Bắt hương hay k’noọ 49 c’moo tu bhiệc lêệng c’chêết đhị Mỹ Lai
Thứ năm, 00:00, 16/03/2017

      Ra’diu t’ngay 16/3, đhị Zr’lụ chứng tích Sơn Mỹ chr’val Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, Sở văn hoá-Thể thao lâng Du lịch tỉnh Quảng Ngãi nắc ơy bhrợ têng bhiệc bắt hương hay k’noọ 49 c’moo t’ngay 504 cha’nặc đhanuôr Sơn Mỹ cắh râu mốp lệt ha dợ ta lêệng c’chêết (16/3/1968-16/3/2017).

     Cr’chăl đâu 49 c’moo, moót t’ngay 16/3/1968, apêê quân đội a’rập Mỹ nắc lướt moót lenh cóh vel Mỹ Lai (xoọc đâu nắc vel Sơn Mỹ, chr’val Tịnh Khê) lêệng c’chêết 504 apêê đhanuôr doọ râu mốp lết, ooy đâu vêy 182 pân’đil, 173 p’niên, 60 apêê t’coóh, 89 apêê ga’rựa, lâng k’ha riêng đhr’nông đông, bh’năn băn, ch’na đh’nắh ta óch lơi, lêệng zêng. Đhị bhiệc bhan nâu, bhr’cộ tỉnh, thành phố, chr’val Tịnh Khê đh’rứah lâng k’ha riêng cán bộ, zâp nhân chứng dzợ ma mung, đhanuôr lâng học sinh nắc ơy bắt hương hay k’noọ đợ apêê đhanuôr doọ râu mốp lết ha dợ zêng ta lêệng c’chêết.

     T’coóh Billy Kelly, mưy cựu binh Mỹ ơy đợc 504 pô hồng đoọng hay k’noọ ooy đợ apêê ta lêệng c’chêết. đoọng hay k’noọ zâp apêê chêết nâu, t’coóh Mike Boehm tước tơợ tổ chức Madison Quakers nắc ơy chi’ớh n’jưl Violin lâng pr’đợc “Xa’nưl vĩ cầm cóh Mỹ Lai”. Xa’nưl n’jưl nâu nắc mưy râu xay moon p’cắh hoà bình tơợ Sơn Mỹ tước lâng pr’zợc cóh prang bha’lang k’tiếc.

      K’noọ m’pâng thế kỷ lướt zi’lấh, tước đâu Mỹ Sơn nắc ơy lâng xoọc padưr pa’xớc k’rơ. Pr’hoọm t’viêng âng râu pr’ắt tr’mung, âng hoà bình nắc ơy ga’lọp zêng cóh zâp đhr’nông đông, vel bhươl Sơn Mỹ. Đhanuôr Sơn Mỹ nắc ơy zi’lấh k’ay padưr pa’xớc k’rơ đắh kinh tế, văn hoá, xã hội./.

 

 

Dâng hương tưởng niệm 49 năm vụ thảm sát Mỹ Lai

      Sáng 16/3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 49 năm ngày 504 người dân Sơn Mỹ vô tội bị thảm sát (16/3/1968 - 16/3/2017).

      Cách đây 49 năm, vào ngày 16/3/1968, quân đội viễn chinh Mỹ đã xả súng xuống thôn Mỹ Lai (nay là làng Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê) sát hại 504 thường dân vô tội; trong đó có 182 phụ nữ, 173 trẻ em, 60 cụ già, 89 trung niên, cùng với hàng trăm ngôi nhà, gia súc, lương thực bị đốt sạch, giết sạch. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, thành phố, xã Tịnh Khê cùng hàng trăm cán bộ, các nhân chứng sống sót, nhân dân và học sinh đã dâng hương tưởng niệm những người dân vô tội bị giết hại.

      Ông Billy Kelly, một cựu binh Mỹ đã đặt 504 bông hoa hồng để tưởng niệm những nạn nhân vụ thảm sát. Để tưởng nhớ các nạn nhân, ông Mike Boehm đến từ tổ chức Madison Quakers đã kéo đàn Violin với chủ đề “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai”. Tiếng đàn truyền đi thông điệp hòa bình từ Sơn Mỹ đến với bạn bè khắp thế giới. 

Gần nửa thế kỷ trôi qua, đến nay Sơn Mỹ đã và đang hồi sinh mạnh mẽ. Màu xanh của sự sống, của hòa bình đã bao phủ khắp các ngôi nhà, làng quê Sơn Mỹ. Người dân Sơn Mỹ đã nén đau thương cùng nhau đứng lên khôi phục quê hương sau chiến tranh, phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội./. 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC