Cr’noon Tà Nôi ch’ngai tơợ zr’lụ chr’val Ma Nới, chr’hoong Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận k’dâng 10km. Tu k’tiếc k’bunh zr’nắh k’đháp, c’lâng lướt zr’nắh k’đháp, cr’noon Tà Nôi nắc ngoọ cơnh ắt la lay lâng cr’noon n’lơơng âng chr’val Ma Nới. Hân đhơ cơnh đêếc, cóh pazêng c’moo ahay, apêê thầy cô giáo trường Tiểu học Tà Nôi ơy z’lấh crâng, chang tom đác đoọng đơơng âng cr’liêng chũ tước ooy học sinh zr’lụ da ding k’coong Tà Nôi. Rau t’bhlâng âng apêê thầy cô ơy chrooi đoọng rau chr’nắp đơơng âng bhươl cr’noon zr’lụ da ding k’coong âng chr’hoong Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận.
Xang g’lúh boo túh đanh t’ngay bêl đêếc ahay, c’lâng tước ooy cr’noon tà Nôi, chr’val Ma Nới zr’nắh k’đháp lấh mơ. Đoọng tước ooy trường tiểu học Tà Nôi, apêê thầy cô giáo nắc lướt ving tước ooy da ding đoọng g’đéch 2 acoon tọm đác hooi hor.
Xe máy âng apêê thầy cô đươi đoọng lướt z’lấh crâng, dzang tọm đác nắc dzợ ng’đươi p’xoọng xích chọ có bánh nắc vêy choom ng’lướt. Z’kấh da ding, apêê thầy cô nắc z’lấh p’xoọng 3 tọm đác nắc ha dzợ tước ooy zr’lụ trường. Cô Lê Thị Hồng Gấm, giáo viên Trường Tiểu học Tà Nôi- chr’val Ma Nới – chr’hoong Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận prá: “Bêl tr’nơớp tước ooy đâu acu lêy c’lâng lướt zr’nắh k’đháp pa bhlâng, nắc lướt chang 5- 6 tọm đác nắc vêy tước ooy c’lâng âng trường tước ooy đâu nắc acu bơơn lêy apêê thầy cô liêm crêê, học sinh da dêr thầy cô, zay học nắc liêm choom bhlâng, bhrợ ha cu ắt cóh pa choom cóh đâu.”
![]()
Tu đhr’năng lướt chô zr’nắh k’đháp, cóh tr’nơớp tuần, apêê giáo viên nắc đơơng âng ch’néh, ch’na đoọng ắt pa choom, cóh x’rịa tuần nắc vêy chô ha dang doọ vêy boo. N’năl gít đợ rau zr’nắh k’đháp âng apêê thầy cô cóh bh’rợ đơơng âng cr’liêng chữ tước ooy da ding, apêê k’conh k’căn học sinh cóh đâu nắc đoọng k’coon ta đhi tước ooy trường đoọng crêê cơnh cr’noọ âng apêê thầy cô. A noo Chăm Khẩu, k’conh âng học sinh ắt đhị chr’val Ma Nới prá: “Thầy cô công zay pa bhlâng, zập bêl công k’rang đoọng ha học sinh, doọ bool đhêy pa choom. Cóh đâu, zr’nắh k’đháp pa bhlâng nắc apêê thầy cô ắt cóh n’dúp Ma Nới tước pa choom ooy Tà Nội n’năl mơ bấc tọm đác, zr’nắh k’đháp. Pr’loọng đong zi nắc đoỌng k’coon lướt học ta luôn.”
Tà Nôi nắc zr’lụ zr’nắh k’đháp bhlâng âng chr’val Ma Nới, pazêng cr’noon vêy 139 pr’loọng đong đhanuôr acoon cóh Raglai lâng mơ 643 cha nắc manuýh, nắc vêy tước 81 pr’loọng đong đharứt. Pr’ắt tr’mông zr’nắh k’đháp pa bhlâng, apêê k’conh k’căn nắc lứch rơơm kiêng đoọng ha k’coon ta đhi đay tước ooy trường đoọng học cr’liêng chữ. Tu cơnh đêếc, bh’rợ đơơng âng cr’liêng chữ tước ooy da ding k’coong âng apêê thầy cô giáo nắc liêm buôn lấh mơ. Trường tiểu học cr’liêng chữ Ma Nới vêy 111 học sinh xoọc học tơớ lớp 1 tước lớp 5, nắc cóh 3 c’moo ahay cắh vêy học sinh hân đoo lơi học, 100% học sinh nắc lứch học xang xa nay bh’rợ giáo dục. Nắc tu cr’noọ zay học âng học sinh lâng rau k’rang âng apêê k’conh k’căn học sinh lâng apêê giáo viên nhà trường nắc pa dưr cr’noọ chắp hơnh bh’rợ tr’nêng, da dêr p’niên k’tứi, bhrợ ha apêê thầy cô giáo ắt pa chô k’rơ lấh mơ cóh zr’lụ zr’nắh k’đháp n’nâu. Thầy Thuận Xuân Nhất- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tà Nội- chr’val Ma Nới- chr’hoong Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận prá: “K’conh k’căn học sinh nắc apêê đoo zúp zooi nhà trường k’rơ pa bhlâng, đoo bêl nhà trường vêy rau kiêng đươi dua nắc apêê đoo đơớh hân tước zúp zooi. Tu cơnh đêếc bhrợ đoọng ha apêê giáo viên cóh n’đắh xuôi tước ooy đâu nắc bhui har pa bhlâng lâng ắt pa choom đanh đươnh cóh vel đong n’nâu.”
Bh’rợ đơơng âng cr’liêng chữ tước ooy da ding k’coong âng apêê thầy cô cóh zr’lụ k’tiếc tà Nôi nắc dzợ bấc rau zr’nắh k’đháp, ha dzợ lâng cr’noọ zay lâng bh’rợ, vêy trách nhiệm lâng pa bhlâng nắc lâng bh’rợ chắp hơnh bh’rợ tr’nêng ơy bhrợ đoọng ha apêê tâhỳ cô t’bhlâng bhrợ têng bh’rợ pa dưr manuýh, đơơng âng cr’liêng chữ tước ooy học sinh. Rau chrooi đoọng âng apêê thầy cô nắc chrooi đoọng bhrợ tr’xăl zr’lụ k’tiếc Tà Nôi bấc ơl zr’nắh k’đháp./.
HÀNH TRÌNH MANG CON CHỮ ĐẾN
VỚI HỌC SINH VÙNG CAO NINH THUẬN
Thôn Tà Nôi cách xa trung tâm xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn –tỉnh Ninh Thuận khoảng 10km. Do địa hình rừng núi hiểm trở, đi lại khó khăn, thôn Tà Nôi gần như biệt lập với các thôn khác của xã Ma Nới. Dẫu vậy, những năm qua, các thầy cô giáo trường Tiểu học Tà Nôi đã vượt rừng, lội suối mang con chữ đến với học sinh vùng cao Tà Nôi. Sự nỗ lực của thầy cô giáo đã góp phần quan trọng đưa thôn vùng cao Tà Nôi trở thành điểm sáng trong công tác giáo dục miền núi của huyện Ninh Sơn–tỉnh Ninh Thuận.
Sau đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, tuyến đường đi đến thôn Tà Nôi, xã Ma Nới càng khó khăn hơn. Để đến được trường tiểu học Tà Nôi, các thầy cô giáo phải đi vòng lên đỉnh núi để tránh 2 con suối nước chảy xiết.
Chiếc xe máy của các thầy cô giáo dùng để vượt rừng, lội suối được độ chế thêm vòng xích bó vào bánh xe mới có thể đi được. Vượt qua đỉnh núi, các thầy cô phải lội qua thêm 3 con suối mới đến được trường. Cô Lê Thị Hồng Gấm, giáo viên Trường Tiểu học Tà Nôi-xã Ma Nới- huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Khi lần đầu tiên lên đây em thấy đường đi rất là khó khăn, phải vượt qua 5-6 con suối mới lên được đoạn đường của trường lên tới đây thì em thấy đồng nghiệp thân thiện học sinh rất là yêu quý giáo viên, chăm chỉ học rất là tốt nên đã giữ chân em lại đây”
Do điều kiện đi lại khó khăn, vào đầu tuần, các giáo viên phải mang theo gạo, thực phẩm để ở lại, cuối tuần mới có thể về nếu không có mưa. Cảm nhận được vất vả của thầy cô trong hành trình cõng chữ lên non, các phụ huynh ở đây đã nâng cao ý thức tự giác cho con em đến trường để không phụ lòng các thầy cô. Anh Chăm Khẩu, phụ huynh học sinh ở xã Ma Nới nói: “ Thầy cô cũng rất là nhiệt tình lúc nào cũng chăm lo cho học sinh, không bao giờ vắng . Trên đây là đặc biệt khó khăn mà thầy cô ở dưới Ma Nới mà dạy lên Tà Nôi biết bao nhiêu con suối, vất vả . gia đình cũng tạo điều kiện làm sao cho con em học đầy đủ.”
Tà Nôi là vùng khó khăn nhất của xã Ma Nới, toàn thôn có 139 hộ dân tộc Raglai với 643 khẩu, nhưng có đến 81 hộ nghèo. Cuộc sống rất khó khăn, nhưng các phụ huynh đều mong muốn cho con em mình đến trường để học cái chữ. Vì vậy, hành trình cõng chữ lên non của các thầy cô giáo được thuận lợi hơn. Trường tiểu học Ma Nới có 111 học sinh đang theo học từ lớp 1 đến lớp 5, nhưng ba năm qua chưa có học sinh nào nghỉ học, 100% học sinh đều hoàn thành chương trình giáo dục. Chính tinh thần hiếu học của học sinh và quan tâm của phụ huynh đối với đội ngũ giáo viên nhà trường đã hun đúc tình yêu nghề, mến trẻ, làm cho các thầy cô gắn bó với vùng đất còn khó khăn này. Thầy Thuận Xuân Nhất-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tà Nôi - xã Ma Nới- huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Phụ huynh người ta rất sẵn sàng giúp đỡ nhà trường bất cứ lúc nào khi nhà trường có yêu cầu nhờ thì phụ huynh rất là nhiệt tình. Do đó đã làm cho mấy giáo viên ở dưới lên đây công tác rất là vui sướng và cảm thấy gắn bó nhiều với địa phương này”.
Hành trình mang chữ lên non của các thầy cô ở vùng đất Tà Nôi vẫn còn khó khăn, vất vả, song với nhiệt huyết, trách nhiệm và nhất là tình yêu nghề đã giúp cho các thầy cô tiếp tục nỗ lực trong sự nghiệp trồng người, mang con chữ đến cho học sinh. Sự cống hiến của các thầy cô đã góp phần làm thay đổi vùng đất Tà Nôi đầy khó khăn, gian khổ./.
Viết bình luận