vì các hoạt động xã hội mà còn luôn yêu thương, gần gũi, sẻ chia với những cháu bé có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, thất học. Mấy chục năm tham gia các hoạt động xã hội, hiện ở tuổi 74, bà Thanh vẫn tâm niệm làm việc thiện đến khi nào không thể làm được nữa. Trong chuyên mục Dành cho phụ nữ hôm nay, mời bà con và các bạn cùng phóng viên Kim Thanh gặp gỡ bà Tạ Thị Ngọc Thanh, một trong 9 công dân ưu tú của Thủ đô Hà Nội năm 2016.
Kể về quãng thời gian công tác của mình, bà Thanh chia sẻ: Sinh ra trong gia đình có truyền thống nho giáo, mất mẹ từ năm mới 2 tuổi, bà thấu hiểu những khó khăn của những đứa trẻ mồ côi, thiếu tình thương của cha mẹ. Với truyền thống của gia đình, bà xác định phải học thật giỏi thì mới nên người. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm, bà nhận công tác tại trường THCS Thanh Trì, dạy các môn toán, lý, hóa. Nhờ thành tích giảng dạy, bà Thanh được đề bạt làm Hiệu trưởng rồi tiếp tục nhận nhiệm vụ ở một Phòng giáo dục ngoại thành Hà Nội. Năm 1969, bà được cử đi học tại Liên Xô, chuyên ngành tâm lý xã hội. Với tấm bằng xuất sắc, bà về nước, đảm nhận công tác tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam. Khi Làng trẻ em SOS được thành lập, bà trở thành Giám đốc đầu tiên và thường xuyên đỡ đầu nhiều cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn Bà Tạ Thị Ngọc Thanh nói: “ Điều cơ bản nhất là phải có tâm, trí và phải nhiệt tình làm việc không tính toán. Mục đích là làm thế nào góp phần nhỏ bé cho việc xây dựng đất nước bằng những con người bé nhỏ. Làm gì cũng phải nghĩ mình làm không phải chỉ để làm mà làm để rồi mình được gì. Được cái gì ấy chính là những hạt nhân mình đã bồi dưỡng, những cháu học sinh có năng khiếu, học giỏi, những cháu học sinh nghèo có trí nhưng không có điều kiện về vật chất thì mình phải giúp đỡ, chia sẻ, đỡ đầu. Không chỉ đỡ đầu về vật chất mà còn đỡ đầu cả về mặt tinh thần nữa”
Ở cương vị nào, bà Thanh cũng hết lòng, hết sức với công việc được giao. Sau khi về hưu, mong muốn tiếp tục được cống hiến, bà Thanh tham gia công tác xã hội tại nơi cư trú, làm Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng dân phố và làm Phó Chủ tịch Hội khuyến học, tiếp tục làm công việc thiện nguyện bằng cả tấm lòng. Điều đặc biệt ở người phụ nữ này, đó là khao khát được nhìn thấy các em nhỏ được đến trường. Đối với bà Thanh dù chỉ là một đứa trẻ có nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn cũng khiến bà trăn trở. Từ suy nghĩ đó, mỗi năm bà dành ra 20 triệu đồng tiền lương và phụ cấp để đỡ đầu một số cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có tinh thần hiếu học với mức trợ cấp 1,2 triệu/năm, liên tục cho đến khi các cháu học xong đại học và có thể tự lo cho bản thân. Đáp lại tấm lòng của bà, nhiều cháu đã học xong đại học, có công việc ổn định. Mới đây, bà Thanh nhận được tin vui, em Nguyễn Minh Phương ở phường Dịch Vọng Hậu, mồ côi cả cha lẫn mẹ, được bà nhận đỡ đầu trong nhiều năm vừa nhận học bổng du học ở Tây Ban Nha… Bà Tạ Thị Ngọc Thanh xúc động nói: “Sung sướng nhất của những người làm công tác khuyến học là nhìn thấy thế hệ trẻ được mình giúp đỡ, giáo dục, chăm sóc trưởng thành. Nếu các em cần sự giúp đỡ của mình thì tôi cũng giúp đỡ ngay không nề hà. Trước những hoàn cảnh khó khăn thì tôi không bao giờ “tặc lưỡi” mà cho qua được..”
Cần mẫn, tận tâm với công việc, bà Tạ Thị Ngọc Thanh góp phần không nhỏ vào thành tích chung của tập thể, đưa Chi bộ tổ dân phố số 2, phường Dịch Vọng Hậu nhiều năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Tổ dân phố đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc… Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Tổ phó, Tổ dân phố số 2, phường Dịch Vọng Hậu cho biết, bà Thanh luôn đi đầu trong công tác khuyến học, hiện số học sinh giỏi ở đây chiếm hơn 80%, trong thành tích này có sự đóng góp đáng kể của Phó Chủ tịch Hội khuyến học Tạ Thị Ngọc Thanh: “Bác Thanh sống giản dị, khiêm tốn, chan hòa với mọi người và đặc biệt là đi đầu trong phong trào khuyến học. Vận động phong trào học tập các gia đình ở đây nên hầu như các cháu đều học giỏi. Năm nay có cháu được giải quốc tế, giải quốc gia, thành phố, giải quận, trong đó cũng có đóng góp của bác Thanh. Hiện bác vẫn làm việc một cách bền bỉ, kiên trì, làm suốt bao nhiêu năm không kêu ca, không phàn nàn. Mặc dù già rồi nhưng vẫn muốn làm việc, rất ham làm việc”
Đối với bà con lối xóm, bà Thanh cũng không nề hà bất cứ việc gì, giúp được ai bà giúp bằng cả tấm lòng. Đến nay, tuổi đã cao nhưng bà vẫn tiếp tục cống hiến cho xã hội bằng trách nhiệm của một công dân. Ông Đỗ Văn Lộc, ở tổ dân phố số 2 cho rằng, bà Thanh là một tấm gương sáng để mọi người học theo:“Bà Thanh là người rất gần gũi, ân cần và chu đáo, lo toan tất cả các công việc từ lớn đến nhỏ. Ngoài công việc khu dân phố giao cho, vào những ngày của các cháu thiếu nhi như 1/6, Tết Trung thu, bà còn tham gia cùng thanh niên tổ chức hoạt động vui chơi, tặng quà. Bà tích cực trong công tác khuyến học và đỡ đầu cho một số cháu nhỏ. Hàng năm, hàng tháng, tiền lương của bà không tiêu đến dành ủng hộ các cháu được ăn học, tạo điều kiện cho các cháu hòa hợp cộng đồng”./.
Viết bình luận